Trận VNI đấu trí...Sàn Ho Ha tranh hùng.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoctrothirot, 08/06/2007.

4147 người đang online, trong đó có 259 thành viên. 08:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 7269 lượt đọc và 100 bài trả lời
  1. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Kịch bản hai đã bắt đầu xuất hiện, quân đỏ đã tiến sát phòng tuyến Fibo 1030.. he,,he,, quân xanh ứng chiến thế nào, mấy phiên sau sẽ rõ....
  2. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Vf1 nhè nhẹ vuốt tóc, nghiên mình thỏ thẻ:
    - Xưa nay đạo trời đất có thịnh tất suy, sự vật phải tuần hoàn phát triển theo qui luật phủ định của phủ định, cái tiến bộ đặt nền tảng trên cái suy tàn.

    Tuy nay vận khí quân xanh tạm gặp trắc trở, nhưng người anh minh như chủ công hiểu rõ đạo lý, gió mạnh thì cây nghiên, nước ngược thi xuôi dòng.

    Thế quân đỏ lúc này đã hình thành xu thế như nước triều dâng lên, nếu cứ cố chống lại lại càng tạo áp lực, nếu chăng may phòng tuyến không chống lại, thì lúc đò thật đúng như là đê vỡ nước trào, hung hiểm khó tưởng.

    Chi bằng trước hết cứ tạm cho từ từ lui binh, bảo dưỡng lực lượng để tránh bớt nhuệ khí hung hăng của quân đỏ, trước là dùng phòng tuyến Fibo 1030 tạm ngăn quân địch, kéo chút thời gian cho chủ lực tiếp tục lui về gần biên giới 1000, trên đường chỉ cài lại tinh binh chủ yếu đánh du kích, vừa đánh, vừa lui dẫn dụ đại quân đỏ xuất hiện.

    Đợi khi chúng vào sâu trận địa, lại vừa đến lúc thiên thời gần tháng 8 các quân đoàn công bố kết quả kinh doanh, ngoại quân nước ngoài sau thời gian chờ đợi cũng bắt đầu động binh. Quân xanh hai đạo nội ngoại giáp công, quân đỏ tất tan.

    Chủ quân xanh gật gù:
    - Đây kể ra cũng là cách hay, nhưng sợ làm vậy thời gian chinh chiến kéo dài, mà quân ta lại cứ lui binh tất làm long binh chán ngán, sợ đến lúc địch tới gần biên giới, muốn kêu gọi lực lượng kháng địch thì không người hưởng ứng, niềm tin mất đi, kẻ kẻ lui binh, người người rút tiền, thật đó mới là nan giải.

    Vf1 mỉm cười:

    Chủ công cũng đừng quá lo, qui luật tuy chung nhưng trong cái chung vẫn có cái riêng. Trong thất vọng vẫn nên để lại một tia hy vọng.

    Tuy quân ta chủ yếu lui binh, nhưng trên mặt trận vẫn nên để lại một vài binh đoàn bám trụ, tập trung nguồn lực cho bọn họ tiến sâu vào đất địch, để quân ta nhìn vào đó mà hy vọng.
    Đây nên chọn những binh đoàn nhỏ, dễ kiểm soát, chỉ cần một lượng tiền ít cũng đủ kéo quân tiến lên, tránh chọn bọn to xác, muốn thúc binh tiến lên cần nhiều chi phí, lại khó kiểm soát vì binh lính nhiều khó quản lý, dễ có hiện tượng đào ngũ hàng loạt.

    Tướng đỏ nghe xong hơi tươi vẻ mặt, nhưng vẫn ngần ngừ:
    - Nhưng ta vẫn còn một vấn đề..

    He..he..muốn biết tướng xanh còn nghi ngại điều gì, đợi hồi sau sẽ rõ?..
  3. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Năm Đinh Hợi 2007, Việt Nam nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa , Quốc Hội khóa 11.
    Ngày 13 tháng 11 năm 2007,

    Lúc trời đất đang thời ảm đạm, miền Trung lũ lụt lan tràn, miền Bắc dịch bệnh hoành hành.
    Kinh tế tuy ngoài tăng trưởng gần 9%, nhưng trong lạm phát cũng xấp xỉ, CPi tăng càng chóng mặt.

    Lúc thời loạn lạc, cổ phiếu hai miền cũng chìm trong biển máu , sàn Nam lập kỷ lục ngày giảm hơn 34 điểm, Hasino càng thêm thảm khốc, bán chẳng ai mua, đo sàn lũ lược.

    Thanh binh tám ngày liên tục, thảm bại lui binh, không một lần khả dĩ phản công. Lòng người ly tán, hoảng loạn, hoang mang.

    Thanh tướng mắt nhìn máu loang đỏ sàn, tai nghe tiếng khóc than dậy đất của nhà đầu tư, tuy lòng đau xót nhưng lực bất tòng tâm, đành trơ mặt mà nhìn.. Than ôi, nàng sữa VNM trung tinh, tiết hạnh cũng bị chúng đè xuống sàn? Nữ tướng REE buổi đầu hồi xuân CE dựng đứng, nhưng bị chúng luân phiên vùi dập cuối phiên mang thương tích máu loang đỏ cả người hạ gía xuống chỉ còn 136K.

    Huu..hu..thật đúng cảnh Ho-se bát sát, Ha-se tam đồ, cổ xuống như lũ miền Trung, tiền chảy như nước Sông Đà.

    Cảnh đất trời đang thời đại loạn, vàng thao lẫn lộn, anh hùng hào kiệt đầu tư chân chính nhan nhản, mà bọn lừa đảo, làm giá cũng hằng hà sa số. Mỗi người một ý, thỏa sức Pr, hết lời kêu gào, kẻ nâng người dìm?

    Lại kể TTVNOL box CK có bác tặc ?"gian, quê quán Hải Phòng, xuất xứ trước dân buôn, nay cũng ..dân buôn, Thấy cảnh hoang tàn, người người hoang mang, cũng muốn nhân lúc loạn lạc hô hào khởi nghĩa mua cổ làm giàu , kêu gọi gom hàng, mưu lập đại đồ.. cùng đó cũng có các vị Rim, Kaka, lòi C ..cũng nhân thế tuyên truyền ,chiêu tài, mộ cổ, gia nhập Thanh binh, mưu phạt Hồng binh.

    Nhưng cũng có người thức thời như kekhatgai, nhận định Hồng binh đang thời thịnh phát, Thanh binh khí số không còn, khuyên người đầu tư sớm nhận thời cuộc, bán sàn lui binh, nhanh chóng rút tiền, tiên bảo kỳ thân.

    Muốn biết việc đại sự thế nào, Thanh binh khí số ra sao.. xin đợi phiên sau sẽ rõ.
  4. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Phiên 27/2/2007: Chuỗi ngày đen tối

    Trận Vni, ngày 27 tháng 12 năm 2008., sau bao tháng bị vây hãm, cầm cự, Thanh binh tiếp tục bị đẩy lùi, dù cố gắng gượng phản công lúc đầu vào phiên hai.

    Hồng quân khí thế trấn áp, mức biên 686 lại tái lập, Thanh quân lãnh thổ từ hơn nghìn dặm, nay chỉ còn non 700 lại một lần bị chiếm lấn. Tổng cộng trên chiến trường HOSE, Hồng quân đốt cháy hơn 808 tỷ đồng ra tro bụi, đẩy lùi quân Xanh 6,42 dặm ( - 0,94% ).
    Quyền thần thần SSI ngã ngựa nằm sàn 97FL ( than ôi?. một đấng gian hùng ).
    Trong đám cựu thần chỉ còn nữ tướng VNM trân mình gánh trận, mức 125 giữ đứng.
    Tình thế Thanh quân nhìn đâu cũng đầy nguy cơ, cạm bẫy:

    Trích Việt Nam chứng khoán lược sử: bóng tối và hào quang _ hoctrothirot@

    Sau ba hiệp chinh chiến mệt mỏi, lại thêm kết quả không như mong muốn, Thanh tướng dẫn đám bại binh lui về bãi đất hoang dọc sông Sài gòn nghỉ ngơi chờ trời sáng.

    Mắt nhìn thấy thuộc hạ nheo nhóc, kẻ tóc tai lởm chỏm, người áo quần rách rưới, Thanh tướng lòng đau như cắt. Nhưng biết phải làm sao, quân lương thì cạn, tình thế lại đang nguy cấp, giá cả leo thang, định mua mấy tô hủ tiếu gõ về cho chân tay lót dạ nhưng tính đi tính lại vẫn không cân đối được nên đành bảo VNM gom tiền mua vài thùng mì kí, rồi chạy ra sàn SSI xin đám brocker còn ở lại trễ( để trốn nợ )ít nước sôi, cứ thế mà nấu chung vào một nồi, anh em cùng ăn cho đoạn ngày, qua tháng.

    Húp hết chút nước dùng còn lại , đưa mắt ngó quanh, thấy VF1 dung nhan tiều tụy, thân thể gầy còm chỉ còn hơn 20k đang ngồi chồm hổm, mắt buồn đẫm lệ ngó vào các tòa cao ốc nơi Quận 1 như hồi tưởng về một quá khứ tươi đẹp ( khi đó nàng còn tiền nên thuê một gian trong cao ốc xa hoa ấy,, còn bây giờ!!???). Động lòng thương cảm, tủi cho ta, mà cũng buồn cho người, Thanh tướng gắng gượng đến gần đưa lời buâng quơ:
    - Cớ sao ái khanh mặt hoa ( rỗ) ưu sầu, bọn SSI, STB sao không lại biết làm vui lòng nàng,, để ta phải trị chúng mới được.
    VF1 chợt như trong lòng quá thương cảm , cất giọng ngẹn ngào:
    - Chủ công xin đừng trách chúng mà tội nghiệp, SSI sáng nay ra trận, chẳng may đạp phải bãi *** trâu té lăn quay xuống sàn, bị chúng đánh cho sưng mặt, giờ đang nằm rên rỉ bên bãi rác. Còn STB cũng bị thương, nhưng nghe đâu đang lo bị dân chúng đến rút tiền gửi về nên cũng đi tìm nơi vay nóng kẻo không có tiền lại bị chúng lột quần bêu xấu.
    Thanh tướmg nghe nói bụng nghĩ thầm:
    ?o Quái..nghe nói trâu bị rét chết cả rồi sao lại dám ra tận trung tâm tài chính mà ị ra đó, tên SSI này gian manh có tiếng, không biết là giả hay thật..Còn thằng béo STB, nghe bảo bố nó sắp đưa ra cả trăm tỷ để chu cấp quân lương mà sao lại chạy đi vay tiền lung tung thế kia??..?tuy vậy cũng ra chiều thông cảm, vỗ về:

    - Thôi khanh đừng buồn nữa, thời cuộc lúc thịnh, lúc suy âu cũng là lẽ thường. Tuy nay quân Xanh ta trùng trùng hiểm nguy

    Phía Bắc là Chính sách siết chặt tiền tệ, làm quân lương tiền mặt đã đang thiếu hụt lại càng nghiêm trọng thiếu hụt. Các kho lương dự trữ Ngân hàng thương mại lại càng thiếu tiền đồng, tuyên bố không thể tiếp trợ, đóng cửa tự cứu để bảo đảm khả năng thanh toán.

    Trong Nam cơn số Bất động sản sau thời gian hoành hoành dữ dội, lôi kéo nhiều chỉ huy đem binh, góp lương tham gia lại có dấu hiệu đóng băng, kéo theo một số lượng quân lương tiền mặt bị giam hãm, không thể quay về cứu viện kịp thời. Đã thế số quân binh bị vây hãm tại đây nếu bị tiêu hao lại càng gây tâm lý bất an, người ngừời không dám ra trận, chỉ lo tiên bảo kỳ thân, mua vàng tích trữ, xa lánh đầu tư.

    Bên ngoài giá vàng, dầu thô thế giới tăng lồng lên như ngựa chứng làm ảm đạm thêm tình hình kinh tế thế giới, gã siêu khổng lồ Mỹ vẫn đang loay hoay kẹt trong vũng bùn nguy cơ suy thoái. Với vai trò là gã mua hàng, ngốn sản phẩm lớn nhất thế giới nếu Mỹ không thể khôi phục sức ăn hàng như bình thường thì thật nan giải cho các sản phẩm của các quốc gia khác sản xuất ra ( trong đó có Việt Nam ), nguy cơ thật không nhỏ.

    Bên trong tình hình càng gay go, giặc lạm phát tung hoành ngang ngược, trong hai tháng đầu năm đã phát triển ở mức hơn 6 %, lan rộng không gì ngăn cản như đám cháy mùa khô. Lại thêm việc đổ xăng, dầu vào vào đám cháy nên tình thế càng nguy hiểm. Khả năng hiển nhiên là các binh đoàn sẽ có chi phí ngày càng tăng cao, giá thành sản phẩm lại bị đẩy lên, trong khi người tiêu thụ bị sức ép lạm phát nên càng ít chi tiêu, hệ quả tất yếu là lợi nhuận giảm sút.

    Thật đúng Bốn phía vây hãm, chưa đường thóat thân.
    Nhưng như ?o nhựt nguyệt hối rồi lại minh ?o, ta cùng khanh cứ phải gắng gượng, xem tên nào làm ăn không minh bạch rõ ràng thì cut loss cho xong, còn lại gom góp quân lương, chọn người tốt mà gởi gắm. Hay muốn an tòan thì trích phần mua vàng để dành lại cho con cháu. Ta cũng gọi cho bọn cò, nhờ chúng đấy mấy lô đất vùng ven đô đi lấy tiền về rồi tính sau.

    VF1 nghe thấy cũng nguôi ngoay phần nào, gạt nước mắt, nắm tóc Thanh tướng lôi mạnh cho đầu chúi nhủi vào lòng mình, rồi cứ thế,, ngay trên bãi cỏ rác, một khúc hoan ca cuồng liệt chẳng kém Thang Duy _ Lương Kiều Vỹ trong Sắc Giới, hay các cảnh nóng của Trần quán Hy và các kiều nữ vang lên rền rĩ, làm đám chó hoang xung quanh cứ sủa nhặng xị lên?

    Còn tiếp???????..
  5. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Phiên ngày Thứ Năm, 28 tháng 12 năm 2008.

    CHÌM TRONG IM LẶNG.

    Sài gòn 8:25 sáng, Giá vàng trong nước chạm mức 1.860 tr / lượng??.Chuyện gì đang xảy ra!!???

    Tiếp theo những ngày giảm giá triền miên ( kéo dài hơn 04 tháng trời ), khí thế Thanh quân hôm nay lại càng như ngọn đèn sắp cạn, chỉ lập lòa rồi dần yếu đi, .. cả chiến trường cũng như lặng lẽ hơn hẳn, không còn tiếng chửi rủa khóc than, cũng không còn những tiếg la hét đòi giết chóc.

    Hồng quân như một con quái vật khổng lồ nhưng lặng lẽ và nhẫn tâm cứ cẳn dần, cắn dần vào hàng ngũ quân xanh lúc này đã quá mệt mỏi.

    Tất cả mọi người lúc này thần kinh như lặng lại, ai cũng mơ hồ như sắp thấy được một cái gì trọng đại sắp xảy ra? vực thẳm chăng,, hay đáy vực thẳm..?!ai trả lời được câu hỏi này sẽ giàu lắm đấy!!

    Có lẽ giờ này tất cả hai bên chiến tuyến mọi người đều mơ ước: ?o em chỉ mong có được một đêm ngon giấc..?, nhưng khi nào???!!
    Và câu hỏi lớn nhất của mọi người là: ?o Tại sao em nó chưa cởi TRẦN ra ??

    9 h54 p, Thanh binh lúc này đã phải lùi hơn 8 dặm nữa, màu đỏ khủng khiếp dần loang trên chiến trường. Binh đoàn SSI sau phút đầu hung hăng, tiến hơn được 02 dặm ( +2, giá 99 ) lại tiếp tục dẫm phải bãi phân bò ( bull trap ) té nhào xuống mức 93.5.

    Chuỗi ngày đen tối như lại càng tối hơn khi binh đoàn Điện Quang như cọp vào sở thú, rồng lọt hầm xí, trên OTC oai hùng đến thế, nay lâm trận chạy dài như bị Tào Tháo rược. Than ôi?.không có bóng đèn điện quang thắp sáng thì bao giờ tròi hết đen tối?

    Điểm lại nhứng binh đoàn vẫn còn đang bám trụ trận địa, liều chết xông lên chỉ còn đến trên đầu ngón tay: BPC (CE:27.7 ), DTT( CE:23.7 ), HBD ( CE: 29.6). Chỉ là nhứng binh đoàn vốn nhỏ quân số ít, thị giá thấp, lại có lịch sử được làm giá ( HBD ).. than ôi, đã đến lúc các chỉ huy không màng đến Bluechip ( hay RedChip ??) mà đi nhặt sắt vụn, hàng phế thảy?? Đúng thời loạn lạc, vàng thau lẫn lộn.

    Nhưng hỡi ơi, kẻ thức thời mới trang tuấn kiệt, thời buổi thóc cao, gạo kém thế này thì lựa gió bẻ măng, nhắm mắt làm liều kiếm ít tiền chợ cho vợ con đang nheo nhóc ở nhà nghĩ cũng là việc nên làm.

    Bỏ qua chiến trường Hồ,, quay sang sàn Hà, chợt thấy le lói tia hy vọng, Thanh binh nơi đây vẫn đang duy trì được thế cuộc nhờ áp dụng chiến thuật treo giá trên cao và hạn chế ********* ( ủa quên..xuất binh ) để bảo tòan lực lượng.. HA index đứng mức 232,38 (+0,05=0,02% ) ,, nhưng hỡi ơi sức người có hạn ..không biết có thể duy trì mãi cái sự sung sướng này bao lâu ( theo một cuộc?. tự điều tra là khỏang 15 p..he..he..)

    Trích Việt Nam Chứng khoán lược sử: Bóng tối và Hào quang?hoctrothirot@
  6. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm mới lại thấy bác này, hì hì, nghe giọng văn thì bác vẫn theo dõi thường xuyên TT từ bấy tới giờ nhưng mà........im lặng, giờ có hứng lại múa bút làm sử gia rồi.
    xin vote bác 5* để tỏ lòng kính ngưỡng.
    "Ngày hai tám Vờ Ni chạm đáy.
    Thủgn đáy này ta lại..........tạo đáy kia"
  7. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Thank bác nhiều,, he,,he,,độ trước em bận đi làm ở công ty chứng khoán nên không có thời gian viết lách gì cả.

    Nay do kém năng lực nên vừa bị đuổi về quê, rảnh rỗi post bài cho vui
  8. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Khuyến mãi:

    Tâm sự loài chim lợn:

    Tôi đứng đây, trên sàn BIDV, nghểnh cổ ngó xuống dòng người đang xuôi ngược, hôm nay đường phố trung tâm Q1 như đầy rác hơn ( chủ yếu chắc do đám giấy lộn mà trước đây rỡ ràng danh phận Giấy chứng nhận cổ đông bị vứt đầy đường ).
    Hỡi ơi, ba năm một giấc mộng vàng..giờ ta còn gì..

    Tôi đã kêu ..đã kêu như chưa từng kêu..
    Kêu một đao tren to như núi, kêu một sự thật đau xé lòng: đồng tiền ơi? mi đang rời xa ta ( dù có người khẳng định là IN được ).

    Tôi như con thiêu thân bay lượn giữa trời đêm từ chợ trời Trái tim Vịt Nam On Lai đến sân khấu tuồng Vịt tốc.

    Tôi được gì rồi và tôi mất gì rồi?
    Ôi ..!! cái được là những lời chửi rủa.. cái mất là trái tim trong tôi, đang gào thét khi thị trường xuống..xuống ,,xuống nữa đi.. xuống đi rồi tao. Sẽ...Mua rẽ he..he..

    Và rồi thị trường cũng xuống, cũng như nước triều sông Sài gòn dập dềnh đầy rác khi lên khi xuống,
    Và rồi các chiên da phân tích, các trưởng sòng đều nói : ?o hãy mua vô, mua vô cho dài hạn,, cho con cháu, chút chít chúng ta.. và cho ta thu..tiền phí..? và bởi vì tôi không là chiên da uyên bác như họ, tôi không là trưởng sòng giàu có như ai nên tôi phải tin và tôi phải tham và tôi phải mua vô..ô..hô..hô?
    Vậy là
    Chim lợn còn đâu,, đã là quá khứ,,tôi là Vàng Anh, VA danh giá, cất tiếng bô bô mua vô, mua vô, mua bồ đựng đô?

    Nhưng lũ chim lợn , nào để tôi yên
    Tiền đâu..tiền đâu?đao tren ?đao tren?
    Thị trường lại xuống.. ..hu..hu?

    To be cần ti new ??

    Trích: Cổ cánh xàm xí truyện_ Tâm sự loài chim lợn..hoctrothirot@
  9. mabotngot

    mabotngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Đã được thích:
    0
  10. tigerus

    tigerus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    0
    bác viết khéo quá đi mất! Mời bác cốc bia nạp năng lượng mai chiến đấu...

Chia sẻ trang này