Topic làm thơ ( xin MOD , a e căng thẳng quá )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trader_huyvan, 28/07/2010.

116 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 02:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3595 lượt đọc và 89 bài trả lời
  1. rose68

    rose68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    0

    Có đỏ thì mới có xanh
    Ôm em hoa đỏ loanh quanh một vòng
    Một vòng mới thấy hay hay
    Ô hay em đã vụt bay thành rồng
  2. dgforever

    dgforever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Làm thơ em chửi cuộc đời
    Em chửi hết tất cả những gì quanh em
    Chửi cho nó sướng cái mồm
    Chửi thay thân phận cuộc đời của em
    Chửi cho tan nát cõi lòng
    Chửi cho đau đớn đọa đầy thân em
    Chửi cho thiên hạ chê cười
    Chửi cho chúng biết mình là Chí luôn.
    Em chửi tiếp,và rồi em vẫn chửi
    Em chửi nữa,chửi mãi đời có nghe ko?
  3. tranducminh

    tranducminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Vni xanh như dòng nước chảy về đâu
    Ta đoán mãi mà không sao đúng được
    Hôm nay lại có bao người lao sàn
    Làm đỏ cả lòng ta
  4. vtin14

    vtin14 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Có thơ là em vui rồi.kệ nó đi hôm nay em xin cam đoan là đáy
  5. dgforever

    dgforever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Đáy là đâu,đáy ở đâu
    Rơi hoài rơi mãi,đáy ở đâu?
  6. trader_huyvan

    trader_huyvan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    101
    có thơ là em vui rồi
    em vui vì biết mình vừa thoát ra
    hay vui vì nhìn người ta
    kẻ điên , người dại tại vì chứng thôi
  7. cola124

    cola124 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    bài này e làm oi nè bác
  8. trader_huyvan

    trader_huyvan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    101
    lòng ta đã đỏ từ lâu
    hôm nay chẳng khiến cho ta thêm buồn
    chỉ buồn cho chứng nước nhà
    một mình một lối , đi về nơi đâu
  9. trader_huyvan

    trader_huyvan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    101
    bài này bác làm thì sao
    thấy hay tôi pót , bác buồn gì chăng
    tác giả tôi không đề tên
    cớ sao bác sợ tôi giành về tôi
  10. KingAthur_2010

    KingAthur_2010 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Thế là hết em tiêu đời rồi
    Than mà chi khi tình đã ra đi
    Tiếc làm chi khi tiền đã ko còn
    Đau mà chi khi VNI teo đi

Chia sẻ trang này