Trận VNI đấu trí...Sàn Ho Ha tranh hùng.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoctrothirot, 08/06/2007.

3254 người đang online, trong đó có 73 thành viên. 06:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 7261 lượt đọc và 100 bài trả lời
  1. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    hí..hí..em kg fải bác DDA đâu!!!!

    Học trò em vốn dòng thi rớt, đường học vấn chẳng đặng.
    Trước phải lang thang bán máy lạnh, sau làm cò OTC.
    He,,he,,nay rảnh rỗi lên sàn lước sóng..không biết lành dữ thế nào, mai sau mới biết.
  2. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay 13/6/2007, sau một đêm thao thức bàn tính. Tướng lĩnh hai bên xanh đỏ lại hối hả dàn quân, tay trái cầm di động, tay phải ghi phiếu lệnh, điều cổ khiển tiền, quyết trận tranh hùng, dựng cờ xưng phú.

    Tướng xanh gọi điện cho thân tín dặn dò xong, hơi thấy mệt mỏi bèn cho lệnh truyền phi tần là VF1 vào đấm bóp hầu hạ. VF1 truớc vốn là ca kỹ nổi tiếng chốn lầu xanh, lúc đương thời xuân sắc mặn mà lại thêm PR, bơm vá cũng khéo nên nường nượt khách làng chơi chầu chực mong sở hũư thân ngà vóc ngọc. Lại thêm nàng tính cũng lẳng lơ ongbướm nên từ chàng SAM tới gã STB đều có qua lại.. hi..hi..lại thêm học đòi trào lưu phi giới tính từ giới văn nghệ sĩ nên ngay cả nữ tướng như VNM, GMD,REE cũng có mối quan hệ trên binh thường.

    VF1 tay xoa vay, tai gãi lưng tướng xanh, miệng ỏn ẻn:
    - Chủ công vốn xưa nay anh minh thần võ, bữa nay sao lại vờ mù mờ , dùng đám BBT,LAF,LBM, HAX vốn chỉ là đám tiểu tốt vốn thì nhỏ, lợi nhuận không bao nhiêu??
    Tướng quân xanh lim dim:
    - He..he..làm người phải nắm thời cuộc., ta đây thân mang trọng trách, trước phải lo đầu tư dài hạn, sau phải tính đầu cơ trước mắt. Nay bọn sĩ quan trẻ đang hăng hái, sao lại không uýlạo chúng trước để chúng yên lòng mà lập công, ta cũng nhân đó thu thêm ít chiến lợi phẩm. Nhưng dùng bọn này như dao hai lưõi, dễ bị chúng làm phản như chơi, nên phải cẩn thận, khi thấy không ổnlà phải lập tức rút lại binh lính, không cho chúng tiến binh quá sâu, binh nắm quá nhiều mà lựa thế làm càn.
    -
    Còn bọn tướng già như SAM, NKD, KDC, VNM? công lao cũng nhiều, đúng lẽ ta cũng nên lụă lời anh ủi, nhưng như thế sợ bọn kia không phục.
    He..he..với lại cũng nên lạnh nhạt chút mà khiến chúng hăng hái lập công, chứng tỏ bản thân.
    -- Hí,,hí,,ra là chủ công ngầm dùng kế khích tướng, khen ngợi bọn sĩ quan trẻ mà kích thích lòng cạnh tranh của bọn tướng già.
    Nghe VF1 nói trúng ý mình, chủ tướng xanh cười to sảng khoái, ôm chầm lấy nàg, đè nghiến xuống?.xxx

    Quả đúng như chủ quân xanh tính toán, bọn VNM, STB, SJS? trúng kế khích tướng nên phiên 3 hôm nay hết lòng chống địch. Cuối cùng quân xanh tíên được hơn 2 dặm , chiếm dược chiến lợi phẩm hơn 600 tỷ, VNI định mốc 1038.8

    Riêng tướng TCT, đang trận lâm chiến ác liệt, xảy đâu nghe hung tin báo về sư huynh BMC bị hãm trong trận, chưa biết sống chết thế nào, tù ngoài nhìn vào chỉ thấy toàn máu đỏ.

    TCT đau lòng quá, đang đứng trên cáp treo chỉ huy quân sĩ té lăn xuống sàn. Quân sĩ cũng chạy loạn cả lên, tủ thương hơn 2,7 vạn.

    Đúng là :

    Nộ khí Bờ Lu Chíp tiến quân.
    Nghe tin TCT té sàn.
  3. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Hế hế ... mà bác hoctro là DDA or not cũng ok chủ yếu mỗi ngày có một vài bài chất lượng hài hước thế này đọc cho zui thì phê lòi hề hề... good lucks ... ....
  4. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    VF1 ÔM MỘNG ÁI PHI
    VNM THẤT SỦNG TỦI PHẬN


    Đang lúc quân chủ xanh cùng ả kiều nữ hết thời VFMVF1Vẫn Fơi Mông Vẫn Fơi l?. cùng bày trận mây mưa rượu đưa cờ đẩy, bỗng đâu nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Thì ra là vương phi VNM Vẫn nhớ Em (M) từ trụ sở 36-38Lê Đức Kế Q1, HCM lặn lội đón taxi tới thăm.

    Tướng xanh vội đẩy VF1 ra bảo nhỏ: thôi ta có chút việc quân cần bàn với VNM, nàng hăy tạm lui ra.
    Vf1 lòng không vui nhưng vẫn giả lả: chủ công trọng trách đang mang, vf1 xin lui trước, khi nào chàng rảnh rỗi sẽ lại sang hầu.

    Nói xong chỉnh lại xiêm y, không đi lối sau mà nhằm hướng trước, găp VNM không tránh thản nhiên cười hỏi, VNM cũng đon đả đáp lời coi như không có chuyện gì.

    Liếc xéo thấy bóng VNM vừa khuất sau rèm, VF1 lầm bầm:?ỷ mình vương phi cứ vênh mặt lên đi, ta đây đang thời ế ..kép, cứ như khi xưa thì?hí..hí..ma thôi, đợi khi ta lấy lòng được chủ công, trở thành sủng phi của người thì lại ngày ngày kẻ đón người đưa thôi?. Nghĩ xong, lắc mình đi mất.

    VNM bước vào thấy tướng xanh khí sắc mệt mỏi, đầu tóc rồi rắm không vui mới trách rằng:
    - Chàng thật quá tệ, quân tình đang lúc khó lường, chàng không lo mưu, liệu kế, tụ họp đại thần như SJS, SAM, NKD, KDC? mà lại lăng nhăng với ả Vf1 lẳng lơ này, ả lúc đắc thời mấy ngày không mặc áo mà cởi trần câu khách rồi tự động nâng giá, sau lại tư thông với tên BVS, HSC ( chứng khoán TpHCM) định lừa tiền cổ đông, bị dư luận lên án nên mưu sâu không thành.Nhưng nhiều người cũng phải mang hoạ vì ả, đúng là hồng nhan hoạ thuỷ. Nay hết thời trôi dạt không ai ôm vào, không ngờ chàng lại chứa chấp..

    đoạn tức tưởi gạt nước mắt nói tiếp:

    - chẳng lẽ thiếp đây lâu nay vẫn giữ đạo, trấn giữ VNI, công lao không ít, tự nghĩ mình chỉ số vẫn tốt, lợi nhuận vẫn giữ, laị sắp được đem qua sin rao bán vẫn còn sức hấp dẫn như gái 18 mà, chẳng lẽ vẫn không làm chàng thoả mãn mà lại bỏ thiếp dan díu với ả VF1 **** hết thời kia. Thiếp đây liễu yếu đào tơ, chàng không lo chăm sóc , giữ gìn lỡ để lọt vào tay bọn tây chúng dày vò thiếp chịu sao nổi!!??

    chủ tướng xanh tít mắt cười ..dê, vỗ về rằng:
    --He..he..trong mắt ta nàng vẫn là số một mà, chỉ là lâu nay bận đối phó với bọn đua nóng nên hơi chút xao lãng thôi.

    với lại Vf1 tuy trước có sai lầm, nhưng nay cũng biết sửa sai, hạ mình giảm giá, sao lại không cho cơ hội làm lại từ đầu, tái hoà nhập xã hội.

    Mà nàng ta vẫn đang cho nàng mượn quân đó thôi, sao không chừa cho người ta một con đường. hi.hi..mà thôi, ta đang nhớ nàng đây, lại đây cùng uống vài ly rồi ta hàn huyên.

    Hị..hi..muốn biết ý đồ muốn thành sủng phi của VF1 co thành hay không và VNM đến gặp tướng xanh có việc gì ngày mai sẽ rõ.




    Được hoctrothirot sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 13/06/2007
  5. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    hí..hí..nghĩ lại cũng tủi, trước có mấy bạn tatoo, luuchihanh... vào thăm box, chỉ hỏi mấy câu mà các bác giai ở đây cứ xôn xao..người tận tình tư vấn, ngưòi hớn hở đề thơ.

    còn em thui thủi ở box này mấy tháng rồi mà chẳng ai để ý

    Hu..hu..em cũng đang còn ít tiền đây, bác nào vào tư vấn em tí nên mua con gì
  6. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    CHỨNG KHOÁN TRANH HÙNG
    PHIÊN 1558 NGÀY 14/6/2007

    SÔNG SÂU NƯỚC CHẢY VỀ ĐÂU
    HỎI NGƯỜI KIÊU TƯỚNG BAO LÂU MỚI VỀ

    Nhằm ngày 14 tháng 6 năm 2007 tây lịch, sàn ho, ha hai bên xanh đỏ lũ lượt dàn binh, kẻ bán sàn, người mua trần, cảnh tranh giành, cạnh tranh, hùng hùng hổ hổ. Người được gía hỉ hả khao quân, kẻ rơi sàn lầm lũi quay lưng!!!!!!!!

    Chiêng vang, bảng ( giá ) chạy, chiến cuộc khai màn.

    Thanh binh ỷ thế hôm qua phản công hiệu quả nay cũng quyết đường tiến công, nhưng lực lượng vẫn còn de dặt, chưa dám tiến mạnh, tại các chiến trường quan trọng có chỉ báo Bluchip như STB, REE, VNM, SAM, GMD, NKD, KDC? vẫn chua thấy xuất hiện tinh binh TRẦN..

    Qui mô trận chiếm chỉ đạt mức 684.195.000.000 đồng

    Trên trường chém giết chỉ có đại tướng đại địa chủ SJS sa trường kiêu dũng, mấy ngày liên tục, chỉ tiến không lùi, sát địch vô số, đoàn xe ben san lấp mặt bằng chạy đến đâu quân đỏ đều khiếp vía kinh hồn.
    Chủ tướng SJS trong lúc hăng hái, cởi bỏ áo giáp, cứ mình TRẦN chém giết , trong một ngày tiêu diệt hơn 25 vạn quân đỏ, máu chảy xanh sàn ( quân đỏ máu chúng xanh các bác ạ !).

    Kết trận, quân xanh tiến thêm 3,9 dặm, chiến tuyến định mốc 1042,79.



    Ngày hôm nay 14/6/07 một ngày đáng ghi nhớ trong trang sử CHỨNG KHOÁN TRANH HÙNG, một trào lưu mà nhà nhà ngượi người hăng hái tòng quân, he..he..cứ hàng nóng mà múc, cổ hiếm mà chơi, tạo nên một dấu ấn không phai trong lịch sử chứng khoán với nhưng binh đoàn mình TRẦN đuổi địch, ngày đêm bứt phá, mỗi phiên đều đặn 5%.
    Ôi cảnh kiêu hùng.. người người thèm khát

    Chúng ta đã tốn bao giấy mực, mất bao thời gian, ngày theo dõi, đêm bàn tán.
    Ca tụng cũng nhiều mà dị nghị càng lắm.

    Và những kiêu tướng như Chàng điên BMC chào sàn giá 50, ngày đêm tiến binh, hầu như chỉ Trần, đỉnh cao vinh quang đánh mốc 575 sau chia tách 1:2.

    Thằng khùng LBM, đang giá 2x, dư mua khủng khiếp ( có lúc lớn hơn cả vốn điều lệ !!????? ) tăng trần liên tục lên hàng 6x


    Tội đồ Tôi Có Tội với những chuỗi ngày tăng giá liên tục từ 4x lên 40x.

    Quái kiệt SGH, lợi nhuận bé tí, nhưng văn lầm lũi tăng trần, đạt giá 200.

    Sẽ mãi còn là một câu hỏi với một quá khứ kỳ bí không một ai giải thích nổi. ????

    Là mặt sau của tượng đài chứng khoán sừng sững, phải chăng lòng tham và sự sợ hãi và cả sự kỳ vọng của con người là vô cùng tận.????!!!!!

    hỡi ơi:

    BMC mình giam tuỵêt địa
    TCT đứt cáp giữa đường
    LBM thân vùi đất sét
    SGH lầu cao nhảy xuống

    Những kiêu tứong này số phận về sau thế nào, ai còn, ai mất??? Và có ai quay lại với thời kiêu hùng không, ???
    Các chỉ huy như Tz, anhtumlm (BMC), ngovinghang, minhvnn11( TCT), anhtumlm (LBM)?sẽ trôi dạt về đâu, lành dữ thế nào??

    Huu..hu?và cả học trò em nữa, khoát áo BMC giờ thân kẹt trong tuyệt địa tử cửu tử 494FL. Ngày chịu SÀN hình, đêm xúc titan, khốn khổ vô cùng, khổ nhục khôn kể, hu..hu..cứ một ngày sút mất hơn hai mươi K.

    câu hỏi này vẵn còn bỏ ngõ,, học trò em xin hẹn các bạn vào tháng sau kể tiếp?.
  7. ptina

    ptina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Đã được thích:
    0
    ái cà xuyên thủng ngưỡng 1170 rồi kìa
  8. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    hu..hu..thật sự không anh nào quan tâm tới mình rồi, tủi quá
    Các bác ở đây hết galăng rồi chăng.hic..hic...
  9. binhhuce

    binhhuce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    VNI trên con đường chinh phục đỉnh cao mới 1100
  10. binhhuce

    binhhuce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Liệu VNI có thể trên đà tăng như nay không

Chia sẻ trang này