Tranh thủ Sàn lên -Đọc thơ vui.Mời các bác ai có thơ vui post lên đọc xem nào.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khobackinh, 10/07/2008.

633 người đang online, trong đó có 253 thành viên. 12:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4592 lượt đọc và 67 bài trả lời
  1. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Đêm nay bác không ngủ
    Anh đội viên thức dậy
    Mà sao bác vẫn ngồi
    vẻ trầm ngâm suy nghĩ
    Anh đội viên hỏi bác
    Quần cháu đâu mất rùi

    Quần mày tao bán rồi
    Lấy tiền ăn thịt chó
    Anh đội viên nhăn nhó
    Lấy rau muống làm tiêu
    Bác liền giở quả miều
    Bay lên rồi lộn xuống
    Anh đội viên luống cuống
    Lấy nồi niêu đỡ đạn
    Bác chổng mông lên trời
    Đánh một cú rắm to
    Anh đội viên say rắm
    Trong giấc mộng chua chua
    Bác bảo đã sợ chưa
    Anh vái bằng sư phụ


  2. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    sontraha, viết tiếp đi cho hết
  3. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Đêm nay bác không ngủ!

    Anh đội viên thức dậy
    Thấy quần jean mất rồi
    Mà sao Bác vẫn ngồi ,
    Chòm râu im phăng phắc.

    Bác ngồi không lúc lắc
    Dưới đít có vật gì
    Độn lên đê''n mấy li
    Phủ bởi cái áo khoác.

    Anh đội viên nhìn Bác,
    Càng nhìn lại càng nghi ,
    Bỗng Bác cười khì khì,
    "Làm gì mà nhìn Bác ?"

    Anh liếc mắt nơi khác
    Nhưng nghe mát dưới mông
    Và tê tái trong lòng
    Bèn quay lại nhìn bác.

    Anh vội vàng nằng nặc :
    "Cháu nghèo lắm Bác ơi !
    Quần của cháu mất rồi ,
    Bác ơi , thương lấy cháu !"
    Cái quần, tiền xương máu
    Cháu dành dụm cả năm
    Tiền Mỹ, gần một trăm
    Mất quần nhự.. mất máu.

    Bác Hố liền nổi cáu :
    "Quần mày mất thì thôi !
    Việc của tao, tao ngồi,
    Quần mày tao đâu biết !"
    Mầy là thằng chết tiệt
    Chỉ có mỗi cái quần
    Mà giữ cũng chẳng xong
    Thiệt đúng đồ gà chết !

    Anh đội viên điên tiết ,
    Đá một cú song phi,
    Bác phẩy tay cười khì:
    "Thằng này cao thủ thật ."

    Bác bèn đưa tay phất
    Một cục gì bay ra
    Với mùi thúi thấy bà
    Như mùi người đã chết.
    Anh đội viên cười ngất :
    "Khen cháu, khen cả ngày !"
    Bác vội vàng ra tay ,
    Một đòn lưu vân cước.
    Đòn bác ra thật mướt
    Từ những ngón chân chai
    Kình lực thoảng hơi khai
    Nín hơi mới sống được !
    Anh đội viên trợn ngược,
    Lăn ra đất mấy vòng.
    Bác bảo : "Thế là xong !
    Quần mày, tao đem bán !
    Đê? có tiền ăn sáng
  4. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Nếu ngày mai một trong hai phải chết
    Em nguyện rằng người chết sẽ là anh
    Trước mộ anh em xin hứa một điều
    "Yêu bạn anh em sẽ yêu tử tế"
  5. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    Con gái con đứa mà thế này à
  6. lyka

    lyka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Cho lên trang đầu thư giản cuối tuần!!!!
  7. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bồ là phở nóng tuyệt vời
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
    Bồ là nơi tỏ lời yêu
    Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
    Bồ là rượu ngọt trong bình
    Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
    Nhìn bồ đôi mắt trong veo
    Trông vợ đôi mắt ngó theo gườm gườm.
    Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
    Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
    Bồ dỗi thì phải xuống thang
    Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
    Một khi túi hãy còn tiền
    Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
    Một mai hết sạch sành sanh
    Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
    Vợ là cơm nguội của ta
    Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng !
  8. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Chơi Chứng khoán !
    Trời chợt mưa, chợt nắng
    Chứng khoán xuống, lại lên
    Nhà đầu tư bỏ hết túi tiền
    Để mua lại buồn phiền, thấp thỏm
    ***
    Dốc tiền ra "mua vui" là nói dỏm
    Ai cũng mong lợi nhuận thật cao
    Đã sa vào "Ma trận" cố mà lao
    Còn mảnh đất cuối cùng đem bán nốt
    ***
    Tạm về ở túp lều tranh mưa dột
    Nằm ngửa nhìn sao sáng khắp trời đông
    Mơ ngày mai nắng lại ửng hồng
    Sàn chứng khoán mầu xanh đầy kín bảng
    ***
    Bỏ tiền ra tìm giấc mơ lãng mạn
    Hết vận hên, vận hạn lại kề bên
    Hôm nay đen, mai ánh sáng bừng lên
    Mua nhà cửa, xe hơi là chắc chắn !
    Thân "tintuconline" !
  9. Wallway

    Wallway Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Đã được thích:
    1
    CẢM XÚC KHI CHƠI CHỨNG KHOÁN
    Chứng khoán hấp dẫn cỡ nào

    Mà tôi và bạn ào ào nhào vô.

    Dù bạn không có nhiều ?ođô?

    Bạn vẫn có thể vì lô có mười.

    Đầu phiên tôi thấy bạn cười

    Khi khớp liên tục, bạn thừ người ra

    Cuối phiên tôi thấy bạn la:

    ?oDư mua nhiều lắm, chúng ta sắp giàu?

    Hỡi ơi! Bạn có ngờ đâu,

    Danh mục của bạn thi nhau giảm sàn.

    Gặp bạn, tôi thấy bạn than:

    Kiểu này có lẽ cho ?ohàng? repo.

    Hôm sau lại thấy bạn hô:

    Vợ đi công tác tớ vồ ?omại dâm? (GMD).

    Ở đời đúng tham thì thâm.

    Khi T + 4 ?omại dâm? giảm sàn.

    Thiên hạ nhiều người khóc than,

    Nhiều người cười mỉn, chạm sàn là mua.

    Chứng khoán chẳng có ai thua,

    Bạn là người thắng, biết mua khi nào.

    Biết ai là số ?ohoa đào??

    Người nào cũng thắng thì nào ai chơi.

    Chứng khoán hấp dẫn mọi nơi

    Đã ngấm vào máu chẳng rời được đâu.

    Hiệu quả đặt lên hàng đầu,

    Chưa đạt kỳ vọng, còn lâu xả hàng.

    Tư vấn, Phân tích rõ ràng,

    Môi giới - Lưu ký sẵn sàng ở bên.

    Lẽ nào lại không gặp hên.

    Đến ngày đại thắng, chớ quên mọi người.
  10. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này