Trận VNI đấu trí...Sàn Ho Ha tranh hùng.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoctrothirot, 08/06/2007.

3901 người đang online, trong đó có 233 thành viên. 08:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7266 lượt đọc và 100 bài trả lời
  1. tntstock

    tntstock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là một thành viên mới của diễn đàn mới biết đến diễn đàn gần đây nhưng sau khi đọc qua bài của bác hoc tro em rất hâm mộ vì em vốn là người mê kiếm hiệp mong bác có thể cho định kì hai tuần hoặc một tháng một bài viết cho bà con đọc để thấy cuộc đời tươi sang vẫn còn tiếng cười.
  2. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    VIỆT NAM CHỨNG KHOÁN LƯỢC SỬ:
    BÓNG TỐI VÀ HÀO QUANG_hoctrothirot@

    Phần HẠ: BÓNG TỐI.

    PHIÊN ngày Thứ Sáu 29/02/2008.

    TIẾNG RÊN RỈ TRONG ĐÊM.

    Tiền giang, 8h 25 p sáng, Trước giờ súng nổ: bật mạng internet lên đã thấy giá vàng VN đạt mức 1.877?không còn gì để nghi ngờ, mức 2.0 sẽ chỉ là thời gian. Giá vàng 2.0 thì VNI sẽ về đâu!!????

    8h30p, lâm trận.
    Hy vọng và hy vọng?.trong tuyệt vọng?..

    10h07p,

    VNI -15,02=2,07%....mệt mỏi và lặng lẽ. Trên chiến trường im lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng bút kim đè nặng nề, nhưng tờ lệnh đỏ rực cuối cùng nhè nhẹ rơi trước mắt em gái broker đang ngần ngơ nhìn bảng điện ..tối nay ai sẽ đưa em về??!! ai sẽ bù cho em hơn 40% giá trị khỏan hồi môn mà em gom góp hơn 02 năm nay??!!!

    Cả chiến trường như nhuộm một màu máu, những cây cờ FL giương cao khủng bố, nhìn từ xa như những ngọn chông nhuốm đầy máu. Không còn nhứng tiếng la thét, không còn tiếng kêu gào, chỉ văng vẳng bên tai tiếng rên rỉ như đứt hơi của những Thanh binh đã sắp cạn hết máu, tiếng rên rỉ đầy khoái lạc của bọn Hồng binh no nê hút máu, liếm láp những giọt máu cuối cùng còn động lại trên những xác chết?

    Một cảnh tượng như thê thảm, như bi hùng, như một cuốc phim kinh dị quay chậm rãi..Ai nói người không ăn thịt người?..??!!

    Thanh binh ngày hôm nay tại chiến trường Hồ tổn thất hơn 903 tỷ, bị đẩy lùi thêm 14,82 dặm (=2,82%), chạm mốc 663,3. Những cựu tướng trung cang ngày này dương cờ IPO, lên sàn tranh bá như GMD, REE, SAM, NKD.. nay như những xác chết nằm dài dưới SÀN trong cơn mưa tanh gío máu.

    Tại chiến trường Hà, sau ngày hôm qua áp dụng chiến thuật treo giá lên cao và hạn chế xuất binh để kìm hãm sự xã hàng thì nay cũng dần đuối sức, sức người có hạn , tức nước vỡ bờ nên tinh binh bên đỏ thừa cơ tuôn ra như thác lũ, lãnh thổ Thanh binh bị mất thêm 4,14 dặm (=1,81%) đứng mốc 228,24?hơn 239 tỷ làm mồi do lửa đỏ.
    Kiêu tường mình TRẦN SCJ khi xưa nay cũng bó tay chịu trói dưới SÀN, đám anh em Sông Đà cũng tan tác nơi đâu??!!!
    Than ôi, cảnh tang tóc người người khiếp hãi????

    Chương dương gió bụi ngập trời
    Văng vẳng xa xa tiếng lời khóc than
    Ai ơi chốn hiểm VNI..
    Ra đi nơi ấy đến khi nào về?????

    ?ohoctrothirot huyết lệ trích ký, trang ngày 29 tháng 02 năm dương lịch 2008?
  3. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Sau một đêm hoan lạc cùng VF1, Thanh tướng như lấy lại sự tự tin về bản lĩnh đàn ông của mình nên hăng hái xua binh ra trận, đám thân binh kẻ vơ vội con 3310i, người xách theo laptop Tosida cũng lũ lượt kéo theo, chia nhau đến các sàn xa thì ACBs Nguyễn thị Minh Khai, gần có Ssi, Bảo Việt, trong kẹt lại có Gia Quyền, Haseco.

    Thanh tướng thân cưỡi con đạp điện, , tay chỉnh lại nón bảo hiểm, tay đưa mắt dụi ghèn, chỉ mặt quân đỏ thét lớn:
    - Chúng bây đừng ép người quá đáng, được voi đòi luôn hai bà trưng. Chỗ chúng bây đang đứng là chiến lũy FIBÔ 686 đó, hôm nay chúng ta sẽ quyết tử, thà mua, không bán xem chúng bay thế nào..

    Nói đoạn quơ cây Kiếm lệnh xanh lè như con rắn lục quay vòng vòng mấy lượt làm bụi đường bay mù mịt ca lên, bỗng đâu từ đầu kiếm hiện lên một làn thanh quang tỏa sáng rực rồi tụ lại định hinh thành ký hiệu 12% từ trên lao thẳng xuống đám quân đỏ đang tụ tập, chen lấn gởi tiết kiệm siêu lãi suất tại Việt Á, SeaBank.

    Chủ tướng đỏ đang lúi húi ghi giấy nộp tiền chợt cảm thấy một áp lực nặng nề vội lăn tròn mấy vòng tránh luồng cương khí, xong lồm cồm bò dậy thảng thốt:
    - Trời ơi, lại cái gì đây..??!!

    Thanh tướng cười be be vang cả sàn:
    - Sản phẩm mới nhất made in NHNN, nơi không bao giờ thiếu tiền vì in tiền được, hạn chế lãi vay không quá 12% năm, xem chúng bay có còn dám đem quân lương mà gởi tiết kiệm nữa không.. Còn không mau biết gom tiền về cho ta nuôi quân, sau này bờ cõi 1000 dặm ta chiếm lại thì mạc sức mà hưởng thụ vinh hoa..

    Tướng đỏ nghe xong ngẫm nghĩ :? Quái.. lãi suất là do cung cầu thị trường quyết định, với lại dù cao cũng chưa chắc bù đủ lạm phát, sao nay lại đưa ra việc này, chỉ làm dân tình thêm bất mãng, bọn trùm sò tài chính thì lại càng được lợi vì cho vay chót vót mà huy động rẻ như bèo, không khéo mai đây ta phải chuyển sang làm cò chân gỗ vay ngân hàng thôi ?o , nghĩ xong nhếch mép cười thâm hiểm:
    - He..he..vậy thì đã sao, đừng tưởng đem cái này mà doạ được ông nhé,tiền không gởi tiết kiệm siêu lãi suất được nữa thì ông cũng không đem mà ấp trứng đâu nhé, xem đây..

    Nói đoạn thò tay vào cạp quần jean CK móc ra một cục dẹp dẹp có mày vàng chóe cứ nhằm ngay mặt tướng xanh mà ném vào, tướng xanh bất ngờ quá, cứ đờ người ra bị ném trúng đầu té máu đỏ lòm sàn?Tướng đỏ trong thấy khóai chí cười như điên:
    - Chú mày thấy gì chưa, vàng sjc đấy, trước ông mua chỉ nặng hơn 1.7 giờ đã lên đến 1.85, chú mày có chịu nổi lực không..còn không biết thua là gì?.Thôi về nhà đi, cố mà bán hết cổ cánh rồi mua gạo trữ sẵn ,không khéo gạo lên lại không có tiền mà mua. Ông giờ phải ra Viễn Đông mát xa cái đã.

    Nói đoạn quăng mình lên con Bi mới cáo dông xe đi thẳng, bỏ lại Tướng xanh nằm ngơ ngẩn dưới sàn?.
  4. tntstock

    tntstock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    0
    EM xin bái phục bác hoctro múa bút ra văn.Nhưng mong bác trau dồi văn vẻ hơnnữa bài hôm nay có lẽ vì viết vội vàng nên có vẻ kém chất lượng,giảm sút nhiều rùi.Chỉ cần chất ,ko cần lượng.Em nói thật bác nên theo nghiệp bút văn may ra có được mấy tác phẩm để đời như Kim Dung đấy.
    Dù sao xinmời bác một chầu
  5. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bác nhiều về lời nhận xét,, thú thật vì em mỗi ngày phải viết ngay một bài cho nó mang tính thời sự nên có lúc chỉ có thể viết thật sơ sài vì còn phải ra sau vườn tưới rau nhổ cỏ lo sinh kế, không thì vợ em nó giết em mât
  6. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    TÂM SỰ MỘT CHIÊN DA: ?oTÔI NHƯ ĐANG NGỒI TRÊN ĐỐNG CỔ PHIẾU?

    Tự giới thiệu: tôi tên Trần Tèo ( thế đấy, TRẦN nhưng cuối cùng vẫn TÈO ). Hiện đang công tác tại công ty CK xxx, chức vụ Chiên da. Bằng cấp Học đại Tài chín.

    Công việc của tôi tại công ty là sáng cắp cặp đến ngồi đó, lên mạng in tẹt nét tìm thông tin về cổ phiếu các công ty ( lâu lâu nếu mệt quá thì lên ttvnol tán dóc )..he..he.. mà thứ này thì đầy dãy trên mạng, cứ lên google search là ra liền hà.

    Nghĩ cũng tiện, iternet đúng là đang làm thay đổi cuộc sống chúng tôi, một cuộc sống đích thực cho các chiên da chứng khóan như tôi, chúng tôi không cần phải cực nhọc tìm đến tận nơi xem công ty đó trụ sở thế nào, gặp gỡ ban giám đốc xem họ có phải là những người chính trực, ngay thẳng như cây cung hay không, đội ngũ lao động của công ty tay nghề thế nào, cũng không cần ra khảo sát thị trường coi sản phẩm hay dịch vụ của công ty đó có được người tiêu dùng chấp nhận hay không và tương lai thị trường sản phẩm đó sẽ như thế nào ( hị..hị.. cái này xưa rồi Nin ơi?chỉ có lão già bốc fét gì đó bên Mẽo mới dư hơi làm thế thui..)

    Chúng tôi thì chuyên nghiệp hơn nhiều, chỉ cần lên mạng là có hết nào EPS, nào P/E, ROA, ROE do các công ty tự nguyện và trung thực công bố rồi chưa kể các loại đồ thị loạn cả lên với các chỉ báo cực kỳ bí ẩn RSI, MACD?.( mà các bạn chẳng bao giờ hiểu được đâu!! ). Sau một hồi xào nấu ( mà kỹ năng này thì chắc ai từng hưởng thụ nền giáo dục Việt Nam thì đều dư sức thực hiện ) là ngay tắp lự có một Báo cáo đầu tư, Phân tích thị trường, Khuyến nghị mua bán?. Vân ..vân.. và ?.

    Thế đấy!! đơn giản như đi ị..

    Tiếp theo là phải ngay lập tức phím ngay cho một vài anh bên báo chí để các anh í tương ngay lên mặt báo sao cho nó đập thẳng vào? mõm,( í lộn )vào mặt các nhà đầu tư yêu dấu đang chờ lời tư vấn như nắng hạn chờ mưa ( cũng tốn bộn đấy, nhưng việc ấy bên kế toán họ lo, không phải bận tâm lắm ).

    Thế đấy, các bạn hãy mua vào đi, P/E đang thấp lém đó, công ty í tốt lém nhé,em của bố anh thằng bạn là bà con của ông XXX to lém đang mua vào đó ?..

    Thị trường đã xuống tới đáy ( mới ) rồi đó,, cứ mạnh dạn mua vô đi nhé, tôi nghĩ là cuối năm ( năm nào ? ) VNI sẽ lên 1300 thôi, tụi bây có dám cá với tao không???!!!!!

    Mặt bằng giá đang thấp hơn lúc trước nhiều đó, seo còn chưa mua, he..he..

    Quái.. thế mà dân tình mua thật, giá lên thật, cứ lên vù vù như phim,, trời ạ,, thế ra mình là thiên tài chứng khóan rồi ( sướng quá ), thế nhưng là sao.. nhưng chúng mua thì mình phải mua thêm chứ, VNI lên tận 1300 vào cuối năm nay mà ( chiên da đã nói thế còn gì!! ), không khéo bọn ấy giàu hết mà chiên da như mình nghèo thì coi sao được.

    Thế là tôi mua?.
    Và đó là lý do tại sao bi giờ tôi có thời gian ngồi post bài, vì công ty chứng khoán nơi tôi làm việc ( và được mua cổ phiếu với giá ưu đãi he..he? ) đã nghe lời các chiên da, đầu tư vô một số cổ phiếu rất có triển vọng trong một tương lai? không biết. Kết quả là giờ đang trong một tương lai cũng? không biết và tôi thì bị tinh giảm trong đợt sắp xếp lại nhân sự cho một kế hoạch rất vĩ đại của công ty?

    Thế đấy?Tôi đang ngồi trên một đống cổ phiếu = Tôi như đang ngồi trên một đống lửa
    Trích Cổ cánh xàm xí truyện_ hoctrothirot@
  7. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    TÂM SỰ MỘT NGƯỜI KHÔNG ĐẦU CƠ CỔ PHIẾU

    Hơn tháng nay, bật tivi, xem báo, lên mạng thì chủ đề lạm phát, sự sụt giảm của thị trường chứng khoán, bất động sản lại đập vào ngay vào mắt.
    Tiếng than vãng thua lỗ trong các quán café, ngoài bàn nhậu ..của các nhà đầu tư như một điệp khúc vô tận, cũng y như những lời hớn hở công bố siêu lợi nhuận cách đây chỉ hơn nửa năm.
    Thế thật sự chuyện gì đang xảy ra ở Việt Nam??!!!

    Nhớ lại thời gian cách đây khoảng ba năm, sau một thời gian
    lao động, tích luỹ, bản thân có được một số vốn, tôi quyết định mở ra một doanh nghiệp nhỏ tự mình kinh doanh, trước là phát triển sự nghiệp bản thân, sau là góp phần xây dựng kinh tế đất nước.

    Sau hơn ba năm ?ocày như trâu?, chịu đủ khó khăn, thậm chí tủi nhục, hiện nay doanh nghiệp nhỏ của tôi cũng dần đi vào ổn định và cũng gọi là có chút thành công.

    Lòng tôi cũng hớn hở,,thầm nghĩ lũ bạn ngày nào không dám lao ra kinh doanh, không kinh ra nhứng cực nhọc khó khăn khởi nghiệp như tôi giờ chắc phải tròn mắt ra? he..he..nhưng tôi đã lầm to.

    Tính đến thời điểm hiện tại, thì tài sản của tôi từ lúc đầu trong ba năm nếu quy hết ra thóc thì chỉ tăng 5 lần ( thế là thành công lắm rồi nhé ).. thằng bạn cũ nghe tôi giả bày xong chỉ cười ha hả..?người có số, tôi đâu cần cực nhọc như ông, chỉ ngồi yên mua cổ phiếu giữ đấy mà trong chỉ hai năm tài sản đã tăng gấp 10 rồi đấy nhé, mà thế chưa phải là cao đâu, có tay tài sản nhờ đầu cơ cổ phiếu mà tăng gấp vài chục lần đó.. thật 100%? Tôi nghe qua mà choáng,, thế còn hơn cả buôn heroin rồi còn gì!!??

    Thằng bạn trước khi chia tay còn tiếc rẻ bật mí rằng cũng có một thằng bạn tôi, không đầu cơ cổ phiếu mà lại đầu cơ bất động sản, giờ tìa sản đã tăng hơn hai chục lần..

    Trời,, vậy là sao, tôi trực tiếp tham gia tạo ra giá trị cho xã hội, phải đổ nhiều mồ hôi, nước mắt thế mà lại vẫn không bằng những nhà đấu cơ chỉ mua rồi để đó..!!??

    Thảo nào mấy bữa trước định bàn với vợ đầu tư mở rộng làm ăn thì bị gạt phắt ngay:? làm ăn, sản xuất cái gì,, dư hơi lắm hả, có tiền cứ đem ra mua lô đất, vài năm sau lời ngay thôi, không phải nặng đầu làm ăn gì cho mệt mà chưa chắc đã lời nhiều bằng,, để thời gian mà hưởng thụ nữa chứ??

    Ôi thế là sao,, lợi nhuận tháng này của tôi tính ra bị lãi suất ngân hàng, lạm phát ngốn hết, còn nếu tính ra vàng thì càng lỗ..

    Thôi, chắc phải góp tiền mua ít vàng thôi, kiểu gì năm sau cũng lời. Kinh doanh, sản xuất làm gì cho mệt xác, nhọc óc.. để thời gian, sức lực mà phục vụ vợ nữa chứ.. không em nó lại dỗi.

    Hoctrothirot lược ghi lại từ một người bạn?

    Ghi chú: Anh ấy nhắn lại, dù chứng khoán đang xuống, nhưng các bác đầu tư cổ phiếu và kiếm lợi được trong hơn hai năm qua là đã may mắn hơn anh ấy lắm rồi. Đưng buồn phiền làm gì?

    Nhận xét: khi mà đầu cơ chiếm ưu thế tuyệt đối, khi mà đa số những ai chỉ đơn thuần đầu cơ bất động sản , cổ phiếu lại thu lợi nhuận hơn từ những người kinh doanh, sản xuất trực tiếp tạo ra sản phẩm cho nền kinh tế thì hình như không ổn lắm.

    P/s: Do đây đứng từ góc độ một người không tham gia đầu cơ nên có thể có một số quan điểm khác với một số nhà đầu cơ?
  8. thuockichdam

    thuockichdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Một cái nhìn lệch lạc
    Như kiểu nhìn trời xanh qua miệng giếng
  9. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    VIỆT NAM CHỨNG KHOÁN LƯỢC SỬ
    BÓNG TỐI VÀ HÀO QUANG_ hoctrothirot@

    PHIÊN NGÀY ĐẦU THÁNG, THỨ HAI 03/03/2008.
    HỘC MÁU?????.

    Tiền Giang, 8 h 17 phút sáng? trời nắng đẹp. Nhưng tối qua đi thăm đồng thấy rầy nâu hơi nhiều, chắc năm nay lại mất mùa?..

    Theo bloomberg, giá vàng đang ở mức 980 usd/ounce
    Mà : 1 ounce = 28,3495 gam; 1 lượng = 37,5 gam; 1 chỉ = 3,75 gam.
    Như vậy 1 ounce = 7,5599 chỉ.
    Tỉ giá: 1 usd = 15.930 đ
    Qui đổi ra ta có giá theo tiền đồng của 1 chỉ vàng là: (980/7.5599)*15.930= 2.065.027 đ

    Như vậy so với mức giá 1.920.000 đ/chỉ thì giá vàng VN vẫn còn thấp hơn giá vàng thế giới khỏang 7,5% .

    Nhưng em không hiểu tại sao một số tờ báo lớn vẫn ghi là giá vàng VN thấp hơn vàng thế giới ( hay em sai??!!, bác nào biết rõ lên tiếng hộ em cái )
    Mức 2.0 cho vàng sẽ mau chóng đạt được trong tuần( xác suất theo em là 90% ), chúc mừng các cao thủ nào sáng suốt chuyển sang option vàng trong tuần qua??

    Trước bàn giá vàng, giờ xin chuyển sang chứng khóan? cuối tuần vừa qua,, trên giang hồ râm ran truyền ngôn về một sự kiện chấn động, mà kết quả của nó theo đánh giá nếu xảy ra có thể ảnh hưởng sâu rộng đến cục diện võ lâm.

    Tính tới thời điểm hiện tài, ngoài tổ chức Đại thế lực đang nắm quyền sinh sát, trên giang hồ tài chính đang tồn tại 03 thế lực chia thế chân vạc ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện giang hồ chứng khóan . Đó là Tài chính Bộ, Chứng khóan Ban và cuối cùng là Ngân hàng Hội. Mà mỗi động thái từ đây đều khiến người người dòm ngó, chiến trường đã bao lần rung chuyển, lên rồi lại xuống cũng từ những chuyển biến tại nơi hang rồng, ổ chuột đó.

    Không biết từ đâu, một tin tức tuyệt mật chấn độg đã lan truyền, Tam đại tài chính thế lực trên đang có kế hoạch tiến hành động thái lạ: Room giới Ngân hàng vốn từ lâu bị phong ấn tại mức 30% nay sẽ được nới rộng thêm , mở đường cho các thế lực hùng mạnh lâu nay vẫn hoành hành ngoài vùng ngoại biên tràn vào: đó chính là Khoai Ngoại Liên Minh Quỹ mà đích ngắm hiễn nhiên trước tiên là hai Đại gia Tài chính tướng đang chia nhau trấn giữ hai sàn: STB Hồ sàn và ACB Hà sàn.

    Khoai ngoại Liên Minh Quỹ vốn có một lịch sử lâu đời hơn trăm năm, tập hợp trước tiên là bọn Khoai tây Quỹ, sau phân hóa và phát triển ra nhiều chi phái hơn như Khoai Mỹ, Khoai Nhật, rồi lại đến bọn non trẻ hơn như Khoai tàu, Khoai hàn?Tổ chức này hoạt động với tôn chỉ ?o Thiên thượng địa hạ, Đông tây Nam bắc, hữu tiền hữu lai ?o. Chúng chia nhau hùng cứ các phương, phân tranh hợp tác với một mục đích duy nhất tối thượng: Tư bản .
    Đây chính là tập hợp của những cao thủ về tiền thật đáng sợ, một số đã đạt cảnh giới ?o nhân tiền hợp nhất ?o thậm chí cả đời chỉ biết có tiền, nhìn tiền không nhìn người.

    Để hiểu rõ hơn về thế cục hiện tại, cần quay lại lịch sử Việt Nam Chứng khóan, với điểm mốc là Room giới Phong ấn Bảo hộ pháp.
    Trong lịch sử, Khoai Ngoại Liên Minh Quỹ từ thuở xa xưa cũng đã có bao ân óan với các thế lực Việt Nam quốc ta, ân nghĩa tuy cũng có nhưng thù hận càng nhiều, trãi từ thời phong kiến cho đến lịch sử cận đại, hiện đại, tuy mỗi lúc hình thức khác nhau, lúc đô hộ đồng hóa, khí chiến tranh xâm lược, lại đến diễn biến hòa bình. Nhưng tựu trung cũng chỉ vì một mục đích: Tư bản.
  10. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Nhớ lại hai mươi năm trứơc đây, sau khi đánh đuổi được bọn Liên Minh quỹ mà chủ lực chính yếu là Đệ nhất Cường Chú Sam Khoai Mỹ, VN Đại thế lực nhất thống giang hồ. Trãi qua bao biến chuyển, từ lúc bế quan không giao thiệp với đời đến hồi mở cửa giao du, tăng cường quan hệ trên trường thế giới rồi xa hơn nữa là mở cửa thị trường, kêu gọi đầu tư.

    Nhắm mục đích bình ổn thế cục, giữ vững quyền lực khống chế trong lúc cuộc đấu tranh giành quyền kiểm soát đã chuyển sang hình thức không tiếng súng, không ánh bom; từ đạn bọc chì, sang đạn bọc tiền.

    Cũng để ngăn chặn sự lũng đoạn của bọn Liên Minh Quỹ bằng con đường gián tiếp đầu tư, dùng tiền đè người mà yếu huyệt là ngân hàng tử huyệt nên Đại thế lực đã ra nghiêm luật phong bế, chỉ cho phép ngoại bang nắm 30% trong lãnh vực ngân hàng.

    Trong lợi có hại, trong an có nguy, tuy tuyệt pháp này có thể giúp khống chế đại cuộc tài chính, không để âm phong, quái khí lọt vào khuynh đảo tài chính quốc gia, nhưng cũng tiềm ẩn điều tai hại, do phong bế lâu ngày, khí huyết đình trệ, lại cản trở hấp thụ ngoại lực trong khi nội lực còn chưa sung mãn, nên cũng phần nào cản trở sự lớn mạnh của các binh đoàn tài chính mà tiêu biểu là STB, ACB và một số quân đoàn thuộc binh chủng Ngân hàng khác.

    Quay lại với hiện tại, tình thế khi mà chính khí Thanh Binh như ngọn đèn sắp tắt, Hồng quân lớn mạnh, trên tưới máu hai sàn, dưới thảm sát OTC, người người đói khổ, nhà đầu tư như đang bị hơ mông trên đống lửa ( cái này mượn ý của một bác khác trên ttvnol..thanks..). Giữa lúc thời cuộc đảo điên ,vàng thau lẫn lộn ( chắc thau nhiều hơn vàng ), các nơi nhao nhao chiêu bang, lập hội, mưu việc xưng bá, nào Miêu phái, Tý Bang, Kền kền phái, Xuân Anh phái..lũ lược thành lập, thật cảnh trăm hoa đua nở, nhà nhà lên tiếng.

    Bỗng dưng lúc ấy nổ ra tin động trời, để cứu vãn đại cuộc, tiếp sức cho Thanh binh đang hồi kiệt quệ, tam đại tài chính thế lực tập hợp ý kiến, gom góp lễ vật đăng kinh kiến nghị Chính Phủ Minh_ vốn là lực lựợng đại diện cho Đại thế lực gỡ bỏ Phong ấn room giới 30% , mở đường cho Liên Minh Quỹ giương cờ, xách tiền sang viện trợ Thanh binh. Nghe tin rân ran, lòng người cũng phấn chấn, kẻ kêu gom hàng, người gào mua vô, tưởng như khí thế dâng cao đến tận trung ương.

    Nhưng hỡi ơi, thế sự chẳng ngờ, tin nghe khắp nơi nhưng không tìm ra một bằng chứng nào, cũng như hòn sỏi rơi vào mặt hồ , chỉ gợn sóng lăn tăn rồi chìm hẳn hay như tiếng vịt kêu lạc lõng giữa đồng hoang trong đợt dịch cúm gia cầm, khắc khoải rồii im bặt.

    Kết quả ,Phiên sáng 03/03/08 lại một lần nữa làm thất vọng nhà đầu tư ( hay đầu cơ ). Hồng quân thế tiến như chặt thịt, tại Hồ sàn trong một ngày đẩy lui Thanh binh tận hơn 20 dặm, lãnh thổ Thanh binh lúc này chỉ còn lại 653,24 dặm ( hu..hu..không biết bao giờ trở lại cái máng lợn 500..).Tình hình Hà sàn cũn bi đát không kém..xác Thanh binh nằm trãi dọc theo hơn 14 dặm trường, biên giới mới định mốc mới 214,22.

Chia sẻ trang này