Topic bầu chọn nhân vật của tháng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi globalfinanc, 14/04/2008.

831 người đang online, trong đó có 332 thành viên. 16:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3409 lượt đọc và 59 bài trả lời
  1. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Nếu là BM thì hãy chỉ rõ điểm sai của BM, tại sao là BM mà không là người khác!
    Hu hu thi sao, rất hiệu quả trong thời gian vừa rồi nhưng có phần hơi cường điệu hoá... llập rất nhiều topic hô down với một cường độ post bài kinh khủng...làm NBs như em sợ vãi tè, lãi có được 15%, dù sao cũng rất cảm ơn!
    XAP thì sao, ra mắt ấn tượng và có buổi off hôm 13/4 vừa rồi cũng rất thành công...
    mời các các bác tiếp tục!
  2. ruacon862000

    ruacon862000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Đã được thích:
    0
    BM giờ suốt ngày ngồi ở ACB mua bán, các bác cũng qua ACB để chiến đấu đê, ngoài ACB giờ còn bác TZ, Loicu.... cũng đang lướt sóng đoá
  3. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    các bác nhớ bây giở chỉ là giữa tháng thôi nhé!
  4. BK_GIS

    BK_GIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Đây là đang nói về t3
  5. Goldvn9999

    Goldvn9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Đã được thích:
    0
    loi_cu_ta_ve
  6. Goldvn9999

    Goldvn9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Đã được thích:
    0
    loi_cu_ta_ve
  7. t_q_h

    t_q_h Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Đã được thích:
    82
    Từ sau tết kẹp nặng loicuta ve có thấy xuất hiện đâu mà bình chọn
  8. Goldvn9999

    Goldvn9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Bang chủ Tý bang mới xuất hiện, và bác ấy sẽ xuất hiện vào thứ 4 này để ra thông báo của tý bang, mình tin là vậy



    Tất cả các diễn đàn
    Kinh tế
    Thị trường Chứng khoán, Diễn đàn kinh tế, PR, Marketing,


    Thị trường Chứng khoán
    Các cổ phiếu có hiện tượng xả hàng: DQC ( 20 vạn ), SSI ( 11 vạn ) TTF ( 6 vạn ) TDH ( 3 vạn ) HBC.....



    Chủ đề mới Trưng cầu mới
    Trả lời
    Đánh dấu chủ đề Gửi cho bạn của bạn In ấn



    Có 2 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

    Tìm trong chủ đề này: ( )

    <<Các chủ đề trước... Các chủ đề tiếp theo>>







    Chuyển nhanh tới: Chọn diễn đàn---Các diễn đàn khoa học, giáo dục,ngôn ngữ và xã hội---Âm nhạc Âm nhạc Nhạc cổ điển Nhạc TRỊ NH Nhạc Pop Nhạc Rap và Hiphop Nhạc Jazz Nhạc cụ - Kỹ thuật Nhạc Rock Rock Hall of Fame Alternative Rock The Beatles Britney Spears (BSFC) Linkinpark (LPFC) Westlife (WLFC) Backstreet Boys (BSBFC)Cuộc sống muôn mầu Ẩm thực Cuộc sống Du lịch Giáo dục Giới tính Hạnh phúc gia đình Hỏi gì đáp nấy Làm đẹp Làm quen - Rút ngắn khoảng cách Sở thích Sức khoẻ - Y tế Tâm sự Thảo luận Tình bạn - Tình yêu Tư vấn tình yêu Ý tưởng - Sáng tạoKhoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật Cùng đọc và suy ngẫm Dancing Điện ảnh (MFC) Học thuật Khoa học Pháp lý Kiếm hiệp cốc Kiến trúc Lịch sử_Văn hoá Mỹ Thuật Nghệ thuật Nhiếp ảnh Tác phẩm Văn học Thi ca Tiếng Việt Văn họcKinh tế Diễn đàn kinh tế Marketing Thị trường Chứng khoánThị trường Trao đổi, hỏi đáp, trợ giúp kỹ thuật ... của dân thị trường Máy tính - đồ điện tử - thiết bị văn phòng Điện thoại - điện thoại di động Lao động - Việc làm Mua bán Ô tô - Xe máy Mua bán nhà đất - thuê và cho thuê nhà Rao vặt đồ linh tinh Khuyến mãi đây! Dịch vụ - Hợp tác kinh doanh Website và phần mềmGiải trí Những người thích đùa Truyện cười Truyện tranh AlbumGiáo dục, đào tạo, học đường Giáo dục đào tạo, Phổ biến kiến thức Đề thi - Đáp án Du học Sinh viên Học sinhKhoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ Toán học Vật lý học Hoá học Công nghệ Sinh học Khoa học, công nghệ và môi trường Thiên văn học Điện_Điện tử_Viễn thông Kĩ thuật quân sự nước ngoàiNgôn ngữ và văn hoá các nước Anh (English Club) Canada Đức (German Club) Mỹ (United States) Nga (Russian Club) Nhật (Japan Club) Pháp (Club de Fran�ais) Trung (China Club) Úc (Australia) Ngôn ngữ và văn hoá các nước khácNhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247) Thông tin chung Gặp gỡ, giao lưu... Hà Nội Hải Phòng Thành phố Hồ Chí Minh Trường học tại Đà Nẵng Trường học tại Hà nội Trường học tại TpHCM Huế Thanh Hoá TTVNONLINE 4 Các trang web bè bạn Cùng tham gia VN ICT Forum Giải trí IT Hệ điều hành Hardware Phát triển ứng dụng Viễn thông Web Development Web Service, .Net, J2EE Công nghệ thông tin Học tập, nghiên cứu Games Phát triển Game Việt Nam Bóng đá Đức Bóng đá Ý Bóng đá Việt Nam Thông tin thể thao Bóng đá Tây Ban Nha Bóng đá Anh Bóng đá tuyển quốc gia khác Câu lạc bộ 1980 Câu lạc bộ 1982 Câu lạc bộ 1983 Câu lạc bộ 1984 Câu lạc bộ 7x Câu lạc bộ Gà 1981 Câu lạc bộ lứa tuổi TpHCM Tin nhanh từ thành viên TTVNOnline (Public - News ) TTVNOL News Tin Giáo dục Tin Khoa học và Công nghệ Tin Kinh tế Tin Pháp luật Tin Sức khoẻ - Y tế Tin Thể thao Tin thời sự Tin Văn hoá--------------------Trang chủCác diễn đànCác chủ đề mới nhấtTrợ giúpDanh sách thành viênTrang tìm kiếm Trang: 1 2 3 4 5 6
    << Đầu | Trước | Sau |

    Tác giả Chủ đề này đã có 4260 lượt đọc và 58 bài trả lời


    hoathangnamhn

    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội. Những phố dài xơ xác heo may

    Thành viên tích cực




    ,Vietnam
    Thành viên từ 09:22, 09/05/06


    Hiện có 1109
    Đã được 8 người bình chọn (3.25)

    ID bài viết: 12439310



    --------------------------------------------------------------------------------



    Trích từ bài của Loi_cu_ta_ve viết lúc 09:23 ngày 08/04/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------


    Sàn hosino cũng bị củ xả !
    Bọn HSBC nói cuối năm về 600 roài ! mua vào vẫn còn lãi 6% đến cuối năm !





    --------------------------------------------------------------------------------


    Thằng LCTV này ngày xưa mày bảo mở ROOM ngân hàng rùi củ xả STB lên đầu ông ông vẫn cú mày đấy nhé

    Love means never having to say you are sorry!


    Gửi lúc 09:27, 08/04/08


    Loi_cu_ta_ve

    " Tôi trở về sau những tháng năm xa, cây đã lớn lòng ta nhiều đổi khác "

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn




    ,Vietnam
    Thành viên từ 08:31, 13/08/05


    Hiện có 5951
    Đã được 87 người bình chọn (3.22)

    ID bài viết: 12440484



    --------------------------------------------------------------------------------


    Tiếp tục củ xả !!



    Gửi lúc 11:21, 08/04/08


    Goldvn9999
    Thành viên mới




    ,Vietnam
    Thành viên từ 18:46, 17/02/08


    Hiện có 249
    Chưa có ai bình chọn

    ID bài viết: 12440500



    --------------------------------------------------------------------------------


    Tặng bác Loi cu, vẫn hâm mộ bác

    Nhật ký của một tay chơi chứng khoán trẻ tuổi
    Tin ngày: 12/02/2007 06:26:52 PM



    Đây là đoạn trích trong nhật lý của một tay chơi chứng khoán tên là Arthur Inman (1895 - 1963), người đã trải qua những thăng trầm của thị trường chứng khoán New York xuyên suốt cuộc Đại Khủng hoảng Suy thoái (1929-1933).



    Vào thời điểm thị trường chứng khoán New York sụp đổ năm 1929, Inman mới 34 tuổi, nên những đoạn viết của ông chẳng những rất sinh động mà nó còn mang tính chất tiêu biểu cho những nhà đầu tư trẻ, mong muốn làm giàu vội vã trên thị trường chứng khoán. Đoạn trích này có lẽ sẽ khiến nhiều U30, U40 Việt Nam với khao khát "giàu nhanh" giống Inman phải suy nghĩ chút ít, trước khi một kịch bản tương tự có thể xảy ra với thị trường chứng khoán đang nóng lên từng ngày.

    ...Ngày 4 tháng 10 năm 1929: Hôm qua quả là một ngày tệ hại. Thị trường sụt bất ngờ. Mất 15 ngàn, số lỗ cao nhất kể từ sau lần mình mất 18 ngàn. Từ 27 ngàn, giờ còn có 12 ngàn. Cả sáng nay bán ra. Bán khống một vài mã để xem liệu thị trường có hồi phục không. Mình đang lo ngại về một cơn hoảng loạn toàn thị trường. Nếu mình sợ, chắc người khác cũng thế. Do vậy: mình sẽ bán. Nếu thị trường hồi phục, mình sẽ bán nhiều hơn. Mình nên giảm lượng cổ phiếu nắm giữ xuống dưới 100 ngàn. Nếu mình không tham như thế, chắc mình đã chẳng thua vụ này. Thôi, không sao, mình đang học hỏi dần mà.

    19 tháng 10: hôm qua thị trường xuống tiếp. Hôm nay lại còn sụt giá nhanh hơn. Mình đã đặt lệnh bán hàng loạt. Số lãi trong tài khoản nhỏ nhoi của mình ngày hôm qua bị hụt mất một ít, còn có 7 ngàn. Hôm nay chắc là về "mo" rồi. Hy vọng là mình có thể rút chân khỏi cái đống đổ nát này với 20 ngàn nguyên vẹn. Giấc mơ triệu phú của mình đâu rồi? Uhm, nói gì thì nói, mình cũng đã có một khoảng thời gian thật sôi nổi và học được nhiều điều có thể rất hữu dụng trong tương lai đấy chứ. Thật chẳng ích gì nếu cứ ngồi đó mà than khóc giá như mình có thể thoát ra với số tiền còn lại. "Ôi Thị Trường Chứng Khoán, ôi Chúa của những tay cờ bạc Mỹ quốc, xin hãy tha thứ cho con, một con chiên nhỏ mọn, tầm thường trước điện thờ của Người. Nếu con đã trót tham lam thì xin Người hãy tha thứ cho con! Xin hãy để lại cho con một chút ít thôi, ôi Thị Trường Chứng Khoán!"

    24 tháng 10: Hôm qua lại là một ngày tồi tệ nữa! Mất 9 ngàn rồi! Một trong những lần lỗ nặng nhất trong lịch sử! Đêm qua ngủ được có 4 tiếng. Sáng nay đặt lệnh gần như bán sạch. Lúc mở cửa có khá khẩm hơn tối qua chút ít. Vẫn chưa thấy đáy thị trường đâu cả. Chắc chắn mình đã học được thêm một bài học về thị trường rớt giá rồi. Cứ sau mỗi bài học, mình lại lặp lại một điệu cười buồn, phải trả giá thôi. Gửi cho bố mẹ bức điện tín báo tin mình thất bại rồi. Mình như cảm nhận được cảnh bố đang đứng ngồi không yên. "Ơn Chúa!"

    30 tháng 10: Hôm qua đúng là tai hoạ khủng khiếp nhất trong lịch sử. Cổ phiếu bán ra bằng mọi giá. Một danh sách dài những lệnh chào không tưởng nổi. Giá mà mình bán ra hồi tháng 7 và mua lại lúc này như bố bảo mình, thì mình đã kiếm được triệu bạc nhờ bán khống rồi. Thế đấy, tất cả những gì mình còn là 2 ngàn. Thôi, cũng mừng là mình còn có từng ấy. Đồi óc mình trống rỗng, mình nên rút ra chút gì đó từ cái đống hoang tàn này. Và mình tin rằng mình đã học được một bài học. Đừng bao giờ quên, thảm hoạ thị trường cứ khoảng 7 năm lại xảy ra một lần. Phải bán tháo ngay khi lãi suất gọi vay vượt quá 10%, đó là tín hiệu nguy hiểm. Cuối cùng, P/E giảm xuống còn có 8 lần. Cậu sẽ lại phải đợi thêm 7 năm nữa. Mình cược là mình sẽ kiếm được cả gia tài. Tin mình đi, đây là một bài học tuyệt vời. Mình tin rằng sự tiến bộ chỉ có thể xây dựng từ những bài học như vậy, và rằng người ta nên hoan hỉ trước những bài học đó chứ không nên than khóc vì chúng. Và, là một người đàn ông, mình phải tự tìm con đường tiến thủ cho riêng mình. Ông Flood nhìn mình và lắc đầu: "Cậu phải dũng cảm lên."

    12 tháng 11: hôm nay mình quá mệt mỏi rồi. Thị Trường Chứng Khoán lại sụt xuống như chẳng bao giờ có điểm dừng. Đặt lệnh bán hết. Nếu may mắn, mình sẽ còn khoảng hơn 500 đô. Một kết cục quá khiêm nhường đối với khoản lợi nhuận tiềm năng mà mới chưa đầy 4 tháng trước còn gần 100 ngàn.
    Đêm qua và sáng nay, mình đã dồn hết tâm trí vào mấy con tính kinh tế. Sẽ ít mua sách hơn, ít đến thăm Evelyn hơn, ít mời bác sĩ đến hơn nếu có thể, không tiêu pha lãng phí nữa, sẽ tìm những nơi đồ ăn rẻ và tốt hơn để mua. Để sống được, mỗi năm mình cần khoảng 16 ngàn. Bố gửi cho mình 12 ngàn. Trước đây mỗi năm mình kiếm được khoảng 2 ngàn rưởi thu nhập từ cổ phiếu. Giờ thì còn có 1 ngàn rưởi. Còn 2 ngàn rưởi nữa không biết kiếm từ đâu ra đây?
    Tự nói với mình, "ít nhất mình cũng được thua lỗ trong thảm họa vĩ đại nhất lịch sử ngành tài chính."...
    Mọi việc là như vậy đấy, một tay buôn chứng khoán bị sự tham lam lôi kéo vào tháng 7, đã có lúc tài sản lên đến hơn 100 ngàn đô, để rồi trắng tay vào tháng 11, chỉ trong vòng có 4 tháng. Thị trường ngày nay liệu có gì khác không? Câu trả lời có trong mỗi người!




    Theo: Saga.com





    Gửi lúc 11:23, 08/04/08


    Loi_cu_ta_ve

    " Tôi trở về sau những tháng năm xa, cây đã lớn lòng ta nhiều đổi khác "

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn




    ,Vietnam
    Thành viên từ 08:31, 13/08/05


    Hiện có 5951
    Đã được 87 người bình chọn (3.22)

    ID bài viết: 12440582



    --------------------------------------------------------------------------------



    Trích từ bài của Goldvn9999 viết lúc 11:23 ngày 08/04/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------


    Tặng bác Loi cu, vẫn hâm mộ bác
    Nhật ký của một tay chơi chứng khoán trẻ tuổi
    Tin ngày: 12/02/2007 06:26:52 PM



    Đây là đoạn trích trong nhật lý của một tay chơi chứng khoán tên là Arthur Inman (1895 - 1963), người đã trải qua những thăng trầm của thị trường chứng khoán New York xuyên suốt cuộc Đại Khủng hoảng Suy thoái (1929-1933).



    Vào thời điểm thị trường chứng khoán New York sụp đổ năm 1929, Inman mới 34 tuổi, nên những đoạn viết của ông chẳng những rất sinh động mà nó còn mang tính chất tiêu biểu cho những nhà đầu tư trẻ, mong muốn làm giàu vội vã trên thị trường chứng khoán. Đoạn trích này có lẽ sẽ khiến nhiều U30, U40 Việt Nam với khao khát "giàu nhanh" giống Inman phải suy nghĩ chút ít, trước khi một kịch bản tương tự có thể xảy ra với thị trường chứng khoán đang nóng lên từng ngày.






    --------------------------------------------------------------------------------

    thanks bác !

    cái này em đọc lâu roài

    em mới 27, chứ không phải 34 nhé !!

    hế hế,


    Gửi lúc 11:32, 08/04/08


    KingBing
    Thành viên rất tích cực




    ,Vietnam
    Thành viên từ 11:34, 06/03/07


    Hiện có 1546
    Đã được 15 người bình chọn (4.47)

    ID bài viết: 12440678



    --------------------------------------------------------------------------------



    Trích từ bài của hoathangnamhn viết lúc 09:27 ngày 08/04/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------



    Trích từ bài của Loi_cu_ta_ve viết lúc 09:23 ngày 08/04/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------


    Sàn hosino cũng bị củ xả !
    Bọn HSBC nói cuối năm về 600 roài ! mua vào vẫn còn lãi 6% đến cuối năm !





    --------------------------------------------------------------------------------


    Thằng LCTV này ngày xưa mày bảo mở ROOM ngân hàng rùi củ xả STB lên đầu ông ông vẫn cú mày đấy nhé

    Love means never having to say you are sorry!



    --------------------------------------------------------------------------------


    Thế nó xả cái gì lên đầu bác thế
    ...Phi thương bất phú...


    Gửi lúc 11:43, 08/04/08


    ha_ke_hp

    boy of Thái Phiên, SHP member No 41.

    Thành viên tích cực




    ,Vietnam
    Thành viên từ 18:46, 11/05/02


    Hiện có 562
    Đã được 6 người bình chọn (3.67)

    ID bài viết: 12441056



    --------------------------------------------------------------------------------


    thị trường này không xả thì thằng khác nó xả lên đầu chứ chẳng chơi

    Gửi lúc 12:44, 08/04/08


    hoathangnamhn

    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội. Những phố dài xơ xác heo may

    Thành viên tích cực




    ,Vietnam
    Thành viên từ 09:22, 09/05/06


    Hiện có 1109
    Đã được 8 người bình chọn (3.25)

    ID bài viết: 12441297



    --------------------------------------------------------------------------------



    Trích từ bài của KingBing viết lúc 11:43 ngày 08/04/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------



    Trích từ bài của hoathangnamhn viết lúc 09:27 ngày 08/04/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------



    Trích từ bài của Loi_cu_ta_ve viết lúc 09:23 ngày 08/04/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------


    Sàn hosino cũng bị củ xả !
    Bọn HSBC nói cuối năm về 600 roài ! mua vào vẫn còn lãi 6% đến cuối năm !





    --------------------------------------------------------------------------------


    Thằng LCTV này ngày xưa mày bảo mở ROOM ngân hàng rùi củ xả STB lên đầu ông ông vẫn cú mày đấy nhé

    Love means never having to say you are sorry!



    --------------------------------------------------------------------------------


    Thế nó xả cái gì lên đầu bác thế
    ...Phi thương bất phú...




    --------------------------------------------------------------------------------

    Dạ bác hỏi em thưa, e tranh mua được 8K STB híc híc. giờ lỗ sặc tiết rùi âu cũng là tại mình ngu nghe theo tào tháo bác ạ





    Gửi lúc 13:11, 08/04/08


    Loi_cu_ta_ve

    " Tôi trở về sau những tháng năm xa, cây đã lớn lòng ta nhiều đổi khác "

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn




    ,Vietnam
    Thành viên từ 08:31, 13/08/05


    Hiện có 5951
    Đã được 87 người bình chọn (3.22)

    ID bài viết: 12461860



    --------------------------------------------------------------------------------


    kết quả hôm qua thế nào, các bác rõ cả roài chứ ?


    Gửi lúc 08:36, 11/04/08
  9. traibansl

    traibansl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có những người mới quay trở lại TT thời gian gần đây là đáng được nêu tên thôi.


    myminicity.com <= game nay zui phet cac bac ah
  10. BanTayVang00

    BanTayVang00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Đã được thích:
    0

    Hãy bình chọn cho Bình Minh vì những đóng góp to lớn cho box F319

Chia sẻ trang này