Topic duy nhất về Hoàng Sa, Trường Sa

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by mthanhtung, Dec 6, 2007.

Thread Status:
Not open for further replies.
2400 người đang online, trong đó có 960 thành viên. 11:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. vinacapital

    vinacapital Thành viên mới

    Joined:
    Nov 18, 2007
    Likes Received:
    0
    Các bác xem có thằng bạn nào học công nghệ thông tin không thì nhờ nó truy tìm thông tin địa chỉ mấy thằng ********* hay viết mất dậy trên này.
  2. canghiroi

    canghiroi Thành viên mới

    Joined:
    Dec 6, 2007
    Likes Received:
    0
    ngửi mùi có thể dễ nhận thấy:

    Chú Lòi cu và chú Hà nội đêm trở gió là 1.
  3. vespa1980

    vespa1980 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 6, 2004
    Likes Received:
    0
    Chắc trên 4rum này có nhiều anh em chưa đc nhìn thấy mảnh đất yêu thương Trường Sa và đều mong muốn có 1 lần đc đặt chân trên mảnh đất thiêng liêng này nhu minh`.

    Chia sẻ với các anh em video clip về Trường Sa

    http://www3.tuoitre.com.vn/Media/TVO.aspx#Media,4001
  4. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 26, 2005
    Likes Received:
    2
  5. emtobi

    emtobi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 10, 2007
    Likes Received:
    0
    Tổ quốc mà tôi thương lắm!

    Đã bao lần người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng, là bao lần giống nhau về những từ ngữ được phát ngôn. Thật là đau lòng và cay đắng khi chúng ta phản đối bằng ngôn từ, và, không còn một động thái, một hành vi nào khác ngoài chuyện nói: "Việt Nam có đầy đủ bằng chứng pháp lý về....".

    Đã bao lần như thế, báo chí lên tiếng, không lên tiếng, con người ta khi sống trong thời bình, thói thường quen chuyện an phận, biết rồi để đó, hoặc là ôi dào cứ để nhà nước lo, chẳng tới phần mình. Mấy ai mà rằng, biết rồi nói vài ba câu, chặc lưỡi thở dài nhưng rồi hôm sau quên mất, mải mê với đời sống thường nhật, vui vầy với lạc thú trần gian. Câu chuyện tưởng đâu xa xôi lắm, có ai hình dung rằng 20 năm nữa, từng đoàn thủy quân lục chiến, tay cầm cờ đỏ 5 sao vàng từ phía biển xa ồn ập đổ bộ vào vịnh Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu... Khi đó, chúng ta rồi ra sao? Câu chuyện đó, xác suất xảy ra rất cao vì nếu chúng ta ngày hôm nay tiếp tục thờ ơ, và lại sống cho qua ngày như bao lần phản đối bằng lời.

    Chuyện quá khứ, mất Hoàng Sa, nỗi đau Tổ quốc chưa liền sẹo, vết thương lòng dân tộc vẫn còn nguyên. Năm 1988, Trường Sa đã không nguyên vẹn, hôm nay phần còn lại cũng lao đao. Có người ngây ngô hỏi: Trung Quốc đồng chí, sao lại làm thế? Có gì đâu, tư tưởng Đại Hán là niềm tin tuyệt đối, chủ nghĩa bá quyền làm dân tộc lớn mạnh, Trung Quốc trả lời thế đấy.

    Thật ra, tài nguyên khoáng sản, vị thế địa chính trị cũng chỉ là một phần, lịch sử 1000 năm mới là điều quan trọng mà Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện. Mấy ai còn nhớ câu chuyện của gần 30 năm về trước, tương truyền rằng nhà trường Trung Quốc thường dạy cho học sinh của mình về một bài học có liên quan đến Bắc Kinh và cây compa?

    Trung Quốc hiểu rằng nếu thực hiện việc xâm chiếm phần còn lại của Trường Sa là rất dễ dàng, bởi cùng lắm các quốc gia tiến bộ chỉ lên tiếng phản đối và khả năng can thiệp bằng hành động khó mà xảy ra. Vì thế, đây chỉ còn là vấn đề thời gian, chờ thời cơ thuận lợi, cũng như việc Trung Quốc tuyên bố thành lập 2 thành phố tại Hoàng Sa và Trường Sa trong thời điểm này không phải là ngẫu nhiên.





    (Tàu Hải quân Việt Nam. Ảnh:chụp ngày 21/7/2007 tại Bến phà Bình Khánh-TP.HCM)

    Chúng ta nên làm gì bây giờ?

    Trung Quốc, đồng chí về ý thức hệ, nhưng vẫn là kẻ thù của dân tộc trong suốt 1000 năm lịch sử cũng như gần 30 năm về trước. Chúng ta làm gì ư? Ý thức hệ là một điều quan trọng, song sự tồn vong của dân tộc là điều quan trọng đặc biệt và duy nhất.

    Chúng ta làm gì ư? Cá nhân tôi ao ước rằng, mấy điều sau đây sớm xảy ra:

    1. Người đứng đầu Nhà nước, Quốc hội, hoặc Chính phủ cần có bài phát biểu chính thức trên truyền hình cho toàn dân được biết, được hiểu về tính hình hiện nay của Hoàng Sa, Trường Sa.

    2. Cần sửa đổi gấp sách giáo khoa lịch sử, hãy để sáng tỏ mọi vấn đề trong quá khứ về Hoàng Sa, Trường Sa.

    3. Đặc biệt, trong lĩnh vực văn hóa, thậm chí cũng cần phải áp dụng biện pháp cực đoan: hạn chế hoặc cấm triệt để việc phát sóng trên truyền hình các bộ phim về lịch sử Trung Quốc.

    4. Tăng cường chi tiêu quốc phòng, mua sắm khí tài. Trong trường hợp ngân sách thiếu hụt, hãy phát động các phong trào gầy dựng Quỹ ái quốc như chúng ta đã từng làm các Quỹ tình thương...

    5. Lại một biện pháp cực đoan: tổ chức giăng biểu ngữ đầy đường thể hiện rõ nội dung phản đối hành động xâm lăng của Trung Quốc (việc này chúng ta thường làm rất tốt mỗi khi có lễ lạc, đại hội Đảng...., nên phát huy giống như thế).

    6. Suy nghĩ lại việc sử dụng cảng Cam Ranh, không nên dân sự hóa cảng này. Cần nhìn nhận và đánh giá lại thực lực của mình, để có quyết định phù hợp với tình thế. Tôi tin rằng tổ tiên không trách cứ chúng ta về chuyện này đâu.

    7. Về ngoại giao, chúng ta cần phải mạnh miệng hơn, lên tiếng ủng hộ Nhật Bản sửa Hiến pháp, thành lập quân đội. Tiếp tục bang giao tốt hơn với Hoa Kỳ và cả Venuezela.

    8. Nếu chúng ta đã có đầy đủ các chứng cứ, cơ sở pháp lý, xin đừng tiếc tiền, hãy thuê luật sư nộp đơn lên Tòa án quốc tế. Thực ra, số tiền thuê luật sư chắc chắn là không lớn hơn 1/10 số tiền mà chúng ta thất thoát hằng năm do quản lý yếu kém.

    9. Yêu cầu toàn bộ các Viện nghiên cứu chiến lược ngồi lại, cùng xem xét và giải mã 16 chữ vàng trong mối quan hệ Trung Quốc - Việt Nam.

    10. Thực hiện phương án dự bị tổng động viên toàn dân, gia tăng huấn luyện quân sự trong xã hội dân sự, sẳn sàng cho việc tăng trưởng quân số trong một thời gian ngắn nhất.

    Tôi tin rằng, nếu 10 điều trên xảy ra được, cục diện có thể sẽ đổi khác, Trung Quốc sẽ phải e dè hơn trong hành động của mình.

    Thật ra, tôi biết rất là khó để 10 điều trên xảy ra. Thế là tôi lại ao ước một điều không tưởng, tôi đã ước rằng một sáng nào đó, động đất xảy ra ở ngoài Biển Đông, nhấn chìm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, không còn gì để tranh chấp. Vâng, điều này thì quá hoang đường và viển vông.
  6. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 3, 2004
    Likes Received:
    0
    [quote-emtobi viết lúc 00:44 ngày 10/12/2007:

    Tổ quốc mà tôi thương lắm!

    Đã bao lần người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng, là bao lần giống nhau về những từ ngữ được phát ngôn. Thật là đau lòng và cay đắng khi chúng ta phản đối bằng ngôn từ, và, không còn một động thái, một hành vi nào khác ngoài chuyện nói: "Việt Nam có đầy đủ bằng chứng pháp lý về....".

    Đã bao lần như thế, báo chí lên tiếng, không lên tiếng, con người ta khi sống trong thời bình, thói thường quen chuyện an phận, biết rồi để đó, hoặc là ôi dào cứ để nhà nước lo, chẳng tới phần mình. Mấy ai mà rằng, biết rồi nói vài ba câu, chặc lưỡi thở dài nhưng rồi hôm sau quên mất, mải mê với đời sống thường nhật, vui vầy với lạc thú trần gian. Câu chuyện tưởng đâu xa xôi lắm, có ai hình dung rằng 20 năm nữa, từng đoàn thủy quân lục chiến, tay cầm cờ đỏ 5 sao vàng từ phía biển xa ồn ập đổ bộ vào vịnh Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu... Khi đó, chúng ta rồi ra sao? Câu chuyện đó, xác suất xảy ra rất cao vì nếu chúng ta ngày hôm nay tiếp tục thờ ơ, và lại sống cho qua ngày như bao lần phản đối bằng lời.

    Chuyện quá khứ, mất Hoàng Sa, nỗi đau Tổ quốc chưa liền sẹo, vết thương lòng dân tộc vẫn còn nguyên. Năm 1988, Trường Sa đã không nguyên vẹn, hôm nay phần còn lại cũng lao đao. Có người ngây ngô hỏi: Trung Quốc đồng chí, sao lại làm thế? Có gì đâu, tư tưởng Đại Hán là niềm tin tuyệt đối, chủ nghĩa bá quyền làm dân tộc lớn mạnh, Trung Quốc trả lời thế đấy.

    Thật ra, tài nguyên khoáng sản, vị thế địa chính trị cũng chỉ là một phần, lịch sử 1000 năm mới là điều quan trọng mà Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện. Mấy ai còn nhớ câu chuyện của gần 30 năm về trước, tương truyền rằng nhà trường Trung Quốc thường dạy cho học sinh của mình về một bài học có liên quan đến Bắc Kinh và cây compa?

    Trung Quốc hiểu rằng nếu thực hiện việc xâm chiếm phần còn lại của Trường Sa là rất dễ dàng, bởi cùng lắm các quốc gia tiến bộ chỉ lên tiếng phản đối và khả năng can thiệp bằng hành động khó mà xảy ra. Vì thế, đây chỉ còn là vấn đề thời gian, chờ thời cơ thuận lợi, cũng như việc Trung Quốc tuyên bố thành lập 2 thành phố tại Hoàng Sa và Trường Sa trong thời điểm này không phải là ngẫu nhiên.





    (Tàu Hải quân Việt Nam. Ảnh:chụp ngày 21/7/2007 tại Bến phà Bình Khánh-TP.HCM)

    Chúng ta nên làm gì bây giờ?

    Trung Quốc, đồng chí về ý thức hệ, nhưng vẫn là kẻ thù của dân tộc trong suốt 1000 năm lịch sử cũng như gần 30 năm về trước. Chúng ta làm gì ư? Ý thức hệ là một điều quan trọng, song sự tồn vong của dân tộc là điều quan trọng đặc biệt và duy nhất.

    Chúng ta làm gì ư? Cá nhân tôi ao ước rằng, mấy điều sau đây sớm xảy ra:

    1. Người đứng đầu Nhà nước, Quốc hội, hoặc Chính phủ cần có bài phát biểu chính thức trên truyền hình cho toàn dân được biết, được hiểu về tính hình hiện nay của Hoàng Sa, Trường Sa.

    2. Cần sửa đổi gấp sách giáo khoa lịch sử, hãy để sáng tỏ mọi vấn đề trong quá khứ về Hoàng Sa, Trường Sa.

    3. Đặc biệt, trong lĩnh vực văn hóa, thậm chí cũng cần phải áp dụng biện pháp cực đoan: hạn chế hoặc cấm triệt để việc phát sóng trên truyền hình các bộ phim về lịch sử Trung Quốc.

    4. Tăng cường chi tiêu quốc phòng, mua sắm khí tài. Trong trường hợp ngân sách thiếu hụt, hãy phát động các phong trào gầy dựng Quỹ ái quốc như chúng ta đã từng làm các Quỹ tình thương...

    5. Lại một biện pháp cực đoan: tổ chức giăng biểu ngữ đầy đường thể hiện rõ nội dung phản đối hành động xâm lăng của Trung Quốc (việc này chúng ta thường làm rất tốt mỗi khi có lễ lạc, đại hội Đảng...., nên phát huy giống như thế).

    6. Suy nghĩ lại việc sử dụng cảng Cam Ranh, không nên dân sự hóa cảng này. Cần nhìn nhận và đánh giá lại thực lực của mình, để có quyết định phù hợp với tình thế. Tôi tin rằng tổ tiên không trách cứ chúng ta về chuyện này đâu.

    7. Về ngoại giao, chúng ta cần phải mạnh miệng hơn, lên tiếng ủng hộ Nhật Bản sửa Hiến pháp, thành lập quân đội. Tiếp tục bang giao tốt hơn với Hoa Kỳ và cả Venuezela.

    8. Nếu chúng ta đã có đầy đủ các chứng cứ, cơ sở pháp lý, xin đừng tiếc tiền, hãy thuê luật sư nộp đơn lên Tòa án quốc tế. Thực ra, số tiền thuê luật sư chắc chắn là không lớn hơn 1/10 số tiền mà chúng ta thất thoát hằng năm do quản lý yếu kém.

    9. Yêu cầu toàn bộ các Viện nghiên cứu chiến lược ngồi lại, cùng xem xét và giải mã 16 chữ vàng trong mối quan hệ Trung Quốc - Việt Nam.

    10. Thực hiện phương án dự bị tổng động viên toàn dân, gia tăng huấn luyện quân sự trong xã hội dân sự, sẳn sàng cho việc tăng trưởng quân số trong một thời gian ngắn nhất.

    Tôi tin rằng, nếu 10 điều trên xảy ra được, cục diện có thể sẽ đổi khác, Trung Quốc sẽ phải e dè hơn trong hành động của mình.

    Thật ra, tôi biết rất là khó để 10 điều trên xảy ra. Thế là tôi lại ao ước một điều không tưởng, tôi đã ước rằng một sáng nào đó, động đất xảy ra ở ngoài Biển Đông, nhấn chìm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, không còn gì để tranh chấp. Vâng, điều này thì quá hoang đường và viển vông.



    [/QUOTE]
  7. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 3, 2004
    Likes Received:
    0
    Các bác để em dạy cho thằng lối cũ bài học lịch sử.Nó ti toe kiến thức lịch sử à?Việt Nam mới là nơi sản sinh ra các tướng tài thế giới từ cổ chí kim.Còn tại sao đôi khi bị Trung Quốc không chế.Nếu các bác giỏi võ mà có 1 mình bác trong khi gia đình hàng xóm có 20 thằng không giỏi võ bằng các bác mà nó hay cắn trộm thì liệu các bác có hay bị thua không?Dân số Trung Quốc gấp 20 lần Việt Nam đấy các bác à.Trong quá khứ còn gấp nhiều lần,gấp đến 50 lần.Vậy một nước nhỏ và dân số ít với chiều dài đất nước hình chữ S thì rất khó cứu nguy cho nhau khi 1 miền bị chia cắt.Bằng chứng gần nhất là ngay thời kháng chiến chống Mỹ chúng ta cũng phải xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.
    Chính vì yếu tố địa lý và dân số như vậy cộng với bản chất yêu chuộng hòa bình mà chúng ta đôi khi mất cảnh giác để bọn Trung Quốc xâm lăng.Còn không thì xin lỗi,nếu dân số,địa lý tương đồng về diện tích thì giết Trung Quốc chỉ là chuyện nhỏ!!!
  8. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 3, 2004
    Likes Received:
    0
    Sao mày không nói rằng dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình nên bị thằng Trung quốc đánh trộm và khống chế nhưng khi Việt Nam hùng mạnh thì kiểu gì Trung quốc dù nhiều quân hơn vẫn thua?.
    Thằng Trung quốc phải quỵ ngã trước vó ngựa của Mông Cổ nhưng người Việt đâu có chịu thua!!! Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn 3 lần đánh tan quân Nguyên Mông và là 1 trong 10 tướng quân sự tài nhất thế giới từ cổ chí kim.
    Võ Nguyên Giáp suốt 30 năm chiến đấu và chiến thắng và cũng là 1 trong 10 tướng tài nhất lịch sử thế giới.
    Quang Trung nếu không chết non thì cũng đâu đã lấy lại Quảng Đông.Nếu Quang Trung có vài chiến tích nữa thì cũng là 1 tướng tài của thế giới.
    Việt Nam có 2 tướng tài trong 10 tướng tài từ cổ chí kim của thế giới.Thử hỏi Trung Quốc có ai được gọi là danh tướng của thế giới không?Ngay cả Khổng Minh Gia Cát Lượng mà bọn Trung quốc ca ngợi cũng không được xét là tướng tài của thế giới.
    Việt Nam có đi chiếm nước khác nhưng chỉ là trong thời gian ngắn ở bối cảnh lịch sử nhất định chứ không phải như thằng Trung Quốc suốt ngày lem le đánh trộm.Nếu Trung Quốc có diện tích và dân số ngang với Việt Nam thì Trung Quốc thua lâu rồi.
  9. Tidus2002

    Tidus2002 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 11, 2002
    Likes Received:
    0
    Em chẳng liên quan gì đến chứng chiếc cổ kiếc cả, thấy các bác bàn xôm quá nên vào chơi.

    Nói đến vấn đề này thì nói thật em là dân phi chính trị, không quan tâm lắm nhưng nghĩ mà cũng thấy ức, phải nói là âm mưu xâm lấn của TQ không phải bây giờ mới có nhưng VN mình thì gần như không làm gì được. Rất ghét dân TQ.

    Nhưng nghĩ cũng buồn cười, các bác bụng phệ nhà mình bình thường chẳng coi dân ra gì, đến h lại hô hào đoàn kết, yêu nước là sao??? Những người yêu nước thì vẫn yêu nước, nhưng rồi sau đây họ lại sống ra sao??? 1 tấm huân chương???
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page