Tôi xin lạy các bạn, gấp lắm rồi

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by fatman123, Apr 27, 2016.

12228 người đang online, trong đó có 1003 thành viên. 16:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Lacmatemroi6688

    Lacmatemroi6688 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Sep 10, 2015
    Likes Received:
    3,959
    a chán xứ vịt lắm rồi....a bán cổ gom tiền sang úc với em đây...:((
  2. cakiemxp

    cakiemxp Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2009
    Likes Received:
    3,099
    Nản với xứ Vịt thật
    Đã có 330.000 chữ ký
    vnlover73 likes this.
  3. cakiemxp

    cakiemxp Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2009
    Likes Received:
    3,099
    Thằng Chavez n.gu, đang ngon thì đâm đầu vào bô c...
    vnlover73 likes this.
  4. Guardians

    Guardians Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 4, 2014
    Likes Received:
    10,027
    :(
    sipdo likes this.
  5. vnlover73

    vnlover73 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 9, 2013
    Likes Received:
    4,893
    Thợ lặn của ******* Hà Tĩnh phát hiện cá chết hàng loạt tại miệng ống xả thải
    (LĐO) QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN -17:10 ngày 08/05/2016
    [​IMG]Thợ lặn Chu Văn Đại

    Là thợ lặn chuyên nghiệp của Cty ******* Hà Tĩnh, ông Chu Văn Đại (thôn Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát hiện cá chết rất nhiều vào trưa 6.4, sức khỏe bị ảnh hưởng nên ông cùng 14 thợ lặn làm đơn xin nghỉ. Vị trí lặn tại điểm cuối của Cty *******, sát vị trí xả thải.
    Phóng viên Lao Động liên hệ để trao đổi về việc ông phát hiện cá chết trong quá trình lặn tại Cty *******, ông Đại đồng ý và hẹn gặp vào 17h30, sau khi đi làm về.

    Đúng 17h30 ngày 7.5, PV có mặt tại thôn Hải Phong 2, Kỳ Lợi. Ông Chu Văn Đại năm nay 52 tuổi, người rắn chắc, là thợ lặn chuyên nghiệp có thâm niên vài chục năm, đã từng lặn ở đảo Trường Sa. Ông Đại chính thức vào làm cho nhà thầu phụ của Cty ******* đã được 4 năm. Trong thôn Hải Phong 2 có 5 thợ lặn, toàn đội lặn là 15 người.

    Công việc của các thợ lặn là san đá, ghép bê tông, trải vải chống lún, vải chống thấm, ngày lặn một buổi, làm trên bờ một buổi. Vị trí lặn ngay điểm cuối của Cty *******, phía đông, ngay sát vị trí xả thải của Cty *******.



    [​IMG]
    Cty Fomosa Hà Tĩnh nhìn từ âu thuyền Kỳ Phương.
    Về thời điểm phát hiện cá chết, ông kể: “Lúc đó, tôi lặn lên vào khoảng 9 giờ ngày 6.4, thì phát hiện cá chết rất nhiều. Ông bảo vệ cũng đã bắt được vài cân cá. Mùi nước thì không cảm nhận được do mũ lặn bịt kín, còn nước biển có màu hơi vàng.

    Đây là hiện tượng mà từ mấy chục năm nay, ông và các bạn lặn chưa hề gặp. Mọi người đều nhận định, xưa nay chỉ có con cá đồng chết giá (rét), chứ chưa bao giờ có chuyện cá biển chết nhiều như thế này. “Chúng tôi cảm thấy nước độc”, ông Đại nói.

    Ông Đại tiếp tục lặn thêm vài ngày nữa, khi lên bờ cảm thấy đắng trong miệng, về nhà cảm thấy mệt hơn những lần trước.

    “Trước đây nước chỉ có vị mặn chứ không thấy khác lạ như lúc đó”, ông nói.

    Cả 15 người đều thấy đi lặn về người mệt mỏi, khó chịu.


    Lo lắng cho sức khỏe, sau đó, ông và mấy anh em trong tốp thợ lặn bàn nhau xin nghỉ một thời gian. Mọi người viết đơn và được Cty phê duyệt đồng ý. “Bọn anh được nghỉ từ 14.4 đến ngày 3.5, đúng 20 ngày”, ông Đại cho biết.

    Đến ngày 3.5, ông Đại và tốp thợ lặn được Cty ******* gọi đi làm lại. Về lý do đồng ý đi làm trở lại, ông Đại bộc bạch: “Anh em cũng bàn nhau chắc nước đã nhạt rồi, không độc nữa. Mặt khác, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, không có việc gì khác, con cái đi học, chi tiêu trong gia đình trông chờ vào bố cả, bố không có việc làm thì chết đói”. Mức tiền công của ông là 400 nghìn đồng/ngày, được đóng bảo hiểm đầy đủ.

    PV hỏi sau khi đi làm lại có hiện tượng gì khác thường không, ông Đại cho hay: “Ngày đầu thì chát, còn ngày qua (6.5) thì thấy đắng đắng trong miệng”. Tốp thợ lặn được đưa đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Kỳ Anh, nhưng không phát hiện điều gì bất thường.

    Tốp thợ lặn báo cáo với Cty, thì được trả lời nguyên nhân là “tảo nở hoa và thủy triều đỏ”.

    Về nguyện vọng, ông Đại mong muốn các cơ quan ban ngành xử lý làm sao để ngư dân ra khơi đánh bắt, ổn định cuộc sống.

    Clip thợ lặn Chu Văn Đại kể chuyện phát hiện cá chết tại biển gần Cty *******:

    http://m.laodong.com.vn/xa-hoi/tho-...et-hang-loat-tai-mieng-ong-xa-thai-549327.bld
    kevin pham and sipdo like this.
  6. vnlover73

    vnlover73 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 9, 2013
    Likes Received:
    4,893
    Đại gia mua dâm hưởng án treo vì... từng được khen
    (Tin tức pháp luật) - Trong vụ đại gia mua dâm trẻ vị thành niên, tòa án đã tuyên phạt đại gia này 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
    Thời gian qua, dư luận đang xôn xao về vụ việc thiếu nữ Thanh (15 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) đã bị ép ******* cho đại gia Tiêu Văn Luận (57 tuổi, người được mệnh danh là “đại gia Việt kiều” sở hữu khách sạn Best CM Hotel - khách sạn lớn nhất tỉnh Cà Mau hiện nay).

    TAND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) vừa xét xử sơ thẩm vụ án “Mua dâm người chưa thành niên”.

    Các bị cáo Tiêu Văn Luận (57 tuổi) và Lâm Thị Châu (40 tuổi, cùng ngụ TP Cà Mau) cùng bị tuyên án 3 năm tù nhưng được hưởng án treo (thời gian thử thách 5 năm) về tội mua dâm người chưa thành niên và môi giới mại dâm.

    [​IMG]
    Ông Tiêu Văn Luận được hưởng án treo về tội mua dâm người chưa thành niên

    Cả hai bị cáo chỉ bị tuyên mức án 3 năm trù cho hưởng án treo do chưa có tiền án tiền sự. “Bị cáo Luận có thành tích xuất sắc trong sản xuất được Chủ tịch UBND tỉnh khen; bị cáo Châu gia đình có công với nước…”, HĐXX nêu lý do giảm án cho các bị cáo.

    Trao đổi với báo chí về bản án trên, Phó viện trưởng VKSND TP Cà Mau Ngô Hoàng Nhi cho biết vẫn chưa biết có kháng nghị bản án của tòa hay không vì chưa thấy cấp trên chỉ đạo.

    Như thông tin trước đó, chiều 25/6, tin từ ******* TP Cà Mau cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra ba tháng đối với ông Tiêu Văn Luận, Chủ khách sạn Best Cà Mau.

    [​IMG]
    Nhà trọ Thanh Tiền, nơi ông Luận thừa nhận 2 lần mua dâm

    Cùng ngày, cơ quan này cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam bốn tháng đối với bà Lâm Thị Châu, chủ quán nhậu Nhật Duy, phường 9, TP Cà Mau.

    Được biết, chiều 16/6, mẹ của thiếu nữ tên Thanh đến cơ quan điều tra gửi đơn tố cáo với nội dung, con gái bà bị chủ quán Lâm Thị Châu (40 tuổi, chủ quán nhậu Nhật Duy ở phường 9, TP.Cà Mau) giam lỏng. Bà này ra điều kiện, gia đình muốn đưa Thanh về thì phải trả nợ 7 triệu đồng.

    [​IMG]
    Ông Luận là chủ khách sạn lớn nhất Cà Mau thời điểm phạm tội
    Củng cố lời khai của thiếu nữ và các nhân chứng, cơ quan chức năng đủ căn cứ xác định ông Luận 2 lần mua dâm Thanh, mỗi lượt 500.000 đồng. Số tiền này thiếu nữ không được nhận, mà Châu giữ hết.

    Bước đầu khi làm việc với nhà chức trách, ông Luận thừa nhận hành vi của mình và khai ra người môi giới là bà Châu.

    Thu Thủy (Tổng hợp)
    http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-...-dam-huong-an-treo-vi-tung-duoc-khen-3307640/
  7. kevin pham

    kevin pham Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 28, 2014
    Likes Received:
    18,871
    F ormosa - hung thần gieo rắc ung thư khắp thế giới
    Năm 2019, F ormosa và CEO Lee Chih-Tsuen đã nhận giải thưởng “Hành tinh đen” cho cá nhân/tổ chức đóng góp nhiều vào việc phá hủy môi trường thế giới.


    Về tập đoàn F ormosa

    Tập đoàn F ormosa có tên tiếng Anh là ******* Plastics Group (FPG), là tổ hợp công nghiệp đa ngành của Đài Loan.

    [​IMG]
    Nhà máy của F ormosa tại Đài Loan
    F ormosa được thành lập vào ngày 26/7/1954 bởi doanh nhân người gốc Nhật Bản Wang Yung Ching. Khi mới bắt đầu hoạt động, tập đoàn này chủ yếu chế tạo nhựa PVC và các sản phẩm trung gian khác. Sau này, khi lớn mạnh, ******* mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực bao gồm hóa dầu mỏ, chất dẻo, nhà máy phát điện, công nghệ sinh học, máy móc điện tử, công nghiệp ô tô…

    Năm 1978, F ormosa lấn sân sang thị trường Mỹ và xây dựng nhà máy sản xuất và 4 công ty con chuyên về hóa chất và hóa dầu. Năm 2005, F ormosa trở thành tập đoàn sản xuất nhựa lớn nhất tại Đài Loan, có các công ty con ở khắp Đài Loan và các nước khác trên thế giới.

    Cùng với những thành tựu lớn đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp của Đài Loan và các quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam, F ormosa cũng mang những tai tiếng về vi phạm môi trường tại chính Đài Loan và những đất nước nơi tập đoàn này hoạt động.

    Vào năm 2009, ******* và CEO của tập đoàn là ông Lee Chih-Tsuen đã nhận giải thưởng Hành tinh đen, giải thưởng dành cho những cá nhân/tổ chức đóng góp nhiều nhất vào việc phá hủy môi trường trên thế giới.

    Hung thần gieo rắc ung thư ngay tại Đài Loan

    Tại xã Đài Tây, người dân đang đệ đơn kiện ******* vì các tổn thương về sức khỏe do môi trường độc hại từ các nhà máy của tập đoàn này. Mức bồi thường được đề xuất là 70 triệu Đài tệ (khoảng hơn 2 triệu USD).

    [​IMG]Nhiều người dân xã Đài Tây đang đệ đơn kiện F ormosa
    Kết quả nghiên cứu của Đại học Quốc gia Đài Loan trong vòng 3 năm (2009-2012) cho thấy tỉ lệ mắc ung thư của người dân Đài Loan sống trong phạm vi bán kính cách nhà máy 10km trong những năm 2008-2010 cao hơn 4,07 lần so với những năm 1999-2001.

    Cũng nghiên cứu này cho biết, chất vinyl chloride (tác nhân gây ung thư phá hủy gan) là một nguyên liệu quan trọng trong quá trình sản xuất của các nhà máy.

    Ông Ngô Nhật Huy, một người dân đứng đơn kiện cho biết, trung bình mỗi ngày có tới 4,5 người chết vì ung thư do tổ hợp hóa lọc dầu này.

    “Tôi đang làm việc ở Đài Bắc, nhưng sẽ không về quê Đài Tây lúc nghỉ hưu. Bố, mẹ rồi ông bà tôi cứ lần lượt mắc ung thư”, anh Ngô Đông Dung, một người quê ở xã Đài Tây cho biết.

    Một cư dân khác là ông Trần Năng Lâm, ông là một trong những người hứng chịu hậu quả nặng nề nhất do F ormosa gây ra. Cả bố mẹ, chị gái, em trai, con trai của ông đã đều chết vì xơ gan.

    “Có người nói đó là di truyền. Nhưng ba người chị gái của tôi đi lấy chồng xa có sao đâu. Chỉ có những người ở đây mới mắc bệnh mà chết”, ông Lâm chua chát nói. Với ông, thủ phạm không ai khác chính là những chất độc hại thải ra hàng giờ từ các nhà máy hóa chất kia.



    F ormosa tàn phá môi trường và đầu độc người dân nhiều quốc gia

    Không chỉ tại Đài Loan, tập đoàn F ormosa có liên quan tới nhiều vụ xả thải độc hại gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho môi trường, thiên nhiên và con người ở nhiều quốc gia trên thế giới.

    Tại Mỹ, ở các bang Texas và Louisiana, những nhà máy của F ormosa xả các chất độc như 1,2-dichloroethane (EDC), dioxin và chroroform vào đất và nước ngầm, thậm chí đổ xuống sống Mississippi.

    Năm 2009, ******* bị “phạt dân sự” 2,8 triệu USD và bỏ ra 10 triệu USD để khắc phục những vấn đề gây ô nhiễm môi trường tại các bang Texas và Louisiana. Những “vết nhơ” của ******* thậm chí còn trở thành ví dụ minh họa trong bộ sách giáo khoa Luật Môi trường củ Barry Hill tại Mỹ.

    [​IMG]F ormosa nhận giải "Hành tinh đen" năm 2009
    Vào cuối tháng 11/1998, ******* sử dụng hơn 140 xe container chứa khoảng 5.000 tấn chất thải gồm những khối nén, bọc trong bao nhựa dày, tới thị trấn Sihanoukville, Campuchia. Rác bị nhiễm cả thủy ngân. Những chiếc container này cứ nằm đó tại một khu vực không có rào chắn và biển cảnh báo.

    Một số người dân Campuchia đã tiếp xúc với những chiếc container này, thậm chí mang bao tải đựng chất thải của ******* về dùng. Họ dùng dao, dùng tay hay thậm chí dùng miệng để cắn những bao nhựa này.

    Vài ngày sau, nhiều người bị sốt, tiêu chảy. Sự việc nghiêm trọng và trở nên ầm ĩ hơn khi một nhân viên tại cảng Sihanoukiville làm dọn dẹp các tàu chở chất thải của F ormosa từ Đài Loan tới Campuchia đã tử vong. Khi biết những bao rác này có chứa thủy ngân, người dân Campuchia vô cùng phẫn nộ, tức giận đập phá các công sở.

    Về phía F ormosa, họ khẳng định mình có giấy phép và được xác nhận chất thải an toàn để chôn cất dưới đất. Nhưng theo báo cáo điều tra, nồng độ thủy ngân trong khối chất thải gấp 20.000 lần giới hạn cho phép. Chỉ số dioxin và PCB đều ở mức nguy hiểm.

    Cuối cùng, tập đoàn này phải thu hồi khoảng 3.000 tấn chất độc để chuyển sang Mỹ xử lý và xin lỗi người dân Campuchia.

    Đáng chú ý trong những vụ lùm xùm về môi trường ở nước ngoài, lãnh đạo F ormosa luôn tìm cách che giấu hoặc giảm nhẹ tai họa do họ gây ra cho người dân địa phương, thậm chí mua chuộc các quan chức địa phương để “ém nhẹm” mọi chuyện.

    Hơn 100 quan chức Campuchia đã bị đình chỉ chức vụ do bị cáo buộc nhận hối lộ từ ******* để nhập lượng chất thải độc hại kia vào Campuchia. Tuy nhiên, F ormosa phủ nhận lời cáo buộc trên.

    Vào tháng 5/2010, Hiệp hội dân sự Đài Loan đã gửi một bức thư ngỏ nêu rõ 8 vết nhơ của F ormosa:

    1. Đặt lợi nhuận cao hơn quyền con người.

    2. Ép Trái Đất vào cảnh khốn cùng.

    3. Khiến dòng sông lớn nhất Đài Loan khô cạn vì hút 345.000 tấn nước mỗi ngày.

    4. Khiến bầu trời và lá phổi của con người xám xịt.

    5. Phớt lờ hiện tượng nóng lên toàn cầu, thậm chí thải thêm nhiều chất độc.

    6. Khiến ô nhiễm nguồn nước và không khí tiếp tục kéo dài hàng thiên niên kỷ nữa.

    7. Rác thải công nghiệp sẽ còn gây hại tới 10 thiên niên kỷ.

    8. F ormosa là tập đoàn dối trá, không thực hiện đúng cam kết cho người lao động.


    Theo Xuân Bách - Ngày nay
    sipdo and vnlover73 like this.
    sipdokevin pham đã loan bài này
  8. vnlover73

    vnlover73 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 9, 2013
    Likes Received:
    4,893
    http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/2016...-vi-nan-doi-lan-tran-o-venezuela/1100122.html

    Bùng nổ làn sóng cướp bóc vì nạn đói lan tràn ở Venezuela
    13/05/2016 10:30 GMT+7

    TTO - Đã có ít nhất 2 người chết và vô số người khác bị thương trong vụ khoảng 5.000 người dân xông vào cướp thực phẩm tại siêu thị tại Maracay của Venezuela.

    [​IMG]
    Người dân tập trung trước siêu thị ở Maracay, miền trung Venezuela - Ảnh: Panampost
    Theo Panampost, một làn sóng cướp bóc lại vừa xảy ra tại Venezuela, quốc gia đang rơi vào tình trạng lạm phát cao nhất thế giới và khủng hoảng lương thực trầm trọng trong tuần này.

    Sáng 11-5, một đám đông người dân đã xông vào siêu thị bán sỉ Maracay ở miền trung Venezuela. Xung đột giữa lực lượng an ninh và những người dân đang lên cơn cuồng nộ vì thiếu lương thực đã khiến ít nhất 2 người chết, nhiều người bị thương và thiệt hại vật chất nhiều triệu USD.

    Trong hai tuần qua, nhiều tỉnh thành ở Venezuela đã chứng kiến tình trạng cướp bóc xảy ra tại các hiệu thuốc, trung tâm mua sắm, siêu thị, các xe chuyển phát thực phẩm. Tại nhiều siêu thị, người ta còn nghe thấy tiếng người dân la toáng lên “chúng tôi đói!”.
    Theo lời tường trình của các chủ doanh nghiệp tại siêu thị, hàng dài người xếp hàng chờ mua lương thực quá lâu mà không mua được gì đã khiến họ nổi giận, ào lên, vượt qua các cánh cổng xông vào.

    “Họ lấy sữa, mì, bột mì, dầu ăn và sữa bột. Có khoảng 5.000 người xông vào”, một nhân chứng kể.

    Người dân trên toàn bang đã đổ tới siêu thị này vì có những lời đồn đại nói rằng ở đó có bán các loại thực phẩm họ không thể tìm mua được ở những nơi khác.

    Một nguồn tin khác của tờ El Estímulo cho biết chỉ có một vài nhân viên an ninh trong khi quá nhiều người xông vào. Đã có ít nhất một cảnh sát bị đánh trọng thương vì cản đường tiến vào của đám đông.

    Theo các nguồn tin địa phương, cổng vào của siêu thị đã bị đám đông đánh sập.

    Ông Oscar Meza, giám đốc Trung tâm tư liệu phân tích xã hội, cho biết tháng 5 là tháng mà tình trạng khan hiếm thực phẩm và tỉ lệ lạm phát tồi tệ nhất tại Venezuela cho tới nay.

    Chia sẻ với trang web Noticias Venezuela, ông nói: “Chúng tôi chính thức tuyên bố tháng 5 là tháng mà nạn đói bắt đầu lan rộng ở Venezuela”.

    “Giá cả quá cao tới mức người ta không thể mua được gì, vì thế họ không mua được bánh mì, bột mì. Ngày trước người dân thường mang bữa trưa tới công sở nhưng nay thì không thể mang được nữa vì ở nhà họ cũng không còn thực phẩm để nấu nướng”, ông Meza nói.

    Cùng với tình trạng cướp bóc lương thực xảy ra như cơm bữa, báoPanampost cũng phản ánh tình trạng người dân Venezuela bắt đầu săn bắt chó, mèo và chim bồ câu làm lương thực trong bối cảnh khan hiếm thức ăn.

    Ông Ramón Muchacho, thị trưởng thành phố Chacao ở Caracas, cho biết các đường phố ở thủ đô Venezuela đang đầy rẫy những người săn thú vật làm thức ăn. Chia sẻ trên Twitter, ông Muchacho gọi đó là một “thực tế đau lòng”.

    Ngày 1-5, sáu sĩ quan quân đội Venezuela bị bắt vì tội bắt trộm dê làm thịt để giải quyết cơn đói khi không còn thực phẩm ở căn cứ quân sự tại Fort
    kevin pham likes this.
  9. maisuphong

    maisuphong Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 3, 2014
    Likes Received:
    637
    Ch
    Chịch hả
  10. ACBACBACB

    ACBACBACB Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 21, 2014
    Likes Received:
    2,968
    140,806SIGNED --> đạt
    kevin pham and vnlover73 like this.

Share This Page