Trận VNI đấu trí...Sàn Ho Ha tranh hùng.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoctrothirot, 08/06/2007.

3901 người đang online, trong đó có 233 thành viên. 08:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7266 lượt đọc và 100 bài trả lời
  1. 000884

    000884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bình luận của bác 5 star luôn. Nếu bác đưa thêm nhận định cho phiên tiếp theo nữa thì hay quá.
  2. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Hí..hí..cám ơn bác nhiều, nhưng thú thật việc dự báo thị trường cho ngày hôm sau em không dám, vì thường trúng ít mà sai nhiều.

    Nhưng thật ra trong trò chứng khoán này bác chỉ cần dự đoán được xu hướng chung của một giai đoạn là đã thắng lớn rồi.

    He.he..và quan trọng nhất là dự đoán được xu hướng giá của loại cp mình đầu tư,, đó mới là điều quyết định sống còn.

    Em đã thấy nhiều người dự đoán xu hướng rất tốt, nhưng lại không giỏi nhận diện cổ phiếu nên hiệu quả đầu tư lại không cao.
  3. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Chẳng cần chờ lâu, chỉ trong giây lát, rèm mây lay động, một mùi nước hoa hugo boss theo phong cách nồng nàn , cám dỗ lan toả khắp gian phòng.

    Một bóng hình trăng toát như bông hiện ra e ấp cúi chào, cất giọng ẻo lã:
    - Hạ thần BBT xin vấn an chủ công, lâu rồi không gặp nhưng thấy người vẫn phong độ như xưa, giữ mãi màu xanh, thật phước cho bá tánh...

    Đang ngồi lim dim, tướng xanh hơi nhỏm người dụi mắt nghĩ thầm
    "Quái, giọng nói đúng quen, nét người cũng hao hao, nhưng sao trong ra vẵn có điều không phải , là sao nhỉ", liền cất giọng hoài nghi:
    - BBT đấy hả??!! sao lúc này khác lạ, he..he..

    BBT cười bối rối:
    - Chẳg dám dấu chủ công, hạ quan trước đây vốn là hoạn quan xuất thân, hí..hí..tuy thân con gái nhưng kiếp con trai, nay do xã hội tiến bộ, quan điểm cũng thoáng mát hơn xưa, quyền xác định giới tính cũng được khẳng định trong luật nên cũng đánh liều gom góp bạc tiền sang tận thái lan chỉnh sửa một số bộ phận tiêu biểu, đáng lồi thì cho lồi, mà đáng lõm thì phải cho lõm..

    Nói đoạn xoay nhẹ một vòng rồi liếc mắt nhìn tướng xanh như chờ đợi. Tướng xanh sau giây phút bối rối, cũng chợt tỉnh người, lén nuốt nước bọt, vui vẻ đáp lời:

    - thật chúc mừng khanh đã trở về với bản chất, sống thật với bản thân..he.he.. mà ta lúc này nghe rằng khanh gần đâu sa trường lập công, đã mấy hôm lãnh binh tiến mạnh, thật quý thay, đang định vời khanh hội kiến, trước chúc mừng, sau khen thưởng, không ngờ khanh lại tìm đến, thật đúng khéo lắm.

    Nghe tới đây, BBT chợt nổi cơn xúc động, oà khóc thảm thiết:

    - Thật oan ức cho thần thiếp, trước đây tự biết mình tài hèn sức yếu, ESP cũng nhỏ nên không dám bon chen chỉ dàm đứng hàng 1x.
    Nay nhân thấy ngành y tế đang đà phát triển, lại có được miếng đất nơi phố thị, nên cũng mạo hiểm một phen cùng người họp tác xây bệnh viện tư.. trước là chữa kẹp trym cho các chiến sĩ, sau cũng thu chút viện phí làm của hồi môn mà kiếm tấm chồng cho ra hồn. binh lính đi theo dưói trướng đã lâu thấy cũng có triển vọng nên gắng gượng chiến đấu, liều chết kháng địch, đẩy giá lên được 2x.

    Nhưng thấy thế, nhiều ngưòi dị nghị, lại xếp thiếp cùng hàng với bọn loạn tướng như LBM, HAX ;vu cho là cấu kết với bọn làm giá lừa gạt lương dân, ôi thật oan ức, mong chủ công đèn trời soi xét..

    Nói xong cứ khóc rống lên. Tướng xanh ngẩn người:" quái, có việc này nữa sao?!, thế sao bọn chiến hữu cài cắm không phím cho biết mà gom hàng nhỉ??!!, thôi cũng nên an ủi hắn mấy câu cho hắn vui mà chia ta vài chục ngàn BBT, biết đâu làm bệnh viện được thật thì cũng gom được ít lợi nhuận".
    Nghĩ đã thông liền tỏ vẻ thương xót:

    - Thật khổ cho khanh quá, tấm lòng trung trinh của khanh ta vẫn biết mà, thôi vầy, để mai ta gọi điện sớm cho bọn nhập lệnh bảo đưa mấy chục ngàn quân Trần sang giúp khanh. còn việc dư luận dị nghị đợi khi nào mọi việc rõ ràng sẽ công bố thông tin trên trang web của UBCK để mọi người cùng biết. Vậy nhé..

    BBT nghe xong mặt mày tươi tỉnh như trẻ được quà, vội đứng dậy tạ ơn, đoạn liếc mắt lả lơi đưa tình, ỏng ẹo đến gần:

    - Được chủ công thương xót thiếp thật cảm động, không biết chủ công có cần gì không, thiếp xin đem thân mà hầu hạ..

    Tướng xanh đưa mắt liếc ngang thầm nghĩ:" he,,he,,em BBT bề ngoài trông cũng mát mẻ, nhưng cởi trần ra không biết thế nào, thôi cẩn thận là hơn, he,,he,, để bọn thuộc hạ tên nào check hàng xong báo lại rồi tính sau" nghĩ vậy liền tìm kế thoái thác, bảo đang mệt trong người rồi cho BBT lui ra.

    He,,he,, muốn biết việc BBT chuyển đổi giới tính, chuyển hướng kinh doanh kết quả ra sao, hư thực thế nào xin đợi sau này sẽ rõ.

    he..he..trong quá trình post bài có sử dụng tư liệu quan điểm của một số bác như gaimaidam.. xin cảm ơn!!!
  4. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    CHỨNG KHOÁN TRANH HÙNG PHIÊN 1600

    Lại kể tiềp chuyện Vờ Ni tranh hùng ngày 18/6/2007.

    Thật đúng cảnh máu me người người lo ngại. Hồng quân cuối trận tiến hơn 4 dặm, đóng chốt 1043, cảnh hoang tàn thành luỹ tiêu điều, hơn 709 tỷ đã bị thiêu rụi.

    Đáng chú ý binh đoàn SJS hơn 34 nghìn quân bỏ mạng(-4). Vậy là vị tướng mang quân hàm Bluchip đã phải dừng bước sau hơn 7 ngày đêm xông pha không mệt mỏi, tia sáng hiếm hoi gợi nhớ về quá khứ huy hoàng của những binh đoàn Bluchip vốn mạnh, quân đông chỉ biết tiến không lùi, là niềm hy vọng của bao người, là cảm hứng của bao lời ca tụng đã tạm tắt.

    Nhưng ngày hôm nay lại là ngày trở lại của những kiêu tướng như BMC, TCT, SGH?, như những đám lửa bùng lên từ đám tro tàn phản phất vẻ ngạo nghễ, bất khuất mang chút kỳ bí, thách thức?.
    Vậy là câu hỏi cảm khái cho tuần trước:

    Sông sâu nước chảy về đâu!
    Hỏi người kiêu tướng bao lâu mới về??!!

    đã có câu trả lời, nhưng đây chỉ là những đám lửa còn sót lại bùng lên lần cuối hay là sự mở màng cho một tương lai rực rỡ, cháy bỏng lửa xanh CE thiêu đốt quân thù, câu hỏi này chỉ có thời gian và thị trường mới có thể trả lời chúng ta.

    Như cùng trỗi nhịp với trường ca BMC, TCT bi hùng, các tướng lĩnh trẻ như HAX, TAC cũng cuồn cuộc tiến quân. Thật cảnh hào hùng lòng người xúc động.


    SJS đường dài đuối sức
    BMC tuyệt địa trở về
  5. buffet_vn

    buffet_vn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Mai thứ 3 ngày 19-6 sẽ là ngày của HAX .....

    Kô biết mai đặt mua piên 1 có múc được HAX kô ...
  6. titangaia

    titangaia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Đã được thích:
    58
    Bác tar chịu khó đi sớm chắc vàp phiên 1 được, chúc bác thành công
  7. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Trước nói sơ việc ngoài chiến trường, sau xin kể chuyện trong tướng phủ.

    Tướng xanh hôm nay trận địa trở về, lòng dạ buồn bã vì đại quân thất bại bèn cho vời ả VF1 lại trước là chuốt rượu tiêu sầu sau cũng dọ đường hỏi han quân tình vì trọm nghĩ VF1 tuy nay đã sa cơ thất thế nhưng thân binh vẫn còn cài cắm ở nhiều binh đoàn, thực lực, cơ trí vẫn không thể xem thường.

    Vf1 vâng mệnh dâng rượu, nhưng thấy chủ tướng xanh mặt mày u sầu, khí thế thường ngày đã giảm nên cũng không dám nói nhiều, chỉ thong thả rót rượu, chờ lời cởi mở.

    Rượu cạn, sầu tan, chủ tướng xanh cũng như tỉnh lại chợt thong thả hỏi:
    - Xem thế trận hôm nay không tốt, các quân đoàn lớn của ta đều bị cầm binh, đám tiểu tướng tuy có tiến nhưng thế tiến chưa vũng, cũng chưa đủ mạnh để giữ trận Vờ Ni, vậy ý khanh thế nào, quân ta có hy vọng không.

    VF1 cũng trầm ngâm đáp:

    - Chủ công đã hỏi thì thần xin nói thẳng, thế quân ta lành ít, dữ nhiều. Trứoc để giữ vững Vờ Ni, an định lòng người, chủ tướng đã phải dùng kế sách XA LUÂN CHIẾN,

    trước là dùng STB, sau lại dùng SJS, anh em nhà Kinh Đô, thúc chúng tiến lên để giữ trận Vờ ni không giảm mạnh. Lại cũng xuôi theo bọn tiểu tướng, cho chúng mạnh dạn tiến lên, nhờ thế Vờ Ni trấn định, lòng người cũng an.

    Nhưng nay giấy mỏng không gói được lủă to, bọn tiểu tướng có tiến nữa thì theo thiếp đóan cũng không quá tuần này, vì bọn này muốn kích thích lòng quân nên dùng kế cho quân thích lên tay chữ TRẦN rồi cứ theo đó mà liều chết tiến lên, bọn này tuy khí thế hung hãn nhưng nếu bị phản công là hàng ngũ rối loạn, lại không xác định được mục tiêu lâu dài, chỉ mong mau chóng chém giết một vài phiên rồi tìm đường về quê.

    Càng nguy hơn bọn Bluchip giờ sau thời gain trì truệ,lòng người chán nản, lực lượng phân tán, giờ có muốn tập trung lại cũng khó, vì nhiều các chỉ huy đã âm thầm dẫn quân bản bộ sang các binh đoàn nóng mong gỡ gạc chút ít chiến lợi phẩm mà nuôi quân.

    Quân ta đã thế mà quân địch kế càng hiểm, không xông lên ào ạt chém giết, để quân ta có cơ hội TRONG CÁI CHẾT TÌM CON ĐƯỜNG SỐNG mà liều chết giữ trận, lựa thế phản công. Chúng cứ nhẩn nha tiến đánh, dụng kế bao vây. Nếu cứ để lâu dài thế này thì thật chí nguy.

    Tướng xanh nghe xong gật gù:
    - Khanh nói nghe thật có lý, vậy thật trận này ta không thể thắng hay sao!!???

    Vf1 vội tâu:

    - Thần hôm qua trong lòng không an, lo lắng cho chủ công, nên liều trái thiên qui, gieo quẻ đoán điềm ra tượng quẻ là Sơn địa bác: âm khí xâm lấn dương, vạn vật điêu linh, nên gọi là bác( hao mòn, rơi rụng); những gì đen tối xâm lấn nhữnng gì tốt đẹp không phải bằng phương tiện trực tiếp mà bằng cách làm suy yếu dần; cho thấy một thời đại trong đó kẻ tiểu nhân bất tài đang thịnh thế hùng hổ tiến lên soán đoạt bao vây nhừng người tốt ít ỏi.

    Tướng xanh nghe xong càng lo lắng vội nói:

    - Thế thật là nguy, vậy ý khanh phải làm sao???
    - Thật cũng không quá tuyệt vọng, thần vẫn còn có phương sách cứu vãn?


    He,,he,,muốn biết phương cách cứu vãn Vờ Ni của Vf1 thế nào, xin hỏi ..nguyễn duy tân..
  8. TuanPhD

    TuanPhD Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Đã được thích:
    11
    Đọc bài của bác thấy phê quá, cứ dư là xem Tam quốc vậy!
    Thế nguyễn duy tân có email ko, để em còn thư từ hỏi han tí bác?
  9. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    hí..hí..em không biết, nhưng bác hỏi chắc nguyễn duy tân không trả lời đâu, lộ bài hết
  10. buffet_vn

    buffet_vn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Đã được thích:
    0

    Hề lố ... phù phù ..... mệt quá .. sáng thông báo với các bác là Tarzan lên sàn sớm từ 7h sáng đặt gạch mua vé lên tàu HAX ... suýt nữa tắc đường kô mua được vé ..... hơi buồn là chỉ mua được 70% số hàng theo dự tính.... coi như cũng là may mắn lắm roài .... giờ em ngồi thở, các bác thổi đi em nhờ một tí hế hế ...

    Chúc mừng HAX ...

Chia sẻ trang này