Tranh thủ Sàn lên -Đọc thơ vui.Mời các bác ai có thơ vui post lên đọc xem nào.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khobackinh, 10/07/2008.

125 người đang online, trong đó có 50 thành viên. 05:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4588 lượt đọc và 67 bài trả lời
  1. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    họ và tên: nguyễn văn Cxxxx
    tuổi : 26
    nghề nghiệp: Nhà đầu tư CK.
    trai tân,chưa vợ Cô nào muốn kết bạn xin liên hệ: 090977xxxx.
    Thế mạnh: To, dai 2tiếng
  2. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
  3. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Đêm bươn mình về phía bình minh
    Gương mặt đầu ngày thơ ngây như đứa trẻ
    Bước chân đầu ngày vững tin, mạnh mẽ
    Niềm vui là ánh mặt trời.
  4. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Đã được thích:
    1
    Ngắm trăng

    Đêm nay không rượu cũng không hoa,
    chỉ có bia lon với thịt gà.
    Ngồi ngắm trăng sao cùng gái đẹp,
    ta ngồi hôn gái, gái hôn ta

    -----------------------------------

    Qua đèo ngang

    Đi đến đèo ngang thấy mắc tè,
    cỏ cây không có lấy gì che.
    Lom khom dưới núi tìm chỗ đái,
    thấy gái đi qua hết mắc tè
  5. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Một đoàn đua xe đạp xuyên Việt nữ xuất phát từ Tp HCM ra HN. Khi về Đích Các cô vận động viên tốp đầu đều rất phấn khởi,sung sướng.Bỗng nhiên có 1 vân động viên Về sau cùng cũng sướng ra mặt thấy vậy nên VTV3 đến phỏng vấn:
    PV: Chào chị
    VĐV : Xin chào.
    PV : xin hỏi chị ,Những vân động viên về tốp đầu đều rất sung sướng vì họ sẽ nhận được các huy chương Vàng, Bạc, Đồng.Còn chị chúng tôi thấy chị về sau cùng mà cũng vui sướng ra mặt xin hỏi lí do ạh???
    VĐV : Thưa anh! Vì khi cách đích khoảng 80km cái yên xe của tôi bị rơi ra khỏi xe,nên mặc dầu về sau cùng nhưng tôi vẫn thấy rất sướng ạh .Thậm chí còn sướng hơn những người về đầu ạh.
    PV !!!!!?????
  6. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo hỏi tên học sinh mới :" Em tên gì ??"
    Học sinh :" Tên em xấu lắm cô ạ "
    Cô giáo :" Tên ai cũng đẹp cả em ạ! thế em tên gì ?"
    Học sinh bẽn lẽn :" Tên em là thứ mà cô hay cầm ạ "
    Cô giáo reo lên :" A! Tên em là ...Cu chứ gì ??"
    Học sinh :" Em tên là Phấn ạ !"

  7. truongsonsin

    truongsonsin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Đã được thích:
    47
    Cô vợ viết thư cho chồng ở xa như sau:
    Có một mảnh vườn dưới dốc mông
    Từ ngày anh đi nó bỏ không
    Cỏ mọc xanh rờn tươi tốt quá
    Thuê người cấy rẽ có được không

    Ông chồng viết ngay lại:
    Có một mảnh vườn dưới dốc mông
    Từ ngày lấy vợ thuộc về ông
    Cỏ mọc xanh rờn mặc kệ ông
    Thuê người cấy rẽ chết với ông
  8. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    THỊ TRƯỜNG.
    Lúc lên ta cố hét hò.
    Lúc xuống ta cố la to :Lên nào.
    Lúc lên cao mấy cũng vào.
    Lúc xuống thấp mấy cũng chào nhé anh.
  9. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Đất nước tôi, nhan nhản toàn bọn lừa
    Như gợi nhớ bao lần chúng lừa bịp
    3 lần giá xăng lên, 5 lần sàn âm thầm sụt xuống
    Các con của mẹ vẫn cứ nhịn im.
    Đất nước tôi đất nứoc tôi đất nước tôi...
    Từ thuở còn nằm nôi............
    (phổ nhạc theo bài "đất nước tôi")
  10. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Em yêu anh không hề nói phét
    Tình em dài một mét có dư.
    Em yêu anh không ngại gì gian khổ.
    Nằm trong quan tài còn thò cổ ra yêu.

Chia sẻ trang này