Topic nói xấu vợ và người yêu của anh em chơi chứng ....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi zuczich, 27/03/2009.

2423 người đang online, trong đó có 969 thành viên. 14:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8054 lượt đọc và 124 bài trả lời
  1. laiser

    laiser Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Vợ e nó gấu biển và keo kiệt lắm

    Ra ngoài e liếc em nào là ăn thụi gấu thế, em đòi lấy vợ 2 mà nó chả cho thật là keo kiệt
  2. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    Vợ mỗ có tính tốt là mỗi đêm mỗ xin đi chơi sẽ lột sạch hết xiền, cho mặc bộ xấu nhất roài khóa trái cửa bẩu sáng mai khỏi về cứ đi nàm nuôn. Thế có chết không.
  3. thanhdat95

    thanhdat95 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Thế congcong kô biết đt cho bạn mang quần áo và tiền đến à? (hoặc có tiền rồi thì mua bộ quần áo mới mặc 1đêm rồi vứt luôn).............
  4. freshdmd

    freshdmd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Con vợ em tối nào nó cũng chìa cái bóp rỗng không ra cho em coi , ý bảo hết tiền , cái miệng thì liên hồi " anh ơi bóp em, bóp em ", ko chịu nổi tối nào em cũng tẩn cho nó một trận .
  5. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    10
    Có, nhưng cũng ko biết là xấu hay tốt nữa, tùy vào góc nhìn. Em còn éo biết nó yêu thằng nào trong đống bạn em nữa, lúc đẻ con thì thằng éo nào cũng bảo đó là con nó, thế mà em cứ phải nuôi, thế mới đau chứ
  6. Templeton

    Templeton Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    53
    Vợ àh...khó nghĩ wá
  7. thanhdat95

    thanhdat95 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác cứ thịt lại vợ chúng nó, từng đứa 1..........
  8. Aries81

    Aries81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
    Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
    Ban ngày làm việc tả tơi
    Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường

    Nằm chung thì bảo.....chật giường
    Nằm riêng lại bảo.....tơ vương con nào
    Lãng mạn thì bảo.....tào lao
    Đứng đắn lại bảo.....người sao hửng hờ

    Khù khờ thì bảo.....giai tơ
    Khôn lanh thì bảo.....hái mơ bao lần
    Cả đời cứ mãi phân vân
    Tơ lòng con gái biết mần sao đây.

  9. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Những ?ocon quỷ? đội lốt người chồng
    Thứ sáu, 27/3/2009, 15:51 GMT+7
    Hai tuần nay chị Nguyễn Thúy V (ở Đội Cấn Ba Đình Hà Nội) phải đến lánh nạn ở Ngôi nhà bình yên (T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam), còn con trai chị phải ở nhờ nhà người quen vì bị chồng đánh đuổi. Thậm chí anh T (chồng chị) còn đi mua quan tài chở về để ngay giữa nhà, đe dọa nếu vợ về sẽ giết.

    >> Những vụ ly hôn "sặc mùi" bạo lực

    Theo lời kể của chị V, chị yêu và cưới anh T năm 1978, đến nay hai con trai đều đã trưởng thành. Nhưng đã 30 năm nay cuộc sống của chị không lúc nào được bình yên. Anh T chỉ suốt ngày rượu chè, cờ bạc rồi về chửi mắng vợ. Cách đây 3 năm, chị phát hiện mình bị bệnh tim, sức khỏe yếu không đáp ứng được nhu cầu sinh lí của chồng. Anh T thường xuyên đánh vợ và bỏ nhà đi chơi bời nhưng vì gia đình và các con nên chị đành nín nhịn cho qua để nuôi con ăn học trưởng thành.

    Năm 2008, anh T bỏ nhà chuyển đến ở cùng vợ chồng một người bạn và có quan hệ bất chính với vợ bạn trong một thời gian ngắn thì bị phát hiện. Sau khi quay về nhà, anh T thường xuyên gây sức ép, đánh chửi vợ con. Đã 4 lần chị làm đơn ra ******* phường nhờ giải quyết nhưng anh T vẫn không thay đổi.

    Ngày 4/3/2009, anh T về nhà hỏi vợ ?omày đã nộp đơn ra tòa chưa??. Chị V trả lời do thiếu bản photo sổ hộ khẩu nên chưa gửi được. Chị V bảo chồng đưa sổ hộ khẩu để làm nốt thủ tục và hai người lời qua tiếng lại. Cậu con trai lớn đã phải chứng kiến bố bạo hành mẹ nhiều lần nên đến can ngăn và khuyên bố mẹ chia tay nếu không ở được với nhau. Nghe vậy, anh T đã cầm chai rượu đuổi đánh hai mẹ con.



    Tình trạng bạo hành trong gia đình kéo dài một phần là do các chị em phụ nữ đều nhẫn nhục, không muốn để người ngoài biết


    Chiều ngày 18/3, Ngôi nhà bình yên đón tiếp thêm một người phụ nữ có tâm trạng hoảng loạn. Chị là Nguyễn Thị T, 28 tuổi trú tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Trên khuôn mặt vẫn còn hằn vết bỏng mà người chồng châm tàn thuốc còn mới nguyên, thi thoảng lại nấc lên từng chập.

    Trong nước mắt, chị kể với cán bộ tư vấn về nỗi bất hạnh của mình. Vợ chồng chị cưới nhau năm 2003 và họ đã có một con trai 5 tuổi. Từ khi con còn nhỏ, chị đã bị chồng thường xuyên đánh đập hành hạ vì nghi chị có nhân tình. Mỗi lần đánh vợ, chồng chị thường nhét giẻ vào mồm đánh để mọi người không biết. Có thời gian đêm nào V cũng lôi vợ ra đánh, thậm chí bắt con dậy để chứng kiến cảnh bố đánh mẹ. Năm 2006, trong một lần ghen tuông V đã trói vợ, nhét giẻ vào mồm rồi lấy mắc áo bằng nhôm kéo ra xoắn hai cái lại với nhau cứ thế đánh vợ từ 5h đến 9h sáng.

    Mệt quá V lăn ra ngủ, chị T trốn thoát và thuê nhà sống li thân từ đó đến nay. Sau khi li thân, V ngang nhiên cặp bồ, thậm chí bồ của V còn điện thoại đe dọa chị T. Chị T cho biết, vết bỏng do châm tàn thuốc trên mặt là do cách đây mấy hôm chồng T đã đến gây gổ đánh đập vì nghi vợ đưa nhân tình về nơi trọ để ngủ. Sau đó, V đã đưa con về quê không cho vợ nuôi dưỡng chăm sóc.

    Chị V và T đều là những nạn nhân tìm đến phòng tham vấn trong nỗi đau tột cùng, bị chồng ngược đãi cả về tinh thần lẫn thể xác. Những phụ nữ này đã phải nhẫn nhục chịu đựng để giữ cho gia đình yên ấm. Nỗi bất hạnh mà những người phụ nữ đó đang chịu đựng quá lớn. Họ cần phải được bảo vệ và họ có quyền được sống hạnh phúc...

    Theo các chuyên gia tâm lí, bạo lực gia đình đang có xu hướng gia tăng và ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, hầu hết phụ nữ đều nhẫn nhục chịu đựng, không muốn để người ngoài biết. Các vụ được biết đến khi có hậu quả quá nghiêm trọng xảy ra. Để phụ nữ tránh được bạo hành gia đình, trước hết, người phụ nữ phải được tuyên truyền để hiểu rằng không ai sinh ra để bị bạc đãi. Họ cũng cần được học tập để thay đổi nhận thức, phải hiểu rằng mọi người mong muốn lấy chồng là để có gia đình hạnh phúc.

    Khi mục tiêu này không đạt được sau nhiều cố gắng, không ai bắt họ phải duy trì cuộc sống gia đình bằng mọi giá. Đặc biệt, chị em phụ nữ cũng phải nhận thức rằng: Không ai cứu mình tốt hơn chính mình. Mọi sự can thiệp hỗ trợ của cộng đồng, xã hội chỉ có mức độ. Nếu người phụ nữ không lên tiếng, không dũng cảm đấu tranh, giải thoát cho mình thì các lực lượng hỗ trợ cũng đành bó tay.
  10. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    10
    Vâng, vâng, em luộc sạch roài,.....
    Thế mới bảo chẳng biết là xấu hay là tốt nữa

Chia sẻ trang này