Topic bình chọn vòng Chung Kết cuộc thi kể chuyện bằng tranh - Ngôi Nhà Màu Tím - Mời mo

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 21/06/2011.

5555 người đang online, trong đó có 500 thành viên. 18:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11232 lượt đọc và 203 bài trả lời
  1. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Cuộc thi: Nấu Ăn Ngon
    Vòng chung kết

    Câu hỏi ứng xử:
    Bạn hiểu như thế nào về câu nói: " Đường đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày ".
  2. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    a_violet_poem

    Tại sao lại nói "Đường đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày " ?! R không đồng ý...

    Thế 2 người yêu được nhau là do người nữ làm hài lòng kí bao tử người nam à ?

    R tưởng 2 người yêu nhau phải là do duyên số ,là sự hợp mắt về ngoại hình ,là tánh tình...là những yêu ghét ,giận hờn ,nhớ thương ...nói chung là những nhu cầu về tinh thần hơn.Sau đó lấy nhau thành vợ chồng rồi...người nam..chắc ăn rồi ,mới bắt đầu quan tâm đến nhu cầu thể xác của mình ,và ăn uống là 1 trong những yếu tố làm cho tình yêu thêm đậm đà ,khó quên. Người vợ biết nấu những món ăn ngon -vừa miệng chồng- sẽ làm cho người chồng chỉ muốn về nhà ăn món ăn vợ nấu , gia đình quây quần bên mâm cơm , tình yêu đã có sẵn trong tim người chồng sẽ ngày một sâu nặng thêm . Vì thế theo R ,con đường đến với trái tim người đàn ông vẫn là chữ Tình trước , mặc dù chữ Tình nó mơ hồ ,không nắm bắt được ,còn món ăn thì nhất định cần có để nuôi sống chúng ta ,nhưng nếu không yêu R trước ,lấy đâu ra R về mờ nấu cho cái bao tử kia ăn đặng còn khen với chê ..rồi mới ..chịu...yêu !

    Câu nói trên hãy đổi lại là:

    "Đường để giữ trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày ! "

    Để R kể 2 câu chuyện có thật nha ,của bố mẹ R. Nếu lấy câu nói của MM làm tiêu chí thì...giờ này R còn đang phiêu bạt trên Trời ...vì cứ lấy cái bao tử ra mà làm tiêu chuẩn Cần để có tình yêu của 1 người !

    Lần đầu tiên mẹ mời bố ở lại ăn cơm (khi đó yêu nhau rồi ) ,mẹ ngẩn ngơ ngồi đếm bố thật thà ăn có... 7 chén cơm đầy ... nếu lấy cái bao tử bố ra mà so sánh với chút tình của mẹ dành cho bố thì mẹ cao chạy xa bay rồi...

    Hôm trước R có nói : có những món ăn mà người ta mãi mãi ..thèm vì gia vị của nó là những kỉ niệm của một đời người...Đối với bố mẹ R ,món Bún thịt bò xào là món ăn đi qua bao tử của mẹ nhưng lại giữ trái tim bố suốt đời ...

    Khi đó vừa mới quen nhau ,nhà bố là công chức ,tạm đủ sống thôi ,mọi khi sinh nhật bố chỉ làm trong gia đình ,lần này bố xin bà nội mời mẹ và bạn bè tới .Chiều lòng con trai ,nhưng không biết vô tình hay cố ý mà bà nội làm món thịt bò mặn hơn một chút (đặng ăn cho ít ít - theo lời bố R kể nha,hông phải R nghĩ đâu) Lần đầu tiên đến nhà chàng ...mẹ R đi mà ríu cả chân vì biết cả nhà bố đang phẫu thuật xem con nhóc nào làm bố R..gan thía...Tới lúc ăn...bố gắp cho mẹ thịt bò quá trời và ép mẹ ăn ,con` mình thì không dám ăn ( vì sợ thiếu) nên không biết thịt rất mặn... mẹ đau khổ quá...không dám nói ....không biết làm sao...May thay lúc đó tối kiến phát sinh ,mẹ len lén rót ...nước cam ngọt ngọt vào tô bún cho đỡ ..mặn..
    Đang yêu mờ , chăm chút từng li từng chút ,làm sao qua mắt bố được...bố ..tưởng bao tử mẹ có vấn đề ,khi hiểu ra ,bố vừa ngượng vừa..yêu mẹ hơn...

    Đấy, phải có tình yêu trước rồi sau đó muốn đi vòng vòng trong bao tử người khác ...sao cũng được ! Ngon thì ăn 7 chén cơm cũng vẫn yêu (dù lo sợ sau này làm sao nuôi nổi ) .Dở thì ăn Bún thịt bò xào chan nước ngọt cũng...chiếm được tim chàng !
  3. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    RedLantern

    Bạn hiểu như thế nào về câu nói: "Đường đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày" ?

    Quan điểm của em rất giống Ruby, và Ruby đã nói hết ý rùi đó Mama ạ.

    Nấu ăn ngon giống như là một thứ gia vị để bữa ăn tình yêu thêm phần đậm đà, nhưng chỉ riêng gia vị không thì không thể làm nên được một bữa ăn thật sự.

    Yếu tố cấu thành một gia đình hạnh phúc rất chi là nhiều: đó là tình yêu (dĩ nhiên!), là sự hoà hợp và biết điều chỉnh trong tính cách, trong quan điểm sống để hai con người có quá trình lớn lên trong hai điều kiện khác nhau có thể sống chung cùng ưu nhược điểm của nhau , biết phấn đấu để cho gia đình sung túc, biết sẻ chia để san sớt trách nhiệm, biết yêu thương con cái để biết cách làm cha làm mẹ...Và dĩ nhiên là người phụ nữ cần biết nấu ăn ngon để chăm sóc chồng con, để ngôi nhà luôn ấm cúng...

    Bất cứ người đàn ông nào cũng muốn quay trở về nhà nơi có người vợ thân yêu và các con đang đợi mình trong mâm cơm tươm tất sau một ngày làm việc. Nhưng dĩ nhiên đó là người đàn ông yêu vợ, rồi càng yêu tài nấu nướng của vợ hơn. Chứ một khi đã không còn yêu, luôn mâu thuẫn trong tính cách, quan điểm, thì nấu ăn ngon cũng không còn đủ sức để mang anh ấy quay về nữa. Nên em nghĩ: "Đường giữ gìn trái tim người đàn ông là có đi qua dạ dày" sẽ đúng hơn ạ.
  4. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]



    Dạo này ICE quá bận nên ít ghé về thăm NNMT thân yêu của chúng ta >:D:D:D:)>:)>:) không chấm điểm cao cho ICE [r23)][r23)][r23)] nhưng không được quên trả tiền bản quyền mấy tấm hình của ICE đó nha [r24)][r24)][r24)]

    Mọi người ơi [r32)][r32)][r32)] ICE đã từng nấu những bữa ăn cực ngon mà A cực thích :-bd:-bd:-bd

    Nhưng sao mãi chẳng ĐẾN được trái tim A :)):)):)) và cũng chẳng GIỮ được trái tim của A là sao nhỉ =))=))=))
  5. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Nhoc xin kể câu chuyện tình của ông bà nhoc:

    MÓN XÔI TÌNH YÊU

    [​IMG]


    Ngày đó cách đây đã lâu lắm rồi.Khi đó ông nhoc là một cậu học trò con quan tri phủ,lên Hà Nội học.Ông được gửi trọ tại nhà bà của nhoc.
    Bà nhoc lúc đó là cô nữ sinh trường Trưng Vương xinh đẹp nết na.Tuy là con nhà khá giả,nhưng bà được giáo dục nữ công gia chánh từ nhỏ.Bà biết làm tất cả các món trong mâm cỗ tết cầu kỳ của người HN.Đến bây giờ,cũng chưa ai có thể nấu món chè lam ngon hơn bà của nhoc.Đặc biệt bà biết làm món xôi vừng dừa ngon tuyệt.

    Khi đó,mỗi sáng chủ nhật,hoặc ngày rằm mùng 1,bà được giao nấu món xôi vừng dừa,trước là để cúng tổ tiên,sau là mọi người thưởng thức.Xôi bà nấu vừa dẻo vừa thơm mùi vừng,dừa,vừa béo ngậy.Ăn một lại muốn ăn hai.

    Ông của nhoc là một trang tuấn kiệt.Biết bao cô gái Hà thành khi đó thầm yêu trộm nhớ.Nhưng ông đã bị bà hớp hồn vì vẻ đẹp và vì món xôi bà nấu.Ông bảo,không ai có thể nấu xôi ngon hơn bà.Sau này ông đi kháng chiến,mỗi khi nhớ bà,là ông lại nhớ món xôi bà nấu,nhất là những khi đói bụng.Mãi tới tận bây giờ.Mỗi khi nhà có việc,hoặc ngày giỗ ông,bà lại tự tay nấu món xôi mà cả nhà nhoc đặt tên là :"món xôi tình yêu".

    Tình yêu có khác nhau không nhỉ,giữa thời của ông bà nhoc và thời @ ngày nay.[-)Trái tim người đàn ông có còn được giữ bằng cách qua dạ dày không nhỉ.;))Hỡi các men.:x
  6. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Trên đây là 3 bài dự thi, mời mọi người trên F319 tham gia bình chọn. Tối đa 2 phiếu. Cám ơn nhẩy.[r2)]
  7. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Anh Còn Nợ Em
    Anh còn nợ em Công viên ghế đá Công viên ghế đá
    Lá đổ chiều êm Anh còn nợ em Dòng xưa bến cũ
    Dòng xưa bến cũ Con sông êm đềm Anh còn nợ em
    Chim về núi nhạn Trời mờ mưa đêm Trời mờ mưa đêm
    Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng nụ hôn vội vàng
    Nắng chói qua song Anh còn nợ em Con tim bối rối...
  8. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Kiss-the-.../IW68OFAW.html

    Không biết tự bao giờ, em có thói quen thích nhìn ngắm mọi người nắm tay nhau. Những cái nắm tay gợi mở nhiều điều. Khi người cha nắm tay con, cả bàn tay nhỏ bé của con nằm gọn bình yên trong bàn tay vững chãi của cha.Tay mẹ thì dịu dàng trìu mến.Tay bạn bè vô tư, thoắt nắm thoắt buông. Tay người yêu ngập tràn hạnh phúc với những ngón tay đan nhau âu yếm. Có những cái nắm tay siết chặt. Cũng có cái buông lơi, hờ hững.......

    Trong cuộc sống em đã từng nắm tay không biết bao nhiêu lần, những cái nắm tay đơn thuần chỉ là sự xã giao, sự va chạm giữa 2 bàn tay. Cũng có những cái nắm tay làm em phải suy nghĩ. Cũng có bàn tay em ao ước nắm lấy, nhưng rồi biết đấy không phải là của riêng ai. Nắm tay thì dễ, nhưng để tìm được một bàn tay ấm áp và vững chãi, tin cậy thì khó vô cùng...có lúc ngỡ đã tìm được, nhưng giữa những ngón tay đan nhau, vẫn có một khe hở, khe hở nhỏ thôi, nhưng rồi lớn dần lên, thành vết nứt, thành hố sâu ngăn cách.....

    Thế nên anh ơi, nắm chặt tay em, anh nhé! Để em cảm nhận sự bình yên và ấm áp từ bàn tay anh truyền qua tay em. Và mỗi khi đưa em về, hãy nắm chặt tay em, anh nhé! Để hơi ấm tay anh vẫn lưu lại trên tay em.

    Nắm chặt tay em để mình đừng lạc mất nhau. Vì em sợ, khi tay em rơi xuống, bàn tay đỡ lấy không phải là tay anh. Nắm chặt tay em anh nhé. Để không có 1 khe hở nào len vào giữa đôi ta. Để những ngón tay luôn đan khít nhau tạo thành bức tranh hạnh phúc. Để em thuộc lòng từng vết chai trong lòng tay anh, để em cảm nhận rõ về anh hơn, để em biết tình anh mạnh mẽ và sâu lắng....

    Dẫu có có bất cứ điều gì xảy ra, dẫu cho có phút giây nào đó, em giận dỗi rút tay về, thì hứa anh nhé, vẫn nắm chặt tay em !!! bởi vì em yêu anh...!!!
    (ST)
    [};-[};-[};-[};-[};-
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3

Chia sẻ trang này