Tôi tự hào khi được chơi CK ở VN!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by khangthuoc, Oct 18, 2010.

2136 người đang online, trong đó có 854 thành viên. 13:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. khangthuoc

    khangthuoc Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Tôi rất tự hào khi được chơi CK ở VN, còn các bạn thì sao?
    Tôi tự hào vì:
    1. Ở Đức NĐT phải chơi CK qua ngân hàng - Còn ở VN, ngân hàng đến tận CTCK phục vụ chúng tôi.
    2. Các nhà ĐT nước ngoài (đủ các loại quốc tịch) phải đến VN chơi CK, còn chúng tôi chẳng phải đi đâu cả.
    3. Ở VN, cứ 800.000 dân có 01 CTCK trong khi con số này ở Trung Quốc là 32 tr.
    4. Bạn không bao giờ phải mua lại CK của chính mình ít nhất trong 04 ngày, nhưng ở Mỹ có thể bạn phải mua lại CK của chính mình chỉ sau 30 giây.
    5. Dominic phải học tiếng Việt để chơi CK, còn chúng tôi chẳng cần học thứ tiếng gì vẫn là NĐT lớn.
    6. Ở Singapore, người mua CK của bạn có thể không cần xu nào, nhưng ở đây, chúng tôi chỉ bán CK cho những người có đủ tiền.
    7. Ở Mỹ, các thông tin mà NĐT biết được phải thông qua Sở GDCK, nhưng ở đây, chúng tôi/một số trong chúng tôi, biết thông tin trước Sở GDCK cả tuần.
    8. Sở GDCK New York, vốn hóa thị trường lên đến 50.000 tỷ USD mà diện tích cũng chỉ bằng Sở GDCK HN của chúng tôi với vốn hóa 10 tỷ USD.
    9. Ở Mỹ, các môi giới CK vẫn dùng hình thức báo giá và khớp lệnh bằng tay, quá xưa so với chúng tôi. Chúng tôi khớp lệnh qua “Ai Phôn” từ khi Iphone chưa ra đời.
    10. Ở Mỹ, bảng điện tử chỉ có 2 màu - Quá đơn điệu - Chúng tôi có hẳn 5 màu trên bảng điện tử.
    11. Ở Mỹ, MGCK bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề, còn ở chỗ chúng tôi, người có chứng chỉ hành nghề có khi đang đi làm xe ôm ở Bờ Hồ.
    12. Chỉ ở VN bạn mới có đủ 5 giác quan khi GDCK: Mắt nhìn bảng giá, tay gõ lệnh, tai nghe tin đồn và thậm chí miệng bạn còn có vị đắng khi ấn Enter.
    13. Ở Mỹ, chơi CK bạn phải nghe ngóng từ London cho đến Hồng Kông, Tokyo…Còn ở VN, bạn chỉ cần nghe Anh Hào, Anh Hưng phán là được rồi.
    14. Ở VN, bạn đăng ký mua nhưng lại có thể bán ra CP đó và chỉ bị phạt 70 tr đồng, trong khi ở Mỹ, bạn có thể bị ngồi tù 6 tháng vì gian lận 70 dollar.
    15. Ở VN, thi thoảng chúng tôi được “thưởng” thêm CP, trong khi ở Mỹ, CP của bạn có khi bị tách làm đôi.
  2. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 7, 2007
    Likes Received:
    5,207
    hay hay=D>=D>
  3. contau_S1

    contau_S1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 14, 2010
    Likes Received:
    0
    1102 là TT CKVN mà=))
  4. linkiu

    linkiu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 13, 2007
    Likes Received:
    6
    đc đc, vote
  5. bingbongdz

    bingbongdz Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 24, 2010
    Likes Received:
    0
    QUÀ TẶNG TỪ TRÁI TIM
    Theo truyền thuyết, có một chàng trai trẻ đi thang lang trong sa mạc tình cờ đến chỗ một dòng suối nước trong vắt.

    Thấy nước suối ngọt và mát chàng trai trẻ lấy đầy cả một túi đựng nước bằng da để mang về tặng cho già làng cũng là người dạy học cho chàng trai. Sau bốn ngày đi đường trở về, chàng trai mang nước đến tặng thầy. Ông uống liền một hơi, mỉm cười nồng ấm và không tiếc lời cảm ơn cậu học trò của mình. Chàng trai trẻ ra về lòng ngập tràn niềm vui.

    Sau đó, người thày để một cậu học trò khác uống thử nước. Cậu này phun ra ngay nói rằng thứ nước này thật kinh khủng. Nó rõ ràng đã bốc mùi vì để lâu trong túi da. Người học trò liền hỏi thầy mình: “Thưa thầy, nước đó thật kinh khủng. Tại sao thầy lại giả vờ tỏ ra thích uống?”.

    Ông đáp: “Với con đó chỉ là nước. Còn với ta đó là một món quà. Dòng nước đó chứa đựng tình yêu thương nên không gì có thể ngọt ngào hơn thế được”.

    Chúng ta có thể hiểu được bài học này một cách sâu sắc hơn khi chúng ta nhận được món quà mang tình yêu của một đứa trẻ. Dù cho đó là một cái đĩa gốm hay một chiếc vòng tay làm từ mì ống thì phản ứng tự nhiên là chúng ta cảm kích về điều đó và cảm ơn chúng vì chúng ta hiểu được thông điệp yêu thương trong món quà.

    Lòng biết ơn thường không đến một cách tự nhiên. Thật không may là hầu hết những đứa trẻ cũng như nhiều người đã trưởng thành chỉ xem trọng giá trị của mọi thứ được cho hơn là cảm nhận được những tình cảm được ẩn chứa bên trong những thứ đó.

    Thế nên hãy luôn tự nhắc nhở bản thân mình cũng như dạy cho những đứa trẻ về cái đẹp, những suy nghĩ tốt đẹp cũng như cách bày tỏ lòng biết ơn đối với người khác. Hơn hết cả, những món quà được tặng từ trái tim mới thật sự là những món quà của trái tim.
  6. Jono

    Jono Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 14, 2010
    Likes Received:
    4,304
    Cám ơn 1 bài viết hay! :-bd
  7. broker6789

    broker6789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 11, 2010
    Likes Received:
    230
    VN chỉ có chia cp thôi chứ ít gộp lắm, hiện tại đang chia ác [r24)]
  8. khangthuoc

    khangthuoc Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Có chia đâu, thưởng đấy chứ?

    Thưởng, nhưng bắt buộc phải nhận.
  9. chart123

    chart123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 27, 2010
    Likes Received:
    188
    Rất hay [r2)]
  10. CANSLIM96

    CANSLIM96 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 20, 2010
    Likes Received:
    0
    Bài viết có cái nhìn khái quát hay=D>=D>=D>

Share This Page