Topic duy nhất về Hoàng Sa, Trường Sa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mthanhtung, 06/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1408 người đang online, trong đó có 563 thành viên. 08:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 22135 lượt đọc và 360 bài trả lời
  1. tpauto

    tpauto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Đã được thích:
    35
    *** nó, đi xin đâu mấy quả tên lửa đầu đạn hạt nhân cắm phịch phát ở Hà Giang xem nó dám làm gì, giống bển Cuba. Làm đeo phải sợ bọn nó các bác nhẩy.
  2. godfather68

    godfather68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi em cầm nhiều cổ phiếu CYC quá, đợt này oánh nhau thì nguy mất.
  3. tuido

    tuido Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Đã được thích:
    0
    Tháng 10 năm 1282, các vua Trần mở hội nghị Bình Than để bàn kế chống quân Nguyên. Đại Việt Sử ký Toàn thư chép: Vua thấy Hoài Văn Hầu Quốc Toản, Hoài Nhân Vương Kiện đều còn trẻ tuổi, không cho dự bàn. Quốc Toản trong lòng hổ thẹn, phẫn kích, tay cầm quả cam, bóp nát lúc nào không biết. Sau đó Quốc Toản lui về, huy động hơn nghìn gia nô và thân thuộc, sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, viết lên cờ sáu chữ :"Phá cường địch, báo hoàng ân" (phá giặc mạnh, báo ơn vua). Sau này, khi đối trận với giặc, tự mình xông lên trước quân sĩ, giặc trông thấy phải lui tránh, không dám đối địch. Đến khi mất, vua rất thương tiếc, thân làm văn tế, lại gia phong tước vương.
    (Trích)
    Lá cờ thêu sáu chữ vàng
    Mỗi khi Hoài Văn len vào góp chuyện thì các vương hầu nói:
    - Cháu còn nhỏ, chưa biết được việc quân quốc trọng sự.
    Nể các vị chú bác, Hoài Văn đỏ mặt làm thinh. Một hôm, Quốc Toản đánh liều thưa:
    - Cháu còn ít tuổi thật. Nhưng ví bằng quân Nguyên sang cướp nước ta, thì cháu cũng xin theo các chú, các bác đi đánh giặc.
    Các vị vương hầu cười ồ. Chú Chiêu Thành Vương nói:
    - Cháu có khẩu khí anh hùng. Thế mới là dòng dõi họ Đông A. Nhưng bây giờ thì cháu phải học đã, sao cho văn hay, võ giỏi rồi mới đi đánh giặc được.
    Các vương hầu lại quay vào việc nước, chẳng để ý đến Hoài Văn. Và sớm nay, quan gia và các vương hầu đột ngột đi đâu đâu mà không cho Hầu biết?
    Nhìn cái nội điện vắng ngắt, Hoài Văn tức đến phát khóc. Chàng mở toang các cánh cửa thâm nghiêm, nhảy xuống thềm. Được rồi! Các vương hầu ở đâu, ta tìm đến đó. Việc nước là việc chung, không cho bàn, ta cũng cứ bàn. Thử xem gan ai to, gươm ai sắc. Xem ta có lấy được đầu tướng giặc hay không?

    - Việc đó còn đang bàn. Có người chủ chiến. Có người chủ hoà.
    Quốc Toản đứng phắt dậy, mắt long lên:
    - Ai chủ hoà? Ai chủ hoà? Cho nó mượn đường ư? Không biết đấy là kế giả đồ diệt Quắc của nó đấy sao? Dâng giang sơn gấm vóc này cho giặc hay sao mà lại bàn thế?
    Quốc Toản chạy xồng xộc xuống bến, quỳ xuống tâu vua, tiếng nói như thét:
    - Xin quan gia cho đánh! Cho giặc mượn đường là mất nước.
    Nói xong, Hoài Văn run bắn, tự đặt thanh gươm lên gáy và xin chịu tội. Thiệu Bảo gật đầu, mỉm cười nhìn Hưng Đạo Vương và Hưng Đạo Vương cũng gật đầu. Lời nói của Hoài Văn chính hợp với ý của nhà vua và Hưng Đạo. Nhưng trong đám vương hầu, có một người sầm nét mặt. Đấy là Chiêu Quốc Vương Ích Tắc. Ích Tắc là kẻ chủ hoà. Chiêu Quốc Vương nói:
    - Hoài Văn Hầu làm loạn phép nước. Muốn trị nước phải trị người thân trước đã. Cúi xin quan gia cho chém đầu để nghiêm quân lệnh!
    Được rồi! Ta sẽ chiêu binh mãi mã cầm quân đi đánh giặc. Xem cái thằng phải đứng ngoài rìa này có phải là một kẻ toi cơm không? Hai hàm răng Hoài Văn nghiến chặt. Hai bàn tay càng nắm chặt lại, như để nghiền nát một cái gì. Hai bàn tay rung lên vì giận dữ. Hoài Văn lẩm bẩm: "Rồi xem ai giết được giặc, ai báo được ơn vua, xem ai hơn, ai kém. Rồi triều đình sẽ biết tay ta". Hai nắm tay Hoài Văn càng bóp mạnh.
  4. tuido

    tuido Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Đã được thích:
    0
    Quốc Toản nói vớI mẹ già v à đọc lời thề.​

    Thưa mẹ, nay quân Nguyên ngấp nghé ngoài quan ải, thái tử nhà Nguyên đưa thư sang, đòi mượn đường nước ta đi đánh Chiêm Thành, lại đòi ta phải cấp lương thực. Cho nó mượn đường là đưa thịt vào miệng hổ đói đấy, mẹ ạ.
    Nói đến đây, Hoài Văn quỳ sụp trước sập và thưa:
    - Con muốn xin mẹ một điều.
    - Con xin mẹ điều gì?
    - Thưa mẹ, thấy quốc sỉ mà làm thinh là hèn. Thấy quốc nạn mà chịu một bề, không phải là dũng. Con không được dự bàn việc nước, nhưng con không muốn khoanh tay ngồi nhìn quân giặc sang cướp nước. Các vị vương hầu đều thương con còn nhỏ. Quan gia bảo con phải về phụng dưỡng mẹ. Nhưng con trộm nghĩ, quân giặc đánh sang chỉ còn là chuyện sớm tối. Con cũng muốn theo gương các vương hầu, chiêu binh mãi mã, tích thảo dồn lương để đánh giặc dữ, cứu nạn nước. Mẹ giúp con để cho con nối được chí cha con, khỏi mang tiếng là trai thời loạn.
    - Ý mẹ thế nào?
    - Để cho mẹ nghĩ đã.
    - Giặc kéo sang không biết lúc nào. Không liệu trước e trở tay không kịp, mẹ ạ.
    -
    Từ đấy, ngày nào Quốc Toản cũng xuống các thôn xóm, vận động bà con đứng lên cứu nước.
    Quốc toản muốn dựng lên một lá cờ đề sáu chữ :"Phá cường địch, báo hoàng ân" để chiêu binh mãi mã. Nay mai ra trận, con sẽ phất lá cờ ấy thề sống chết với quân thù. Mẹ may cho con lá cờ ấy nhé,
    Qu ốc Tảon dõng dạc đọc lời thề, phỏng theo những lời thề mà chàng đã nghe quan gia đọc ở đền Đồng Cổ tại kinh thành:

    - Chúng tôi, sáu trăm nghĩa sĩ, tình như ruột thịt, nghĩa tựa keo sơn, thề đồng tử đồng sinh, đuổi giặc cứu dân. Ai bất nghĩa, bất trung, xin trời tru đất diệt!
    Sáu trăm hào kiệt đọc lời thề:
    - Ai bất nghĩa, bất trung, xin trời tru đất diệt!
    Và họ uống máu ăn thề. Họ nhìn lá cờ đỏ thêu sáu chữ vàng, lòng họ bừng bừng, tay họ như có thể xoay trời chuyển đất. Đêm hôm ấy, đã khuya lắm, người ta vẫn còn nghe thấy những tiếng mài gươm.
    Sáng hôm sau, Hoài Văn Hầu dậy sớm, lên nhà trên từ biệt mẹ già:
    - Con đi phen này đã thề sống chết với giặc. Bao giờ đất nước thanh bình, bốn phương bể lặng trời im, con mới trở về. Xin mẹ ở nhà giữ ngọc gìn vàng để cho con được yên lòng xông pha trận mạc.
  5. tuido

    tuido Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Đã được thích:
    0
  6. tuido

    tuido Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Đã được thích:
    0
    Sông núi nước Nam vua Nam ở.
    Rành rành định phận tại sách trời.
    Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.
    (bài thơ được sáng tác thời Tiền Lê)
    Trong câu chuyện Trường Sa , Hoàng Sa. Theo thiển ý của Tui. Nếu chúng ta im lặng không đánh tiếng thì khác nào dân VN mình công nhận hai đảo HS và TS là của TQ. Với tư cánh một ngườI dân VN Tui đồng ý đánh(xem như đây là hộI nghị Diên Hồng).
    Tuy nhiên Nếu hành động thì sẽ hành động như thế nào?
    Xét về tương quan lực lượng VN ta nước nhỏ hơn TQ rất nhiều, về quân sự cũng còn thua xa TQ, Kinh tế thì cũng chưa bằng.

    Thế nếu chúng ta đánh thì liệu có thắng nổI bọn Tàu này không?
    Trong trận đánh này có thể chúng ta thua, thua mà thắng.
    Như Tui đã nói ở trên , xét về tương quan lực lượng thì chúng ta thua.
    Thắng : Khi chúng ta có một trận đánh như vậy vớI bọn Tàu , trận đánh này sẽ được ghi vào lịch sử. Đây chính là bằng chứng TQ lợI dụng sức mạnh về quân sự, kinh tế để đánh chiếm hai đảo HS và TS của VN ,mạnh hiếp yếu ,cướp đất VN. Một khi đã gọI là cướp thì chúng ta mớI có cớ để lấy lại hai đảo này trong tương lai. Đây chính là bằng chứng lịch sử.
    Sau này trên 4 room này bạn nào lên làm phát ngôn viên như bác DŨNG nhà ta ,sẽ lấy ra mà phát, phát tới phát lui .

    Đánh một trận, sạch không k>nh ngạc
    Đánh hai trận tan tác chim muông.(BNĐC)

    Còn chuyện đánh như thế nào xin nhường cho các nhà quân sự.
  7. marketman

    marketman Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Sa bác thủ tướng Phạm Văn Đồng ký giấy bán cho TQ năm 1958 rồi, giờ đòi lại là sao? Mà bác Đồng lúc đó cũng chỉ là thiếu nhi, nếu không được bác gì đó nhiều râu boss của bác Đồng lúc đó ok thì cũng k dám bán.
  8. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Đã được thích:
    0
  9. tuido

    tuido Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Đã được thích:
    0
    Bác à!!!
    Tui giả sử điều bác nói là đúng(chỉ giả sử thôi) thì làm sao có trận chiến vào tháng 1-1974??? Trận chiến như thế nào Tui nghĩ chắc bác biết ,Tui ko muốn bàn về vấn đề này.
    Bác nghe nhưng cần nhận định nữa ,,,ko phải ai nói gì cũng nghe râm rấp rồi làm theo. Chắc bác thường xuyên đổ vỏ cho bác Tặc.
  10. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    629
    Nói thế này thì dù đùa cũng nên ị vào mồm, chú đổi nick khác đi, mồm để ăn cơm chứ để làm bô cho thiên hạ à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này