Tôi Khờ Khạo Lắm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Trietlydautu, 18/04/2021.

138 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 02:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6988 lượt đọc và 43 bài trả lời
  1. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Đã được thích:
    397
    Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
    Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
    Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
    Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...
    Nhanhoa2020Trietlydautu thích bài này.
  2. daidudu

    daidudu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2015
    Đã được thích:
    138
    :)) Nhớ mấy năm trước có bác Nguyen Minh Hoàng cũng xuất khẩu thành thơ như này, lâu ko thấy nữa.
  3. Trietlydautu

    Trietlydautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2018
    Đã được thích:
    6.201
    Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch,
    Xuân đầu mùa trong sạch vẻ ban sơ.
    Hương mới thấm bền ghi như thiết thạch,
    Sương nguyên tiêu, trời đất cũng chung mờ.
    Nhanhoa2020vuabimbip1990 thích bài này.
  4. Trietlydautu

    Trietlydautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2018
    Đã được thích:
    6.201
    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
    Anh cho em, kèm với một lá thư.
    Em không lấy, và tình anh đã mất,
    Tình đã cho không lấy lại bao giờ.

Chia sẻ trang này