trangoctu2k

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi wall, 05/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2312 người đang online, trong đó có 925 thành viên. 16:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3316 lượt đọc và 68 bài trả lời
  1. 6eorge5oros

    6eorge5oros Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Đã được thích:
    0
    wall chỉ biêt câm nín khi nghe tiếng tú nói .
  2. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ những lời nói chân thành của em đã đánh thức được tình phụ tử trong cháu? lúc đầu em tưởng cháu không thể tha thứ cho em, nhưng nghe bác nói lại khiến em có lòng tin rằng cháu sẽ quay đầu và nhìn nhận người bố đã từng lầm lỡ này
  3. fm2008

    fm2008 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    122
  4. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    À, mấy hôm vừa rồi bố có ít tiền bán $, lúc nào trời tối nhá nhem không ai để ý thì qua bố lấy tiền mà mua quần mặc, chứ không nên cởi truồng và mặc mỗi cái áo dài che như thế, một cái áo đâu thể che hết người được đâu, tội lắm
  5. Goldvn9999

    Goldvn9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác, thời gian còn dài, thời gian sẽ làm nguôi ngoai đi những gì bác đã mất, xoa dịu nỗi buồn bác đã trải qua.

    Nay bác bình tĩnh mà làm ăn, buôn bán cho nó phát đạt nhằm gây dựng cho con cho cháu.

    Có 1 bài hát em thấy phù hợp với tâm trạng cha con bác trong hoàn cảnh này, st tặng bác

    Cha yêu

    (Quốc Vượng)


    Một chiều lang thang mình tôi bước âm thầm
    Đường về đã vắng bóng Cha nhớ mãi dáng người
    Cha yêu xưa. Cha yêu ơi mình con trong mưa
    Giờ này ngồi đây lòng thương nhớ Cha đã ngàn xa
    Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm
    Ngọt ngào trong tim năm tháng khó quên
    Ðến phút cuối cầm tay Cha yêu
    Cha mong bao con phải yêu thương nhau
    Lòng này nguyện ghi lời khuyên của Cha suốt cuộc đời

    Cha yêu ơi! Con nhớ không quên
    Ngày đó khi con thơ khôn lớn bên Cha từng ngày
    Cha yêu ơi năm tháng bao la tình
    Cha dang đôi tay ôm ấp con thơ vào lòng

    Giờ còn đâu nữa những ngày thơ ấu
    Cuộc đời ai biết đâu ngày mai
    Cha ơi, con mãi không quên tình Cha
    Người là ánh sáng rọi đường con bước
    Cuộc đời ai biết đâu ngày mai
    Cha ơi! mãi không quên tình Cha
  6. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    vậy giờ chọn 1 đại diện rồi về tường thuật nghen.
  7. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cám ơn bác, em sẽ biến đau thương thành hành động, sẽ cố gắng hơn nữa để kiếm tiền, để sau này cháu có thể ngẩng mặt với đời, không còn phải "thằng bé lênh khênh bước cúi đầu" nữa.

    Đồng thời cám ơn bài hát của bác.

    PS: topic nhận cha con của chúng em đến đây xin dừng, nếu bác nào có lòng hảo tâm thì xin đến nhà em chia vui nhé, số điẹn thoại của em: 0912345678.

    Xin cám ơn

    The end
  8. xvaboda

    xvaboda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì nhớ lại thời mẫu giáo, Wall nghĩ: Hay là sau quả sờ rún đó Tú được đầu thai.
  9. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Sau 1 thời gian, chị Vy phát hiện cậu Tú lại không phải là con của chị Nhàn , mà là chính là con của mình sau bao năm lưu lạc....

    Tú mặc dù mới 22 tuổi đời, nhưng đã....loạn thế này thì...than zời !
  10. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Sau 1 thời gian, chị Vy phát hiện cậu Tú lại không phải là con của chị Nhàn , mà là chính là con của mình sau bao năm lưu lạc....

    Tú mặc dù mới 22 tuổi đời, nhưng đã....loạn thế này thì...than zời !


    Các bạn đọc hãy tư vấn cho chị Vy phải làm gì? Bé Tú mới 22 tuổi còn non nớt phải làm gì?

    Xin cẳm ơn !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này