Tôi ghét hà nội

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Binhluanpro, 16/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
93 người đang online, trong đó có 37 thành viên. 02:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8901 lượt đọc và 172 bài trả lời
  1. 055-C-130669

    055-C-130669 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    lại được ông này ai cũng chửi...........pó tay xem lại mình đê rồi hãy lên tiếng^:)^^:)^^:)^
  2. pqh_btmd

    pqh_btmd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả hiểu bạn nghĩ gì mà viết thế :)
  3. bemin

    bemin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    0
    vậy bác cũng là người không có văn hóa à?
  4. dixuyenquamuaha

    dixuyenquamuaha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Đã được thích:
    812
    Vâng! cảm ơn bác đã vote cho tôi. Tính tôi ko thích họp chợ nên tôi không có bình luận gì trong top này cả.
  5. diendienkhungkhung

    diendienkhungkhung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Đã được thích:
    515
    Chính xác
    Dân Hà Nội bây giờ toàn như thế này thôi =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  6. nxtlucky

    nxtlucky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    14
    Tôi không đồng ý với cách bác phản biện, tôi không biết phải nói thế nào cho đúng. Nếu tự hào là người Việt Nam (không phải việt nam như bác viết), nên ứng xử để cho mọi người tôn trọng bản thân mình (người Việt) trước, để dân tộc Việt Nam chắc chắn được tôn trọng và chúng ta có cơ sở để tự hào.

    Tôi nhớ câu chuyện nhỏ liên quan ít nhiều. Cách đây mười năm khi cầu Mỹ Thuận khánh thành (Mỹ Thiận là cầu treo dây văng được xây dựng bắc qua sông Tiền, nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long. Cầu nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh 125km về hướng Tây Nam, trên Quốc lộ 1A), cầu Mỹ Thuận trở thành điểm du lịch. Tôi có dịp đi ngang qua cầu sau khi khánh thành đúng 1 tuần. Chúng tôi xuống xe hòa vào dòng người nhộn nhịp từ khắp nơi đổ về đây và háo hức đi bộ qua cây cầu dây văng đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long (và hình như đầu tiên ở Việt Nam nữa). Như bao điểm du lịch khác, trên cầu có nhiều gánh hàng rong phục vụ cho những người đi chơi.

    Nếu chỉ là những gánh hàng rong thôi thì đó là một hình ảnh đẹp, nên thơ và đặc trưng của văn hóa Việt từ ngàn năm, điều đáng buồn ở đây là rác do những người mua hàng, ăn xong vứt đầy trên cầu. Có đôi vợ chồng tuổi khoảng ba mươi cũng đi dạo trên cầu, nhìn thấy rác vứt lung tung anh chồng nói với vợ: "Cầu đẹp vầy mà đầy rác, sao không có ai quét dọn gì hết!". Sau đó chưa đầy phút, miếng lá chuối gói bánh trên tay anh cũng bay vèo xuống mặt cầu.

    Hàng ngày, chúng ta cũng hành xử giống như anh chồng, chúng ta phê phán lên án nhưng hành xử cũng giống như vậy, hoặc đa số trong chúng ta thì không làm vậy nhưng cũng không có hành động cụ thể gì để góp chút sức dù nhỏ để làm thay đổi xung quanh.

    Nếu những điều tôi nói có đụng chạm bác nào thì cho tôi xin lỗi nhé, đừng ném đá tôi mà tội :-ss.
  7. biglie

    biglie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2.711
    Hà Nội chưa bao giờ tên là Tràng An cả [-X


  8. I-am-xoanning

    I-am-xoanning Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2010
    Đã được thích:
    1
    Em đề nghị kiến nghị lên Bộ Văn hoá: Lập quỹ Văn minh:
    PHẠT:
    - Ai vứt rác ra đường, phạt 100.000đ (bên Sing phạt 500$ đấy)
    - Ai chửi bậy, nói năng thiếu văn hoá: Phạt 100.000đ.
    - Các hành vi khác... đại loại vậy: phạt ...đ
    THƯỞNG:
    - Lập trang web chuyên đăng các ảnh vi phạm văn hoá: Người có công chụp ảnh (bằng điện thoại cũng được) các hành vi văn minh và thiếu văn minh gửi lên đăng trên trang web): được thưởng.
    - Ai giúp đỡ người già, trẻ con, tàn tật: thưởng .... đ
    - Ai nói lời cám khi được giúp đỡ, xin lỗi khi gây phiền... thưởng.... đ
    Nếu Lãnh đạo mà thấu lời đề nghị của em, em sẽ bỏ chứng xin làm chân trong Tổ chức quản lý Quỹ, nghiên cứu lập quy chế quản lý quỹ, cân đối hạch toán thu chi phạt-thưởng nhà nước chả phải mất đồng nào
    1 năm sau đảm bảo sạch bong hết tệ nạn =))=))=))=))=))=))=))
  9. Dong-Ta

    Dong-Ta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))=))=))xem lại gì, tại hạ nói không đúng sao, không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng ở Hà Nội hơn 20 năm roài, cũng đã đi đến nhiều miền đất của tổ quốc, nơi nào cũng đẹp cũng đáng yêu :), còn thói hư tật xấu thì người Việt Nam còn nhiều lắm. Chúng ta đều là con rồng cháu tiên, rồng thì ở miền biển khoẻ, giống tốt, tiên thì đẹp nhưng IQ thấp (người miền ngược bao giờ cũng trắng trẻo xinh hơn người miền xuôi, nhưng IQ thì thấ hơn :)), đấy có người đứng đầu là con rồng với tiên miền núi đấy :)) có tài cán gì đâu nhưng đệ tử của đại ca vẫn nâng đỡ =))=))=))
  10. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    Nhưng mà có câu thơ về người tràng an ấy bác nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này