Trận VNI đấu trí...Sàn Ho Ha tranh hùng.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoctrothirot, 08/06/2007.

3151 người đang online, trong đó có 75 thành viên. 06:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7261 lượt đọc và 100 bài trả lời
  1. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Nhìn sơ lại tình hình lúc này:

    Quân tiên phong xanh mà lực lượng chủ yếu là các cảm tử quân Trần của các binh đoàn nhỏ sau hơn hai tuần ròng rã tiến lên đã có xuất hiện dấu hiệu xuống sức.

    VGP, HBC, HBD.. là thảm kịch khiến người e ngại khi mà lực lương tan tác, máu đỏ nhuộm sàn , cờ FL khủng bố treo la liệt.

    Hung tin bại trận từ những binh đoàn này chắc chắn ảnh hưởng ít nhiều tới những binh đàon nhỏ khác cũng đang tiến mạnh vào đất địch như HÃ, LBM,, LGC, PMS...Mức độ ảnh hưởng thế nào còn tuỳ vào sức mạnh của chính binh đoàn và vị trí đã tiến sâu vào đất đcị hay chưa ( càng tiến sâu càng nguy hiểm ).

    Tuy vậy thế trận quân đỏ vẫn chưa rõ ràng, quân xanh vẫn giữ nhịp trận đấu, chưa có dấu hiệu tháo chạy hoảng loạn ở các binh đoàn chủ lực.

    Nhưng đội hình quân xanh đang bị kéo giản ra, khoảng cách giữa các quân đàon tiên phong đang hăng máu đuổi giếtngày càng xa với các binh đoàn lớn tại hậu quân tạo nên một khoảng hở nguy hiểm khó lònh cho hai quân tiếp ứng nhau

    Càng nguy hiểm hơn là tiền quân đã có dấu hiệu mệt mỏi, hậu quân chủ lực không những không tiến lên hỗ trợ mà cứ dùng dằng ở đằng sau, lại có dấu hiệu một số chỉ huy lớn âm thầm rút binh.

    He..he..qua quan sát phán bừa một câu: thị trường đang trong lúc lình xình xuống nhưng mà xuống từ từ,, trong lúc xuống có thể có những phiên cứu giá.. he..he..tạo thời gian và khoảng trống cho các chỉ huy lớn từ từ rút bớt quân bảo toàn lực lượng.
    Thật đúng là: Đuổi Pen ny Newbier hăng máu.
    Rình Blu chip Bigboy xả hàngHe..he...còn về phiên hôm nay dự đoán 70% tăng nhẹ, Bs lên nhẹ hay đứng, một số Ps tiếp tục lên mạnh.


    ( he,,he,,trong quá trình viết bài có sử dụng một số tư liệu, ý kiến của một số bác trên diễn đàn như NgoanVCB, TZ, tuandakao...xin chân thành cảm ơn)
  2. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    STB hết sức đo sàn.
    BMC mưu sâu trá bại

    Hị,,hị,, diễn biến hôm nay không ngờ lại dữ dội đến vậy, cứ nghĩ quân xanh hôm nay sẽ gắng gượng phản công, tạo khe hở và thời gian cho một số rút lui trước bảo toàn lực lượng tính kế lâu dài,, nhưng hỡi ơi, khí số đã tận, sức lực cũng tàn, thôi đành lui binh.

    Hôm nay quân đỏ tiến mạnh đến hơn 16 dặm nhưng lực lượng tung ra cũng chưa nhiều ( giá trị giao dịch chỉ hơn 600 tỷ ).

    hị..hi..cái này mấy gọi là mưu sâu kế hiểm đây!! quân xanh thân đang trong đất địch, tiến tới thì không đủ lực, mà quân đỏ cứ nhẩn nha, chỉ đưa lực lượng nhỏ ra ứng chiến áp dụng chiến thuật dĩ dật đãi lao, chủ lực vẫn còn chờ quân xanh suy mỏi cùng cực mới ra tay chém giết.

    Nếu quân đỏ ào ạt tràn ra.. quân xanh có thể tạm lui binh bớt khí thế quân địch, dẫn dụ quân đỏ lùi gần về chiến luỹ 1030 của mình rồi phản khách vi chủ, lựa đường phản công.

    Nhưng bây giờ quân đỏ không tiến ào ạt, chỉ dàn quân uy hiếp, dùng tâm lý chiến doạ dẫm, quân xanh tiến không được lui không xong, thế càng khốn khổ.
  3. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Nhắc lại chuyện sáng nay, trận VNI năm thứ 7, phiên 1555. Đúng 8h20 chiến cuộc khai màn.

    Tướng xanh BMC sau mấy mươi trận toàn thắng liên tiếp, chiến lợi phẩm thu về vô số, hưởng thụ mệt nghỉ, tối qua cuối tuần cao hứng cùng đám thuộc hạ uống hêt mấy chai X.O nên sáng hơi mệt mỏi, cứ nằm mãi trong trướng không muốn dậy, nghe tiếng chiêng mơ trận vội vã thưc dậy, nai nịt gọn gàng.
    Sau ba hồi chiêng quân ngũ chỉnh tề, lựa hơn vạn hai chuẩn bị xung trận.
    Tả hữu thấy chủ tướng chỉ kéo hơn vạn quân vội vã trình bày:
    - thưa tướng quân, chúng ta thắng hon 20 trận đều dùng kế kỳ binh sấm đánh không kịp bưng tai, ngay từ đầu tiên phát chế nhân, đưa lực lượng toàn quân TRẦN dũng mãnh áp đảo ra trước, chỉ cần hò reo là cướp tinh thần quân đỏ, chúng vừa xuất hiện là chém giết không tha. Trước ngày nào cũng huy động trên 5 vạn, nay tướng quân đem có hơn vạn, sợ không đủ sức chế địch, mong ngài suy xét.
    Tướng BMC gật gù cười nhẹ:
    - Khá khen cho ngươi cũng có óc quan sát, nhưng ta tự có chủ ý.
    Nói đoạn móc con mobiado vừa tậu giá hơn 2k gọi cho phó tướng dặn dò mấy câu.

    Bên kia quân đỏ sau mấy mươi phen vứt giáo chạy dài, nhìn thấy bên quân xanh cướp đoạt titan, mở mang khai thác thu lợi vô số nên cũng nóng lòng.
    Tướng đỏ nghe thuộc hạ báo về quân xanh bữa nay chỉ có hơn vạn mừng rỡ đập bàn :
    - Kha,, kha,, bữa nay tới ta báo thù rửa hận đây.

    Liền lệnh quân đỏ toàn quân chuẩn bị, quyết trận sống còn.
    Phó tướng quân đỏ đứng bên liền tâu:
    - Bẩm đại ca, hiên nay tuy quân xanh có ít hơn ngày thường nhưng khí thế vẫn còn mạnh, phía sau tiền quân không biết thực hư thế nào!! Chi bằng ta cứ tạm tránh đi là hơn, đợi tới ngày 20/6, khi chúng vừa nhận thêm tân binh, quân số đông đảo chưa kịp chỉnh đốn quân kỉ,ta coi tình hình thế nàorồi tính sau.
    Tương đỏ gạt đi:
    - Ngươi không biết gì cả, quân xanh sau mấy chục trận toàn thắng thu về vô số titan, bán đi thu lợi vô kể nên không tránh khỏi dư luận dị nghị, tiếng đời dèm pha.

    Hiện nay đã có vô số tấu biểu gởi về Hội đồng làm giá nói xấu, chưi bới nên có lẽ phần nào cũng làm mất hậu thuẫn từ trung ương, mặt khác số lính tham chiến từ trươc thu được khá nhiều chiến lợi phẩm rồi nên tư tưởng tiên bảo kỳ thân đã xuất hiện, có khá nhiều đã quyết định giải giáp hồi hương sống an phận cùng chồng con.
    Nay tướng xanh lại dẫn ít quân thế, chẳng nhân lúc này thì còn đợi gì nữa.

    Nói đoạn rồ ga chiếc dylan tàu vọt liền ra trận.

    Bên kia tướng xanh BMC, mình mặc giáp đen, tay cầm xẻng thép, ngồi trên chiếc công nông chuyên chở quặng đảo đôi mắt sáng quắc qua đôi kính gọng ti tan nhìn quân đỏ ào ạt tiến lên miệng nở nụ cười thỏa mãn, rồi cũng thúc quân tiến đánh.

    Nhưng chỉ qua quít vài hiệp quân xanh nhận lệnh rút lui, bỏ trận địa cho quân đỏ tiến vào.

    Thấy tướng xanh quay công nông bỏ chạy, tướng đỏ vội vã rồ ga đuổi theo. Toàn quân đỏ thấy vậy ào ạt bỏ vị trí tiến mạnh về trước.

    Cuối hiệp hai, quay lại thấy tướng đỏ đã vào sâu trận địa, tướng xanh mừng thầm: ?o kỳ này chết với ông?, liền thò tay vào túi quần móc ra một nắm giống như cát đen nhằm lúc tường đỏ đang lao tới mà tung vào mặt.

    He..he.. thì ra là quặng thô ti tan, bị ném quặng vào mặt tướng đỏ hoảng hốt quay xe bỏ chạy, cũng vừa lúc phục binh xanh xông ra chặn quân đỏ lại.

    Hai bên đang giao chiến kịch liệt bỗng phía sau quân đỏ có tiếng hò reo vang dội,, hi5,,hị thì ra phó tướng xanh nghe lời dặn dò đem quân 6,6 vạn bộc hậu đánh từ phía sau.
    Quân đỏ bị kẹt ở giữa, toàn quân hơn 7 vạn bị đánh tan tác.

    Tướng xanh bắt được vô số tù binh, tra ra mới rõ có một số chỉ huy trước là quân xanh, bũă nay lâm trận bỏ chạy sang quân đỏ, bừng bừng nổi giận, định lôi ra thiến hết, may nhờ tả hữu khuyên can, nhắc lại công lao cũ nên mới nguôi giận, chỉ tước quân hàm đuổi về nguyên quán.

    Riêng tướng quân đỏ do thành khẩn ăn năn vì quá tham titan mà nhắm mắt làm bừa nên cũng tha không chém, giử lại làm chân sai vặt

    Thật đúng là: Đuối sức Việt Index sa sút
    Mưu cao BMC trá bại
  4. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Hị..hị.. lại viết tiếp chuyện BMC.
    Sau ngày dụng chiêu hồi mã sa đả bại tướng đỏ, quân xanh BMC càng thêm phấn khích, quyết phen này chiếm thêm 800 thành quân đỏ nữa.

    Sáng thứ ba ngày 12 tháng 6 năm 2007 ( ôi ngày định mệnh ), tướng xanh lại điểm quân xuất trận , lần này vẫn chỉ đem quân hơn vạn.

    Những tưởng sau trận kinh tâm động phách hôm trước, chủ tướng đỏ cũng bị bắt sống thì hôm nay quân đỏ chẩng còn tâm trí nào mà ứng chiến nữa.

    Nhưng thế sự khó ngờ,, thấy chủ tướng bị bắt sống vũ nhục, quân đỏ mang lòng căm hờn quyết báo thù rửa hận, lại thêm đám chỉ huy hôm trươc được tha về nhưng đem lòng oán hận, đem binh về theo quân đỏ ( thế mới biết trên chiến trường nhân đạo với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân vậy ).

    Quân xanh chủ quan, lực lượng kém thế, đang bị vây hãm..he..he..kết cục thế nào phiên sau sẽ rõ.
  5. up_and_down

    up_and_down Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Đã được thích:
    447
  6. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    BMC kiêu binh bị hãm
    BBT thừa thế làm càn.

    Hỡi ơi, nhìn qua thế cuộc lòng bỗng buồn bã.

    Hiệp hai trận chiến VNI, quân xanh có chút khởi sắc(-4.73), so với H1( - 5.87 ).

    Những than ôi , đâu rồi những mãnh tướng trung cang, dựng cờ lập quốc như REE, SAM, VNM, GDM hay những chiến tướng từng bao phen làm khiếp vía quân đỏ như STB, FPT.

    Nực cười thay bọn hoạn quan như BBT, BTC, CYc.. lại ngan nhiên lộng hành, chiêu tập quân mã, đẩy bao lương dân vào vòng chiến cuộc.

    Lại thêm đám loạn tướng LBM, HAX tiếp tục thúc cờ gióng trống, có thêm tên HBC tưởng đã lưu đày biệt xứ nay cũng vùng dậy.

    Chẳng lẽ Thanh quân khí số đã tận, anh hùng hào kiệt như UNI chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại là đám nhát gan như HAP

    Các dũng tướng trụ cột như gà mắc tóc, tiến không xong, lùi không nỡ.
  7. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    CHỨNG KHOÁN TRANH HÙNG PHIÊN 1556 NHẰM NGÀY 12/6/07

    STB THẤT THẾ LUI BINH

    BÔNG BẠCH TUYẾT THỪA CƠ LÀM CÀN.


    Vni năm thứ 7, phiên 1556. sau hai ngày hỗn chiến quân xanh đã bị đẩy lùi về phòng tuyến Fibo 1030. Tình thế nguy hiểm, quân đỏ ngày càng lộng hành nữtướng sữa VNM Vẫn nhớ Mãi có lúc suýt bị chúng xúm lại toan đè xuống sàn để vắt sũă, đại tướng béo STB cũng vất vả cầm cự rồi đành lui quân. Quân xanh bị đẩy lùi hơn 4 dặm, tổng giá trị tài sản bị thiêu hủy hơn 560 tỷ.

    Đáng buồn thay VSH, Hap, RAL thấy thế nguy hiểm không tiến binh ứng cứu mà chỉ đứng ngoại la hét..Lại còn lão nữ tướng REE thấy ngưòi tình STB lâm vòng khốn khó không đưa binh ứng mà dậu đổ bìm leo đòi rút bớt quân binh đang cho STB về đem bán chỉnh trang nhan sắc, tiêu dùng cá nhân.

    Lại thêm Hị..hi.. hổ tướng bất bại BMC chủ quan tiến quá sâu bị hãm trong tuyệt địa 547FL không biết khi nào mới phá đươc vòng vây.

    Bọn tướng trẻ không biết lượng sức như VPK, VGP phải tên trọng thương, lòng quân hoang mang, nhiều kẻ bán cổ cầu vinh ( hu..hu..học trò em cũng bán một ít ).

    Một số chỉ huy như TZ, LC, Ngoan đã rút binh bản bộ về quê dưỡng sức.
    Bậc trí giả như Ếch xanh, táo to, Member cũng chuă đưa ra kế sách gì.

    Ôi , đúng thời rối ren ,lòng người hoang mang.

    ( hị..hị,, để thêm phần hấp dẫn cho câu chuyện Chứng khoán tranh hùng em xin phép đưa thêm vào những nhân vật người thật việc thật để gọi là trong hư có thực.. bác nào không thích, xin lên tiếng.. em xin rút lại )
  8. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    CHỨNG KHOÁN TRANH HÙNG PHIÊN 1557 NGÀY 13 /6/2007

    Sau hai ngay liên tiếp lui binh, thiệt hai tuy không nhièu ( tổng giá trị mới hơn 1200 tỷ ) nhưng quân xanh lòng cũng hoang mang, các chỉ huy xanh lòng nóng như lửa đốt.

    Hội đồng làm giá quân xanh fải cấp tốc mở cuộc hợp các tướng lĩnh bàn kế cứu vãn.
    Chủ tịch hội đồng lên tiếng:
    - Mấy hôm nay chiến cuộc không lợi, đất đai cũng mất nhiều vào tay quân đỏ. Tuy phòng tuyến Fibo 1030 có thể gắng gượng kháng địch nhung ta muốn nghe cao kiến các tướng tính chuyện lâu dài. Để xem rằng mong mỏi mở rộng bờ cõi lên 1500 dặm mà muôn dân hằng mong đợi có thực hiện dược không??
    Chợt có tiếng hăng giọng, tướng LAF ngang nhiên bước ra, đảo con mắt tròn như hột điều, khom lưng tâu rằng:
    - Bẩm chú công đừng lo, quân xanh ta hùng mạnh vô biên, không sức cản nổi. Mấy ngày qua hạ tướng chỉ điều thêm binh có mấy vạn mà đánh chúng toi bời.
    hị..hị..lãnh thổ sở dĩ hao hụt là do bọn tứong già như GMD, REE, SAM đã không còn sức lại lười bíêng, tướng béo STB xin tăng quân số cũng chẳng làm nên trò trống gì.. chúng thật đúng là ăm lộc cổ đông mà chẳng biết đường báo đáp.
    Nay tướng BMC vốn trước nay cầm ngọn cờ lệnh tối thượng CE cũng đã bị bao vây ngộ hiểm, tiểu tướng tuy tài hèn , sức mọnhe..he..đầu năm suýt lỗ nhưng cũng xin cùng bọn đồng đảng như BBT, BTC, LBM,, tíêp nhận cờ CE quyết TRẦN báo quốc.
    Còn bọn già lại vô dụng xin rút hết binh quyền, quân lính bọn chúng cứ cho bọn thần nắm giữ.

    Xảy đâu có tướng SJS mới từ chiếc xe ben ( chắc xe san lấp mặt bằng ) mới tới, nghe thế giận quá định xông lên cho LAF một trận. Mai nhờ có nữ tướng GMD nắm tay rỉ nhỏ: Đại huynh chớ nóng.Chờ xem ý chủ công thế nào đã. He..he..kg thì chắc có một cuộc ẩu đả ngay trên bàn hợp.

    Hí,,hí,,muốn biết quân chủ xanh xủ lý ra sao đợi phiien sau sẽ rõ.

  9. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Quân chủ xanh ngồi vuốt râu suy nghĩ đoạn bảo:
    - LAF khanh nói nghe cũng có lý, thôi như vầy,ta tạm cho chúng khanh cầm cờ CE. Cùng bọn CYC,HAX, BBT,BCT, MHC? cố sức giết giặc lập công. Nhưng phải cẩn thận kẻo như bọn BMC, VGP thì khổ.

    Còn vụ binh quyền sau này sẽ tính.

    Nói đoạn truyền lệnh giải tán. Các tướng lũ lượt ra về. chỉ còn có trưởng ban bơm vá SSI nán lại, nhìn không thấy ai bèn lĩnh ngay vào hậu cung, chắc là tìm chủ quân xanh ton hót điều gì ( he..h..e tay này vốn thích vận động hành lang )


    Muốn biết SSI có kế sách gì, xin đợi vài hôm sẽ rõ

  10. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    CHỨNG KHOÁN TRANH HÙNG PHIÊN 1557 THỨ TƯ 13/6/2007.

    Lại kể tiếp chuyện hôm nay, sau buổi họp các tướng lĩnh ra về hết chỉ còn trưởng ban bơm vá SSI tìm vào yết kiến chủ tuơng quân xanh.
    SSI dập đầu tâu rằng:
    - thưa chủ công cho hạ thần có đôi điêù muốn trình bày.
    - Có gì khanh cứ nói, chủ công xanh khoát tay bảo.
    - Hạ thần hưởng ơn cổ phiếu, ăn lộc cổ đông nay đã lâu, giò mắt thấy quân đỏ lộng hành, lòng dân hoang mang, nên bỏ ăn, mất ngủ, không đi massage suy nghĩ măi mói tìm ra 20 viên mãnh tướng quân ta có thể dựa vào đó mà hàon thành đại cuộc.

    Chủ công xanh mừng rỡ từ trên sa lông tuột xuống đỡ SSI đang dập đầu thốt rằng:
    - Hay quá, khanh mau nói rõ.
    - Dạ bẩm, đay là những mãnh tướng trung cang từng giúp VNI mở cờ dung cõi, kinh nghiệm tài năng đã qua bao trận chiến kỉêm nghiệm, đó là STB, VSH, REE, GMD, VNI.. và hí..hí..cả thần SSI nữa ạ!
    Nói xong , thò tay vào cặp táp móc ra 1 bản báo cáo đưa lên. Thấy chủ tướng quân xanh đang cầm ban danh sách trầm ngâm, SSI tâu tiếp:
    - Chủ công đừng thấy gần đây họ chiến công sa sút mà nghi ngại, ngựa hay quí ở đường xa, cổ tốt quí ở đầu tư lâu dài. Bây giờ tuy bọn hoạn quan như BBT, đám kiêu tướng như LAF, HAX, LGC, CYC đang buổi sung sức, chiêu binh mãi mã, chiến công tuy có bề ngoài nhưng thế bên trong khó bền, binh sĩ lại không trung kiên, hễ có biến thường là bán cổ cầu vinh. Bọn này lúc nguy cấp có thể dùng tạm nhưng tính kế lâu dài thật không phải là thượng sách.

    Chủ công xanh nghe SSI trình gật gù:
    - Ý khanh nghe qua thật có lý, quả không hổ danh là trưởng ban bơm vá. Ta sẽ nghiên cứu kỹ tấu sớ của khanh rồi tìm đường mà liệu. thôi khanh về nghĩ ngơi.

    Nhìn theo cái bóng xiêu xiêu lùn lùn của SSI xa dần, chủ tướng xanh nghĩ nghĩ bụng:
    - tên lùn naỳ ghê thật, bọn tướng hắn tiến cử đa số đều có dây mơ rễ má với hắn. Nếu dùngbọn này thì đúng là thế lực của hắn lại lên một bậc, giá lên cũng vài phiên. Ta phải cẩn thận tên SSI này mới được, nó mà làm phản thì chí nguy.
    Nghĩ xong lui vào thư phòng, móc con Vertu ra gọi cho thân tín dặn dò gì đó.

    He..he..muốn biết chủ tướng quân xanh dặn dò điều gì, hồi sau xin rình bày tiếp

Chia sẻ trang này