TOPIC an ủi những ai đang còn bị kẹp ..... Không kẹp miễn vào ... Cấm khích bác

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi huhu1220011, 18/09/2008.

1095 người đang online, trong đó có 438 thành viên. 18:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2782 lượt đọc và 48 bài trả lời
  1. huhu1220011

    huhu1220011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    TOPIC an ủi những ai đang còn bị kẹp ..... Không kẹp miễn vào ... Cấm khích bác

    Sau cơn mưa trời lại sáng ...
    .
    Kẹp ... mất tiền ... lỗ vốn ... ai cũng xót ...
    Tiền nhà thì đỡ .. tiền vay mượn, thế chấp nhà cửa mới lo chứ ...
    Thời Vni 11xx rơi thẳng cổ 366 là đi 2/3 có những người đã giữ và đã gỡ lại thành công ? Bây giờ nhằm nhò gì !

    .
    Nỗi kinh hoàng đáng sợ nhất đối với những người đang cầm cổ đó là khi không chịu nổi nhiệt bán ra đúng đáy ...


    ==================================================
    1. Tìm chỗ vui chơi giải trí cho khuây khỏa
    2.Ổn định tinh thần, thư giãn thoải mái đi ... nghĩ ngợi nhiều cũng vậy thôi
    3. Đề ra kế hoạch 3 tháng , 6 tháng , 1 năm ... v...v...
    4. Luôn suy nghĩ lạc quan: đầu tư dài hạn, để lâu cũng lãi ...
    5. Tập trung vào công việc chính, tránh sao nhãng
    6. Vui vẻ với vợ con, gia đình ... tạo niềm tin
    7. Ăn uống ngỉ ngơi hợp lý ...
    8. Có thời gian rảnh ngẫm lại những gì mình vừa trải qua .. vì sao nên nỗi ... Coi sự việc mất tiền tạm thời là bài học trong kinh doanh
    9. Lên kế hoạch phục thù BBs
    10. Trích 1 khoản quỹ dự phòng cá nhân ( đối với nhưng người có gia đình) đi tìm baba 50kg để ....

    .
    Khuyến cáo các bác dừng nhìn vào bảng điện tử - Lên các fo rum chửi bới cho TT sập càng mạnh thêm và nhanh hơn
    Vì càng nhanh thì cơ hội TT phục hồi càng đến sớm
    .
    Bác nào có ý kiến khác xin đính chính
  2. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    ngày nào cũng phải rải đen ... mệt quá huhu ơi
    cứ thế này 1 tháng nữa chắc mình còn da với xương
  3. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    780
    cha? thấy huhu ol bao h vi vậy chẳng thấy phím số gi? ca?
  4. tinhailachi

    tinhailachi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Đang kẹp
  5. vananh272006

    vananh272006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất chú đừng có rải đen cho bà con nhờ càng rải càng đen, chán.
  6. buiduclong4

    buiduclong4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    2.073
    Tìm baba 50kg có vẻ hợp lý
  7. kdhkdh

    kdhkdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Đang rèn luyện Kungfu kẹp mà không đứt, đứt rồi lại mọc. K bao giờ đặt lệnh khi TT đã mất TK.
  8. cuchuchamu

    cuchuchamu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    0
    công nhận với chú Huhu là thị trường sập càng nhanh thì càng nhanh đi lên vẫn đang kẹp đây sắp đi mất phần lãi của sóng trước rồi
  9. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Vừa kẹp tiền vừa kẹp chứng thì có được vào không anh Hú Hú nhỉ
  10. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    629
    Anh dò đáy kẹp vãi hàng ra rồi huhu ơi, thôi từ bây giờ không soi chú nữa nhá. Hôm nay đua lệnh cut loss nhưng chắc chắn không bán được rồi, đủn lệnh vào doạ cho VNI xuống nhanh còn trung bình giá.
    Mời chú cốc bia , vừa khóc vừa uống

Chia sẻ trang này