Topic ôn lại kỷ niệm xưa: Hồi xưa 319 vui các bác nhỉ?Cổ cánh toàn tăng 50-70%!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vuxuanhstock, 30/05/2008.

2378 người đang online, trong đó có 951 thành viên. 13:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2797 lượt đọc và 59 bài trả lời
  1. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.254
    Em nhớ hồi xưa em quen 1 ông lúc đầu bỏ ra mua 200 triệu SJS giá rẻ về sau SJS tăng 20 lần ông ý có 40 tỷ không biết tiêu gì, hic giá mà ngày đó...
  2. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.254
    Em thấy như bác vẫn ngon roài
  3. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0

    Đó là anh trêu SMVT đấy! Ko biết ước ao đại gia Lexus đã thành chưa!

  4. aliaka

    aliaka Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    9

    Mời các CĐ tham dự ĐHCĐ lần đầu của CTCP Đạm Cà Mau:

    http://www10.ttvnol.com/forum/f_319/1054233.ttvn
  5. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.254
    Hồi xưa em nhớ 319 đông như chợ,có hôm 2000 lượt truy cập một lúc
  6. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    Chưa được bác ạ , vì ước LS 600L nên mới lâu , chứ GS 350 thì nhanh


    3 năm đốn củi đốt 1 giờ !
  7. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Đã được thích:
    0
    giá mà hồi đó em éo chơi chứng khoán thì bây h đang cưỡi con Lamborghini rồi éo phải như bây h đi xe mesxedes 6 bánh (xe bus)
  8. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Nói năng láo quá!
  9. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    Đi xe mec 6 bánh là còn may đấy , chứ nhiều người giờ muốn đi xe Rồng còn kg có mà đi ( xe 4 bánh có 2 con Rồng 2 bên - Xe tang ) ha ha !

    [red]3 năm đốn củi đốt 1 giờ



    Được sharemasterVungTau sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 31/05/2008
  10. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi ở cạnh nhà nàng ...
    Cách nhau mấy bảng đỏ vàng đen xanh
    Ngày ngày dăm lượt vòng quanh
    Tôi như **** lượn, nàng nhành hoa thơm

    Văn vẻ thế thôi chứ tôi và nàng làm khác cơ quan, nhưng cùng toà nhà chung cầu thang. Nàng chứng khoán, tầng 1, còn tôi dân lang thang hót rác trên mạng về đãi, tầng 5. Thế nên, ngày nào tôi chả có dịp qua chơi nhà nàng. Bố nàng giàu, quyền thế, nàng lại xinh nên nhiều người nhòm nhỏ. Tuy vậy, nàng không chảnh, với ai nàng cũng cười cũng vui, với ai nàng cũng tiếp, cũng ghi lệnh, nhập lệnh, đếm tiền, trao sổ. Tay nàng thoăn thoắt lúc bán lúc mua, giọng như mật ngọt.

    Chơi chứng khoán đi anh, nàng mời. Anh biết gì mà chơi. Cần gì biết anh, nàng ỏn ẻn. Cứ mua hôm thấp, hôm cao ta bán. Dân tình đều thế, trúng to lắm anh à (ủa không biết tất cả đều trúng to thì thằng nào thua đây?). Mà anh dân đen tiền ít, ăn chưa đủ lấy gì chơi? Làm trai phải có mộng làm giàu anh iu (oái, nàng yêu tôi rồi ư? Nhanh thế). Khối người không tiền mà nhờ chơi chứng khoán đã thành tỷ phú đó. Giỏi quá ta! Giỏi gì đâu, chỉ cần liều thôi. Liều sao? Thì thế chấp nhà cửa ruộng vườn lấy tiền lên sàn nè. Đó anh mũ đỏ xa xa đó, trước nghèo hết biết, giờ xe hơi nhà lầu nổi lắm đó ... Anh quần bò, áo thun niki kia nữa, trước thất nghiệp, giờ giàu gấp đôi gấp ba anh mũ đỏ nữa ... Chơi chứng khoán kiếm tiền nhanh lắm, mà oai nữa anh à. Bán đi thì có tiền còn không trở thành ông chủ, bà chủ của doanh nghiệp luôn. Được làm chủ a? Dân đen chưa bao giờ được làm chủ, giờ với chứng khoán được làm chủ thảo nào ham thế. Sàn lúc nào cũng đặc người.

    Ham mà vui lắm anh ơi. Ông già nhà em đang xin mở thêm nhiều sàn lắm đó. Mình vì nhân dân phục vụ mà. Dân giàu thì nước mạnh thôi. Ừa, anh thấy giờ sàn nhiều mà các công ty lên sàn cũng lắm. Thấy họ cổ phần và bán cả các công ty chưa thành lập ... Lời kinh khủng anh ạ, giá bán cứ chênh vài trăm lần so với mệnh giá đó.

    Ai lời, người mua lời? Không người bán chứ, người lập ra cái công ty cổ phần chứ. Thế người mua? Thì phải xem lúc nào cao hơn khi mua mới bán chứ, ai lại bán khi giá xuống bao giờ. Thế nhỡ cái công ty cổ phần lên sàn đó làm ăn đổ bể, vỡ nợ thì những người có cổ phiếu phá sản hở em? Ôi cái này em đâu biết, em chỉ là môi giới chứng khoán anh à. Em chỉ ăn chênh lệch giữa mua và bán thôi. Cái này anh phải đi hỏi các công ty cổ phần, phải xem bản cáo bạch của họ chứ ... Mà thời kinh tế thị trường, khôn sống mống chết anh ơi ...

    Em iu ơi (đấy giờ tôi cũng iu nàng rồi đấy). Anh chả có tiền cũng không liều nhưng anh bán ý tưởng lấy tiền có được không? Ui được chớ. Có sàn giao dịch ý tưởng mà. Không anh bán cho em, cho ông già nhà em lấy tiền thôi, sàn xiếc gì ...

    Thế này nha: ta lập một công ty cổ phần, núp bóng một tổ chức nào đó cho nó xịn xịn như dầu khí, như FPT chẳng hạn. Sau đó ta lên sàn. Thể nào công ty có mác xịn, cổ phiếu cũng được thổi lên ngất ngưởng so với mệnh giá, tiền bán cổ phần lời ra ta dùng lập thêm vài cái cổ phần khác như thế, lại lên sàn, lại thổi giá rồi cứ thế mà thu tiền, và rồi lại cứ thế quay vòng ...

    Ôi chời, thế mà cũng ý tưởng, ý tọt... Mánh này ông già em dùng chả nhão rồi. Thôi nếu chưa mua, anh xích ra bên cho người khác nộp tiền đi anh.

    Ô hô! Nàng định lừa tôi - tôi định lừa nàng, nhưng chẳng được vì kẻ cắp bà già gặp nhau.

    Nàng, bố nàng và tôi không lừa được nhau, nhưng nàng và bố nàng đã lừa được ối người.

Chia sẻ trang này