Tôi ghét hà nội

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Binhluanpro, 16/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
376 người đang online, trong đó có 150 thành viên. 05:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8913 lượt đọc và 172 bài trả lời
  1. salzburg

    salzburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    950
    Em thì em ghét nhất cái thói khinh nhà quê. Chúng cũng từ quê ra cả chứ đâu, tăng mấy triệu dân trong vài năm vừa qua thì hỏi gốc đâu mà lắm thế. Vậy mà động tí là đổ cho nhà quê, chê nhà quê. Nhìn cái văn hóa đi xe ở phố cổ (em vẫn gọi là khu ổ chuột, vì nó chật chội và bẩn giống i các khu ổ chuột trên thế giới mà em đã qua) sẽ biết văn hóa là thế nào, toàn không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, rác vứt đầy ra đường...
  2. Binhluanpro

    Binhluanpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Đã được thích:
    2
    ... thì yêu đơn giản như vậy mà tôi ra bảo cho bát phở thì giá 18 nghìn nhưng lỡ dại bảo tô phở 50nghìn vào mặt ngay.
    ...va quệt giao thông chưa kịp xin lỗi đang cười thì nó phết luôn là Đ,,m, mù àh.
    .. cafe thì ló nhìn đặt cái oạch vào mặt mình mà mình ngạc nhiên quá..
    .. ăn thịt chó nếu đi 2 người nó quay vào bảo người lau bàn chuẩn bị bàn là : 2 chó mới vào..
    văn mới chả hóa.. dù có yêu đến mấy cũng ghét.. may mới chỉ có ghét chứ chưa căm... đâu nhé
  3. Nasdaq1806

    Nasdaq1806 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Ừ há, giá như Quang Trung sống thêm vài năm nữa lấy thêm phần đất Quảng Châu từ thời nhà Thanh, có như vậy thì con cháu sau này được nhờ rất nhiều từ đất cát, bây giờ đất chật người đông bon chen nhau khiếp quá, mà dân ta các bác biết rồi đấy, cứ đè lên nhau mà đạp, đạp đến chít thì thôi[r24)].
  4. salzburg

    salzburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    950
    À, lại còn quên cái món "Cháo chửi", "Bún lưỡi chửi" nữa chứ. Đặc sản văn hóa Hà Nội đấy. Ai chưa từng được ăn Đặc sản Bún lưỡi chửi của Hà Nội thì đi đến chợ Ngô Sĩ Liên nhé. Chửi có bài có vở nhé, chửi đúng kiểu Hà Nội gốc.
  5. vcriver

    vcriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Đã được thích:
    0
    1. "thâm thuý": nghĩa là "rất sâu sắc và tư tưởng", dùng để khen, để trọng. Vậy ý bác khen, trọng hay chê, khinh người ta mà chửi nhặng xị lên như vậy? Bác dùng: thâm, thâm hiểm, thâm độc thì khác.

    2. Chửi như bác: chửi như bác ai mà chẳng chửi được, đúng không? Dùng lý lẽ để phân tích, đấu trí với nhau, mới là hay, là giỏi. Tôi thấy chủ thớt không nóng tính, sẵn sàng phân tích rõ ràng.

    3. Chửi người ta như thế mà nói mình có "văn hoá" thì thật là lạ :)
  6. quemua_taptoe

    quemua_taptoe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Nên dừng tại đây các Bác..........Vì càng bình luận tôi lại cảm thấy VH của người Việt mình càng ngày càng đi xuống thì phải( tôi chỉ nói tới những Bác có cm ko lịch sử, còn lại cho tôi xin lỗi). Ở đâu cũng vậy thôi các bác ạ, VN hay nước ngoài đều có người này người khác, mỗi người một tính cách ko ai giống ai, người tốt kẻ xấu đều có cả.Miễn sao mình sống tốt và ko a dua theo ke xấu là đc... đừng trê bai nhau nữa, tất cả chúng ta đều là VN thì hãy biết tôn trọng lẫn nhau...

    CHúc các Bác cuối tuần vui vẻ.....[r2)]...... và đầu tư thành công...........:)>-:)>-
  7. tnmvn

    tnmvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Đã được thích:
    268
    ...ngẫm cũng buồn...chưa đi HN lần nào nhưng hầu hết bạn bè đi rồi toàn chỉ cách đề phòng cái văn hóa thực tế đó...
  8. Binhluanpro

    Binhluanpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Đã được thích:
    2
    nãy giờ mới có 1 bác động viên, tôi cũng điên với chú lamxung roài mà thôi chú đang bị tâm trạng 9 ngư dân bị tàu khựa nó làm cho mất tích.. căm bọn tàu cũng đúng thôi
  9. vagabond_82

    vagabond_82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Thằng chủ thớt đã dốt còn hay bày đặt chữ nghĩa ...
  10. Goldsnake

    Goldsnake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác nặng nề quá!

    Các bác đã đọc truyện đôi mắt của Nam Cao chưa???

    1.Ừ thì cũng có vài hành vi này nọ không được đẹp lắm, nhưng các bác cứ nghĩ cho kỹ đi, thật ra bản chất ngươì nông dân là chất phác, thật thà, chịu thương chịu khó âu thì cũng có dịp 1000 năm 1 lần đi chơi. Các bác không nên nhìn thấy nứớc sơn bên ngoài mộc mạc mà bỏ qua cái chất gỗ bên trong mà đấy mới là cái quan trọng.

    2. Lại nói chuyện vùng miền.
    Chỗ nào đẹp??? chỗ nào xấu??? Chỗ nào hay??? chỗ nào dở??? Chỗ nào thế này??? Chỗ nào thế kia???

    Chỗ nào tuổi thơ các bác đã trải qua đã lớn lên thì chỗ đó là đẹp.

    Còn đâu cũng thế thôi, cũng có chỗ này, chỗ kia còn có khiếm khuyết.

    Lại nói về Hà Nội, là những đường bàn cờ nhỏ hẹp mà người Pháp chỉ quy hoạch cho vài trăm nghìn dân thì là Hà Nội rêu phong, cổ kính của 1 thơì " đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm"

    Thơì kỳ bao cấp tất cả đi xe đạp, kụ nào đi cái xe mifa thì mặt vênh lên tận trơì, rồng rắn xếp hàng tem phiếu mua gạo, mua thịt. Em vẫn còn nhớ hồi đó em 3 tuổi đi xếp hàng mua thịt cả mấy tiếng trơì rồi mọi ngươì thương tình cho lên mua trước. Cứ bảo bao cấp là thơì kỳ khó khăn, là trì trệ, là sai lầm thế mà bây giờ lại thấy nhớ một thời xa xưa.

    Còn bây giờ, Hà Nội bị quá tải thì lại là thơì kỳ Hà Nội bị quá tải. 40, 50 hộ ở phố cổ chung nhau một cái hố xí thùng. Cũng có thể lại là một cái gì đặc trưng cho một thơì kỳ hiện tại. Rồi cũng có thể một ngày nào đó nó không còn tồn tại . Bạn bè lâu ngày gặp nhau vổ vai nhau" Ây, ngày xưa anh nhường chú đi trước, không thì hôm đó chú..." Rồi lại bâng quơ nhớ đến một mùi nào đó phảng phất thoang thoảng đâu đây làm ta bồi hồi nhớ lại kỷ niệm xưa.

    :-":-":-":-"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này