Trận VNI đấu trí...Sàn Ho Ha tranh hùng.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoctrothirot, 08/06/2007.

3901 người đang online, trong đó có 233 thành viên. 08:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7266 lượt đọc và 100 bài trả lời
  1. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Ngoài chiến trường đã thế, trong nội phủ tình hình càng rối ren, lo lắng lạm phát phi mã, lại bị hấp lực vàng cám dỗ, một số chỉ huy kỳ cựu rút lại quân lương, đem binh bản bộ sang sàn vàng chinh chiến, mong gỡ gạt chút tiền còm mà về nối lại trym. Lực lượng đã mỏng nay lại càng bị hao hụt.

    Quyền thần SSI trước lộng hành ngang ngược, coi 200 tỷ tiền của cổ đông như rác rưởi, lại nuôi dưỡng đám kiêu binh con nhà giàu có, không lo công ty mà chỉ thu vén bản thân, chuyên môn bỏ dỡ, ngày chỉ chăm chăm cắt lai, lước sóng. Số đã no nê đầy đục thì xoay qua hưởng thụ không màng đến công việc, coi khinh khách hàng. Nội nguy tất ngoại biến, SSI hơn tuần đo SÀN không ngồi dậy nổi, đến nay sa sút chỉ còn nặng đến 84,5 K, đúng cảnh thê thảm người người khiếp hãi?
    ????????????
    Thanh tướng ngồi lặng lẽ trên cầu tạm Bến chương dương, mắt thấy đám thân binh lén lút rút quân sang đầu cơ vàng, tai nghe lời than khóc của bọn chỉ huy đang bị kẹp chim mà lòng rối như tơ vò, tim đau như muối xát. Thế ư, là sao,, ta đã bất lực ư?

    Chợt nghe tiếng động khẽ khàng như gió thỏang :
    - Chủ công, trời đã tối rồi, sao người còn ngồi đây? quân tình ngày mai còn nhiều hiểm nguy, mong người bảo trọng.
    Đưa mắt liếc ngang, ra là nữ tướng VNM, hỡi ơi, còn đâu người ngọc, mấy ngày liên tiếp bị bọn Hồng binh đè ra sàn mà vắt cho kỳ hểt sữa nên nay như cánh hoa rũ, chỉ còn đúng 112 cân. Thanh tướng thương cảm cất giọng:
    - Nàng đừng lo cho ta, ôi..sao thân ngà lại để bụi đường , khói xe vương vào thế này.. để ta đưa nàng về cái máng lợn khi xưa ta và nàg vẫn hay hẹn hò mà nghỉ ngơi nhé..
    VNM nghe xong xúc động cuối mình:
    - Thiếp mấy hôm nay cầu trời khấn phật mong chủ công ra quân đại thắng, mang tiền quay về trả nợ ngân hàng, đêm qua ra ngoài bờ sông nhìn trăng tưới hoa. tai thoáng nghe bọn tay chân đồn đãi Room giới sắp được mở, tưởng đâu hôm nay mình được cứu..ai ngờ..
    Thanh tướng nghe xong lắc đầu rầu rĩ:
    - Trung ương trên cao, muốn kêu tới nơi phải qua mấy tầng điện thoại, mấy lớp thư tay. Lại nghe nói ba năm ở đây mới chỉ bằng một ngày nơi ấy, mà các vị ấy lại bận du hí, hết tắm bia tới tắm cát nên thời gian cũng eo hẹp lắm, dẫu ta đã soạn mấy bức điện khẩn kêu than, nhưg chưa biết khi nào mới có kểt quả. Việc mở Room giới nếu có thì còn phải trãi qua mấy đợt họp hành liên ngành, rồi mới đưa qua vụ Pháp chế mà sửa lại văn bản luật, rồi đợi ban hành, lại còn hướng dẫn thực hiện chứ nào phải chuyện đùa mà nói mở là mở.

    Nhưng nếu có mở room thì cũng chỉ như chữa bệnh tận? ngọn, vì thị trường chứng khóan ta chỉ là thứ sinh, cái hạ tầng gốc rễ quan trọng là toàn bộ nền kinh tế sản xuất và nền tài chính quốc gia. Ngọn muốn vươn cao thì gốc phải vững bền, nay kinh tế tuy ngoài tăng trưởng nhưng trong ẩn nguy cơ, biểu hiện ở lạm phát, đầu tư thiếu hiệu quả, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường?lại còn đang chịu ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế thế giới.
    Nói xong, khẽ khàng một tay nắm chéo quần VNM, tay kia đưa lên gạt nước mắt..

    Than ôi, ta thật lực bất tòng tâm..chỉ mong có bậc hiền nhân nào xuất hiện cứu vãn thời cuộc, không thì thân này như hạt mưa bay?.chắc nay mai cũng rũ áo về quê, vui vùng cây cỏ, bạn cùng trăng sao..một bầu rượu nồng, một giấc ngủ say mà cho quên đời..
    Chỉ ngại cho nàng, thân ngà vóc liễu, sữa tươi quen uống nguyên bình, vũ trường thường đi nguyên đêm, ngoài chỉ khoát áo Gu sì, trong chỉ bó đồ Trai ùm..nay lỡ về tay lấm chân bùn sợ không chịu được. Chắc để mai ta gom góp hết đám cổ phiếu còm bán sàn hết cho xong, bao nhiêu đưa nàng hết, trước là hồi môn kiếm tấm chồng cho đàng hoàng, dứt khoát phải chọn người chăm chỉ kinh doanh sản xuất, chí thú làm ăn, đừng vướng vào bọn đầu cơ ăn xổi mà lại mang họa; sau cũng để phòng thân, đợi sau này Thanh binh ta quay về, có tiền lại đầu tư vào Blu-chip, chẳng chốc mà lại giàu sang.. thôi..nàg cứ để mặc ta, vào ngủ sớm đi?

    VNM nghe xong xúc động quá, khóc đến trôi cả phấn son, làm cho cả vùng trung tâm QI ngập đầy như triều cường cuối tháng.
    - Huu..hu?Thôi..thôi..chàng ôi, sao chàng nỡ bỏ thiếp, thiếp trước nay vẫn hay dấu chàng trích lại quỹ đen rồi mua sữa mà tích lũy, nay giá sữa tăng nên cũng dư ra ít đồng, để thiếp đưa chàng hết, ta ra kinh Thị nghè làm vài chai bia giải sầu rồi ra Nguyễn Bỉnh Khiêm mướn khách sạn bình dân, để đêm nay ta hâm lại kỷ niệm đêm tân hôn xưa thửo thiếp mới lần tiên nếm mùi ?IPO với giá chỉ 18K.
    He..he..

    Trích: VIỆT NAM CHỨNG KHOÁN LƯỢC SỬ
    BÓNG TỐI VÀ HÀO QUANG_ hoctrothirot@
    ( hoctrothirot ghi lại trong nước mắt????.)

    Hỏi về tôi ư?!...Một con người phù phiếm, cả đời theo đuổi hư danh?.
  2. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    VIỆT NAM CHỨNG KHÓAN LƯỢC SỬ
    HÀO QUANG VÀ BÓNG TỐI.

    PHIÊN NGÀY 05/03/2008
    SỤP ĐỔ!!???

    Tôi viết lại những dòng này trong tâm trạng rối bời và nghi vấn, giá cổ phiếu đã gần quay lại với mức giá trước đây gần hai năm!!??? Và có khả năng sẽ còn xuống tiếp.

    Bao nhiêu tài sản đã trở thành tro bụi trong chuỗi ngày đen tối này!!???

    Thế là thành quả trong hơn hai năm phát triển thị trường chứng khoán VN với bao nhiêu công sức, tiền của đã đổ sông, đổ biển..tại sao..và tại ai..??!!

    Câu hỏi này chắc sẽ còn được đào bới và nghiên cứu lâu dài sau khi các chuyên gia tài chính, các nhà đầu tư bình tỉnh trở lại.

    Và câu hỏi lớn cho tôi lúc này là: ?o Bao giờ trở lại ngày xuă?? ?o một năm..hai năm.. hay lâu hơn nữa?

    9h 0p 6s: Thị trường chứng khóan VN tan hoang, vỡ vụn như một cành cây trong bão dữ?cả bảng điện đỏ lừ, tòan lệnh bán ?chỉ có một từ có thể diễn tả được thảm cảnh này sau tất cả những dồn nén, tuyệt vọng: SỤP ĐỔ giấc mơ Việt?

    Nhưng trong hoang tàn luôn ẩn chứa mầm sống, trong hủy diệt có đường tái sinh, đó là quy luật của muôn đời..
    Giá cổ phiếu đang rẻ ( tất nhiên là theo các nguyên tắc xét đóan thông thường ), mặc dù có thể còn rẻ hơn..nhưng cơ hội luôn chờ người bản lĩnh..một lần nữa, chúng ta..những người đầu tư chưa thực sự là đại gia, tài phiệt trong giai đoạn siêu lợi nhuận 2005 - 2007 có cơ hội làm lại giấc mơ Việt cho bản thân.

    Xin nhắc lại câu nói của ông bà xưa: ?o Có chí làm quan, có gan làm giàu ?o?.

    Gan ở đây không phải là liều mạng ( thế thì cứ đi ăn cướp hay buôn thuốc lắc cho nhanh ), mà gan ở đây là cái bản lĩnh dám đối diện với thử thách, với thăng trầm của thời cuộc và bản thân.

    Ghi chú: em chỉ viết lên những suy nghĩ của mình, không hề có ý kêu gọi mua hay bán và hiện tại em vẫn đang án binh bất động theo đúng phương châm sách vở: khi chưa rõ được xu hướng thị trường thì cách tốt nhất là chờ đợi.

    Kết phiên ngày 05/03/2008:
    Hồ sàn: -25,43 (-4,36%): 583,45.
    Hà sàn: -7,66 (-4%): 191,38

    Cái máng lợn đã gần kề?..
  3. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Một câu hỏi đặt ra cho chúng ta, sự sụt giảm nghiêm trọng này là suy thoái hay khủng hoảng. Tức là hậu quả nó sẽ tới đâu? Có phải tất cả sẽ đổ vỡ?! Và thị trường CK sẽ như một tảng băng lạnh lùng đóng cứng trong 5 năm ròng như đã từng diễn ra ở Trung quốc, hay tệ hơn gây hậu quả tai hại như khủng hoảng tài chính Thái lan năm 1997

    Tôi nghiêng về giả thiết đây chỉ là sự suy thoái trong ngắn hạn, chưa phải là sự sụp đổ hay khủng hoảng:
    - Về phạm vi, tuy tình hình tài chính đang chứa đựng những yếu tố không hay: lạm phát cao, đầu tư ( nhất là đầu tư công ) không hiệu quả, sự yếu kém trong quản lý rủi ro của các ngân hàng, tình trạng đầu cơ quá mức trong cổ phiếu và bất động sản?.
    Nhưng về căn bản, vẫn chưa xảy ra tình trạnh mất kiểm soát, các chính sách của nhà nước tuy mang tính cấp thời và nặng về đối phó nhưng cũng vẫn có tác dụng nhất định, đủ để ngăn chặn một sự khủng hoảng đúng nghĩa.
    Sự sụt giảm nghiêm trọng nhất chủ yếu trong phạm vi nội bộ của trị trường cổ phiếu ( xin nhấn mạnh là thị trường cổ phiếu, vì trái phiếu hầu như vẫn giao dịch bình thường, còn nếu ngay cả trái phiếu cũng bị bán tống, bán tháo thì lại là chuyện khác ),
    - Về nguyên nhân, đó chủ yếu là do kết quả của tình trạng đầu cơ cổ phiếu quá mức, tình trạng một số ngân hàng bán ra các cổ phiếu cấm cố( nếu có , thật ra tôi không đủ thông tin để kiểm tra việc này , bác nào hiểu biết xin lên tiếng ), các quỹ tự doanh thanh toán danh mục theo nguyên tắc cắt lỗ.
    Tóm lại, đây là cơn trọng bệnh, nhưng bệnh chỉ ở mức bên ngoài, theo kiểu ?oyếu mà đòi ra gió?, chưa phải xuất phát nguyên nhân xương tủy bên trong: tình trạng làm ăn yếu kém của các doanh nghiệp hay sự nguy hiểm thực sự của nền tài chính ( mặc dù thực tế lợi nhuận kỳ vọng của các DN trong năm có thể thấp hơn, nhất là các DN trong lĩnh vực tài chính và bất động sản ).
    - Mặt tích cực khác, dòng đầu tư nước ngoài cả trực tiếp và gián tiếp vẫn đang chảy vào Việt Nam ( không hề có tình trạng rút chạy như tại TL năm 1997 ), nó hứa hẹn một tương lai phát triển tiếp tục cho kinh tế VN, cho sự tăng trưởng vươn lên của đất nước.
    Tại sao những người ngoại quốc xa lạ, cũng là bậc thầy về tài chính không tuyệt vọng về VN, về kinh tế VN mà chúng ta, những người Việt Nam bản xứ, thấu hiểu Vn lại e ngại, mất lòng tin?!!????

    Tiền đã mất đi, cũng như bát nước đã đổ, khó thể lấy lại,, nhưng trước mắt chúng ta là tương lai và cơ hội mới? mong mọi người đừng quay lưng lại với chứng khóan.. he..he..và một thực tế, khi tất cả đã chán nản và bỏ cuộc thì ai kiên lòng vững chí sẽ càng có nhiều cơ hội hơn.

    Mong rằng từ thị trường chứng khóan này tất cả chúng ta sẽ có thể thực hiện giấc mơ Việt cho chính mình,, he..he..ước mơ của em đơn giản thôi: trở thành tỷ phú và thủ tướng năm 29 tuổi ( mịa,, trước thằng khùng kia một năm rồi nhé?)
  4. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Tôi viết những dòng này trong tâm trạng rối bời và nghi vấn, giá cổ phiếu đã tăng qua nhanh trong hai ngày qua,, như vậy trãi qua qua 03 ngày đen tối đầu tuần, thị trường đã lấy lại niềm tin..vni đã lấy lại mức 640 sau hai ngày tăn trần liên tiếp?

    Cuối cùng thì chắc ai đó cũng nghĩ ra được cứu chứng khoán không phải là làm lợi cho một thiểu số nhà đầu tư nào, mà đó chính là cưú túi tiền nhà nước ngày đang vơi dần theo nhịp rơi của thị trường, là cứu một phần của nền tài chính đang run rẩy mà nếu đổ vỡ xảy ra thì như một hiệu ứng đôminô, hậu quả khó lường không chỉ cho nhà đầu tư mà còn cho toàn xã hội?.

    Các bạn hãy làm một bài tính xem, nhà nước_ với tư cách là cổ đông trong các công ty đã thiệt hại mất bao nhiêu trong thời gian vừa qua, và trong tương lai khi IPO các tập đoàn lớn thì thiệt hại sẽ là bao nhiêu nữa..nếu mặt bằng giá cổ phiếu ở mức quá thấp!!?? Thậm chí tiến độ Ipo nếu bị phá sản thì kinh tế VN phải chậm mất bao nhiêu năm??!! Thiệt hại này không phải là con số có thể dễ dàng tính ra?

    Và đến hôm nay, dù chưa mua kịp một cổ phiếu nào, nhưng tôi vẫn phấn khởi và vững tin,, nhà nước đã can thiệp ( tuy rằng hơn muộn ), mức 600 sẽ là mức đỡ vững chắc và là bệ phóng tốt cho thị trường phát triển.

    VIỆT NAM CHỨNG KHOÁN LƯỢC SỬ:
    BÓNG TỐI VÀ HÀO QUANG_hoctrothirot@

    PHẦN 2: HÀO QUANG xin được bắt đầu?.
    Tôi vẫn thường nghĩ về một giấc mơ Việt
  5. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    VIỆT NAM CK LƯỢC SỬ:
    Từ ngày 04/3 đến 22/3 năm 2008
    HỒI DƯƠNG
    Trong hơn hai tuần lễ từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3, chiến trường chứng khoán tranh hùng liên tiếp diễn ra những biến chuyển kinh người.

    - Ngày thứ tư Chết 5 tháng 3, lần đầu tiên trong hơn 03 tháng của chu kỳ sụt giảm, VNI đạt mức 583, một mức mà 03 tháng trước đây ngay cả những chỉ huy bi quan nhất cũng không hình dung ra.
    Cũng trong ngày hôm ấy cũng diễn ra cuộc kêu gào tự phát của một số chỉ huy khẩn thiết cầu xin Chính Tôn Phủ có biện pháp cứu vãn thế trận Thanhh binh đang hồi tan vỡ như bong bóng xà phòng.
    Không biết là do quá cảm động trước ?o cầu xin kế ?o của một số chỉ huy mà chym đã bị cụt hơn nữa hay là lo cho chính túi tiền của mình ngày càng vơi dần theo nhịp rơi của thị trường và hậu hoạ lâu dài của nền tài chính, kinh tế nếu thế cục chúng khoán bị đổ vỡ nên Chính tôn Phủ cũng có hồi đáp nhất định nhằm trước trấn an lòng dân, sau cũng Thử tìm cách giải cứu Thanh binh trong hồi nước sôi lửa đỏ.
    - Trong ngay ngày hôm ấy, từ CTP tin tức truyền nhanh, đại quân Xích lâu nay vốn chỉ án binh bất động nay sẽ được huy động tiếp trợ Thanh binh . Nghe tin thấp thỏm, lòng người cũng phấn chấn, trong hai ngày liên tục cuối tuần Thanh binh như hồi sinh, đuổi đánh Hồng binh chạy như vịt lùa đồng, mốc 600 lập tức giành lại. Câu khẳng định như thánh phán:? Nếu tôi là nhà đầu tư tôi sẽ bán vợ đợ bồ nhí để lấy tiền mua cổ phiếu ?ođã làm xôn xao bao con chym đang rỉ máu.

    - Đang trong lúc ấy lại xảy ra vụ án ?ođại nghịch ?o nghiêm trọng, dù đã nhận nghiêm lệnh ?ođề nghị ?o không tiếp tục bán tháo cổ phiếu để ổn định thị trường từ các Lờ đờ đại ca, vốn là đại diện cho tổ chức tối thượng quyền lực Đại thế lực nhưng 19 nghịch tướng thuộc binh chủng tài chính vẫn ngang nhiên bất tuân, xả hàng vào đầu các cảm tử quân đang xông lên bắt dao đang rơi.

    - Trong vụ án được? xả *** trên đầu chiến hữu ?o này ai đúng ai sai có lẽ sau này lịch sử sẽ phán xét.


    - Nhưng than ôi, đâu ngờ Thanh binh lúc này đã như người sắp chết thảm, được tiêm vào một liều kích thích nên mới xảy ra tình trạng hồi dương. Hồng binh sau hai ngày tạm lui binh để tránh khí thế đang dâng và nghe ngóng tình hình nắm được rằng đại quân Xích miệng thì hô hào nhưng thực tế quân binh cũng như tăm cá bóng chim chưa biết lúc nào sẽ xuất hiện. Lại cộng thêm bọn tù binh cổ phiếu lâu nay vẫn bị cầm tù trong các tổ chức tài chình nay vì thời thế loạn lạc nên như chó bẹc giê sút dây tuôn ra ào ạt, cắn xé Thanh quân. Hồng binh mượn thế phảm công vu hồi dìm cả chiến trường trong máu đỏ.

    - Thanh binh lúc này lực lượng đã bị tổn thương gần nữa, chỉ như một con thú lờ đờ trong trùng vây bủa của Huyết binh được sự tiếp trợ ccủa bọn nội gián Lạm phát siêu cấp. Tình cành khác nào Blu chip xuống sàn, heo vào lò mổ.


    - Kết quả đến ngày 21 tháng 3 năm 2008 Thanh binh lãnh thổ chỉ còn 545 dặm lẽ và nhiều khả năng phải tiếp tục rút lui.
    ??????
  6. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Trong nội trướng che tạm bằng mấy tấm nylong rách cạnh bãi rác, Thanh chủ mình đầy máu me, áo quần rách bương, hóp vội ngụm nước lã cầm hơi mà lòng đau như cắt. Than ôi, còn đâu biệt thự PMH, xe audi, điện thoại vertu, rồi cả những đêm thác loạn bên các kiều nữ chân dài.. hết cả rồi giờ chỉ còn lại một manh chiếu nát và mấy cân giấy vụn.
    Vẫn biết đời người thăng trầm, lúc lên Audi lúc xuống Martin nhưng cũng không tránh khỏi bồi hồi. Nhớ khi xưa đắc thế, tiền nhiều như nước sông Đà, bọn lâu la, bồ nhí xum xoe lấy lòng; đám bạn bè, bà con hỉ hả săn đón, tiền bạc dành dụm cũng năn nỉ mà đưa đem đầu tư; rồi còn nào Ngân hàng, cty CK lúc nào cũng rộng cửa, tiền chất sẵn chỉ chờ đến cho vay, ký tên là nhận tiền?còn nay?.thật đúng cuộc đời đen như mõm chó mực.
    Liếc mắt nhìn quanh, bọn tướng tá lâu la như Sợ thấy Bà, Rên I ỉ, Gái Mại Dâm, Vẫn Nằm Mãi, Fải Fanh Thây mỗi đứa một góc, cửa mình đầy máu, cảnh thật thương tâm.
    Đương nay lúc ấy, có tiếng chân hùynh huỵnh , ra là tên tiểu tướng BTC mặt xanh như tàu lá chuối, tay cầm chiếc mỏ lếch vấy đầy máu xanh vén mành chui vào.
    - khởi bẩm chủ công, tiểu tướng hôm nay sa trường giết giặc, không nhục mệnh tướng công, cướp được cờ xanh CE đem về , nay kính dâng lên người , mong nhận cho tấm lòng thơm thảo này.
    Thanh chủ vội vã chùi mép, lật đật đứng dậy bợ tay BTC:
    - Quý thay, quý thay? quân ta mấy ngày nay lui binh liên tục, chỉ còn mình khanh mình TRẦN giết giặc, tránh bảng điện tử một điểm xanh cũng chẳng có, thật là có công lao tránh cho quân ta mang điều quốc nhục cùng bọn mẽ miếc, tàu khựa.
    Ngưng lời thân mật dắt BTC ngồi xuống chiếu chiếu rách giữa Trướng phủ đoạn tiếp lời:
    - Quân ta tình thế không thuận lợi, trước do tiền đồng khan hiếm, trong giặc cỏ Lạm phát lộng hành, ngoài ảnh hưởng tình hình thế giới kinh tế Mẽo suy thoái nên bọn tướng lĩnh lớn nhỏ các loại, từ tài chính ngân hành đến xây dựng bất động sản liên tục lâm trận tháo chạy. Còn lại khanh đây có thể ca khúc khải TRẦN, không biết có chiến lược kỳ diệu nào có thể nói ra để ta còn mở mang tầm mắt.

    BTC nghe xong phê lòi cả trym, vội vã trả lời:
    - Hạ thần đâu dám múa cờ lê qua mắt thợ sửa ống nước, chỉ là hạ thần vốn thì bé, trước nay kinh doanh cũng tầm tầm, eps đâu xấp xỉ vài trăm đồng còm, có năm còn bị lỗ.Nhưng được cái có miếng đất to đùng tại Bình triệu đang chứa mấy cái xe mục. Trước đây lại được các ông anh xã hội làm giá nâng lên hàm 6x. Nay tuy thời thế loạn lạc mạnh ai nấy bán ,nhưng thần do từ trước đến nay không có tiền mà đi đầu tư tài chính lung tung vả lại cũng không được bọn cho vay cầm cố để ý gì nên cũng không thể đem binh mà cầm cố lấy tiền lước sóng, trong rủi có may, do vậy không bị vướng vào mấy vụ kẹp trym nghiêm trọng. Nhờ thế bữa nay đột nhiên ra tay đắc thắng, cờ CE phất phới.
    Nhưng tình thế lúc này thật đúng là trần được bữa nào hay bữa đó, thần cũng không biết số phận mình sẽ về đâu.

    Thanh chủ nghe lời phân giải, thầm nghĩ trong ruột:

    ?o Tên này chỉ là tên tiểu tướng , so niên kỷ trên sàn cũng đã có nhiều, nhưng công lao, chiến tích lại chẳng có gì. Tuy được mang hàm 6x nhưng cũng có nhiều người không phục. Nhưng lời hắn nói cũng không phải ngô nghê. Tình thế hôm nay ra nông nổi này cũng bởi một phần tại ta trước quá dung túng bọn hạ tướng, để chúng mặc sức cấu kết với nhau, tên này cho tên kia mượn quân, mua bán quân lương lòng vòng kiểu A mua B, B mua C, C lại mua cho A, cứ thế lòng vòng đẩy giá lên ca, tạo lợi nhuận trên giấy , kinh doanh thực tế chẳng tăng trưởng bao nhiêu mà chủ yếu là làm giá kiếm tiền, IPO tìm lợi với giá trên trời, tiền thu được không đem mở rộng kinh doanh sản xuất, mà cứ theo kiểu thấy nguời ăn khoai vác mai đi đào, cũng bày đặt đem đầu tư tài chính, bất động sản.
    Lại thêm bọn chỉ huy chứng khoán quân lòng tham không đáy, cầm nhà, đợ bồ nhí không đủ lại còn cả gan đem hết quân binh cổ phiếu cầm cố vào ngân hàng lấy tiền chiêu thêm binh mã, định chỉ một trận quyết thắng mau chóng cướp đất xưng ĐẠi Gia.

    Nay thì hậu quả nhỡn tiền. Âu cũng là điều khó tránh.?

    Nghĩ xong lòng càng rầu rĩ, lựa lời uý lạo mấy câu với BTC tồi cáo mệt lui vào nằm trong xó chòi.

    Đang nằm lăn lóc chợt nghe tiếng khóc ri rỉ của ai vọng đến bên tay, đưa mắt dáo dát nhìn quanh, rõ ràng là nữ tướng già REE đang chổng mông lên trời mà khóc tấm tức, đang hồi khóc lóc, chợt thấy chủ tướng nhìn qua REE lại càng thêm nức nở:
    - Bẩm chủ công, thần nằm ngoài nghe BTC nói mà lòng hối hận chẳng thể cầm được nước nôi cứ chảy ta ướt cả quần.Lúc xưa chúng thần mỗi người một nghề, Kinh đo bán bánh ngọt, VNM vắt sữa bò, Sam quấn dây cáp điện, thần thì lo điện lạnh.. . tiền nhời tuy ít nhưng vững chắc.
    Gặp lúc thị trường chứng khoán bùng nổ, mua bán cổ cánh lợi nhuận to mà lại nhẹ nhàng, còn được mang tiếng trí tuệ cao siêu, bọn chúng thần không kiềm nổi lòng ham hố, nghe lời bọn chiên da, mu sĩ trong các tổ chó tài chính nên cũng lăm le lấy tiền cổ đông mà đổ vào cổ phiếu.
    Lúc đầu may mắn thị trường đang lên, lợi nhuận cũng chẳng kém gì mấy chị bán bánh bèo, mấy anh bán bánh mỳ trong các công ty tài chính nên càng kích thích lòng tham.
    Để mau chóng phình to, mở rộng, qui mô, qui đầu, qui mu? bọn thần hẹn nhau tụ hợp lại, trước làm vài ván xập xám giải trí, sau lật sách xưa ra mà tìm sách lược moi tiền, phát triển thanh thế.
    Học theo Tào Tháo khi đánh Chu Du coi các công ty như các chiến thuyền riêng lẻ, nếu đơn độc dể bị sóng xô đẩy, người dìm giá, chi bằng liên kết lại với nhau tạo thành một đại chiến thuyền cho nó hoành tá tràng.
    Thế là xưa xích sắt, nay chính là cổ đông chiếu lược, có khi mang vỏ đầu tư tài chính, anh bán chị mua, chị đưa anh hốt.. cứ thế vòng vèo đưa nhau lên đỉnh, lúc nào ở một mình len lén giở báo cáo tài chính ra xem, thấy lợi nhuận trên giấy phát sinh mà tự thủ dâm tinh thần, cứ ngỡ mình đã là siêu Blu chịp bất tử, chỉ lên không khi nào xìu.

    Thanh chủ nghe xong giật nảy người:
    - Trời, các ngươi đều là đầu sỏ kinh doanh, óc đã chứa hai ba thứ sạn mà sao lại không nghĩ sâu xa, chẳng phải trong Tam quốc kể lại vì chiến thuyền liên kết mà bị hoả công đánh cháy hàng loạt!!??
    REE càng phủ phục nức nở:
    - Thực ra lúc đầu bọn thần cũng biết, nhưng ỷ thế kinh tế Việt Nam như thuyền đang thuận gió, đầu tư nước ngoài trút vô nước sông Đà nên vẫn đinh ninh giương buồm mà tiến, đưa VNI đến bến bờ sung sướng. Nhưng than ôi, xưa TQ có Khổng Minh cầu được gió Đông, nay cũng có thằng mẽo tạo ra gió Tây, từ phía Tây, cơn gió suy thoái ào ào thổi tới, vừa ngay lúc ấy bọn nội gián Lạm phát siêu cấp cũng châm ngòi lửa? một trận hoả công cổ phiếu diễn ra ngay trên bến Chương dương đầu năm 2008.
    Thanh tướng nghe xong lặng cả người, chẳng biết nói gì??

    Thật là Xưa Xích bích lửa đỏ phá liên thuyền.
    Nay Chương dương lạm phát thiêu thị trường.
  7. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    õ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ư
    TỏĂi mỏằTt vạng 'ỏƠt lỏĂnh lỏẵo hoang sặĂ, giỏằa 'êm khuya vỏng lỏãng không mỏằTt tiỏng chim lỏằÊn kêu, mỏằTt thanh niên bỏĂch y 'ang ngỏằ"i xơ xỏằƠp chỏằ.ng mông vĂi lỏĂy. Trặỏằ>c mỏt gÊ là mỏằTt 'ỏằ'ng giỏƠy 'ỏằĐ màu sỏc, kưch cỏằĂ 'ang bạng chĂy dỏằ dỏằTi mỏãc cho xung quanh tiỏng gió ai oĂn không ngỏằông thỏằ.i vào tai.
    Chỏưp chỏằn trong bóng lỏằưa vfng vỏng tiỏng kêu gaò thỏÊm thiỏt nhặ cỏằĐa hàng chỏằƠc vỏĂn ngặỏằi 'ang bỏằc ngày CP tuyên bỏằ' sỏẵ qua SICI mua lỏĂi cỏằ. phiỏu trên sàn, hỏằc trò em lòng thỏƠy nôn nao nên 'Ănh liỏằu giao thỏằư quỏằ dỏằc sỏẵ không 'ỏĂt 'ặỏằÊc kỏt quỏÊ, cĂc nhà 'ỏĐu tặ nên tiên bỏÊo kỏằ thÂn, tỏĂm dỏằông giao dỏằ<ch nhặng phỏÊi luôn bĂm sĂt thỏằ< trặỏằng 'ỏằÊi chỏằ chuyỏằfn biỏnõ?Ư..
  8. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    VN CHỨNG KHOÁN LƯỢC SỬ: BÓNG TỐI VÀ HÀO QUANG

    Tháng ba đến nay ( 18/6/2008 )

    TRƯỜNG KỲ THẢM SÁT

    Trong hai ngày cuối tuần tháng BA, để ngan chặn đà tháo chạy của các tù binh cầm cố tại các Ngân hàng, cty CK, và một số bà con bên ngoài đang hỗn loạn vì cụt trym, Chứng khoán quỹ Bang thuận theo kiến nghị xuất phát từ Liên Hiệp Đầu Cơ VaFI đã quyết định phong tỏa đường sá, hạn chế tốc độ từ từ 5,10% xuống chỉ còn 1,2% tương ứng cho hai sàn HO, HA.

    Hiệu quả của kế ?o thắt đường xả ?o này thật hiệu quả không ngờ. Binh lính trước nay thấy quan lộ rộng rãi 5, 10% nên tâm lý bỏ chạy lan tràn, nay thấy đường tiến lui đều hạn hẹp nên không muốn rút binh, liều chết cố thủ. Đà rơi được hãm, lại thêm đám tù binh tại các Ngân hàng sau khi bị cảnh cáo không còn tháo cũi lung tung nữa nên quân Xanh thừa cơ tiến lên, Hồng quân không hiểu vì sau không thấy xông ra ứng chiến. Lần đầu tiên trong lịch sử hơn một tháng đen tối, Thanh binh toàn chiến trận treo cờ CE. Chiến trường xanh đỏ chỉ theo một chiều tiến lên he..he..chỉ là tiến lên từng bước nhỏ.

    Than ôi, nhưng chút kế mọn mưu toan bóp méo cung cầu thị trường cũng không giữ được màu xanh biếc cho con bệnh nan y chứng khoán. Sau mấy này dựng đứng, các chỉ huy, tướng lĩnh do không thấy được giải pháp gì căn cơ, lại thêm bi quan về tương lai Vn đồng nên cũng nhanh chóng tháo cảng xả hàng, Ho ?" Ha hai sàn chìm trong biển bán. Tiếng rên la thê thảm do không thể tháo chạy lọt qua cánh cửa hẹp vang ngút trời..BÁN KHÔNG AI MUA..thảm kịch kinh thiên khiến ai nấy ai oán..cảnh SSI, STB dư bán sàn hơn triệu cổ vào ngay đầu phiên khiến người ta kinh hoàng?

    Hai, rồi Ba tuần liên tục cả bầu trời Chứng Giới nhuộm một màu máu tang thương, cảnh tàn sát hàng lọat liên miên này may sau nhớ lại chắc vẫn còn kinh khiếp.

    Trên sàn thê thảm, OTC càng kinh khiếp. Tảng băng chìm khổng lồ mới chính là đây. Dù sao niêm yết vẫn có giá, vẫn còn giao dịch, có thể tự cut..còn OTC thì bó trym, thông tin chẳng công bố, cổ tức không thấy chia, giao dịch chết cứng là tình trạng đa số. Quả bom hạt nhân này khi nào chưa được tháo ngòi thì chứng khoán VN khó lòng tìm ra một sinh lộ. cũng hy vọng Chứng Khoán Quỷ Bang mau chóng lập chợ OTC tháo gỡ tình hình ?" nhưng tin đưa ra đã lâu mà chưa thấy động tĩnh, không biết phải kêu ai. Thôi đành ôm đống giấy cổ đông mà tự sướng: ta đây nhìu tiền lém.

    Đây cũng là giai đoạn đáng ghi nhớ trong lịch sử Chứng Giới, trong có mấy tháng ngắn ngủi, liên tục các cơn sốt từ xi măng, gạo cho đến vàng, đô la liên tục diễn ra. Nhà nhà đầu tư, đầu cơ sống trong thấp thỏm.. Tại sao lại có hiện tượng này, vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng..hy vọng mai sau lật lại trang sử này, hậu nhân sáng suốt sẽ có kiến giải khoa học?.

    Cuối tuần vừa qua, một số chỉ huy nhân lúc thời thế hỗn loạn, canh lúc giá USD cũng được bình ổn ( trên giấy ?" còn thực ra chợ đen vẫn tăng như ngựa lồng ) cộng thêm giá một số loại cổ phiếu cũng rẻ ( không tới một tô phở một cổ cho một số đại công ty ) nên hô hào khởi nghĩa.

    Tưởng trời xanh cũng chiều lòng người, khởi nghĩa bước đầu thuận lợi, cờ CE treo hỗn loạn khắp nơi. Cuộc vui chẳng dài như đợi, sực tỉnh cơn say thì ra chỉ là vớt trăng đáy nước, mò đáy bắt dao. UP làm sao đuợc khi lạm phát gia tăng, tiền đồng mất giá, lãi suất kinh hoàng, tiền mặt thiếu hụt, giải pháp đưa ra chưa thấy tác dụng ? thấy ĐÁY đã là phước ba đời..nói chi đến UP.

    Than ôi, kẹt càng thêm kẹt,,, chiến trường từ nay lại thêm nhiều oan hồn do sự kiện bull trap đầu tháng sáu chăng. Dù sao cũng đợi ngày 19/6 mở biên độ mới rõ ràng sự việc ..

    Một sự kiện đau buồn cũng xảy ra khi trong thời gian này, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ?" người đuợc coi là vị thủ tướng của cải cách đã từ trần.
    Sự ra đi vĩnh viễn của ông thật sự đã làm nhiều người thương tiếc? hỡi ơi, nhân sinh như giấc mộng, ?một người mất đi, thương tiếc để lại chính là thể hiện cho đánh giá của xã hội đối với người đó?.

    Không biết sau ông, vị lãnh đạo nào sẽ cũng đuợc thương tiếc, trân trọng như vậy nữa..hay là?.chắc là mỗi chúng ta sẽ có đáp án cho riêng mình?.





  9. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    VN CHỨNG KHOÁN LƯỢC SỬ: BÓNG TỐI VÀ HÀO QUANG

    THỨ NĂM NGÀY 18/6/2008

    NGÀY BUỒN ???..

    USD chợ đen chạm mốc 1.900, tuy vậy Ngân hàng vẫn niêm yết giá chỉ khỏang 16.700 nhưng mua rất khó khăn , hay nói huỵt tẹt ra là ?o đừng có mà mơ ?o ?" Liệu có hình thành một đường dây chạy mua USD giá ngân hàng không nhỉ ??!! cung cầu thị trường đối với USD đã bị bóp méo không thương tiếc, một lần nữa tính chất nói vậy mà không phải vậy tại VN một lần nữa được chứng minh.

    Vàng vươn lên ngưỡng 1.9 ?" mốc cao điểm 1.94 liệu có lập lại ??!!! cũng cần nhắc lại là khi giá vàng thế giới trên 900 USD/ounce thì giá vàng trong nước chỉ khỏang 1.81 , nay giá vàng thế giới gỉam dưới 900 thì vàng trong nước chạm ngưỡng 1.9 ?" có điều gì đó tưởng như phi lý ở đây ?!

    Giá trị tiền đồng đang bị bào mòn dần dần, hy vọng sẽ không đến mức ai ai trong chúng ta cũng đi một chiếc xe gắn máy giá vài tỷ đồng, trong khi lương cơ bản chỉ 450.000 đ.

    Chứng khóan ngày đầu tiên nới lại biên độ đã đỏ sàn và mắt nhà đầu tư cũng đỏ theo ?" nhà đầu tư đã gành chịu quá nhiều mất mát rồi, bao nhiêu hy vọng giờ đã tắt lụi? nhắc lại ý một bác khi trước, ?ocó lẽ đã đến lúc phải tính chuyện hậu sự cho chứng rồi?, nhưng để chôn được cái thây ma này rõ ràng cũng không phải là đơn giản?.

    Mới mấy hôm trước toàn CE, nay quay ngược lại toàn FL ?" thị trường cổ phiếu lúc này cơ bản giống một sòng bạc hơn là hàn thử biểu của nền kinh tế.

    Lúc này ai là người có cam đảm đặt lòng tin của mình vào tương lai sáng lạn của doanh nghiệp và của thị trường cổ phiếu ?! số lượng ngươi ?oYes? cho câu hỏi này chắc có lẽ không nhiều và cũng không quá tự tin.

    Có thể chúng ta đã quá bi quan, nhưng thực sự, chúng ta có gì để lạc quan ??!!

    Trời sài gòn mấy bữa nay mưa nhiều, ngập đường cũng nhiều như thường lệ, nhưng chắc những giọt mưa rơi xuống cũng chưa nhiều bằng nước mắt của các chỉ huy nghĩa binh Xanh trong mấy tháng nay, mất mát đã nhiều rồi, tiền đã mất rồi, nhà đã cầm rồi .. nhưng tương lai vẫn còn xa lắm.

    Kể từ ngày bọn giặtc Đỏ khát máu phá vỡ chiến lũy phân biên 500 điểm thì những chỉ huy, tướng lĩnh Xanh biết rằng họ đã là người chiến bại rồi, lãnh thổ bao la hơn 1000 dặm xanh tươi trước nay chỉ còn trong những cơn mộng mị đêm khuya bên đám cổ phiếu OTC đang kẹt cứng.

    Vong sản chi giả - giờ mới thấu hiểu.
    Thanh tướng nay chỉ như một kẻ ngơ ngẩn, ngày lang thang bên sàn, đêm vất vưởng trốn nợ . Đám phi tần, thê thiếp tán loạn khắp nơi; bộ hạ thân tín cũng trôi dạt về đâu không rõ.
    Mộng phục sản ai ai cũng có ?" than ôi, nhưng bọn khát máu xảo quyệt vô bờ bến, liên tục tung Bún chả tẩm độc ra lứa gạt làm lực lượng Thanh binh đã mỏng càng thêm mỏng manh.
    Nay như hôm nay, ngày đầu mở biên độ, Thanh binh chưa kịp lâm trận đã bỏ chạy chí chết, kẻ ra chợ đen mua đô, kẻ về tiệm vàng trữ vàng miếng ?" chuyện cần kíp cứu thị trường chẳng ai lo..

    Ngoài trận tiền đã thế, trong nội trướng cũng không khả quan, từ Chính Phủ Tông, Tài Chính Bộ, Chứng Khoán Quỹ Bang trước kêu gào khởi nghĩa, nay thì im hơi lặng tiếng.
    Ôi, biết trông cậy vào ai?.

    Chứng giới đại họa khi nào mới kết thúc ?
    Vong sản chi giả lúc nào quay đầu phản phục ..

    Nghi vấn này mai sau xa lắm chắc mới giải.














  10. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    VN CHỨNG KHOÁN LƯỢC SỬ: BÓNG TỐI VÀ HÀO QUANG

    THỨ SÁU NGÀY 19/6/2008

    NHẬT KÝ MÁU

    8h 30 p sáng, thị trường vừa mở cửa, hơn nữa triệu ACB và một triệu STB đã gườm gườm chờ sẵn. Cả bầu trời Chứng giới như bị bao phủ bởi một màng huyết quang kìn kịn. SÀN .. SÀN .. và SÀN?..

    STB lần đầu tiên trong lịch sử niêm yết đã có giá 1x

    Sàn Hà nội nhiều mã không một người mua ?" lực cầu toàn thị trường vô cùng yếu ớt , không cách chi kháng cự làn sóng bán tháo ào ạt như nước triều cường vào ngày mưa gió.
    Bán là lỗ, nhưng không bán càng lỗ ?

    Công bố từ Gấu Đại đương gia Tài Chính Bộ lập lờ tiết lộ dự trữ ngoại hối của VN CÓ THỂ đạt mức 20.7 tỷ USD càng làm mọi người khó hiểu, nghi ngờ. Mức này rõ ràng không đuợc cao như hy vọng của các chỉ huy chiến trường., cũng cần nhắc lại là nhập siêu trong 5 tháng đầu năm đã là 14,4 tỷ USD ?" một con số không nhỏ so với dự trữ ngoại tệ được công bố.

    Đến giờ này có thể khẳng định cuộc khởi nghĩa Mò Đáy do các chỉ huy lòi cu, tặc gian phát động, đuợc sự phụ họa của tuấn anh đào, hu hu .. về cơ bản đã bị dập tắt .. chỉ không biết đuợc là các anh có kịp tầu thoát hay đã bị bắt làm tù binh. Than ôi, nhất tướng công thành vạn cốt phơi, nhất nhân đạt phú, triệu giả vong sản vốn là sinh tử chi lệ của nơi Chứng giới vô tình này.
    Chỉ tội cho new bi mong trong nguy hiểm tìm lợi nhuận, hưởng thụ cảm giác mò đụng đáy nay thân vong hiểm cảnh.

    30 p sau khi khai trận, bên MUA trống không ? máu đỗ loang sàn.
    Cuộc đồ sát kinh hoàng này khi nào mới chấm dứt ??!!!
    Than ôi BIỀN LỖ VÔ BIÊN , QUAY ĐẦU LÀ SÀN ?.

















Chia sẻ trang này