Trả lại trim cho anh.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi harvardlove, 02/11/2010.

1273 người đang online, trong đó có 509 thành viên. 18:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1715 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. harvardlove

    harvardlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Trước đây trim anh thuộc hàng khủng, dài 18cm, chu vi 20cm, tây cũng phải thua.
    thế mà bây giờ....
    còn mỗi một mẩu....
  2. vietbill3979

    vietbill3979 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    :)):)):)):)):)):))
  3. chimdaibang

    chimdaibang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Nếu đời người được ví như một cuộc chơi thì mỗi giai đoạn sẽ là một ván bài. dm đời,lên voi xuống chó,được mất thắng thua eo biết đường nào mà lần. Thôi! Anh đành chia sẻ cái cảm xúc thăng hoa của một ván bài.
    [​IMG]

    Tình yêu…Tá lả



    Đời lại “móm” rồi em vẫn thương
    Bao nhiêu toan tính chuyện đời thường
    Mấy lần thử vận không vào “cạ “
    Tiền bạc mong manh tựa khói sương .
    “chốt hạ” rồi em biết không ?
    Anh nghe đau nhói ở trong lòng
    Thương em khuya sớm lo chè thuốc
    Vẫn mong “tái phỏm” để “thêm vòng” .
    Ai bảo rằng anh trí không bền ?
    Tại anh số khó chẳng làm nên
    Xuân hạ thu đông đều “tá lả”
    Sáng trưa chiều tối vẫn cứ “đền” .
    Thôi thế, “xông xênh” sống vô tư !
    Có lẽ đôi phen nữa sẽ “ù”
    Nam nhi đại trượng, không “chạy điểm”
    Chắc tình ta đẹp mãi thiên thu..???!!!.
  4. taitt

    taitt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    308
    =))=))=))=))=))=))

Chia sẻ trang này