Trận VNI đấu trí...Sàn Ho Ha tranh hùng.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoctrothirot, 08/06/2007.

3183 người đang online, trong đó có 71 thành viên. 06:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7261 lượt đọc và 100 bài trả lời
  1. thamanito

    thamanito Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Đã được thích:
    5
    mọi người vào cùng khen Bác up_and_đau xem bác ấy có phổng "lỗ mũi" LÊN không nào ?
  2. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    He..he..Không dám..không dám, cám ơn bác đã có lời, em đây tuổi trẻ, tài mọn, tiền lại ít. Không dám nhận đâu, xấu hổ lắm.

    Trong lúc rãnh rỗi lại đang thất nghiệp ngồi buồn viết bài góp vui cho box thui mà hí..hí...
  3. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Có thể có hai kịch bản cho tình hình này:
    1. He,,he,,các binh đoàn xanh lợi dụng lúc bất ngờ, với quân số áp đảo chiếm lĩnh các cứ điểm. Lại sử dụng tâm lý chiến, hô hào biến tất cả thành một BMC, tCT thứ hai ( he..he..cái này có thể gọi là kế: cáo mượn oai hùm không nhỉ ),, quân đỏ lúc đầu hoang mang trước quân số quá đông của bên kia, lại nhìn gương BMC, TCT cũng hơi hãi nên không ra nghinh chiến mà tự động rút binh.

    Quân xanh theo đà đuổi dài nhưng thực ra chẳng tiêu diệt được bao nhiêu quân đỏ ( he..he..vì có thằng nào dám ló ra đâu mà chém với giết ).

    Bị kích thích bởi chiến thắng của các binh đoàn nhỏ, hị,,hị,,, cũng hơi tự ái: " bọn chúng ít thế, công lực kém thế, triển vọng cũng không bằng mình mà lại tiến sâu thế, chẳng lẽ ta lại không tiến mạnh hơn chúng sao??" các binh đoàn chủ lực cũng ào ạt tiến theo.

    Quân đỏ trứơc gặp Bs, sau bị Pns chọc gậy vào đxx nên lúng túng như gà mắc tóc, quay lưng chạy dài. Quân xanh mặc sức chém giết, cướp bóc; rượu ngon, trai xinh thu về vô số, hưởng thụ thoả thê ( hix.hix.. nghe thèm quá!!).

    2. Các binh đoàn quân xanh tiến ngày càng sâu vào trận địa quân đỏ,, he,,he,, mà đường càng xa, quân số gia nhập càng đông thì càng cần chi phí lớn..he..he..
    Mặt khác do ỷ mình đang trên đà thắng thế, ban hành sưu cao thuế nặng, người vô sau phải đóng tiền gia nhập hơn người vô trườc xấp xỉ 5% nên lòng binh oán thoán. Các binh sĩ cũ do đã thu được nhiều chiến lợi phẩm nên sinh lòng muốn hưởng thụ, một số lén lút đào ngũ về vui vẻ với chồng con .
    Phong trào đào ngũ phát triển mạnh, lại thêm quân đỏ giờ đã hoàn hồn quay lại phản công
    ..He..he..thấy tình thế nguy hiểm, kiểm lại trang bị vũ khí thấy chỉ toàn mấy khẩu súng kíp bắn cừu cơ số đạn ESP chỉ 1,2 K với hao mòn P/E đã lên hơn vài chục nên hãi quá hí..hí.. đầu hàng luôn. Mới ngày nào mặc áo xanh, giờ lại giuơng cờ đỏ FL bắn đạn sàn vào đồng đội .. ôi thật đáng hận thay.

    Cái này còn chưa tàn nhẫn bằng những tên gián điệp quân đỏ lại khoát áo xanh, trước kêu gào tiến binh, lôi kéo gia nhập, vẽ ra cả một khung trời với đầy hoa tươi, cỏ lạ phía trước giờ chỉ thấy toàn hầm chông chứa phân heo -cái này cực độc, lọt vô là hết đường về.( hị hị kế này trog 36 kế gọi là phao chuyên dẫn ngọc: ném gạch lại bảo là ngọc quí,, còn trong làng nhậu là treo đầu dê bán thịt chó,, ngôn ngữ kinh tế là quảng cáo sai sự thật, tiếng thường dùng cho dân CK là bơm vá he,,he,, lịch sự thì bảo PR )

    Hu..hu..Nay khi vừa thấy cờ đỏ xuất hiện là rút lưỡi lê đâm lia lịa vào lưng quân xanh chạy phía trước,, Ôi!! người chiến sĩ ấy vẫn còn đà lao tới rồi ngã gục lật ngang lòng vẫn ấm ức không hiểu vì sao!!?? hu..hu..Cho em lau nước mắt cái

    Nhưng có câu binh bất yếm trá, đã ra chiến trường thì cũng không nên trách ai, các bác nhỉ???

    Hi..hi.. rồi sau đó diễn biến thế nào nữa , hồi sau sẽ rõ



    Được hoctrothirot sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 10/06/2007
  4. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Hí..hí..lúc đầu em cũng định post vào topic Chứng khoán diễn nghĩa, nhưng sau nghĩ lại có điều hơi bất tiện. Topic đó do bác DDA lập ra và cũng đã post vào khá nhiều bài, các bài của bác ấy mang phogn cách, kết cấu và mạch truyện khác với bài của em.
    Nếu em post tiếp vào ấy thì sau nay bác DDA muống tiếp tục chuỗi bài viết của mình thì kg biết phải bắt đầu từ đâu!! Gặp phải cảnh mình Ngô, đuôi Sở!!!
  5. pmh000002

    pmh000002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2007
    Đã được thích:
    0
  6. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Có thể có hai kịch bản cho tình hình này:
    1. He,,he,,các binh đoàn xanh lợi dụng lúc bất ngờ, với quân số áp đảo chiếm lĩnh các cứ điểm. Lại sử dụng tâm lý chiến, hô hào biến tất cả thành một BMC, tCT thứ hai ( he..he..cái này có thể gọi là kế: cáo mượn oai hùm không nhỉ ),, quân đỏ lúc đầu hoang mang trước quân số quá đông của bên kia, lại nhìn gương BMC, TCT cũng hơi hãi nên không ra nghinh chiến mà tự động rút binh.

    Quân xanh theo đà đuổi dài nhưng thực ra chẳng tiêu diệt được bao nhiêu quân đỏ ( he..he..vì có thằng nào dám ló ra đâu mà chém với giết ).

    Bị kích thích bởi chiến thắng của các binh đoàn nhỏ, hị,,hị,,, cũng hơi tự ái: " bọn chúng ít thế, công lực kém thế, triển vọng cũng không bằng mình mà lại tiến sâu thế, chẳng lẽ ta lại không tiến mạnh hơn chúng sao??" các binh đoàn chủ lực cũng ào ạt tiến theo.

    Quân đỏ trứơc gặp Bs, sau bị Pns chọc gậy vào đxx nên lúng túng như gà mắc tóc, quay lưng chạy dài. Quân xanh mặc sức chém giết, cướp bóc; rượu ngon, trai xinh thu về vô số, hưởng thụ thoả thê ( hix.hix.. nghe thèm quá!!).

    2. Các binh đoàn quân xanh tiến ngày càng sâu vào trận địa quân đỏ,, he,,he,, mà đường càng xa, quân số gia nhập càng đông thì càng cần chi phí lớn..he..he..
    Mặt khác do ỷ mình đang trên đà thắng thế, ban hành sưu cao thuế nặng, người vô sau phải đóng tiền gia nhập hơn người vô trườc xấp xỉ 5% nên lòng binh oán thoán. Các binh sĩ cũ do đã thu được nhiều chiến lợi phẩm nên sinh lòng muốn hưởng thụ, một số lén lút đào ngũ về vui vẻ với chồng con .
    Phong trào đào ngũ phát triển mạnh, lại thêm quân đỏ giờ đã hoàn hồn quay lại phản công
    ..He..he..thấy tình thế nguy hiểm, kiểm lại trang bị vũ khí thấy chỉ toàn mấy khẩu súng kíp bắn cừu cơ số đạn ESP chỉ 1,2 K với hao mòn P/E đã lên hơn vài chục nên hãi quá hí..hí.. đầu hàng luôn. Mới ngày nào mặc áo xanh, giờ lại giuơng cờ đỏ FL bắn đạn sàn vào đồng đội .. ôi thật đáng hận thay.

    Cái này còn chưa tàn nhẫn bằng những tên gián điệp quân đỏ lại khoát áo xanh, trước kêu gào tiến binh, lôi kéo gia nhập, vẽ ra cả một khung trời với đầy hoa tươi, cỏ lạ phía trước giờ chỉ thấy toàn hầm chông chứa phân heo -cái này cực độc, lọt vô là hết đường về.( hị hị kế này trog 36 kế gọi là phao chuyên dẫn ngọc: ném gạch lại bảo là ngọc quí,, còn trong làng nhậu là treo đầu dê bán thịt chó,, ngôn ngữ kinh tế là quảng cáo sai sự thật, tiếng thường dùng cho dân CK là bơm vá he,,he,, lịch sự thì bảo PR )

    Hu..hu..Nay khi vừa thấy cờ đỏ xuất hiện là rút lưỡi lê đâm lia lịa vào lưng quân xanh chạy phía trước,, Ôi!! người chiến sĩ ấy vẫn còn đà lao tới rồi ngã gục lật ngang lòng vẫn ấm ức không hiểu vì sao!!?? hu..hu..Cho em lau nước mắt cái

    Nhưng có câu binh bất yếm trá, đã ra chiến trường thì cũng không nên trách ai, các bác nhỉ???

    Hi..hi.. rồi sau đó diễn biến thế nào nữa , hồi sau sẽ rõ

    Hé,,hé,, chuyện nay xin kể tiếp:

    Các binh đoàn BLue Chip xanh thấy cảnh hưởng thụ no nê của các binh đoàn nhỏ khi tiến được vào đất của địch nên tinh thần cũng bị chút kích thích lừng khừng định tiến theo..

    He..he.. nhưng chưa gì thì hung tin thảm sát trên đất địch dồn dập bay về khiến binh lính hồn kinh thất tán.
    Lại trong lúc tập trung lực lượng tính đường ứng phó thì hỡi ơi..!! lực lương thiếu hụt, tra ra mới rõ một số chiến sĩ Bs ham lợi trước mắt, lén lút rút chạy sang các binh đoàn nhỏ đầu quân ,, nhưng do kinh nghiệm chưa nhiều, mới gia nhập chưa đầy 4 ngày, giờ bị bắt làm tù binh, chịu cung hình kẹp trym. Tiến rên la dậy cả một góc sàn.

    Hị,,,hị,, các tướng xanh thấy tình hình cũng chán nên tạm thúc lui binh,, phiên sau sẽ tính.

    Hí..hí.. chuyện sau thế nào tuần sau em xin kể tiếp!!

    P/S: he..he..đây chỉ là chút hư cấu mua vui chỉ có tính giải trí,, có thể thực tế chiến trường sẽ có kịch bản thứ 3..thứ n..He..he..sau này xin chỉnh sửa và bình loạn sau!!!
  7. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    MỞ ĐẦU
    Lại kể chuyện bây giờ, nhằm năm Đinh hợi heo vàng 2007, thời Việt Nam quốc hội khoá 11.
    Tại Sài đô có chàng tuổi trẻ họ thời tên Cơ, hiệu là NewBier, vốn dòng thư sinh đỗ đạt. Ra trường 2 năm vẫn mãi lận đận đường tiến thân.
    Than ôi,, lương tháng 3 cộc, 3 đồng; đủ càfê lại hụt thuốc lá, mua được chai X.O vào bar giải sầu thì nhịn ăn cả tháng. Gom góp dành dụm mấy niên chỉ được chiếc wave tàu trả góp chưa xong.

    Đang thời gặp lúc chán nản, xảy đâu trời nổi cơn gió lạ, Việt Nam ta gia nhập WTO, chẳng khác nào thuyền ra biển rộng, tuy sóng gió có nhiều nhưg cũng mở ra nhiều cơ hội. Lại thêm chínhsách cổ phần hóa DN nhà nước như cơn gío mạnh thổi vào trận VNI trong thời bùng phát.

    thiên thời, đại lợi nhân hoà, năm 2006 trận VNI nổi cơn lửa xanh ( hí..hí..lửa này gọi là lô hoả thuần thanh, sức nóng khôn cùng, là vua trong các loại lửa), cảnh háo hức nhà nhà đầu tư.

    Ra Chương dương trăm nghìn người chen nhau đấu giá, về công Trứ lớp lớp kẻ đăt lệnh mua vào. thật cảnh nhộp nhịp trăm năm mới thấy.

    He,,he,, tuy thân còn kẹt vòng cơm áo, đường công danh chưa rõ nhưng chí lớn ấp ủ, chàng TC nay cũng quyết xếp bút nghiên theo nghiệp cổ phiếu, ngày dõi VNi, đêm ôm lap top, miệt mài tính toán.
    Quyết phen này vung kiến tranh doanh, hạ đao đoạt lợi, cùng anh hùng , hào kiệt khắp các miền thế giới tranh hùng trận VNI.






    Được hoctrothirot sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 10/06/2007
  8. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Trên đã kể nguồn gốc, giờ xin điểm qua chiến trường VNI:

    Trận VNI khai chiến đã ròng rã 7 năm, trãi qua hơn vạn rưỡi phiên lớn nhỏ. Từ chiến trường sơ khai chỉ có mấy binh đoàn như : SAM, REE, SAV.. lãnh thổ lập quốc chỉ mới tiến tới cây số 100.
    O^i.. trãi qua bao phấn đầu, hy sinh, bao công sức tiền bạc đổ vào ( xin dành một phút tưởng nhớ và tri ân tới những người đã góp phần cho sự phát triển của VNI.. ) nay đã đạt thành tựu phấn khởi, lãnh thổ mở hơn ngàn dặm, số binh đoàn tham chiến tăng hơn số trăm với đủ loại ngành nghề.
  9. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Thời Cơ tuy đứng ngoài lượt trân đã lâu, tay chân ngứa ngáy , muốm tự mình xông vào giết địch cướp cổ ( phiếu). Nhưng vì kẹt đường tài chính, chỉ đành đứng nhìn.

    Xảy đâu có tin vui bay đến, phụ mẫu TC lâu nay ngày đọc báo chí, đâm xem truyền hình cáp, thỉnh thoảng lại lước net tim2 thông tin, nhận thấy trận VNI quân xanh áp đảo, ai tham chiến nhiều thì thắng nhiều, ít thì thắng ít, không tham chiến cũng thắng ( hi..hi.. do làm cò OTC í mà )

    Thương đứa con nhỏ lòng mag chí lớn, 4 năm học hành, tài chính cũng rành, đảm lược cũng có nhưng chưa có người nâng đỡ, chu cấp vốn liếng để chiêu tập quân mã, dựng cờ xưng ..PHÚ bèn lặn lội từ quê, mang mấy trăm chai đưa tận tay con.

    TC tay trái nắm tay cha già, tay phải bợ tiền, nước mắt rưng rưng, lòng hứa với lòng phen này quyết chí Trận VNI đấu trí, SÀn Ho HA tranh hùng,mở mang vốn liếng, lập đường ti61n thân.

    Muốn biết TC đấu trận VN thành bại, được mất ra sao , xin đợi hồi sau sẽ rõ....
  10. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Nhắc lại chuyện trận VNI cuối tuần vừa qua, quân xanh đang lúc phấn khởi, định trận này truy cùng đuổi tận. STB theo đà tiến mạnh, AGF mượng thế đi nhanh.

    Nhưng than ơi,, đạo trời bất biến, lòng người đa đoan, thế quân xanh hiệp 1 hùng hổ, đến hiệp 2 tay mỏi chân run nên trận địa đối phương chiếm lại.( VNI gỉam hơn 10 điểm )

    May nhờ VNI đưa mình gánh vác ( +4), ppc, ree, nkd, kdc.. cũng trân mình gắng gượng ( đứng gía ), lại thêm các tướng nhỏ như SGH, VPK, SHC, MHC, HAX.. liều chết tiến lên nên về cuối VNI cứu vãn. Quân đỏ chỉ tiến hơn 2, 5 dặm, chiến tuyến xác định lại ở mức 1057, 36.

    Vậy thứ hai đầu tuần VNI diễn biến thế nào????

Chia sẻ trang này