Topic làm thơ ( xin MOD , a e căng thẳng quá )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trader_huyvan, 28/07/2010.

636 người đang online, trong đó có 254 thành viên. 23:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3593 lượt đọc và 89 bài trả lời
  1. hero868

    hero868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Em đổi lại avatar thì TT chắc cũng ko lên được[:D]
  2. mrstock88

    mrstock88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Thắp tình yêu cho trọn vẹn nguyên màu
    Ta cất bước lửa trong tim rực cháy
    Biển ngoài kia sóng nhấp nhô là vậy
    Mặc bão dông, lướt trên sóng ta đi

    Đỏ và xanh nào có ngại ngần gì
    OTC hay là sàn niêm yết
    Cổ phiếu ơi, đón người rồi tiễn biệt
    Phút giây nào cũng lưu luyến chia tay

    Biết ngày mai trong ví có vơi đầy?
    Bạn và ta thêm suy tư trăn trở
    Ngày giao dịch, đêm lại về nhung nhớ
    Chẳng yêu người mà kỷ niệm đầy tay...

  3. Terexa2009

    Terexa2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là tinh thần văn nghệ của anh chị em F319 hơi bị...tuyệt vời đấy, thế này thì vẫn sung sức lắm, chậm nhất là thứ 6 này VNI lại bát ngát xanh thôi=D>
  4. pecperin

    pecperin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Đã được thích:
    0
    Em ơi đừng buồn làm chi
    VNI nay up ngày mai lại Đào (Down).
  5. pecperin

    pecperin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Đã được thích:
    0
    Thị trường thế này, tốt nhất các bác F319 chuyển nghề làm thơ có khi lại "toác mỏ". In tập thư CK thôi ae ơi...
  6. vbf

    vbf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Đã được thích:
    0

    Em đừng ngồi buồn một mình
    Vờ - ni còn có những ngày lình xình
    Để 1 vài phiên nữa
    Sẽ có màu xanh trên Hát O (HOSE)

    Em đừng nhìn vào cuộc đời
    Lỗ đầy sàn, margin giải chấp cả đàn
    Có em và có tôi

    Tôi mong em, mong em hãy chớ bán sàn
    đúng đáy đó em
    Và tôi mong em, mong e hãy đừng nhảy cầu
    Văn Điển đóng cửa rồi còn đâu.

    Rồi một ngày một ngày dòng tiền đến
    Tôi với e đếm xèng mỏi tay
    Rồi một ngày Vờ ni xanh thắm
    Xe với nhà có là gì đâu
    Mình (sẽ) là đại gia, thế thôi!

    (Theo bài Ngôi sao cô đơn)
  7. protradervn

    protradervn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Chơi chứng như làm thơ
    Đời cứ tưởng là mơ
    AI ngờ kẹp đúng đỉnh
    Nhặt lá đá ống bơ :((
  8. chinhdo

    chinhdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nguyên nhân bệnh Down của TTCK VN:
    Áo đỏ em đi giữa phố đông
    Cây như cũng hửng ánh thêm hồng
    Em đi nhóm lửa trong bao mắt
    Em đốt sàn anh em biết không?
  9. HoangDuocSu

    HoangDuocSu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Buồn bã quay đầu nhìn bảng điện
    Nước mắt âm thầm lặng lẽ rơi
    Cả năm kiếm được chút lời
    Phút chốc thôi đã đi đời tài khoản.

    Broker nhẹ nhàng ra an ủi
    Thiêu một giờ cần kiếm củi ba năm.
    Tiền anh mất cũng chỉ vài trăm.
    Úp chen lại nhân năm tài khoản.

    Nhân năm tài khoản anh chẳng muốn
    Chỉ muốn xin lại chút vốn thôi
    Nghe lời em anh margin đã đời
    Hết tiền rồi em mời anh ra cửa
  10. chinhdo

    chinhdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Cụ Bút Tre vừa mail bài thơ tặng ACE 319:
    Ai ơi chớ vội *** xồn (lộn xộn)
    Đánh đồn (đánh mã cp) phải nhắm cửa đồn mà phang
    Ý cụ bảo các bác phải biết chọn cp đẹp mà đánh nhé. Tỷ như hôm nay vẫn có em CE đấy. [r2)]

Chia sẻ trang này