Tranh luận cuối tuần: Ở Việt Nam muốn phát triển giới trẻ nên làm gì?

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi protein66, 01/04/2012.

213 người đang online, trong đó có 85 thành viên. 05:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2580 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. protein66 Thành viên gắn bó với f319.com

    Em đi học lớp tư duy phát triển bản thân, được dạy rằng:

    - Phải tự tin vào bản thân, phải dám thể hiện ra bên ngoài, được dạy rằng: Muốn xuất sắc phải luôn phấn đấu, làm việc không ngừng và luôn tỏ ra mình xuất sắc!

    -Cách giáo dục của chúng ta từ trước đến nay là: Có gì giỏi thì phải giấu, ngậm miệng ăn tiền, lúc nào cũng phải tỏ ra khiêm tốn: Dạ dạ, em không biết ạ, đó chẳng qua là may mắn thôi ạ, mong anh "giúp đỡ" ??!

    Theo các bác nên thế nào? có phải những điều được dạy ở các lớp phát triển bản thân chỉ phù hợp với phương tây, còn ở VN, văn hóa hoàn toàn khác, và điều đó không bao giờ nên làm?

    Có thể là cái nhìn phiến diện của em: ở VN, em thấy những ai hơi cố gắng chứng tỏ mình một chút là sẽ bị xã hội phản ứng, cho là " NỔ ", cho là ba hoa, và thậm chí bị ghét, còn những người lúc nào cũng : Ngậm miệng ăn tiền, dạ dạ em không biết gì ạ, nhờ anh giúp đỡ, lại thăng tiến và phát triển nhanh hơn bao giờ hết!

    Có phải cái nhìn của em phiến diện quá không?
    Giới trẻ Việt Nam nên làm gì để phát triển bản thân và sự nghiệp cho phù hợp với văn hóa và truyền thống của Việt Nam?
  2. protein66

    protein66 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    422
    Và phải chăng ở Việt Nam không nên có những: Tôi tài giỏi bạn cũng thế, mà nên có những: Dạ dạ, mong anh giúp đỡ ?
  3. dtpring

    dtpring Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    1.836
    Cho con vo hoc truong Tay or du hoc som.
  4. Koooler

    Koooler Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Đã được thích:
    62
    Bác viết phản ánh khách quan tình hình hiện nay ở VN...
    Từ đó em thấy giới trẻ VN muốn phát triển thì nên... ra nước ngòai :D
    Sau đó về VN làm Cty riêng hay Cty nứơc ngoài... Còn chui vào hệ thống hiện nay thì đứt chắc...
  5. protein66

    protein66 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    422
    Thế những người không hoặc chưa có điều kiện ra nước ngoài thì làm thế nào hả bác?
  6. protein66

    protein66 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    422
    Học là một chuyện, thế còn ra ngoài đời kiếm tiền thì thế nào hả bác? phát triển sự nghiệp và định hướng ra sao?
  7. ChienbinhCK5

    ChienbinhCK5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    1.036
    Đã phắn đi rùi thì về làm đíu ji`hử ????? Trừ khi mày phải về tiếp quản cơ ngơi gia đìnhtài phiệt như Đỗ Minh Đức DOJI hay về tiếp quản quyền lực như làm thứ trưởng bộ xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chẳng hạn .
    Quay về VN cho nó cùn ,mòn con người mài ra à ??????
  8. protein66

    protein66 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    422
    Chẳng lẽ không ai có ý thức thay đổi nữa hả bác, ai cũng chấp nhận điều này, và chọn cách trốn chạy...~X
  9. ChienbinhCK5

    ChienbinhCK5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    1.036
    Không trốn thì hô hào lật đổ à ? Mà hô hào lật đổ thì không được rùi .
    Trừ khi xảy ra kiểu Liên XÔ thành Nga thì may ra quay về.
  10. khongquen68

    khongquen68 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Đã được thích:
    2
    Chuyện này mình cũng có nghe ở đâu đó, và có bài viết về nó nhưng mình ko nhớ. Nhưng mình thấy nó lợm lợm thế nào ấy vì nó khiến ta yếu đuối hèn nhát đi, khiến ta liên tưởng tới sự luồn cúi, nịnh bợ ở chốn quan trường.

    Theo văn hóa Á Đông nói chung và VN nói riêng trước kia thì có mấy câu sau để nói về điều này: "Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút đã là thừa".

    Câu này thì quá đúng vì nó phân biệt rach ròi giữa khiêm tốn và tự kiêu. Tuy nhiên, nếu hiểu ko đúng và ko phân biệt được thì dễ vận dụng sai và làm trò cười cho thiên hạ.


    Còn sự tài giỏi và thể hiện sự tài giỏi của mình thì khác; nếu đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng thì là điều quá tốt vì nó giúp ích được rất nhiều => sẽ được hoan nghênh chứ.

    Nhân đây, mình dẫn ra một số câu chuyện vui trên báo liên quan đến khiêm tốn.

    *
    * *

    Một anh chàng ngốc nhưng rất thích học tính khiêm tốn của thiên hạ. Tuy nhiên chàng đã gặp một số sự cố trong 3 lần bắt chước như thế này:

    Thấy trên ti vi quảng cáo phẫu thuật mũi siêu rẻ, chàng cũng muốn đi làm thử. Sau khi đi phẫu thuật xong, khi ra ngoài đường ai nhìn thấy cũng khen ngợi.
    Anh chàng lúng túng không biết phải nên nói gì, bèn nhớ ra nếu ai khen thì phải trả lời thật khiêm tốn. Chàng cười và nói:
    Nhìn ngoài thì vậy, nhưng bên trong chỉ toàn nước mũi thôi các bác ạ!
    *
    * *
    Anh chàng để ý đến cô gái cuối xóm đã từ lâu, hôm nay chàng mới lấy can đảm để sang hỏi bố của cô gái:
    Cháu muốn lấy con gái bác làm vợ ạ!
    Ông bố cô gái trợn mắt:
    Anh đã gặp vợ tôi chưa?
    Anh chàng muốn ăn điểm với bố vợ tương lai về tính thật thà khiêm tốn của mình, anh bèn tự tin nói:
    Tuy chưa gặp vợ bác nhưng cháu nghĩ cháu vẫn yêu con gái bác, cháu không ham sài nhiều hàng cùng một lúc đâu bác ạ!
    Hả?!
    *
    * *
    Sau khi tích cực đi “hỏi vợ” nhiều lần, cuối cùng chàng cũng lấy được vợ và sinh con đẻ cái. Một hôm nhà ông hàng xóm mở tiệc mừng nhà mới, anh chàng cũng nghe ngóng, thấy khách khứa khen nhà đẹp, ông đều rất khiêm tốn:
    Các bác quá khen. Mình em thì không làm được thế này. Đây cũng là nhờ các anh thanh niên trong xóm giúp đỡ thôi.
    Anh chàng tâm đắc với câu nói của ông hàng xóm lắm. Mấy hôm sau, vợ chàng ngốc đẻ con trai, mọi người xung quanh ai cũng sang chúc mừng. Anh nghĩ thầm “mình phải thật khiêm tốn” và đến câu nói khiêm tốn của ông hàng xóm nọ, anh bèn mang ra sử dụng luôn:
    Các bác quá khen. Mình em thì không làm được thế này. Đây cũng là nhờ các anh thanh niên trong xóm giúp đỡ thôi ạ!

Chia sẻ trang này