Tôi ghét hà nội

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Binhluanpro, 16/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
141 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 04:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8905 lượt đọc và 172 bài trả lời
  1. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    tại sao phải ghét hả bạn? Tại vì nó giàu hơn ta??????:)):)):))
  2. BinhTinh

    BinhTinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    4


    Đúng! các bác không nên giận, các bác thử hỏi bề trên coi 3 - 5 đời trước các cụ ở đâu.

    Thanks bác chủ top!

    Bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ tích lũy qua 100 năm.

    ~X
  3. SSM.60.6

    SSM.60.6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cái này có lẽ cũng đã thành văn hóa của người Việt đó bác, thấy thèng khác giỏi hơn mình, giầu hơn mình là ghét...vãi chưởng...^:)^^:)^^:)^
  4. T.Huy.113

    T.Huy.113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Mấy người có vẻ rảnh rỗi quá rồi hay sao mà đem Hà Nội ra để bới móc này nọ. Đọc cái bài của ông chủ thớt tôi nói thật tôi không chấp nhận được. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Hà Nội đã nằm sâu trong trái tim của tôi. Tôi không biết bác có yêu Hà Nội hay không nhưng tôi quá thất vọng về bài viết này. Tôi nghĩ nên dừng topic này tại đây !!!
  5. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ ở đâu cũng có cái hay , cái đẹp . Mỗi vùng , miền có nếp sinh hoạt , văn hoá khác nhau . Có đáng trách là trách sự giáo dục của ta . Hôm trước tôi xem phóng sự trên tivi về những ng công nhân môi trường đô thị . Có chị công nhân đi nhặt từng bao nilong , vỏ bánh mà các bạn thanh niên đang ngồi xung quanh đấy vứt ra . Vậy mà ko có một bạn nào có phản ứng giúp chị ấy đã đành , có bạn còn thản nhiên vứt tiếp rác ra tại chỗ . Thử hỏi là với một lớp thanh niên như vậy thì con cháu của lớp ấy sẽ cư xử thê nào . Hãy giáo dục con cháu ta ý thức cộng đồng từ nhỏ để ta không phải ganh với bất cứ nơi nào . Lúc đấy sẽ có câu " Dẫu không thanh lịch cũng người Việt Nam" đấy
  6. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    chắc mở top nói về Sài gòn quá!xem dân tình ném đá.
  7. I-am-xoanning

    I-am-xoanning Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2010
    Đã được thích:
    1
    Em chả bênh gì những điều khó chịu mình gặp thường nhật ở Hà Nội nói riêng và ở VN nói chung, nhưng ghét cái loại người chỉ biết bới bèo ra bọ, chửi chính nguồn gốc, dân tộc mình.
    Em ra nước ngoài có 3 tháng mà muốn về nhà chối chết. Mời các kụ thư giãn nghe bài hát này:



    ><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
  8. SSM.60.6

    SSM.60.6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc tinh Hn gốc rồi, thảo nào....^:)^^:)^^:)^
  9. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    Bác này tôi đang đọc cuốn truyện về hoàng thân Lý Long Tường ấy, nói là gia tộc họ Trần trước khi soán ngôi nhà Lý là từ Phúc Kiến qua ấy, tôi hoang mang quá.......:((:((:((
  10. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    .........................
    Muốn phản biện một sự việc không nhất thiết phải dùng cách nói xấu (hoặc đưa ra cái xấu) của một sự việc khác bác à.
    (Cũng như không thể nào dùng lý do: Ơ, thằng kia nó vào nhà người ta ăn trộm cả cái xe máy, tôi vào nhà người ta đã ăn trộm được cái gì đâu.....:p để giải thích cho bản chất sự việc)
    Tuy nhiên, việc bác nói về "văn hóa tiểu nông", về " ai ngã xuống cho giải phóng Thủ đô", về "những thiệt thòi, phân biệt.." là có, về vấn đề này tôi nghĩ nhiều người, trông đó có cả "người Tràng An" cũng rất hiểu và trăn trở. Nhưng cái gì và ở đâu cũng đều tồn tại hai mặt xấu và tốt, được và ko được.... nên bác cũng không nên cực đoan mà nói câu "tôi ghét HN". Vì dù như thế nào thì chính bác đã nói đó: " nó là sản phẩm của người Việt", mà một "sản phẩm" thì bao giờ cũng có những cái cần thay đổi, rút kinh nghệm, nhưng cũng có rất nhiều cái đáng để ta chấp nhận, tự hào và thậm chí tôn vinh![};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này