Tôi kêu gọi các đồng chí đừng ham hố!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenSoai, 29/09/2010.

78 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 04:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4012 lượt đọc và 77 bài trả lời
  1. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    :)):)):)):)):)):))
  2. colombo

    colombo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    0
    vàng tăng, đô tăng.... thông thường đi cùng việc bùng nổ của lạm phát (phải bong bóng tài chính, bong bóng bất động sản đi kèm) --> lạm phát ảo CPI tăng nhưng không có sự đóng góp của tỷ giá và giá vàng
    Động thái tiếp của các nhà quản lý vĩ mô là gì?
    Bơm tiền VND ra mua usd vừa tăng dự trữ ngoại hối, vừa ổn định tỷ giá, ổn định tiền tệ
    Bơm tiền ra để đẩy lãi xuất xuống (theo chỉ đạo của CP) nếu không làm được chắc cuối năm anh Giàu sẽ lên chương trình Táo Quân

    các đồng chí tự tin, viễn cảnh kinh tế khả quan, lựa chọn hàng tốt chờ thời cơ
  3. omory

    omory Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Chờ táo tài chính
    =))=))=))=))
  4. NguyenSoai

    NguyenSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    0
    • Như đã nói ở trên, tôi đã rút mọi lực lượng đóng ở các điểm cao V-450, V-447... và dồn về cứ điểm cuối cùng: đồi V-42x.


    • Với việc bố trí lực lương như thế, tôi nhường địch 2 điểm cao trên. Nếu địch vẫn chưa vừa lòng mon men đến đồi V-42x là tôi phản công quyết liệt ngay, và đảm bảo là giành phần thắng tuyệt đối, ko bao giờ bung.


    • Nếu còn nghi ngờ tôi già, chỉ huy lẫn cẩn, đồng chí có thể bấm "theo đuôi" để kiếm chứng tài thao lược độc nhất vô nhị. Sau trận V-42x dự kiến thắng lợi vẻ vang tới, tôi sẽ bay sang bên Ấn độ nhận Giải thương: fields cho Tướng tài nhất thế giới 3 năm qua. [r32)]
  5. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    Đồng chí nhớ để lại di chúc và địa chỉ nhà nhé, có vợ đẹp con xinh o hà? Đồng chí đi chi ấn độ nó vừa o đẹp mà ăn carri cả ngày đồng chí có chụi o, tôi mới về đấy! Đồng chí đi Hawai với các em chân dài đi!:p
  6. omory

    omory Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Đã được thích:
    0
    ông nướng bao nhiêu quân ở cứ điểm 470 rồi. ;))
    Cái ngày 04/08 ấy
  7. NguyenSoai

    NguyenSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó tôi cũng bắt đầu rút quân như lần này...
    sau đó từ đồi V-42x tôi phản công mạnh mẽ...
    lấy nguyên lại những gì đã mất dần từ cứ điểm 505 về 470 [r2)]
    (trả lời xong câu này, yêu cầu các đồng chí tuân lệnh và ngừng châm chích[};)
  8. jackiechan0

    jackiechan0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Đã được thích:
    13
    Em mới nhận được công văn của tướng Giáp ra lệnh anh em tử thủ:
    "tử thủ + phản công nhằm chiếm lại cứ điểm V-455, chiếm được cứ điểm V-455 ta thừa thắng truy kích địch để tiến đến cứ điểm V-458 vào ngày 1-10" :D
  9. omory

    omory Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Địch chưa đánh đã lui thế là không đc. Chúng tôi sẽ báo cáo tình hình lên Bộ "Trính Trị" xem xét việc rời bỏ đỉêm cao mà không báo cáo.

    Thay mặt Sư trưởng tăng thiết giáp đề nghị đồng chí:
    1. Ra lệnh Rút toàn bộ dân quân tự vệ ra khỏi cứ điểm V450
    2. Để lại toàn bộ vũ khí và lương thực.
    3. Tránh xa mặt trận để bộ đội tăng thiết giáp chúng tôi vào dựng trận địa chiếm lại đồi V500.
  10. NguyenSoai

    NguyenSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Cậu bị dính mìn hóa học của địch rồi. Y tá, đưa cậu ta vào cầm máu ở tai và mũi đang chảy ra ngay. Chụp PET/CT toàn bộ não luôn =))

    Khổ thân, đã nói đừng lảng vảng ở chiến trường nhặt chô-cô-lết của định dử mà ngoan cố không nghe.

    Còn ai cãi tôi nữa ko? [r37)]

Chia sẻ trang này