Trịnh Phát - Anh là ai mà thiên hạ phải khóc thét khi bị anh điểm mặt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanh_loc9302, 31/01/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
101 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 04:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14896 lượt đọc và 95 bài trả lời
  1. thiencotan

    thiencotan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Đã được thích:
    2.648
    Có khóa 1 ngàn lần nữa cũng vậy thôi, chưa khóa kịp nick này thì Chun đã lập thêm 10-20-rồi 40 cái nữa rồi...Thôi vậy thì khóa làm gì...Khóa IP luôn cho rồi...
    kevin pham, HuymoneyTrinh-Phat thích bài này.
  2. hb2013

    hb2013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2014
    Đã được thích:
    380
    oh, có phải bác NDS ko? sao giọng văn bác trong topic này mượt mà, huyền ảo thế ko giống với con robot bảo?=D>
    Trinh-Phatthanh_loc9302 thích bài này.
  3. dixuyenquamuaha

    dixuyenquamuaha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Đã được thích:
    814
    Nhớ hồi xưa còn ghi lệnh rồi đưa cho môi giới, tôi nhớ có lần mình quyết bán, ghi lệnh theo số dư mua rồi đưa cho thằng môi giới xong đi về đến mấy hôm sau chắc mẩm ra rút tiền thì con nhân viên kế toán bảo tk anh không có tiền, ra hỏi thằng môi giới nó bảo: em nhập lệnh cho người khác trước anh rồi, thế mới nhục chứ. Thế là từ đó trở đi cứ phải nịnh thằng môi giới, thi thoảng giúi nó vài đồng để lấy lòng lần sau nó còn nhập lệnh cho mình trước.
    Trinh-Phatthanh_loc9302 thích bài này.
  4. thanh_loc9302

    thanh_loc9302 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Đã được thích:
    1.920
    "Đến một độ tuổi nào đó, người ta chẳng thể làm gì khác hơn ngoài sự im lặng. Buồn bã cũng im lặng, hân hoan cũng im lặng. Thi thoảng, chỉ muốn ngồi ở một góc quán quen, thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ nhàng như mây trời. Cuộc đời cứ thế mà biên niên cô đơn.

    …..Nhớ một câu đã đọc ở đâu đó “Chúng ta ngay cả bạn bè cũng không được, và gặp gỡ hóa ra là chuyện rất buồn”. Vô số lần nào đó, mình đã lặng lẽ rời đi, dẫu lòng mình vô cùng thương mến ai đó. Có lẽ bởi vì chúng ta chẳng đủ duyên để làm một người bạn, để làm một người tình đắm say thì thôi, thà làm một người dưng để thi thoảng giữa cuộc đời tất bật có lúc quay quắt nhớ về nhau.”

    "Cách hợp lí nhất để sống trong thế giới này là phá bỏ đi những nguyên tắc."
  5. thanh_loc9302

    thanh_loc9302 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Đã được thích:
    1.920
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
    Ôi con sóng ngày xưa
    Và ngày sau vẫn thế
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
    Trước muôn trùng sóng bể
    Em nghĩ về anh, em
    Em nghĩ về biển lớn
    Từ nơi nào sóng lên?
    - Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
    Con sóng dưới lòng sâu
    Con sóng trên mặt nước
    Ôi con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm không ngủ được
    Lòng em nhớ đến anh
    Cả trong mơ còn thức
    ...
    (Sóng - Xuân Quỳnh)

    Chủ nhật buồn đi lê thê
    Cầm một vòng hoa đê mê
    Bước chân về với gian nhà
    Với trái tim cùng nặng nề
    Xót xa gì?
    Oán thương gì?
    Đã biết nuối hương chia ly
    ...

    BẠN CÓ BIẾT?

    Một chiều buồn cuối năm 1932, bầu trời Paris thật ảm đạm, mưa nặng hạt và lạnh lẽo. Nhạc sỹ dương cầm Rezso Seress ngồi chơi đàn dương cầm bên cửa sổ. Một giai điệu chợt xuất hiện trong đầu ông và nửa tiếng đồng hồ sau, bài Szomorú Vasárnap ra đời.
    Khi bài hát được tung ra thị trường, bắt đầu xuất hiện những chuyện kì lạ. Tại Berlin (Đức), một thanh niên sau khi nghe bài hát đã phàn nàn với bạn bè rằng anh ta bị ám ảnh bởi giai điệu và ca từ của nó. Anh ta rơi vào trạng thái trầm cảm mà không sao thoát ra được. Cuối cùng anh ta dùng súng bắn vào đầu tự vẫn.

    Vài ngày sau, cũng tại Berlin, người ta phát hiện một cô gái treo cổ tự tử và dưới chân cô là bài Szomorú Vasárnap. Báo chí bắt đầu loan tin về hiện tượng này, và liên tiếp các vụ án tương tự xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới như Hungary, Pháp, Mỹ. Bản thân Seress cũng rất kinh ngạc và không tin vào điều này. Nhưng khi người ta thống kê được hàng trăm vụ tự tử khắp thế giới có liên quan đến bài hát của Seress thì ông bắt đầu hoảng sợ thực sự.

    Lệnh cấm lưu hành bài hát đã được nhiều nước đưa ra. Nhưng càng cấm thì bài hát càng nổi tiếng và danh sách những nạn nhân ngày càng dài thêm, ở mọi lứa tuổi, ngành nghề, màu da...

    Có tới 15 quốc gia đâm đơn kiện tác giả Seress buộc tội ông có liên quan đến những cái chết đó.
    Cơn sốt về bài hát lên đến đỉnh điểm vào năm 1936. Bất chấp lệnh cấm, bản copy của bài hát được bày bán khắp nơi trên đường phố Paris. Những lời đồn đại làm cho nhiều ban nhạc và ca sĩ không dám hát bài hát "chết chóc" này.
    Nhạc sỹ Seress sau đó đã cố gắng thu hồi bài hát của mình nhưng không thành công. Sau này, chính Seress cũng tự tử vào năm 1968.​


    [​IMG]
    caferacer, TuBeo1981Trinh-Phat thích bài này.
  6. thiencotan

    thiencotan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Đã được thích:
    2.648
    Nhớ hồi xưa nhà nhà đua lệnh, người người đua lệnh, ai cũng khoe kiếm tiền dễ và vơ vét tài sản nộp hết vào tài khoản chứng khoán. Ngày đó em cũng gà lắm, có biết gì đâu...thấy họ đua em cũng đua...thế là em phang thẳng 1000% tài khoản vào Bông Bạch Tuyết thế là em về làm băng vệ sinh luôn rồi...Giờ nhìn thấy bông gòng bán ngoài chợ em còn thẩy kinh tởm...
  7. thanh_loc9302

    thanh_loc9302 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Đã được thích:
    1.920
    1. Gặp người đã từng phản bội bạn: Nên nói chuyện với họ vì nếu như không có họ, ngày hôm nay bạn sẽ không hiểu biết gì về thế giới này.
    2. Gặp người từng ghét cay ghét đắng bạn: Nên cười xã giao với họ vì họ làm bạn trở nên kiên cường hơn.
    3. Gặp người bạn đã từng yêu đơn phương: Nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu, bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui vẻ hạnh phúc đó sao?
    4. Gặp người đi qua vội vàng cuộc đời bạn: Cần cảm ơn họ đã đi qua cuộc đời này của bạn, bởi vì họ là một bộ phận sắc màu trong cuộc sống phong phú và đa dạng của bạn.
    5. Gặp người đã từng hiểu lầm bạn: Hãy nhân thể giải quyết sự ngộ nhận, bởi vì bạn có thể chỉ có một cơ hội này để giải thích mà thôi.
    6. Gặp người đã từng yêu bạn: Nên nở nụ cười cảm kích với họ vì đã giúp bạn hiểu thêm về tình yêu.
    7. Và hãy cảm ơn một nửa của bạn hiện nay bởi vì người ấy đã yêu bạn, vì bạn và người ấy đang hạnh phúc.
    ("Những người bạn cần nhớ đến trong cuộc đời", sưu tầm)

    [​IMG]
    09x9398199, TuBeo1981, Senxanh3 người khác thích bài này.
  8. thanh_loc9302

    thanh_loc9302 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Đã được thích:
    1.920
    Ta gặp nhau ngày mùa đông hôm trước
    Rồi xa nhau giữa rét mướt cuộc đời
    Mắt nhìn nhau môi muốn nói đôi lời
    Vẫn lặng im, giọt nước mắt nào rơi.
    Đường quá rộng mà chân anh quá mệt
    Chẳng cùng em đi hết tháng năm dài
    Lúc cô đơn cần lắm một bờ vai
    Vòng tay ấm mỗi sớm mai thức giấc.
    Chợt bừng tỉnh giữa cuộc đời rất thật
    Anh loay hoay vụt đánh mất yêu thương
    Kỷ niệm đầu lòng chưa hết vấn vương
    Nhưng ko đủ để con đường ngắn lại.
    Thì thôi nhé một lần và mãi mãi
    Dù chẳng còn gặp nữa những ngày mưa
    Tháng 11 còn đây dấu yêu xưa
    Một cuộc tình như bóng mưa, vụn vỡ

    [​IMG]
    TuBeo1981chungchimlon thích bài này.
  9. thanh_loc9302

    thanh_loc9302 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Đã được thích:
    1.920
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu
    (Có khi nào - Bùi Minh Quốc)

    [​IMG]


    Ngay lúc này đây, nếu cảm thấy nhớ một ai đó, bạn hãy bày tỏ tình cảm đi, dù dưới bất kể hình thức như nào vì chúng ta có thể mất tất cả mọi thứ ngay cả khi bản thân không ngờ tới và vì lỡ...ngày mai không còn đến nữa...vậy còn dịp nào để chúng ta có thể nói những lời yêu thương với những người thương mến của mình?

    [​IMG]
    Last edited: 31/01/2015
    TuBeo1981, SenxanhTrinh-Phat thích bài này.
  10. Huymoney

    Huymoney Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    11/10/2014
    Đã được thích:
    148
    Doc thi cug doan uoc chug bac hon tuoi em,nhug sog voi nhug nguoi nhu bac de bi tram cam lam mac du nhug dieu bac noi rat thau dao,ma cai nay tien ko the mua dc chi co mat tien,mat nhieu thu trog doi moi rut ra dc,cam on bac nhieu
    Trinh-Phat thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này