Tranh thủ lúc thị trường hưng phấn ! Các bác phang giá trần cho em ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chinhphucID1, 02/01/2010.

248 người đang online, trong đó có 99 thành viên. 05:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 358 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. chinhphucID1

    chinhphucID1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Với việc VNI trên 500, vài trăm triệu cổ đã có lãi vấn đề là ai bán trước thaoi...[r2)]
  2. happydayvni

    happydayvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Dân tình bán hết phiên 30 và 31-12-2009 rồi.
  3. chinhphucID1

    chinhphucID1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Vưỡn còn nhiều hàng lắm=))
  4. chinhphucID1

    chinhphucID1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Cú xả sàn HO tạo cú sốc về giá trị giao dịch bà con chạy sang HA đâu biết rằng đó là cú lừa tình độc đáo ngày cuối năm.... để sang năm chạy tốt hơn...[:D]
  5. DONGTIENCOMA

    DONGTIENCOMA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    lừa tình phải như thế này ID1 à:


    Bà cụ 73 tuổi vẫn bị… lừa tình

    (24h) - Cuối cùng cụ bà họ Lưu cũng biết mình đã bị một cụ ông 70 tuổi lừa tình suốt một thời gian dài.

    Một cụ bà họ Lưu đã 73 tuổi sống ở Trung Quốc sau khi “tâm sự” qua lại với một cụ ông 70 tuổi ở huyện Kiến Xương, tỉnh Liêu Ninh qua mạng Internet đã quyết định giấu con cháu để vượt cả nghìn cây số đi gặp “người tình”.
    Tuy nhiên, cụ Lưu đã vô cùng thất vọng và đau khổ khi cuối cùng cụ cũng phát hiện ra người đàn ông đó đã… lừa mình bởi ông đang hạnh phúc bên vợ con và những đứa cháu.
    [​IMG]
    Cụ Lưu không thể ngờ mình đã ở tuổi 73 mà vẫn bị lừa tình (ảnh minh họa)
    Vương Ngọc Hiến – ******* huyện Kiến Xương cho biết, trong khi anh đang làm việc thì thấy một bà cụ với tâm trạng đau khổ cứ đi đi lại lại trước phòng mình. Thấy vậy, anh đã ra mời cụ vào và hỏi sự tình. Sau khi được nghe cậu chuyện của cụ Lưu, anh Hiến đã an ủi cụ Lưu.
    Cụ Lưu kể, cụ đã thường xuyên tâm sự, trò chuyện với một cụ ông 70 tuổi qua mạng Internet. Cụ ông này nói với bà rằng, ông đang sống 1 mình và rất cô đơn. Hơn nữa, cụ ông này còn nói rất muốn được gặp cụ bà để quãng đời còn lại của cuộc đời không còn lạnh lẽo nữa.
    Tin lời cụ ông này nói nên cụ bà đã quyết định giấu diếm con cháu để vượt hàng ngàn cây số đến gặp “người tình” những mong có được người sưởi ấm nốt quãng đời còn lại. Nhưng khi đến nơi, cụ Lưu gọi điện thì không ai nghe máy. Cuối cùng, nhờ sự can thiệp của *******, cụ Lưu được biết mình đã bị lừa tình bởi cụ ông này đang đề huề vợ con, cháu chắt ở Kiến Xương.
  6. chinhphucID1

    chinhphucID1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    1

    hé[:D][:D][:D]
  7. ngabayngaba

    ngabayngaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2
    Bán [r2)]

Chia sẻ trang này