Topic làm thơ ( xin MOD , a e căng thẳng quá )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trader_huyvan, 28/07/2010.

116 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 02:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3595 lượt đọc và 89 bài trả lời
  1. chinhdo

    chinhdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhớ khi xưa
    Các bác côi cút làm ăn, toan lo nghèo khó
    Chưa quen tài khoản, đã tới sàn đâu
    Chỉ biết ruộng trâu, ở trong làng bộ
    Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm
    Nhập tiền, nhập lệnh, mắt chưa từng ngó
    Nay
    Nghe tiếng sàn phập phồng hơn mươi tháng
    Trông lợi cao như trời hạn trông mưa
    Mùi xèng tanh hấp dẫn máu ganh đua
    Ghét lao động như nhà nông ghét cỏ
    Bữa thấy CE màu tím ngắt, muốn tới ăn ngay
    Ngày xem bảng điện chạy xanh rì, muốn ra hốt của
    Khá thương thay
    Vốn chẳng phải CEO hay dân kinh tế
    Mà chỉ là buôn bán nhỏ linh tinh
    Lại thêm
    Mười tám chiêu phân tích đâu biết tập rèn
    Chín chục kiểu làm giá chẳng chờ bày bố
    Thế cho nên
    Một đợt giảm sâu, ngàn năm bia cỏ
    Giấc sàn trường tưởng rằng chữ hạnh, nào hay da ngựa bọc thây
    Trăm năm chứng khoán ấy chữ quy, nào ngờ gươm hùm treo mộ.
    Ôi thôi thôi
    Đau đớn bấy, mẹ già ngồi khóc trẻ, ngọn đèn khuya leo lét trong lều
    Não nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng, cơn bóng xế dật dờ trước ngõ
    Thác mà trả hết non rồi nợ, danh thơm đồn sáu tư tỉnh chúng đều khen
    Thác mà tài khoản có để thờ, tiếng ngay trải muôn đời ai cũng mộ.
    Sống đánh chứng, thác cũng đánh chứng, linh hồn theo giúp cổ đông

    Thắng thờ sàn, thua cũng thờ sàn, lời dụ dạy đã rành, một chữ ấm đủ đền công đó.



    Nước mắt mẹ già lau chẳng ráo, thương vì hai chữ thiêu thân
    Cây hương cổ đông thắp thêm thơm, cám bởi một câu ham hố.
    Hỡi ôi thương thay !
    Có linh xin hưởng.

    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  2. trader_huyvan

    trader_huyvan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    101
    Ca khúc HÃY TRẢ LỜI EM của ca sĩ Lệ Quyên xin được bắt đầu

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IW6IZ0IA.html
    các cụ vừa nghe vừa đọc thơ

    Em hỏi anh có bao giờ
    Vni kia thôi ngừng DOW
    Anh trả lời em rằng
    Một ngày nắng đẹp Vni sẽ màu xanh
    Em hỏi anh có khi nào
    Vni kia thôi ngừng tăng
    Anh trả lời em rằng
    Vni ngừng tăng khi Khoai Tây tăng mua bất chợt ( nó đang mua ròng nên các cụ cứ đợi nhé )

    Em hỏi anh có bao giờ
    Anh không còn yêu Vni
    Anh trả lời em rằng
    Cuộc tình chúng mình không bao giờ tan
    Em hỏi anh đến khi nào
    Anh đi chung đường Tèo Bang
    Anh cười với em rằng
    Tình yêu Vni mãi chung một đường

    Nhưng sao hôm nay Anh đã đi xa em rồi
    Như Vni kia đến lúc cạn khô
    Em đây ngây ngô khóc than đêm ngày
    Mong sao nước mắt lấp đầy Vni kia

    Sao khi xưa anh không nói với em đôi lời
    Vni - tình yêu có (đến) lúc tàn phai
    Cho con tim em xót xa mong chờ
    Trời tàn cơn mưa Vni sẽ lại BAY

    Trời tàn cơn mưa Big Boy sẽ quay về
    Trời tàn cơn mưa Vni sẽ lại tăng
    Trời tàn cơn mưa Tiền sẽ quay về
    Trời tàn cơn mưa vni sẽ lại lên
    Trời tàn cơn mưa ....
  3. oirequa

    oirequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán việt nam
    bây giờ giống 1 cái hang con hùm
    Suốt ngày giao dịch lùm xùm
    anh em chơi chứng khóc um lên rồi
    Nếu mà cứ để nó trôi
    Không biết nó xuống đến mức nào dừng
    Cho nên khuyên các bác đừng
    Bán trong thời điểm lùm xùm này nghe
    Chờ phiên điều chỉnh tuần sau
    Anh em mới bớt niềm đau tuần rồi
    để sang tháng tám lên ngôi
    Chứng khoán xanh ngát em mời các bác beer
  4. Speakers

    Speakers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    3
    Bà già đái thủng ống bơ

    Sau đây tiết mục ngâm thơ bắt đầu

    Vờ Ni chẳng biết về đâu

    Khách lên, khách xuống, lái tầu là ai

    Hai chín, tháng bảy, ngày mai

    Bà con chuẩn bị cái Nai nẹp quần

    Đến khi em nó lên trần

    Khối bác chưa kịp, đứng thần mặt ra

    ......

    Mời các bác tiếp tục
  5. trader_huyvan

    trader_huyvan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    101
    Bia thì em để súc miệng
    3 chai ****** 1 lần e say
    Tập dùng ****** bác ơi
    Thơm ngon bổ rẻ hợp tiền chúng ta
    [r2)][r2)][r2)]
  6. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    HAI SẮC HOA TI GÔN
    (Thành thật cáo lỗi cùng tác giả TTKH)
    Mỗi buổi sáng đến, mỗi buồn hơn
    Lướt web mà sao... chạnh thấy buồn
    Thông tin thị trường... ôi ... ảm đạm.
    Tôi chờ cổ phiếu ... có đi lên.

    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng chứng khóan đang đi xuống
    Em sợ tiền ta ... ra hết thôi.

    Thủa ấy nào tôi có biết gì?
    Thị trường đi xuống ... chằng ngán chi
    Cho nên cười đáp: màu xanh, tím
    Là lượm tiền vô ... có khó gì.

    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu cũ rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì thôi đã ...
    Tài khỏan của tôi ... lỗ quá trời

    Buồn quá hôm nay xem lý thuyết
    Thấy ai phân tích lúc xanh lên
    Mua ngay ... nhưng kẹt "T cộng 4"
    Nó đỏ như màu máu chẳng phai.

    Tôi vẫn đi bên cạnh sàn Hồ (Hà)
    Mua đi, bán lại, rồi lại mua
    Người ấy vẫn biết tôi thua lỗ
    Bởi thế cho nên vẫn hững hờ.

    Nếu biết rằng tôi đã chốt lời
    Trời ơi người ấy có cười không?
    Có còn nhắc đến ... thời thua lỗ
    Trên dưới trống không chẳng một đồng.
  7. annn

    annn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Ai đời cổ chốt sắp về
    Thằng Tê Lờ S tung đòn bán ra
    Nhỏ lẻ vừa chạy vừa la
    Mấy thằng cá mập, xông pha mua vào.

    Pê Vê X, có lẻ nào?
    Để bọn đè giá, ị vào chúng ta.

    Tháng tám ăn nên làm ra
    Pê vê X thẳng tiến, giá về tám mươi.
  8. uytin_chatluong

    uytin_chatluong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Đã được thích:
    0

    Hay!!! nếu mở trang chủ f319 mà toàn topic thơ văn thế này thì thị trường mới up nhỉ?
  9. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay đứng bên bờ sông Hồng lộng gió,
    Chợt chạnh lòng nhớ sì ke và lão tuấn anh già.
    Thơ cũng hết và bóng hình cũng mất
    Một lão sang cam, một lão trốn miệt vườn.
    VNI thì vẫn đảo điên như mây đen vần vũ,
    Cũng như Ếch già chỉ xuất hiện lúc chứng rụng như sung
    Lão Thỏ lăn chuyên *** phiếm cũng đăng đàn,
    Cũng dự đoán VNI như pele gồng mình đoán Wua Kắp. (em xin lỗi a thỏ[:D])
    Ôi cuộc đời lại lắm sự......nhiếu nhương.

    ...............[:D][:D][:D]
  10. soros_ongtrumdauco

    soros_ongtrumdauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Em oi buon lam chi.mai thh truong lai up.ngay xua cung down the con gi.em cu tin di,dong tien se tro lai.ba con ta lai duoc loi mom

Chia sẻ trang này