Tôi nên làm gì? Tự tử hay trốn ra nước ngoài? hay cố thủ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi conthuyen86, 26/03/2007.

495 người đang online, trong đó có 198 thành viên. 00:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10547 lượt đọc và 99 bài trả lời
  1. conthuyen86

    conthuyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi nên làm gì? Tự tử hay trốn ra nước ngoài? hay cố thủ?

    Tôi làm ở ngân hàng. Nhờ nghe hơi nồi chõ Sếp mà thắng được mấy vụ CK thế là tôi bỗng ham. Tại sao mình lại không giàu được nhỉ? Thế là bắt chước Sếp tôi cũng thành lập một quỹ nho nhỏ, gop tiền của bạn bè người thân ... Sau mấy vụ thắng uy tín của tôi tăng vù vù! Quỹ của tôi lớn lên từng ngày theo đà tăng của VNi ... Nhưng rồi ....
    Bây giờ tôi không đi làm nữa, tắt máy & ẩn mình trong một khách sạn rẻ tiền. Ngày mai sẽ ra sao? Còn hơn 5tỷ CP chưa tháo được, mà nếu tháo đi thì tiền đâu trả lãi cho quỹ? Tôi đã nghĩ đến phương án phi mình qua cửa sổ kia, xác tôi sẽ rải trên đường Nguyễn Chí Thanh - một con đường đẹp...
    Nhưng tôi cũng muốn sống và tôi vẫn còn một chút hy vọng. Hy vọng và thất vọng.
    Tôi nên làm gì bây giờ?
    - Tự tử: cách này đơn giản nhất. Nhưng tôi vẫn còn 50% muốn sống.
    - Trốn đi nước ngoài: Người thân của tôi sẽ ra sao?
    - Cốthủ: Liệu có ngày TT sẽ lên? Nhưng tới bao giờ?

    Bây giờ tôi sẽ đi ngủ. Chiều mai tôi sẽ quyết định dứt khoát. Tạm biệt các bạn.
  2. dat7up

    dat7up Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Đã được thích:
    0
    bác giống iem, nhưng có lẽ bác nghĩ hơi quẩn rồi:
    - trước khi nhận tiền em đều ra điều kiện: quĩ này đầu tư tối thiểu 1 năm (lên thì ngon roài, xuống thì đắp chiếu, đợi kiểu gì chả lên lại);
    - thị trường xuống 1-2 tháng, sau đó lại lên, còn bác mà nhảy xuống Nguyễn Trí Thanh thì bác kô nhảy lên lại được đâu
  3. DominicVN

    DominicVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    0
    theo tôi bác đừng nên ngủ bây giờ.phi mình qua của sổ đi.yếu tim như bác sớm muộn cũng chết nêu chơi chừng khoán.giờ là phải máu lên chứ .còn xuống nữa .yên tâm đi nhảy lầu đi
  4. songvietck

    songvietck Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Đã được thích:
    5
    Mới thế mà bác đã kêu đi tự tử, vậy thì đường Nguyễn Chí Thanh máu chảy thành sông rùi!
  5. diendienkhungkhung

    diendienkhungkhung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Đã được thích:
    515
    Đủ bản lĩnh để lập 1 quỹ đầu tư mà lại hỏang lọan như vậy sao. Sao lại không nghĩ cách để kiếm tiền trong giai đọan này mà chỉ nghĩ đến những chuyện cực đọan nhỉ. Thị trường xuống là cơ hội để làm giàu mà.
  6. casinoking

    casinoking Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    5
    Tôi khuyên bác như thế này cho bác đỡ phải lựa chọn nhá:
    Bác ra nước ngoài mà tự tử
    (bác làm ở VN nhỡ có nhiều người theo gương bác thì seo?)
  7. saleoff_new

    saleoff_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    1
    Bác ơi, lầu 17 Vincom vẫn còn vài chỗ đấy, lên nhanh kẻo hết.
    Nhớ để lại cho em ... đôi dép
    Khi bay qua tầng 12, bác hé mắt nhìn qua cửa sổ, sẽ thấy cái bảng điện tử bát ngát một màu xanh. Bác sẽ mỉm cười 1 lần cuối, rồi...bẹt cũng chưa muộn
    Xát cho bác thêm tý muối vào lòng, may ra bác tỉnh ra, không lại phí nửa đời trai
  8. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Bác ở trong khách sạn nào thế???? để anh em đến động viên an ủi. những lúc như thế này rất cần nhiều người bạn để tâm sự.
  9. lao_phat_gia

    lao_phat_gia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi đi SPA đi, tận hưởng nốt cuộc đời rồi bẹp cái cũng chưa muộn mà.
  10. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Thật buồn cho bác!
    Ko hiểu sao người như bác lại chơi CK dc nhỉ??
    Lúc thắng sao bác ko tư tử (mà thắng nhiều là đăng khác). Đằng này mới có thua 1 trận đã nghĩ quẩn rồi.
    Theo nhận định của e và 1 vài thông tin vỉa hè từ CP tuồn ra thì chậm nhất từ 2/4 TT sẽ đi lên.
    Nếu bác có kiên nhẫn chờ đợi thì hãy đợi còn ko bác tự tử hay làm jì là tuỳ bác.
    Cũng hy vọng từ lần này trở đi bác và những con thiêu thân như bác sẽ cạch mặt cái TTCK này ra...

Chia sẻ trang này