Tôi là trader.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoile28, 08/02/2008.

683 người đang online, trong đó có 273 thành viên. 18:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2365 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    Nếu tôi biết được chính xác thời gian nào, ngày nào phải bán thì đã không phải vào diễn đàn học tập tất cả mọi người để làm gì...Câu trả lời lúc nào có tín hiệu thì bán......Đó là ngày đẹp trời như ngày mua......

    Còn ngày nào đẹp trời để bán thì chỉ có Chúa mới biết được và cũng chẳng ai trả lời được chính xác ngày đó cả...Có thể là vài ngày nữa, có thể là 1 tháng hoặc 2 tháng nữa......

  2. khoile28

    khoile28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Đã được thích:
    4
    pHIÊN ĐẦU TIÊN NẾU CÓ LỜI BÁN LẤY MAY cũng tốt...còn nếu chưa có lời thì...
  3. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác, chúc thắng lợi
  4. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    Câu chuyện vui này để kể về tôi đã trở thành một con bạc khát nước như thế nào??? Tất nhiên là hư cấu?Hy vọng góp vui cho các bác trong mấy ngày Tết...

    Giống như nhiều người tôi chẳng có một chút kiến thức nào về chứng khoán?Nhưng đó như một định mệnh về cái ngày tôi trở chứng lao vào con đường cờ bạc chứng khoán?...

    Nghe theo những người bạn , rằng mua chứng khoán đi, sẽ nhanh giầu có lắm?Tôi đã ảo tưởng và cũng bắt đầu xem xét để ý về chứng khoán?Lúc đó ai cũng vui mừng vì tài khoản của họ mỗi ngày tăng từ 5 đến 10%......

    Tôi lắng nghe những lời gợi ý và mách nước của những người bạn?Mày mua đi, mua cổ phiếu ngân hàng đấy?ACB và STB đang là cổ phiếu được săn lùng sắp chia tách đấy?Mà khi chia tách xong giá sẽ vẫn giữ nguyên?...

    Tôi rất ngây thơ?Chà?Mọi người bảo, ACB sau tách là mày đã có lợi 30% đó?Còn STB thì sẽ hơn rất nhiều?Lúc đó tôi để ý thấy ACB đang giá 240000 còn STB thì đang ở mức 165000 gì đó?Nghe theo gợi ý của mọi người tôi bắt đầu mở tài khoản giao dịch?Thật phấn chấn?

    Với 100 triệu tiền mặt để đánh thăm dò, tôi đâu biết rằng mình đang lao vào 1 canh bạc?Phấn chấn , tôi đặt mua 200 cổ phiếu ACB với giá 298000đồng / 1 cổ phần (60 triệu đi toi) và 200 cổ phiếu STB với giá 165000đ (33 triệu) và chờ đợi cơ may của mình sẽ đến?

    Thật phấn khởi, và tôi hồi hộp chờ đơi?Ngày hôm sau nó đã bắt đầu rơi xuống.Kinh hoàng? Mức 298000 đồng/ 1 cổ phần tôi mua giờ còn có 260000? STB thì bắt đầu thảm hại rớt dần về mức 135000?Chỉ vài ngày đánh bạc với thị trường tôi đã mất đi rất nhiều số tiền còm cõi đã tích cóp?Tất cả mọi người đều khuyên tôi đừng bán ra khi lỗ?và nhìn số tiền của mình ngày càng vơi đi?ACB giờ chỉ còn 230000đ/CP?và tôi đã bán hết?STB quay lại mốc 170000đ và tôi không còn lắng nghe lời mách nước sẽ lên tới 200000đồng / 1 cổ phiếu như mấy người mách nước nữa?Tôi bán toàn bộ ra và chấp nhận thua lỗ để làm lại từ đầu?

    Sau bao tháng thăng trầm, giờ đây tôi đã hiểu hơn về chứng khoán?Giờ đây tôi không còn lắng nghe những lời mách nước nữa, tôi tự mình mầy mò tìm hiểu, nhưng về bản chất, tôi vẫn là một con bạc sẵn lòng đặt cược vào thị trường?

    Giống như chơi cờ tướng, tôi chăm chỉ học cách chơi của nhiều cao thủ hơn mình, lắng nghe và học hỏi cách chơi và lựa chọn phương pháp chơi cho mình?Trước đây tôi không đủ kiên nhẫn để chơi những nước cờ tàn dai dẳng, nhưng giờ đây tôi cũng kiên nhẫn học cách hoá giải những nước cờ tàn?

    Giống như khi đánh bạc, tôi cũng tìm hiểu học cách chơi tiểu xảo để tồn tại, tôi học cách nhớ lối chơi của từng người, học cách chia bài và luôn nhớ khoảng 5 đến 7 con bài dưới đít nọc bài mỗi khi chia bài?

    Giờ đây tôi không còn là con thỏ ngờ nghệch để nghe theo lời mách nước?Tôi tự chủ cho mình cách chơi của mình?Chấp nhận đương đầu với thử thách?Dù chẳng biết ngày mai canh bạc sẽ đi tới đâu nhưng tôi sẽ luôn gắng học hỏi mọi người cách chơi để tìm cho mình một cách phù hợp, để mình không phải trở thành kẻ thất bại khù khờ...

    Chúc các bác luôn có những lựa chọn thật sáng suốt trong năm Mậu Tý và gặt hái được nhiều thành quả.........

  5. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    Ngày hôm nay 10/2/2008 ( Mùng 4 Tết âm lịch ), những ngày Tết rảnh rỗi cho cá nhân mình?Tôi ngồi đây viết những dòng chữ nghuệch ngoạc này, hy vọng những nhà đầu tư nhỏ lẻ như tôi có được những thông tin hữu ích hơn?

    Tôi, một nhà đầu tư nhỏ lẻ với số tiền còm như các bạn, thậm chí còm hơn các bạn, điều mà thỉnh thoảng trên diễn đàn các đại gia nhiều tiền bạc bảo tôi trưng danh mục đầu tư của mình ra mà tôi không dám trưng vì số tiền khoe ra của họ quá nhiều đối với tôi?...Với số tiền ít ỏi của mình nhưng tôi luôn cố gắng đạt mục tiêu lợi nhuận trong quá trình đầu tư?

    Cá nhân tôi, một con thỏ ngờ nghệch đã từng bị vặt rất nhiều số tiền còm tích cóp được, nhưng vẫn trụ vững tới ngày hôm nay chỉ vì một lý do : đó là cách học tập chăm chỉ hơn?

    Chứng khoán không hề đơn giản nếu không chịu khó học tập, tích luỹ kinh nghiệm và kiến thức?

    Lúc nào có thời gian, tôi sẽ kể thêm cho các bạn quá trình phán đoán và chơi những nước cờ tàn suốt từ đỉnh 1007 về tới gần mốc 750 của mình?Hy vọng các bạn với số tiền còm như tôi không bị te tua thêm trong năm mới bởi lòng tham quá lớn và có thêm kinh nghiệm?

    Đừng nghe mách nước, vì những lời mách nước chỉ đáng để tham khảo dù những lời nói đó là của các đại gia hay thiếu gia?vì họ có mục tiêu của họ?

    Hãy lựa chọn con đường đi cho riêng các bạn? Chịu khó học tập thêm kiến thức?Đừng nghe những lời họ phán bừa như bang phái Boston, thiếu gia họ Quách sàn Thăng Long hay thậm chí là đại gia Hưng nổ của sàn SSI?vì họ cũng như bạn, đang đánh bạc......mà khi đánh bạc thì chẳng ai muốn nhận phần thua thiệt về mình, dù đó chỉ là một ván bài nhỏ của những người trong cùng một gia đình......Đó là bản chất của cờ bạc...

    Tôi là nhà đầu tư nhỏ và tôi mong rằng những nhà đầu tư nhỏ như tôi ngày càng trở nên vững trãi hơn...

    Hãy cố gắng học tập trước khi bước vào canh bạc luôn có người thắng và kẻ thua này...Đừng bao giờ trách móc hay chửi bới người khác vì họ khuyên mình nên mình bị thua...Tham lam+ Thiếu hiểu biết = Mất nhiều tiền...Đừng hèn như vậy...

    Chúc tất cả những nhà đầu tư nhỏ như tôi đã đọc những dòng chữ này có một năm mới thật thành công, gặt hái nhiều thành quả?và sẽ không bao giờ phải mất tiền một cách thê thảm cả......

  6. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    Ngày mai 12/02/2008, sòng bài lại chuẩn bị mở cửa để chào đón quý khách, những con bạc bị bỏ đói sau mấy ngày nghỉ Tết?

    Ẩn chứa đâu đây là sự hồ hởi và lạc quan của những tay chơi bạc hy vọng một năm mới bội thu?Tôi cũng vậy, tất cả các số liệu trong tay mình đều cho một kết quả, khởi đầu của một uptrend?

    Giờ đây, tôi đã hiểu hơn về các khái niệm đánh giá giá trị doanh nghiệp như P/E, EPS, ROA, ROE v.v? và cả những thủ thuật về bảng giá, khối lượng giao dịch, dư mua , dư bán?những con số luôn sẵn sàng đánh lừa cảm giác của người chơi?

    Tôi cũng biết cách phân biệt cho mình đâu là mốc đảo chiều cho một xu hướng mới?thậm chí phân biệt đâu là mốc giả , đâu là mốc thật sự đối với nhiều cổ phiếu trên biểu đồ?Nhưng tôi vẫn cần phải cho mình là một con thỏ nếu tôi muốn tồn tại và giữ vững thành quả cho mình?Tôi không được phép chủ quan trong bất kỳ tình huống nào?

    Hệ thống cảnh báo INDICATOR của tôi ngày càng trở nên đơn giản và thô sơ hơn?Giống như khi người ta đi lên rừng, cần những bộ quâng áo bó sát người như quần bò, áo phông hơn là mặc váy loè xoè?

    Tôi thích xem người ta phân tích xu hướng thị trường, tôi thích những cái biểu đồ xanh xanh, đỏ đỏ của Nano9 với chữ Tín làm đầu lôi hết gan ruột trưng ra với bàn dân thiên hạ, nhưng thú thực tôi chẳng thấy cái gì hay trong đó và mình chẳng học được cái gì cả?Vì giống như khi người ta lập trình, người ta luôn che dấu phương pháp để ra những con số đó?Và Nano cũng đang mặc váy để đi rừng trưng diện với bà con dân tộc?

    Tôi thấy thú vị hơn những phân tích trực quan của TZ dù đôi khi hơi quá đà, hay các trò tiểu xảo của Lòicu( Lối cũ ta về) hơn và lâu dần tôi cũng học đựoc nhiều tiểu xảo ở đó, và của rất nhiều người?

    Đến ngày mai , thị trường lại bước vào một vòng quay mới?Có thể khẳng định 1 uptrend mới đã hình thành trên hệ thống cảnh báo thô sơ của mình?nhưng mình luôn phải trong tư thế để lắng nghe những lời ông Thị trường mách bảo?Mình ít khi tranh cãi với ông ta, có lẽ do mình mệnh Thổ, kín đáo và ít nói hơn?và ông Thị trường thì luôn ồn ào , ầm ĩ?...

    Mai một ngày mới lại bắt đầu?Bắt đầu những vòng quay công việc bận rộn ở cơ quan?những công việc mà mình làm một cách hiệu quả nhưng giờ đã kém hăng say?

    Có thể trong vài năm tới, mình sẽ từ bỏ công việc hiện tại này của mình, một công việc chẳng chút liên quan nào tới tài chính, tiền bạc, một công việc chỉ có những con số khô khan, đúng và đúng?để lao vào sới bạc nếu cảm thấy rằng hệ thống cảnh báo của mình luôn làm vịêc hiệu qủa?

    Câu chuyện này của tôi, một nhà đầu tư nghiệp dư trên thị trường hy vọng sẽ giúp được nhiều nhà đầu tư nhỏ giống như tôi?

    Chứng khoán không hề dễ như nhiều người ảo tưởng?Với những vòng quay khắc nghiệt của nó sẽ loại dần những người chơi kém hiểu biết?Chỉ có cách học hỏi thực thụ mới đem lại cho bạn thành công?

    (Câu chuyện trên có nhiều hư cấu, và tôi dành câu chuyện này với những nhà đầu tư nhỏ như tôi nhân dịp năm mới?Câu chuyện đã hết trước ngày sòng bạc mở cửa...Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý?Nếu chẳng may ai thấy mình gống trong đó thì cũng là do chủ quan của người viết......)

  7. hacmuli

    hacmuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    9
    Cám ơn bác trananh vì bàu viết hay và có ý nghĩa
  8. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975

    Cảm ơn bác nhé?Hệ thống những cảnh báo của tôi báo cho tôi biết rằng một chu kỳ uptrend mới đã bắt đầu?Nhưng đó chỉ là những số liệu của hiện tại?

    Chúc bác hacmuli thành công trong năm Mậu Tý và có những quyết định sáng suốt cho riêng mình?



    Trong một vài ngày tới không biết thị trường sẽ cảnh báo điều gì, tôi chỉ xem xét cảnh báo của ông Thị trường mách bảo và làm theo thôi?Ông Thị trường luôn trong tình trạng say sỉn quá chén nên những dự báo của ông ta cũng chỉ dừng ở mức độ tham khảo..nên cũng đừng trách những người làm dự báo lợi dụng điều này để trade hay chẳng may dự báo sai?

    Đừng chăm chăm nghe lời mách nước của bất kỳ ai mà không tự mình kiểm tra lại thông tin?Có câu ?~?T Hòn đất mà biết nói năng, thì thầy địa lý hàm răng không còn?T?T?Chúc tất cả những nhà đầu tư nhỏ lẻ như tôi có một năm thật sự thành công và may mắn......
  9. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Chúc bạn trananh năm mới nuôi trồng được nhiều quả ngọt, mua may bán đắt nhiều trái thơm.
  10. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975

    Cám ơn futureprecedor...Chúc bạn năm mới vui vẻ và hạnh phúc, gặt hái nhiều thành công...Thị trường đã có những số liệu khẳng định cho 1 chu kỳ uptrend nhưng luôn phải cảnh giác...ONEL có nói, đôi khi thị trường có dấu hiệu rõ ràng nhưng chưa chắc đã đúng vì có nhiều định chế dùng tiềm lực tài chính để lôi kéo...

    Vẫn nên cảnh giác và tuân thủ kỷ luật, nhưng hy vọng tín hiệu đảo chiều lần này là thật sự 100%...

Chia sẻ trang này