Topic làm thơ ( xin MOD , a e căng thẳng quá )

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by trader_huyvan, Jul 28, 2010.

116 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 02:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tranducminh

    tranducminh Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 6, 2010
    Likes Received:
    0


    Vni lao, càng lao càng không thấy đáy
    Xông vào bắt đáy đáy càng sâu.
    Chim lợn bìm bịp cùng đẩy đưa
    Xưa nay chỉ thấy người cắt lỗ cười.
    Có ai nghe thấy người chốt lãi khóc đâu

    Hai tiếng Chứng Trường thật cay đắng
    Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô
    Như đôi uyên ương bươm buom
    Lao vào chứng đã là chuyện điên rồ
    Sao còn muốn mong lãi lớn?
    Chi bằng ngủ yên trong giấc mộng ngàn thu…
  2. trader_huyvan

    trader_huyvan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 17, 2010
    Likes Received:
    101
    ai ơi chớ bỏ ruộng hoang
    mò đi đánh chứng , có ngày cụt trym
  3. bao357vn

    bao357vn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 28, 2010
    Likes Received:
    3
    Cậu trader_huyvan làm thơ khá, nên đổi nghề ...
  4. captainpqa

    captainpqa Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 17, 2005
    Likes Received:
    0
    Em xin góp 1 bài :D

    Nhật ký dân chơi chứng

    Chương I - Hoài niệm
    Bao giờ cho đến ngày xưa?
    Cái ngày cổ cánh (của em) anh chưa biết gì,
    Cái ngày em nói xxxúc đi
    Thế mà anh sợ... nhỡ thì... nàm sao?
    ...

    Chương II - Lập nghiệp
    Từ hồi có cái pho rum
    Ép ba một chín anh vun tiền vào
    BBs bảo xúc con nào
    Là anh theo hết, 1 hào nhân 3
    Gia tài từ chiếc lá đa
    Sau vài phiên đã thành ra Đai lần
    Giầu nhanh nên cứ bần thần
    Thế là thay hết, không cần tình xưa
    Hàng ngày từ sáng tới trưa
    Mình anh chiến đấu, nắng mưa chẳng màng
    Có hôm chén đến 5 nàng
    Có hôm bí bách mua vàng, tậu đô
    Thứ gì anh cũng xúc dzô
    Đến thằng nhãi nhép “Cường đô” còn rầu
    Tóm lại anh chốt một câu
    Anh là vô đối, dẫn đầu (sàn) là anh !

    Chương III - Đặng thị Tèo
    Một ngày gió mát trăng thanh
    Vờ ni tụt váy, anh xanh mặt mày
    Thế là được nếm đắng cay
    Thế là lại nhớ cái ngày bên em

    Chương IV - Loạn chưởng
    Gặp em đi với BBs
    Anh đây vỡ nhẽ, ước gì …(BBs) là anh
    Dẫu biết rằng, sẽ mong manh
    Nhưng mà anh vẫn ngồi canh… để vào,
    Dẫu rằng em đã cành cao,
    Nhưng mà xoắn quá
    , làm sao mà chờ
    Lúc này mắt có như mờ
    Thôi thì phát cuối, phất cờ xúc dzô

    (Tâm thần hoảng loạn thật sự)
    Được em mắt lác, răng hô
    Bây giờ vỡ nhẽ, đổ bô… #$%^@#$%$%^@#@ …. bị lừa !!!

    Chương V - Hối hận
    Bao giờ cho đến ngày xưa
    Mỏ em chưa toác, mồm em chưa lồi
    Giờ nhìn nhau cứ bồi hồi
    Giá mà ngày ấy … chén rồi… thì hay…


    27/7/2010
  5. trader_huyvan

    trader_huyvan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 17, 2010
    Likes Received:
    101
    Thơ em chẳng sánh bằng ai
    Làm thơ mỗi lúc em vui , e buồn
    Văn thơ cũng giống thị trường
    Cảm xúc chi phối , còn gì cái trend ( mẹ kiếp , trend đang đẹp =))=)) )
  6. neu_ck43

    neu_ck43 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jun 18, 2010
    Likes Received:
    27
    hay nưữa đi các pác
  7. teothanhcong

    teothanhcong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 16, 2008
    Likes Received:
    1
    các bác cứ khóc đi em quyết ra tay cứu các bác hôm nay em mua 60% tiền mai khóc nưa em lại cứu các bác 20% nũa
  8. teothanhcong

    teothanhcong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 16, 2008
    Likes Received:
    1
    vì bài thơ quá là hay nên mai em sẽ thay đổi mua nốt 40% còn lại
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 4, 2006
    Likes Received:
    0
    3 sàn đỏ lửa
    bà con nhao nhác
    cổ cánh như rác
    bán chẳng ai mua
    cứ tím là đua
    cứ thua là cắt
    nên bây giờ ...bị thiến thật roài, huhu
  10. Misa_Thuy

    Misa_Thuy Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 27, 2010
    Likes Received:
    0
    Ông trời ổng trả rằng không.
    Ta còn bị kẹp huống chi là mày.

Share This Page