Tôi muốn làm người lương thiện- Hãy khóc cho quê hương

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vni5000, 23/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3286 người đang online, trong đó có 140 thành viên. 05:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1381 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những thằng nào được 2* mở mồm là cái giọng chửi bới,
    Léng phéng là tống cổ chúng mày vào ngục tốt luôn- Không phải uống chén rượu mà anh chửi xằng đâu nhé- đúng là "ngục tốt" chứ đe..ó phải ngục tối mới tài, thế mà anh cũng được chúng mày thả ra rồi đấy, thế nhưng mà mày phải biết điều, lơ mơ là anh không tống mày vào ngục tốt cả đời luôn.
    Chuyện nhỏ mà bác kể nó chỉ là cái đinh siêu gỉ thôi bác ạ!
    Bác mà gặp những chuyện lớn như nhà đằng ngoại nhà em thì bác mới hiểu thế nào là siêu bất công nhé.
    Chuyện 1:
    Đêm nào nó cũng chửi, chửi từ 2h sáng đến gà gáy luôn. Ờ, nó chửi đấy cả làng cả tổng phải nghe. Nhưng không phải chửi cái xóm này, cũng không chưỉ cái Thị trường chứng khoán hay chửi con chó con mèo, mà nó chửi đích thị hai ông bà già gần 8 chục tuổi đầu.
    - Thế đé..o gọi 113 để nó bắt m..ẹ cái thằng chửi đi?
    - Nói dễ thế thì đâu nên chuyện, gọi rồi, gọi chán rồi đến thằng chực ban( à quên thằng trực ban) m..e, uống chén diệu nói nhịu ra chực nghe tục quá he, he, nó còn cáu:
    - " Chúng cháu biết rồi, xuống rồi, thế gia đình bác làm cái gì thì nó mới chửi bác chứ?
    .....
    Em đi tắm cái vào hầu chuyện bác tiếp
  2. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Tắm rửa xong rồi diệu tỉnh dồi.
    Em kể lể đến đâu rồi nhỉ
    À đến cái đoạn thằng trực ban nó trả lời "dây thép" với bà già vợ kiểu : Mày không làm gì con chó, cớ sao nó cắn mày hử? thì đúng là từ thời thằng Phú lang sa cái thằng Phú lít nó cũng có cái tư duy vì dân hơn bác nhở?
  3. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    À! bác lại théc méc với em sự thể thế lào mà cứ dài dòng văn tự hở?
    Bác cứ từ từ rồi em kể tiếp. Em còn có cả dẫn chứng bằng ảnh chụp đành hoàng- bác là người đầu tiên em công bố đấy.
  4. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xảy ra tại một khu tập thể rất nghèo, phải nói là rất nghèo, cách đây gần 3chục năm mà lại nằm tại trung tâm kinh tế, chính trị của thủ đô. Trường Đại Học Giao Thông Hà nội Tèn ten.
  5. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, vào 319 thấy nó thành cái làng Vũ Đại cho các bác rùi !
  6. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 30 năm thì nó nghèo lắm, toàn vườn rau không à! Ai muốn bao nhiêu đất ư- cứ thoải con gà mái mà khai phá, ông bà già vợ em thậm chí còn khai hoang lập ấp lên tận cổng trường (chỗ có cái cột ti vi quảng cáo to lù lù ở bùng binh Cầu giấy ấy) Ngày đó đến sắn còn chả có mà ăn (bà già vợ em bảo thế) đến thằng Thịnh hiệu phó bây giờ hồi đó là sinh viên đói ăn quá nửa đêm còn mò vào thều thào: "chị Liên ơi em đói, chị còn miếng cháy nào không cho em miếng cho chắc dạ để em còn học tối. Mẹ vợ em móc cho miếng cháy cứ cảm ơn rối rít. Cái sự học nó khổ nạn thế đấy các bác ạ- đói cũng phải học- ít học như em bây giờ còn khổ hơn nhiều. Đến cái thằng chửi ông bà già vợ em ngày đó không có cái vườn sắn ông bà già nhà em khai hoang chắc cũng không tồn tại đến bây giờ để mà chửi.
  7. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Cái sự đời nó vậy đói thì thương yêu nhau, miếng cơm, củ sắn cũng cắn đôi, xẻ nửa. Đến cái giwờng độc nhất của gia đình cũng sẵn sàng nhường cho con nhà hàng xóm làm giường cưới (Cho đứt ấy nhé).
    ...
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ba chục năm trời trôi qua. Nhiều người ra đi về với chúa, lắm kẻ từ miếng cháy đổi thành miếng Pho mát thơm lừng.
    Đùng một cái, năm 2000, Trường ĐHGT nhiều lần đánh công văn đòi lại đất của ông bà già vợ em mới cú chứ. Đòi nhiều lần không được, vì lấy cớ gì mà đòi. Đất người ta ở từ năm 1978 có nghĩa là hơn 3 chục năm rồi, chúng mày không biết chữ à? Hay chúng mà không biết Luật Đất Đai- Bà già vợ em cũng gân lắm- Viện dẫn cả luật ra nhé.
  8. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Rồi thì họp, bàn, họp chán thì doạ, doạ chán thì ... mặc kệ cho Chí phèo nó chửi. Cuộc họp nào cũng có đủ nhé: Cựu chiến binh ư, chi hội phụ nữ ư, hội này, hội nọ ư.
    Này, nói cho mà biết nhé, đây là ý kiến nhân dân nhé.
    Nói đến đây, chắc bác cũng hiểu ra cái sự nó chửi ông bà cụ gần chục năm trời mà vẫn vô tư chửi chứ? Cũng vì miếng cơm manh áo thôi. Ông bà già vợ em cũng chả trách nó.
    Chả là thằng này cũng một lần nện bà già vợ em, cũng một lần tù rồi. Phải nói là cũng hay rượu, hơn nữa vì miếng cơm manh áo nên cũng nhờ tổ dân phố một chỗ ngồi bán nước chè cạnh cổng trường. Léng phéng một tuần mà chấm công chửi thiếu nó dẹp mẹ quán nước đi thì treo mõm.
  9. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Có lần nó manh động. Cầm cục đá to như quả ổi tương thẳng vào mặt ông già vợ, may mà ông lão tránh được. Ông cụ cầm cục đá, gói ghém cẩn thận mang ra ******* phường. Lại gặp thằng chực ban, làm biên bản rồi về tối đến tưởng nó sợ. Nó đíu sợ bác ạ, nó lại chửi.
  10. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi cái ngày định mệnh ấy cung đến.
    Ngày 25/11 năm 2008. Đúng cái ngày cả nhà vợ em về quê đám cưới đứa cháu.
    Sáng hôm sau mới về, trên tường nhà gắn một tờ giấy rách một nửa với tiêu đề: ............
    Hẹn bác mai có thời gian rảnh em tâm sự tiếp nhé, em phải hầu mụ vợ cái bộ Ka ra ô kê đây(nói nhỏ nhé: ngu như lợn- cái bộ Ka ra ô kê mà cũng không chỉnh đuợc)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này