Tổng công ty SABECO và nỗi niềm đứa con SCD sá xị Chương Dương

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi puma_cat, 26/09/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1541 người đang online, trong đó có 616 thành viên. 23:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 177528 lượt đọc và 2053 bài trả lời
  1. Phongnhi68

    Phongnhi68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Đã được thích:
    3.925
    18/12 này sab bán mà quỹ ngoại mua 49% rồi lại nhờ quỹ nội đứng tên mua thêm 4.5% nữa thì sao nhỉ? :)))
    nxtin1981sea17 thích bài này.
  2. dream_big_dream

    dream_big_dream Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/06/2016
    Đã được thích:
    2.700
    CHUYỆN TÌNH NẮNG THỦY TINH
    Chương thứ 89: Hành trình Vẫn Mong Chờ.

    Chuyến xe khởi hành rất đúng giờ, Nắng Thủy Tinh lên xe bắt đầu một hành trình công tác, hành trang của nàng đầy ắp những nỗi niềm chứng nghiệp và kỷ niệm chứng trường chưa kịp viết thành thơ, đôi dòng nhật ký vẫn còn dang dở. Bỏ lại sau lưng phồn hoa đô thành lung linh ánh đèn như bảng điện và kỷ niệm F319, Nàng tự điền lên lịch tháng 11 của mình hai chữ “cách xa”.

    Xe lao nhanh để rút ngắn chặng đường dài, những mái nhà, hàng cây vun vút qua kính xe, vượt qua vùng đồng bằng với nhà nối nhà, băng qua trung du xanh ngát ruộng vườn, con đường trở nên quanh co hơn tiến sâu vào lòng miền núi.

    Miền biên viễn đón nàng bằng những núi non trùng điệp xanh ngát, liên tiếp hết đỉnh này đến đỉnh khác nối tiếp nhau như Vờ Ni (VNI), những cây cổ thụ (cổ phiếu trụ) bát ngát xanh trên sườn núi xen lẫn cây lá đỏ, cây hoa tím; cảnh vật thật đẹp và hùng vĩ. Trái tim nàng chứng sĩ đa cảm rung lên như từng nhịp lệnh; nàng chưa bao giờ đến những vùng đất như thế này, chút khấp khởi tò mò khi đến vùng đất lạ xen lẫn sự hồi hộp khám phá những điều mới, phảng phất trong nàng cả sự bâng khuâng nao lòng của một người trinh nữ; Nàng ước thầm, giá như có 1 chàng đại gia trong mộng, cùng mình dắt nhau đi đến tận cùng của những mới mẻ này…

    Chuyến xe đến đích rất đúng giờ phiên đóng cửa ATC. Thu xếp tư trang ở trong phòng, Nắng Thủy Tinh háo hức bước ra khỏi khách sạn; gọi là khách sạn thế thôi chứ nhìn ngoài nó cũng chẳng sang hơn mấy chỗ nhà nghỉ như Mai Villa hay Mai Lâm chốn đô thành mà nàng đã từng đến. Nàng chỉ muốn tranh thủ tối đa thời gian mình có để tìm hiểu phố núi miền biên viễn, nơi chắc đời nàng chẳng mấy khi có cơ hội ghé chân. Ráng chiều vùng rừng núi trong gió se se lạnh theo từng bước chân nàng dọc con phố nhỏ. Phố thị bé nhỏ trong lòng thung lũng, dân ở đây vẫn gọi là phố chợ, vì chỗ trung tâm là một khu chợ nhỏ. Thật lạ, chợ ở đây chỉ họp những ngày thường, còn thì nghỉ thứ 7 và chủ nhật, khác hẳn với chợ ở vùng quê đồng bằng. Nàng tự thấy thích thú vì có gì đó giống với các phiên chứng của nàng; may mắn đến đây vào ngày thứ 2 và điều đầu tiên nàng khám phá là chợ phiên chốn biên cương.

    Bước chân vào cổng chợ, nàng gặp ngay 1 quầy hàng nhỏ trẻ con bu đầy xung quanh; đoán chắc đó là cửa hàng đồ chơi, liền tiến bước lại gần. Nàng cũng định bụng mua đồ chơi tặng con của người yêu cũ của nàng vì sắp đến sinh nhật cháu. Thuở sinh viên 2 người cũng đem lòng yêu nhau nhưng chàng @@nhpu1 ngày ấy còn nghèo, vì quá thương người mà bị con gái nhà giàu nó lừa nên 2 đứa đành chấp nhận có duyên mà không có phận, @@nhpu1 giờ đã giàu có và yên bề gia thất với 2 cô con gái nhỏ; dẫu vậy họ vẫn qua lại quan hệ với nhau và xem nhau như người bạn tốt. hihi.

    Nghe đâu vẳng sau lưng nàng tiếng có người nói “Con gái thành phố có khác, chân dài thế”. Nàng tự hóm hỉnh nghĩ thầm: “chân dài đang chài đại gia đây”, rồi bước tiếp. Thấy nàng tới, bọn trẻ con ùa ra đứng xung quanh nhìn nàng như gặp người ngoài hành tinh. Chúng xúm cả lại nhìn nàng có lẽ một phần vì nàng là người lạ, nhưng chắc chắn phần nhiều vì nàng đẹp; nàng đẹp với lối ăn mặc cầu kỳ của con gái Hà thành, bộ váy áo xanh mướt hàng hiệu hãng VCG và khăn voan cùng màu VGC, tóc cài nơ tím đính pha lê CGV, tất cả rất đồng điệu tôn lên vẻ đẹp thanh khiết của người con gái có làn da trắng ngần và mái tóc đen nhánh. Đây là bộ cánh nàng rất thích, phối màu rất bắt mắt được tay Việt kiều đại gia @@bedauco tặng nàng, hắn cầu hôn nàng nhưng nàng chưa đồng ý vì ngại phải sang Zimbawue ở xa bố mẹ, khó lướt sóng Hose và Hase…

    Vừa tới nơi, nàng há hốc mồm kinh ngạc suýt buột miệng kêu lên “Quýt đại hiệp”. Trời ơi, tay bán hàng có ngoại hình giống y hệt thần tượng của nàng, Quýt đại hiệp của chứng trường Đại Việt chỉ trong vài năm đã thành tỷ phú USD, người mà nàng ước ao có lần được gặp gỡ; hắn có thân hình nhỏ thó nhưng ánh mắt nhanh nhẹn tới mức láo liên nấp dưới vầng trán cao như LêNin còn nụ cười thì luôn thường trực. Hắn đon đả chào mời. Nàng càng ngạc nhiên hơn khi thấy đồ chơi của hắn toàn là tranh giấy bày la liệt trên sàn, nào là máy bay (bamboo airline), nào là hình cuốc chim đào mỏ (AMD), nào là nhà cao tầng (FLC), hình địa cầu và đồng tiền (KLF), hình nghệ thuật (ART)…, cái nào cũng vẽ vời rất cầu kỳ đầy màu sắc; nàng nhẹ nhàng hỏi han cụ thể xem thế nào. Tay bán hàng liến láu một thứ tiếng Kinh ngọng ngịu: “Ôi mấy thứ này bán chạy lắm, trẻ con thích cực cô ạ; hôm nay nhiều hàng nắng ráo tôi bày trên sàn (cổ nằm sàn) cho dễ lựa, hôm nào mưa thì mình treo trên trần (cổ tăng trần) cho vui, gió thổi đu đưa thích lắm. Cô mua đi, chơi phê cực”. Nàng cảm thấy một sự ngạc nhiên thú vị, liền trao nick F319 làm quen và hẹn lát nữa quay lại mua vì chưa tiện cầm.

    Bỗng nghe tiếng ồn ào của 1 đám đông, nàng tò mò tiến lại xem thì ra là 1 tay diễn xiếc dạo. Hắn người vạm vỡ nhưng chân tay đầy sẹo đang biểu diễn trò tung hứng; đám đông người hô, kẻ reo, đứa trầm trồ khen hay trong khi gã xiếc dạo biểu diễn trò bắt dao rơi, hắn dùng 2 tay tung dao lên cao rồi lại dùng chân tay vắt chéo qua nhau thoăn thoắt bắt rất là anh hùng (@@anhhung118). Nàng cảm thấy sốc (@@camthaysoc ) nhưng có phần thán phục; nhìn tay chân hắn đầy sẹo chứng tỏ đã phải va vấp hụt trượt mất máu rất nhiều, được cái hắn vạm vỡ ngực nở, bụng 6 múi nhìn như ngôi sao diễn viên @trunglph trên kênh BiBi nên nàng cũng lấy làm thích thú vỗ tay hoan hô đắm đuối. Thấy có gái xinh, hắn vừa tung dao vừa tiến sát đến nàng, nàng lùi né sang bên trái thì hắn lại giơ chân bên trái đỡ dao, nàng nghiêng sang phải thì hắn lại giơ chân phải tung dao, nàng ngửa ra sau thì hắn ưỡn người ra đỡ dao, thật là đáng ghét (@@thatladangghet) nhưng cũng đáng nể. Thật ra trò bắt dao rơi chơi downtrend ở chứng trường nàng cũng biết nhưng nhìn hiện thực thế này thấy sốc quá (@@Thaysocqua ), nàng liền lượn nhanh qua chỗ khác cho nó lành…

    Chợ quê miền núi mà hàng hóa miền xuôi cũng nhiều, thấy bán đủ cả nào là sữa SAB, beer VNM, bột giặt PNJ, quần áo DRC, cá HVG và cả tôm AGF nữa… Nhưng có lẽ nàng thích thú nhất là đặc sản ăn uống vùng miền. Ngày xưa nàng toàn dắt người yêu đi ăn ốc luộc, đặc biệt là sau khi @nphu1 đi lấy vợ, nàng akay toàn đưa người yêu sau đi ăn đến nỗi hắn mập ú nên bị nàng gọi là cá voi mập (@@cavoimap); mập quá nên lại chia tay, nay cũng đã lâu rồi. Thấy hơi đói bụng và được cổ vũ bởi tinh thần ăn uống, Nắng Thủy Tinh liền ghé ngay vào một quán nơi góc chợ; bên trong một đám lố nhố người nào cũng đang lồi mồm phồng mang trợn má gặm cổ cánh (gà), vừa ăn vừa rượu và hô hào tỏ vẻ thích thú. Nàng nghĩ bụng: “giá như mình chơi cổ cánh cũng lồi mồm như thế. Hichic”. Nắng Thủy Tinh nhìn quanh thấy đặc biệt thích thú với món Bát Mỳ Vàng (BMV) liền gọi cho mình 1 bát, thấy ngon quá nàng liền tăng margin gọi thêm 1 bát nữa và ly rượu quê xá xị SCD, vừa ăn vừa ngắm cảnh chợ quê xem chừng rất là phê…

    Nắng Thủy Tinh rời khỏi quán vừa lúc chợ tan. Mọi người hối hả ra về, cảnh chợ chỉ còn lại 1 ông lão đang cần mẫn quét rác đổ bô. Bất giác nàng nghĩ, ở đây cái gì cũng giống chứng trường của nàng chỉ khác có điều này. Nơi chứng trường nghe mỹ miều toàn chứng sỹ nhưng thực ra ai ai cũng chăm chăm úp bô lên đầu người khác; còn nơi này chỉ có người quét rác mới làm điều đó. Vậy chẳng phải chứng sỹ cũng tựa như kẻ đổ bô hay sao?! Nàng thấy vui vui như nghiệm ra 1 điều chân lý cuộc sống.

    Nghĩ rồi nàng tiếp tục nhẹ nhàng vãn phố; đã lâu lắm rồi kể từ khi sa chân vào chứng trường, nàng mải mê với hình và chart theo gợi ý của gã hotboy @TA_investor, trăn trở với lời tâm sự của @veque_2010, ngóng chờ kỹ thuật của lão @Eros1979… Còn hôm nay không internet chẳng 3G, xa F319 tạm quên bảng điện, được thưởng lãm cảnh núi non và món ngon miền biên viễn, hơn hết lại chiêm nghiệm ra được 1 chân lý mới… Thật vui sướng biết bao, nàng chưa bao giờ có được những giây phút thư giãn như thế này, nàng mỉm một nụ cười vô cùng diễm lệ như vừa tự thưởng cho mình, vừa ban tặng vào thiên nhiên.

    Hoàng hôn miền núi rơi xuống nhanh lẹ khiến khung cảnh ảo ảnh đến không ngờ, trên cao trời vẫn sáng mà mây vờn xuống thấp. Dáng người con gái xinh đẹp thướt tha trong ánh chiều tĩnh mịch, một làn gió nhẹ từ đâu vội đến giỡn đùa lả lơi với khăn tóc của nàng trong làn sương mỏng đang dần tỏa đầu đông, thoảng nghe tiếng chim lợn về tổ kêu eng éc trong vòm lá. Tất cả tạo nên một khung cảnh lãng mạn sống động đến sâu thẳm. Nắng Thủy Tinh miên man từng bước chân, nàng phiêu du đắm chìm xúc cảm một mình trong khung cảnh ấy, cảm thấy thi vị cuộc đời, chơi vơi niềm khám phá, nấn ná bước chân vùng đất mới. Nàng rẽ ngang vào con phố nhỏ, nơi có tiếng ồn ào đông người….

    Thì ra là đám cưới, mọi người đang ăn uống nhiệt tình toác miệng rất là huyên náo. Đồ sính lễ chất cao như núi. Nàng hỏi han mới biết sự tình là nơi này đồ sính lễ đám cưới rất lớn, càng nhiều thì càng cưới được vợ đẹp chẳng biết đâu mà dừng, đám cưới càng đông người càng quý, ai cũng có ăn. Thật chẳng khác nào game thoái vốn của SCIC cả - nàng nghĩ thầm một cách ngạc nhiên thú vị…

    Đêm khuya, trời lạnh hơn và sương bắt đầu giọt trên lá, trên cao những ánh sao parabolic mờ tỏ trong mây Ichimoku vùng rừng núi như mách bảo rằng giờ này muông thú đã ngủ say trong hang. Nắng Thủy Tinh trở về phòng, Nàng hơi mệt vì cả ngày trên xe và đi chơi chưa nghỉ; nhưng nàng vui vì chân nhận ra một chân lý mới, được khám phá và hiểu biết thêm nhiều điều về cuộc sống con người và thiên nhiên mảnh đất này, đặc biệt vào những thời khắc sống động của chợ quê, món ăn… và cả đám cưới nữa. Trái tim người con gái bỗng dưng se lại khi nghĩ Về Mùa Cưới Vẫn Mong Chờ… Nàng kéo chăn đắp cao hơn như để vơi đi cái lạnh 1 mình; miên man trong tâm tưởng, Nắng Thủy Tinh nhẹ nhàng thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay…
    --- Gộp bài viết, 01/12/2017, Bài cũ: 01/12/2017 ---
    Khong phai day Gai ven vay
    sea17nxtin1981 thích bài này.
  3. Phongnhi68

    Phongnhi68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Đã được thích:
    3.925
    Nắng Thuỷ Tinh uống hẳn ly rượu uê xá xị SCD à, tưởng cầm cả lon mút
    --- Gộp bài viết, 01/12/2017, Bài cũ: 01/12/2017 ---
    Nếu khối ngoại nắm 54% của sab thì scd sẽ ra sao? :))
    --- Gộp bài viết, 01/12/2017 ---
    Chưa kể là hiện nay khối ngoại đang cầm 10% nên đợt tới chỉ đc mua 38% nên phần còn lại16% nhờ khối nội đứng tên hộ :)) thì khiewps nhỉ
    --- Gộp bài viết, 01/12/2017 ---
    Hoa Mua ai bán mà Mua? Mẹ chưa ngã giá cho vừa lòng quan :))
    nxtin1981sea17 thích bài này.
    sea17 đã loan bài này
  4. nhatminhquyen

    nhatminhquyen Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    771
    Hãy bình tĩnh, đừng tự sướng thế làm gì cho mệt. Đẳng cấp hãy giúp các nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người theo mình, kiếm được tiền. Đó là điều lớn, và quan trọng, còn nói cho vui, nói cho sướng mồm, thì ai cũng làm được. Tôi không dám ám chỉ ai cả, nhưng sống sót trên thị trường này mới là khó, nói cho vui thì dễ. SCD có nhiều cái hay, nhưng không phải cái hay gì cũng thành tiền được. Tôi là người có nhiều cố phiếu, rất nhiều nhưng không phải vì có nhiều mà nói hay, tin chắc rằng tôi là top 5 cổ đông scd. Nhưng thực sự ban điều hành, a Thọ, a hòa không giúp scd phát triển được. không bao h. dream big dream chắc cũng kẹp, lỗ là rõ ràng. nhiều người nữa, kẹp. Nhưng đừng nói hay, sai nhận sai, SCD chắc chắn bị sai, đừng lùa gà nữa.
    sea17 thích bài này.
    nhatminhquyen đã loan bài này
  5. nhatminhquyen

    nhatminhquyen Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    771
    Nói để cho mọi người hiểu, vì sao cứ phản đối SCD, vì còn lâu lắm những cái gọi là tài sản mới tạo lợi ích cho cổ đông, gần như rất khó. Không mong mọi người bị thiệt hai. Chân tình
    sea17 thích bài này.
  6. thitnac

    thitnac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    1.070
    Cty nác bét thế sao cụ mua tận 600k??giá gần 52?khách hàng của cụ Dốt Bõ Mịa thiệt.@-)^:)^:))
    nxtin1981sea17 thích bài này.
    thitnac đã loan bài này
  7. nhatminhquyen

    nhatminhquyen Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    771
    Sai nhận sai.
    sea17 thích bài này.
  8. huonggialai

    huonggialai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/09/2014
    Đã được thích:
    1.591
    Ruọu ngk nhé các cổ đông:drm3
    nxtin1981sea17 thích bài này.
  9. thitnac

    thitnac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    1.070
    Ngâu bõ mịa còn lên nhai đi nhai lại,Lộ rõ cái mặt gian manh của cụ chưa? cụ tưởng trên F nầy ngâu hả??
    nxtin1981sea17 thích bài này.
    thitnac đã loan bài này
  10. huonggialai

    huonggialai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/09/2014
    Đã được thích:
    1.591
    Thấy bảo còn 8k mà nổ bà chành
    --- Gộp bài viết, 01/12/2017, Bài cũ: 01/12/2017 ---
    Thằng tó đó cãi làm gì nó biết sắp thoái
    nxtin1981, sea17thitnac thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này