Topic bình chọn vòng Chung Kết cuộc thi kể chuyện bằng tranh - Ngôi Nhà Màu Tím - Mời mo

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 21/06/2011.

5439 người đang online, trong đó có 556 thành viên. 20:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11236 lượt đọc và 203 bài trả lời
  1. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Mắc cở làm gì Embe, mình cứ công khai cho mọi người thấy nhẩy[};-
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Em bé Thân tặng Bác Lãng Từ [r32)][};-'

    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=cAN4yw_ojF

    Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ
    Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ

    Này cô em tóc Demi Garcon,
    Chiều hôm nay xuống đường đón gió,
    Cô có tình cờ,
    Nhìn thấy anh không?

    Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
    Này cô em có nụ cười ngây thơ
    Thành khi không quãng đường im vắng,
    Không gió lấy gì lang thang,
    Cô có thương thầm anh không?

    Đời chìm muôn nhánh khổ nguy nan.
    Vì anh mang tội gốc chưa tan
    Cửa chùa nào mà không rộng mở
    Quỷ sứ nào chẳng muốn nương thân?

    Rồi khi qua giáo đường kiếm Chúa,
    Đội Thánh Giá xin làm chiên ngoan
    Thấy có đứa đuôi dài đầu sừng,
    Chúa cũng xót thương người lầm than...



  3. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là quà cho chị Na iu quí


    Cho Tôi Xin Một Vé đi Tuổi Thơ :

    Ở một nơi nào đấy xa xôi
    Có thành phố
    như giấc mơ
    im ắng.
    Đầy bụi bám.
    Một dòng sông lẳng lặng.
    Một dòng sông
    nước như gương
    lờ trôi …
    Ở một nơi nào đấy xa xôi
    Có thành phố,
    ngày xưa,
    có thành phố
    Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó
    Từ rất lâu,
    đã từ lâu,
    trôi qua …
    Đêm nay tôi vội khỏi nhà.
    Đến ga,
    Xếp hàng mua vé :
    “Lần đầu tiên trong nghìn năm,
    Có lẽ,
    Cho tôi xin một vé
    đi Tuổi Thơ.
    Vé hạng trung –
    Người bán vé hững hờ
    Khe khẽ đáp :
    Hôm nay vé hết !
    Biết làm sao !
    Vé hết, biết làm sao
    Đường tới Tuổi Thơ
    còn biết hỏi nơi nào?
    Nếu không kể
    đôi khi ta tới đó
    Qua trí nhớ
    Của chúng ta
    Từ nhỏ …
    Thành phố Tuổi Thơ –
    thành phố chuyện thần kỳ
    Cơn gió đùa,
    tinh nghịch dẫn ta đi
    Ở đấy,
    làm ta, say chóng mặt,
    Là những cây thông vươn tới mây
    Là những ngôi nhà,
    cao,
    cao ngất.
    Và mùa đông
    rón rén
    bước
    trong đêm.
    Qua những cánh đồng
    Phủ đầy tuyết trắng và êm …
    Ôi thành phố Tuổi Thơ –
    bài ca ngày nhỏ
    Chúng tôi hát –
    Xin cảm ơn điều đó!
    Nhưng chúng tôi không trở lại
    Đừng chờ!
    Trái đất nhiều đường.
    Từ thành phố Tuổi Thơ
    Chúng tôi lớn,
    đi xa …
    Hãy tin !
    Và thứ lỗi !

    [ROBERT ROJDESVENSKY,
    Thái Bá Tân chuyển ngữ]

    Nếu ai đã từng là một đứa trẻ hãy đọc tác phẩm này để nhận ra chính mình …
    Nếu ai đã là người lớn hãy đọc tác phẩm này để được trẻ lại …
    Nếu ai đang buồn hãy đọc tác phẩm này để được vui …
    Nếu ai đang vui hãy đọc tác phẩm này để thấy đời vui hơn ta tưởng …
    Nếu ai đang muốn cố tìm lại ký ức của mình hãy đọc tác phẩm này …
    Nếu ai tin tôi không “quẳng cáo” tầm phào thì hãy đọc tác phẩm này …


  4. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    EB ui,nhoc bít "cô bắc kỳ nho nhỏ " ý là ai rùi đấy.Chữ C cóa một chữ C:-ss[:p]
  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt fan hâm mộ, em đề nghị BTC hôn nụ hôn duy nhất cho người đoạt giải nhất nhé :x
    Bồ ơi cả nhà sẽ bịt mắt nhá.... mà ai ti hí thì đừng bắt đền tui nhé, cái này tui không đỡ được :p
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Em Bé Thân Tặng Bác Deckese [r32)][};-

    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=imWLHqIxZP

    Cây Đàn Bỏ Quên
    Hôm xưa tôi đến nhà em
    Ra về mới nhớ rằng quên cây đàn
    Tình tang tính tính tình tang.
    Đêm khuya thao thức mơ màng
    Chờ mai tìm đến cô nàng ngây thơ
    Tình tang tính tính tình tang.
    Hôm sau tôi đến nhà em
    Cây đàn nằm đó nhưng em đâu rồi?
    Tình tang tính tính tình tang.
    Bông hoa trên phím tươi cười
    Người tiên tặng đoá hoa đời xinh xinh
    Tình tang tính tính tình tang.
    Tôi nâng niu cây đàn, tình tang
    Đem về say đắm, tôi nâng niu hoa vàng, tình tang
    Khi bông hoa úa tàn, tình tang
    Lòng tôi vấn vương, nhớ người hay nhớ hương?
    Tình tang tính tính tình tang.



  7. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí cao.[};-COE,,mình qua NHMT đi,nhoc cứ thấy bỏ bên đó hem về,áy náy sao sao ý.
    ;))
  8. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt BTC, tôi xin cám ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ và tham gia bầu chọn. Xin cám ơn 3 thí sinh RED, EMBE, DEC đã tham gia cuộc thi.

    @ Xin có đôi lời cùng thí sinh EB: bạn đã giành một chiến thắng kép. Ngoài chiến thắng về chuyên môn, bạn còn giành được một giải thưởng vô giá, đó là tình cảm mọi người đã dành cho bạn, không có phần thưởng nào sánh bằng. Một lần nữa xin chúc mừng EB.

    BTC xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong một trò chơi khác.[};-
  9. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ em phản đối thay cho fan hâm mộ nè .... BTC thiếu xót quá àh [-( .... còn nụ hôn nữa mà [-(
  10. chutchit26

    chutchit26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1
    oh, E bé nhà mình đc giải nhất hả? chúc mừng nhé..................
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

Chia sẻ trang này