Tôi từ thị trường. (Tha thứ thằng tôi)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vnavlove, 29/09/2010.

718 người đang online, trong đó có 287 thành viên. 18:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 501 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. vnavlove

    vnavlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi từ thị trường.

    Thời thế tiền thống trị
    Tôi tập tọe tiểu thương
    Thử trổ tài tính “trứng”
    Thấy tin thị trường tốt
    Tất tay tiền toàn tập
    Tôi theo tàu tênh tênh

    Tháng tư tới tháng tám
    Thông tư Thập Tam truyền
    Thút, thắt tiền toàn tập
    Thị trường “trứng” teo tóp
    Tôi tay trắng tả tơi.

    Tuần,…
    Thủ tướng thả thoát tiền
    Thị trường tạm thức tỉnh
    Tôi thẳng tay tiễn “trứng”
    Trước tất thảy trai tơ
    Trí thức tới tứ tuần
    Tôi từ thị trường.
  2. googleCl

    googleCl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    lại thơ ca rồi ;))
  3. dixuyenquamuaha

    dixuyenquamuaha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Đã được thích:
    815
    Thị trường thật thất thường
    Tuần tới tôi thoái tất
    Tháng tới thì tính tiếp...
  4. vnavlove

    vnavlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    Thị trường thật thất thường
    Tuần tới tôi thoái tất
    Tháng tới thì tính tiếp...[/QUOTE]

    Thị trường “trứng” thâm thiểm
    “Tướng tá” toan thao túng
    Tìm trăm trò trắng trợn
    Thoái, thoát thì tĩnh tâm
    Thật tỉnh táo, tinh tường.
    [r2)]
  5. vienchuctre

    vienchuctre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ về chứng khoán toàn "T" rất hay.
    Bái phục.

Chia sẻ trang này