Topic cho những ai từ bỏ chứng khoán!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi viphubt, 15/02/2008.

3883 người đang online, trong đó có 189 thành viên. 07:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4279 lượt đọc và 78 bài trả lời
  1. infoviethung

    infoviethung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngấm vào máu rồi bỏ làm sao được .
  2. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.236
    Đánh vàng option còn khó hơn chứng khoán nhiều em à,em hãy tập trung nghiên cứu một thứ thôi.
  3. zonezone

    zonezone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Đã được thích:
    0
    BI quan chán nản làm gì . mình còn có cái mà cutloss , về nhà vẫn đầy đủ tiện nghi sinh hoạt , vài phiên up lại cười phớ lớ .

    Đọc bài này thấy còn rất nhiều người còn cơ cực hơn . Dù ttck có lên chăng nữa họ vẫn ngày càng nghèo hơn.
    Rét lịch sử: Người nghèo đã khó, lại càng khổ

    TT - Sáng 14-2, trên con đường lầy lội vào Trường tiểu học 3 Môn Sơn, xã rẻo cao Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An), chúng tôi gặp các cô giáo đang dắt học sinh từ các thôn của bản Tân Sơn đến lớp. Dưới trời mưa phùn và cái rét nhức xương, từng tốp cô, trò trùm chung một tấm nilông, tay ôm sách, tay cầm dép, chân bấm trì trật từng bước một trên đường trơn lạnh giá.


    Trời rét thấu xương, nhưng nhiều học sinh Trường tiểu học 3 Môn Sơn, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An) vẫn phong phanh áo mỏng, chân trần - Ảnh: Vũ Toàn


    Nhiều người chết vì rét

    Tình trạng rét đậm, rét hại kéo dài tại miền Bắc đã dẫn tới nhiều cái chết thương tâm. Lúc 19g ngày 14-2, một học sinh người Khơmú, sinh 1997, học lớp 4 Trường tiểu học Yên Hòa, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương (Nghệ An) bị chết cóng trên đường đi cấp cứu. Trong lúc đó, theo tin từ UBND tỉnh Nghệ An, hiện có 1.200 người già, trẻ em của ba huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn đang trong tình trạng bị đói và rét đe dọa.

    Tại Thừa Thiên - Huế, đợt rét này cũng làm ít nhất một người đàn ông 46 tuổi tại Cầu Hai, huyện Phú Lộc chết sau khi tắm nước lạnh vào giữa trưa. Tình trạng người già chết do rét đã xuất hiện ở nhiều vùng quê nghèo.

    Trong khi đó tại Hải Phòng, nhiều người ngừng thở, tim ngừng đập vì tắm trong những ngày rét đậm. Cụ thể, bác sĩ Trần Thanh Cảng, trưởng khoa hồi sức cấp cứu nội (Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp, Hải Phòng), cho biết kể từ đầu năm đến nay bệnh viện đã cấp cứu chín trường hợp ngừng thở, tim ngừng đập trong khi đang tắm, trong đó có năm người chết trước khi đến bệnh viện (năm 2006 và 2007 chỉ có ba trường hợp).

    V.TOÀN - T. LỘC - TTXVN

    Động tác đầu tiên của cả cô và trò khi đến trường là cùng vận động bằng cách chạy quanh sân cho ấm, nhằm xua bớt cái rét căm căm dưới 70C. Các em học sinh người dân tộc Thái đều mặc quần áo mong manh, thi thoảng mới thấy vài em khoác tấm áo len cũ. Còn hầu hết học sinh người Đan Lai đều quần cộc, chân trần trên đất lạnh.

    Đã đói, lại rét

    Trong gió rét buốt xương của miền sơn cước, cô Hồ Thị Nghệ - hiệu phó - nhắc lại chuyện buồn sáng 31-1. Hôm đó học sinh đang lao động để chuẩn bị nghỉ tết thì em La Văn Thuận, lớp 5A, bị ngất. Biết Thuận ngất do đói và rét nên giáo viên phải ôm chăn ra đắp rồi pha nước đường cho Thuận uống để cấp cứu. Sau đó nấu cơm cho Thuận ăn thì Thuận mới dần hồi sức.

    Trước đó ngày 29-1, cả bốn anh em La Văn Thi, lớp 4A, nghỉ học. Được tin, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hòa đến thăm mới biết ngoài chuyện không có quần áo đủ ấm để chống rét, cả bốn anh em Thi và cha mẹ đang lâm cảnh đói rét. Cô Hòa phải báo nhà trường mua mì tôm gấp để chống đói cho bốn anh em.

    Cô kể: "Học sinh ở đây nghèo xơ. Nhiều em phải nhịn đói đi học. Trong những phút nghỉ giải lao giữa giờ, học sinh kéo nhau lên rừng hoặc xuống khe hái lá sung, lộc ớt, lá chua ngút... ăn cho đỡ đói".

    Thương các em, trước và sau tết, 38 cán bộ, giáo viên của trường đã họp bàn việc trích những đồng lương ít ỏi, góp được 1,4 triệu đồng để mua 30kg gạo, 17 bộ quần áo, 38 bộ sách vở, giấy bút, tiếp sức gấp cho những học sinh đặc biệt nghèo để giúp các em đến trường.

    Tuy vậy, nhà trường đang đề nghị Phòng giáo dục huyện Con Cuông khẩn trương tìm cách hỗ trợ tiếp, bởi hầu hết các gia đình đã không còn một hạt gạo; học sinh do nhà quá nghèo nên mỗi em chỉ có một bộ quần áo mặc rách gần hết, trong khi đó giá rét vẫn còn tiếp tục kéo dài.

    Đường rẽ vào thôn bản Tân Sơn trở nên trống vắng ngoài bước chân của học sinh trở về bản. Chúng tôi gặp lại em La Văn Thi đang ngồi co ro bên bếp lửa. Thi thủ thỉ: "Đã bốn ngày nay cả nhà không có gì ăn. Cái bụng đói không trụ được rét, không đến được trường nữa mô chú ạ?.

    Chúng tôi tiếp tục vào vùng rét ở xã Thạch Bàn, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh (nơi xảy vụ tai nạn sạt núi Mốc làm bảy người chết, trong đó đa số là phụ nữ). Vào nhà ba chị em cũng là ba nạn nhân Lê Thị Nguyệt, Lê Thị Long, Lê Thị Thanh thấy các cháu đang ngồi co cụm sưởi bên những bếp than tàn. Cháu Nguyễn Đức Lập (con chị Thanh, đang học lớp 6) nói: "Do núi Mốc sập cướp mất mẹ cháu, cha đi làm xa, anh em cháu không kiếm đâu ra áo ấm. Rét quá, bọn cháu nghỉ học".

    Nông dân trắng tay, nợ nần

    Những người dân vùng sâu huyện vùng cao Sa Pa đang từng giờ cầm cự đợt giá lạnh kéo dài với những tấm chăn đơn và một vài manh áo mỏng. Suốt con đường lầy lội dẫn vào xã Bản Khoang dài hơn 20km chỉ lác đác vài bóng người. Giá lạnh kéo dài, về đêm có lúc nhiệt độ xuống dưới -30C khiến những giọt sương bám trên những vạt cây hai bên đường đóng băng trắng xóa. Phần lớn những ruộng nương hai bên đường đều bỏ trống không cày cấy được vì thời tiết quá lạnh, lác đác một vài khoảng nương đã gieo mạ nhưng phần lớn mạ úa vàng, chết cóng.

    Trẻ cần áo quần ấm

    Chiều 14-2, bí thư Huyện đoàn Minh Hóa Đinh Gia Tuyết gọi về cho biết: "Trẻ em ở vùng này thiếu áo quần ấm nhiều lắm".

    Trời rét, nhưng nhiều đứa trẻ ở bản Ra Mai (xã Trọng Hóa) vẫn phong phanh manh áo mỏng. Nhiều đứa chỉ mặc quần cộc, đi chân không đến trường hoặc vui chơi ở bản. Lạnh quá, chúng đốt lửa ngay trước cửa trường học để sưởi. Đứa nào cũng tím tái cả da thịt lại mà đành phải chịu. 100% số hộ đồng bào dân tộc trong hai xã trên đều nằm trong diện nghèo đói quanh năm.
    Thầy giáo Nguyễn Hữu Vân, Trường THCS Bản Khoang, giáo viên cắm bản gần bảy năm tại bản Khoang (huyện Sa Pa), dẫn tôi đến nhà Tảo Duần Páo. Ngôi nhà Páo tối om, không có điện. Giữa nhà đốt một đống củi cháy âm ỉ, Páo cùng vợ và sáu đứa con đang quây quần bên bếp lửa sưởi ấm. Mấy đứa con Páo mặc phong phanh 1-2 tấm áo mỏng, chân để trần. Đứa con út mới được 1 năm tuổi của Páo được người vợ cuộn lại bằng tấm chăn đơn mỏng bế trong tay. "Lạnh thế này không đi làm nương được, chỉ ở nhà sưởi thôi. Hết củi thì mới ra ngoài kiếm về đốt chứ không đi đâu được. Cả nhà chỉ còn đủ gạo để ăn hai tuần nữa, không biết sống làm sao" - Páo nói với chúng tôi rồi nhìn sang đàn con đang co ro nép sát vào nhau để tìm thêm chút hơi ấm.

    Ở bản Khoang cũng có khá nhiều hộ có hoàn cảnh giống như nhà Páo, nhiều gia đình 5-7 người chỉ có một vài tấm chăn đơn mỏng manh để chống chọi lại cái rét thấu xương. "Đợt rét này Trường THCS Bản Khoang phải lấy chăn từ kho chăn học sinh nội trú của trường cho một số hộ nghèo mượn để đắp" - thầy giáo Vân nói.

    Giống như bản Khoang và nhiều xã vùng cao khác của Sa Pa, đàn gia súc xã Trung Chải cũng bị thiệt hại nặng nề. Tính đến chiều 13-2, số trâu, bò của Trung Chải bị chết cóng đã hơn 190 con.

    Chúng tôi gặp Giàng A Giả ngay bên lề đường gần trụ sở UBND xã Trung Chải, khi cậu cùng đứa em thứ năm của mình đang bán nốt số thịt còn lại của con trâu ở nhà mới chết tối hôm trước. Nhà Giàng A Giả ở thôn Trung Chải 2. Bố mẹ Giàng A Giả bị ốm mấy năm nay không đi làm được chỉ nằm ở nhà. Nhà có 11 anh chị em, hai chị lớn đã đi lấy chồng, vì vậy ở nhà Giàng A Giả là lớn nhất (17 tuổi) và là lao động duy nhất của gia đình. "Nhà mình khổ lắm, không có tiền để mua trâu. Con trâu này là đi chăn trâu giúp người ta suốt bốn năm nên được trả công cho một con. Đem về nuôi gần một năm thì nó chết, không qua được mùa đông này" - Giàng A Giả nói.

    "Mình thương nó lắm, trời lạnh thế này mình chỉ nhốt nó ở chuồng thôi, đi cắt cỏ cho nó ăn, đốt rơm sưởi ấm nhà nó nhưng chân nó cứ bị sưng lên, không đứng được, không ăn được rồi lăn ra chết. Cả nhà chỉ có một con trâu, nó chết rồi năm nay nhà mình không có trâu để cày..." - Giàng A Giả rơm rớm nước mắt nói với chúng tôi. Ngay gần đó đứa em trai thứ năm của Giàng A Giả đang co ro ngồi sưởi, hàm răng lập cập va vào nhau. Chúng đang mong mỏi bán nốt số thịt trâu còn lại để sớm về nhà.

    Đứng trước ao nuôi cá rô phi bị chết, ông Nguyễn Văn Thìn, nông dân xã Chu Phan (Mê Linh, Vĩnh Phúc) thở dài: "Hỏng ăn rồi, không có cách nào cứu vãn nổi vì cá không chịu nổi rét". Ông Tạ Hữu Cư, chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Vĩnh Phúc, xác nhận không những hộ nuôi trồng thủy sản ở vùng trung du bị thiệt hại mà hiện nay toàn bộ đàn cá giống, cá bột các loại như rô phi đơn tính, cá chim trắng, cá chép, tôm càng xanh... tại trung tâm nuôi trồng thủy sản của tỉnh đã và đang bị chết. Các loại cá giống được đem từ trong Nam ra như cá vược, cá song chết sạch.
    Người dân ở huyện Minh Hóa, Quảng Bình chở bò chết rét đi bán
    Hơn 8.000 trâu bò chết vì rét hại
  4. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Hê hê. Sống lâu lên lão làng, chơi lâu là thành cao thủ thôi các bác ợ. Mất có tí đã nản rồi.
  5. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Từ tháng 11-2007 đến nay giá trị tài khoản của em tăng,giame bao nhiêu % rồi em gái ơiiiiiiiiiiiii?
  6. chickenboy07

    chickenboy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến TTCK thế giới sau quyết định của FED

    (Theo CafeF) TTCK Mỹ sụt giảm lần đầu tiên trong tuần này sau khi chủ tịch FED, Ben S. Bernanke cảnh báo kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm do thị trường tín dụng suy yếu.

    Một yếu tố khác là thông tin doanh số bán máy tính của Intel sẽ giảm. Cổ phiếu của tất cả 10 nhóm ngành công nghiệp trong chỉ số S&P đi xuống.



    Chỉ số S&P 500 giảm 18,35 điểm tương đương 1,3% xuống 1.348,86 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 175,26 điểm tương đương 1,4% xuống 12.376,98 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 42,39 điểm tương đương 1,7% xuống 2.3332,54 điểm. Trên sàn 5/6 mã chứng khoán sụt giảm.



    Cảnh báo của chủ tịch FED khiến người ta ngày càng lo ngại rằng thua lỗ trong thị trường tín dụng sẽ lan rộng hơn trong thị trường tài chính dù ngân hàng và công ty chứng khoán lớn nhất thế giới đã phải công bố thua lỗ 146 tỷ USD kể từ đầu năm 2007.



    Lời cảnh báo của ông làm át đi sự hứng khởi trong mức tăng trưởng kinh tế Nhật Bản cao hơn dự kiến, vì thế khiến chỉ số chứng khoán tại thị trường này sụt giảm với mức nhiều nhất từ năm 2002.



    Cổ phiếu nhóm ngành tài chính trong chỉ số S&P 500 hạ 1,9% và đây chính là một trong những nguyên nhân chính khiến S&P 500 sụt giảm nhiều trong ngày hôm qua.



    TTCK châu Á mất điểm vì dự báo kinh tế không mấy sáng sủa

    TTCK châu Á sụt giảm, mất điểm nhiều nhất là cổ phiếu của công ty thuộc nhóm ngành tài chính ngân hàng và công nghệ sau khi chủ tịch FED cho rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới đã suy yếu trong chính sách tín dụng thắt chặt.



    Tại TTCK Tokyo, khoảng 6/7 mã chứng khoán, chỉ số MSCI của khu vực châu Á ?" Thái Bình Dương giảm 1%. Tính từ đầu năm chỉ số này đã hạ 1,4%.



    Chỉ số Nikkei 225 giảm 1,7% xuống 13.191,36 điểm sau khi tăng 4,3% vào ngày trước đó, mức tăng nhiều nhất từ năm 2002. TTCK một số nước trong khu vực chịu chung tình cảnh ảm đạm.



    Ngải cứu!
  7. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979
    ......

    Anh không biết đánh vàng...Chỉ biết đánh chứng khoán thôi...Cố gắng lên em nhé , đừng bỏ chứng khoán...

    Cầm cự hết năm nay đi đừng bỏ chứng...Bao giờ lên tới 1100 điểm anh dậy em chiêu thức dò đáy cực độc đảm bảo nội công em thâm hậu,dò tới tận đáy ......và không có chuyện lỗ quá 3% số tiền đâu...Lỗ anh đền lại cho.........

  8. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Tháng 10 em lãi bao nhiêu thì từ tháng 11 đến giờ mất 1/2 khoảng lãi đó.
  9. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Anh chính thức về số vốn ban đầu như cách đây 11 tháng.
  10. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979
    ......
    Em gặp zi huynh đệ,nội công thâm hậu lắm, đảm bảo chẳng bao giờ buồn mà rời bỏ chứng cả......Anh cũng lỗ nhiều lắm rồi mà chẳng bao giờ có ý định từ bỏ nó chỉ cố gắng học tập nhiều hơn thôi...

    @Zi huynh đệ : thấy nhiều người thua lỗ cũng thấy buồn lây...nhất là chị em phụ nữ......

Chia sẻ trang này