Tôi tham lam khi người ta sợ hãi... và tôi sợ hãi khi người ta tham lam...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ban_dai_bac_linh_tinh, 20/10/2008.

137 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 02:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 372 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Tôi tham lam khi người ta sợ hãi... và tôi sợ hãi khi người ta tham lam...

    Thực ra thì rất nhiều người mong muốn và dự định lấy câu nói nổi tiếng này làm tôn chỉ đầu tư cho mình... thế nhưng tại sao trong lúc này mọi người đều sợ hãi thì chả thấy ai tham lam cả???

    Nguyên nhân là vì bị xả kinh quá... và ai cũng tham lam muốn mua rẻ hơn, rẻ hơn, rẻ hơn nữa... và thế là tất cả đều sợ hãi khi người ta tham lam...

    Đừng chần chờ... thị trường có thể đảo chiều bất kỳ lúc nào trong tuần này...
  2. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.946
    chú cũng đang sợ vãi đái còn gì nữa, cứ cái kiểu đánh theo Mỹ thế này thì ai chả sợ
  3. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Bác này nói đúng lúc này ai cũng tham lam, cứ muốn rẻ rẻ hơn nữa để mà múc vào
  4. Zhonggua

    Zhonggua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Thé thì chúng ta phải sợ hãi
  5. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Em công nhận là em sợ vì 100% của em là cổ hết roài...

Chia sẻ trang này