Trận chiến dưới chân đồi 282

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bill_nguyen, 10/02/2009.

1073 người đang online, trong đó có 429 thành viên. 17:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 719 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Trận chiến dưới chân đồi 282

    Địch đã huy động rất nhiều trọng pháo và gọi cả trực thăng đến nhổ cỏ và bomber đến đào đất nhưng với tinh thần dũng cảm, bộ đội chủ lực ta đã đấy lùi chúng... trận chiến dưới chân đồi 282 đang trở nên hết sức gay cấn khi cả 2 bên đều deploy thêm quân chủ lực đến...
  2. Aries81

    Aries81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Đã được thích:
    0
    GIẤY BÁO TỬ: Toàn bộ quân chủ lực đang chiến đấu tại chân đồi 282 đã hy sinh một cách lãng xẹt vào ngày 11/02/09. Lý do: biết có nhiều bom và mìn nhưng vẫn cố leo lên!
  3. hangonline

    hangonline Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Đã được thích:
    3.509
  4. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    3
  5. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày 11 tháng 2, các cánh quân được lệnh đồng loạt tiến công vào sào huyệt cuối cùng của địch tại Vờ ni. Trong lúc này, lực lượng tiến công của bộ đội ta đã cơ động áp sát căn cứ địch, sẵn sàng nổ súng theo kế hoạch để bảo vệ cứ điểm 282.

    Trên hướng bao vây chia cắt của Sư đoàn bộ binh những con bò, ta đã bao vây căn cứ lực lượng ta chỉ còn cách địch khoảng30 km. Đúng 9h giờ ngày 11 tháng 2 ta đã dùng những trung đoàn tinh nhuệ thọc sâu vào cứ điểm địch... địch phản công quyết liệt nhằm đẩy chúng ta về cứ điểm 250... nhưng hỏa lực pháo câu của chúng ta quá mạnh... địch đành bỏ cứ điểm 282... và lui về cố thủ nhằm bảo vệ lực lượng... cơ hội để đánh chiếm cao điểm 300 đang rất cận kề... các sư đoàn tiếp viện của ta đang hành quân hỏa tốc... trên đường hành quân chúng ta đã phát hiện ra món chim bìm bịp rất tốt cho sk... dù còn gian nan nhưng niềm tin đánh úp cứ điểm 300 đang lên cao... wait and see
  6. meohoang145

    meohoang145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Đã được thích:
    0
    các sư đoàn chủ lực của bác bill bị kẻ địch dùng máy bay chở hàng triệu tấn cổ phiếu thả xuống bẹp hết rồi ...

    Nỗi buồn chiến tranh ...
  7. WBuffett

    WBuffett Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đó mà 282. Đồi 282 bị Tây đánh cho cụt xuống 276 rồi đấy. Mai BBs xả hàng giải chấp nữa thì san thành bình địa luôn!
  8. meohoang145

    meohoang145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Đã được thích:
    0
    uý lạo anh em binh sĩ ngoài trận tiền rồi đi ăn trưa

    [​IMG]
  9. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Bộ đội bị đẩy lùi xuống 282, chân đồi lúc trc bây giờ lại thành đỉnh đồi với bao nhiêu là bom mìn được giải, bộ đội chủ lực bây giờ ngoái nhìn "đỉnh đồi" 282 mà tiếc giá mà ..........
  10. ilikegals

    ilikegals Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Đã được thích:
    1.915
    Bom ba, bốn, năm ca?ng đang chuâ?n bị săfn sa?ng. Chú na?o xung phong trước sef đc khuyến mafi thêm một qua?...

Chia sẻ trang này