Trịnh Phát - Anh là ai mà thiên hạ phải khóc thét khi bị anh điểm mặt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanh_loc9302, 31/01/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
101 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 04:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14896 lượt đọc và 95 bài trả lời
  1. kiemtienchung

    kiemtienchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2013
    Đã được thích:
    6.459
    topic cuối tuân khá hay
    thanh_loc9302Trinh-Phat thích bài này.
  2. Trinh-Phat

    Trinh-Phat Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Đã được thích:
    7.466
    Bác có nhầm em với ai không? Em có biết chơi môn quý tộc ấy bao giờ đâu? Nhà em nghèo, tiền k đủ ăn thì nằm mơ em cũng k giám chứ đừng nói là đi chơi!
    Tam nhatthanh_loc9302 thích bài này.
  3. thanh_loc9302

    thanh_loc9302 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Đã được thích:
    1.920
    Mùa tôi yêu thích, chính là ánh mắt em
    Thành phố tôi sinh ra, chính là ký ức về anh
    Hòn đảo tôi hằng mong bước đến, là ở trọn trong vòng tay em
    Và không khí tôi mỗi ngày hít thở, cũng bắt nguồn từ chính anh

    [​IMG]


    Để nhận ra Chúa trong cuộc sống buồn tẻ hay sôi động hàng ngày,
    cần có sự gần gũi thân thiết với Thánh Thần như ông Simêon.
    Thánh Thần như trò chuyện, mách bảo, thôi thúc ông từ bên trong.
    Thánh Thần soi sáng để ông nhận ra điều lớn lao mắt phàm không thấy.
    Nhưng để nghe được sự mách bảo thầm kín của Thánh Thần,
    chúng ta cũng phải có sự thánh thiện và lòng khát khao như ông Simêon.
    Chẳng còn mơ ước gì ngoài việc được gặp mặt Đức Kitô qua cuộc sống.



    Trời tắt nắng sao em còn đứng ngóng
    Mãi chờ người trong vô vọng điêu linh

    [​IMG]

    Hạnh phúc là gì hỡi em?

    Nó là một khái niệm rất trừu tượng kiểu như thuyết tương đối của Albert Einstein, mỗi người một quan niệm khác nhau, riêng với tôi:
    - 1 tháng nay, ngày nào TK tôi cũng vơi đi 5-7%, may mắn làm sao hôm nay chỉ giảm 2.5%, thế là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
    Chuyện này được ví như, có thằng nhận nước mình, hễ mình ngóc đầu lên là nó lại túm cổ đè xuống, thế nhưng cứ mỗi lần ngoi lên khỏi mặt nước tranh thủ thở vài hơi là thấy hạnh phúc lắm rồi, miệng cám ơn nó rối rít, tỏ lòng biết ơn nó vô cùng.
    Đấy, các bạn cứ đi tìm hạnh phúc ở đâu xa xôi, nó nằm ngay trong tầm tay của chúng ta, chỉ tại chúng ta không biết nắm lấy thôi.
    Cuộc đời này biết đủ là đủ anh chị à !

    Nhóm anh em tôi, đồng nghiệp tôi, hàng xóm tôi, bạn bè tôi, người quen tôi ở Sài Gòn, Hà Nội, Vinh, Cà Mau, Ngã năm chuồng chó, ngã ba ông tạ, Chợ Cầu Muối, Lăng Cha cả, Cống Ba xếp.... đã đã ra sạch hàng họ. Bọn tôi chờ VNI về 380-400 vào hàng nếu VNI không về 380 bọn tôi không chơi chứng khoán nữa ! Bọn tôi đã quyết tâm như thế rồi, không gì có thể lay chuyển bọn tôi.
    Bọn nhà cái Macao đừng cậy thế nhiều tiền mà đánh lên gượng ép, không phải cứ có tiền là muốn làm gì thì làm đâu, như thế là không thể chấp nhận được.
    Chân tình !

    Em xin nói luôn, em hô hào gào thét TT sập cũng vì LƯƠNG TÂM EM BUỘC PHẢI LÊN TIẾNG !
    Ngày ngày nhìn tài khoản anh em bị xẻo thịt mà đau lòng cho anh em, cho vợ hiền con thơ của anh em mà xót xa nghẹn ngào....
    Em nhắc lại một lần nữa để các cụ khỏi hiểu lầm lòng tốt của em: Em hô hào như thế cũng chẳng phải để nhát ma các cụ đâu, cũng chẳng hù dọa các cụ bán rẻ để em mua rẻ đâu....Thời buổi này cổ cánh đầy rẫy trên 2 sàn, muốn mua bao nhiêu cũng có, chỉ sợ thiếu tiền, cổ không bao giờ thiếu.


    THÔNG CÁO CHUNG:

    Rất nhiều anh em tham gia Room cả cũ lẫn mới mà vẫn chưa phân biệt được đâu là đùa, đâu là giỡn, đâu là hài hước, đâu là châm biếm, đâu là đả kích, đâu là dỗi hờn vu vơ, đâu là thật, đâu là giả.
    Rất nhiều bài Chun/Kiên/Thọ/Phát/Sư.... post lên đây từng giây từng phút chỉ đơn giản là Copy & Paste những bài viết, đoạn văn được viết 5-10 năm về trước, ngày ấy chúng ta còn chưa quen nhau mà, nó là ROBOT không phải là người nhé.
    Con người ta hay có cái tật: 1 câu stt vu vơ được post lên thì 8.000.000 thằng NHỘT !
    Biết làm sao, chúng ta quá nhiều lời ở nơi cần nói ngắn !


    Tôi luôn thấy một sự phấn khích vô cùng khi đối diện với những điều tĩnh lặng. Giống như khi lướt đi trong chiếc xe êm ru trên con đường quanh co giữa ngàn thông một ngày mưa phùn giăng mỏng. Hay buổi chiều cuối năm từ lầu 25 nhìn xuống thành phố hoàng hôn đầy những ánh đèn nhấp nháy di động trong sự tĩnh mịch vô cùng. Hoặc khi ngồi giữa cả một khán phòng mọi người đột nhiên sững sờ im tiếng trong khi những chỉ số sáng bừng trên bảng điện.

    Cách đây 15 năm, nhà văn Trang Thế Hy đã nói với mình rằng: "Ở đời, có khi con nợ bị chủ nợ đòi siết, bị dồn tới chân tường mà không có khả năng thanh toán, buộc nó phải giết chủ nợ. Còn mầy, mầy bị người ta thù ghét là vì mầy cứ bám theo đòi cái thứ mà người ta không có, đó là tự do dân chủ, là chén cơm manh áo và sự công bằng cho người nghèo, cẩn thận nghen mậy. Nguyễn Huy Thiệp đã nói một câu mà tao rất tâm đắc: Bọn đê tiện rồi sẽ chết, nhưng người tử tế thiếu thận trọng sẽ chết trước"

    Cái Facebook làm cho con người ta ngày càng lý sự, triết lý, lảm nhảm, nói nhiều, nói dai hóa ra thành dại. Nói dại mà cứ tưởng mình nói hay.
    Nó làm cho con người ta thành ra tự kỷ nhiều cấp độ, cái căn bệnh này nó ăn mòn và phá hủy dần từng tế bào cảm xúc của ta, mà không dễ gì ta phát hiện ra nó trong ngày một ngày hai. Rất nguy hiểm.
    Từ hôm nay mình sẽ không đọc báo, xem tivi lên Facebook, không lên mạng, mình sẽ về quê. Ngày ngày trồng rau, nuôi gà, thả cá, nuôi chó mèo, làm thơ, câu cá, chiều chiều rủ chú ba, chú tư hàng xom làm vài xị đế, ca vọng cổ, ngắm sao trời....
    Thời buổi này lên mạng toàn gặp bọn chán đời, bất mãn cuộc đời, rồi chửi bới nhặng xị, rồi giận cá chém thớt chê bai Tổ Quốc, nói xấu cán bộ, như thế là không thể chấp nhận được a Hà Lan
    Sống là phải lạc quan, yêu quê hương đất nước, phải tự hào chúng ta đang sống ở thiên đường, hiểu chửa....
    Phải tự hào chúng ta là một dân tộc quật cường, hào hùng chống giặc ngoại xâm.
    Phải tự hào với truyền thống ngàn năm văn hiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
    Phải..........
    Người tri thức như hắn là phải lo lắng đến vận mệnh của đất nước. Con người hắn nó là thế, chuộng công lí và yêu hòa bình, ưu tư sầu khổ cũng là vì vận mệnh quốc gia, chẳng phải vì tiền, vàng, đất, đô, ck, hay nhợn, bìm bịp đâu.
    Đàn ông chúng tôi chỉ có giá trị trong chiến tranh. Thời bình, chúng tôi đều có xu hướng đi làm thuê, tập trung nghiên cứu lô đề hoặc lãnh đạo DN thì như anh **************
    - Bọn mày đã làm làm gì cho Tổ Quốc chưa mà mở miệng ra là chê bai, xài xể cán bộ, đất nước...
    - Không thích thì qua Mỹ mà sống.
    Ờ...Ờ...Ờ....




    TT tắm máu, đổ đèo không phanh, vào Room tìm kiếm chút thông tin hữu ích, toàn thấy hò hét tào lao nhảm nhí, rồi khóc lóc nỉ non... nản toàn tập. Toàn bọn to còi....


    E chơi chứng khoán hơn 3 năm rồi, cũng từng tham gia một vài diễn đàn, hội nhóm chứng khoán. Cách đây 4 tháng em tình cờ biết được cái Room Bụi Đời này, lúc đầu tham gia e thấy cũng vui, nhưng sau một thời gian theo dõi em nhận thấy ngoài mấy bài giải trí, spam chém gió, nhí nha nhí nhố, tào lao vớ vẩn ra thì chẳng có gì để học hỏi cả... Đành rằng chúng ta không nên quá nghiêm túc hay cứng nhắc gói gọn chủ đề là kinh tế, chứng khoán vì cuộc sống muôn màu. Nhưng, nói gì thì nói mục tiêu quan trọng của room phải là sân chơi giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm về chứng khoán vậy mà.... Roon cần, rất cần những bài viết, nhận định, phân tích chất lượng, hàn lâm & trí tuệ. Chúng ta cần nụ cười, cần sự hài hước, cần thư giãn vui vẻ. Nhưng, chúng không làm cái bụng ta bớt cồn cào. Chúng ta cần tiền, rất nhiều tiền. Không có tiền thì cạp đất mà ăn à? Vào đây một thời gian em nhận ra rằng: Chỉ tổ mất thời gian xem những thứ vô bổ. Góp ý của em, một thành viên đã & đang gắn bó với room: Các lãnh đạo cấp cao Bụi Đời cần nghiêm túc, khẩn trương rà soát lại những vấn đề còn tồn đọng thể theo nguyện vọng của đại đa số các tầng lớp nhân dân. Đã đến lúc cần phải thực hiện một cuộc cải cách chỉnh đốn Room sâu rộng kèm theo đề án tái cơ cấu Room một cách quyết liệt & triệt để nhằm lấy lại lòng tin của toàn thể các tầng lớp nhân dân.

    Rất nhiều người thắc mắc một câu hỏi không lời giải đáp: VÌ SAO CÁI ROOM NGHE CÁI TÊN RẤT TÀO LAO VỚ VẨN: BỤI ĐỜI CHỢ CHỨNG lại có thể tồn tại & phát triển mạnh mẽ như thế.
    140.114 mem sau 9 tháng 10 ngày, rất sôi động, rất rôm rả, mỗi ngày có tám ngàn tám trăm cái stt chạy chóng mặt không thua bảng điện của sàn NASDAQ? Tại sao?
    Trong khi đó hàng trăm, hàng ngàn cái Room, hội nhóm, trang web, diễn đàn RẤT HÀN LÂM, RẤT TRÍ TUỆ, ĐỀ RA BAO NHIÊU THỨ NGUYÊN TẮC, LUẬT LỆ, ĐIỀU LỆ... lại chết yểu ra đi không kèn không trống? Vì sao?

    Tôi mượn câu của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn để kết thúc năm 2014 :
    " Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời tha thứ cho nhau !"
    --- Gộp bài viết, 31/01/2015, Bài cũ: 31/01/2015 ---
    Lên rồi xuống, xuống chán lại lên, là sự vận động liên tục của thị trường, hãy nắm bắt các tín hiệu tạo đáy mà thị trường đưa ra để có phản ứng tốt nhất. Một lưu ý nhỏ cho các bạn từ kinh nghiệm của mình, hãy lấy vĩ mô làm kim chỉ nam mới đi được đường dài và xa, còn kỹ thuật, chỉ như chiếc kính chiếu hậu nhìn ra đằng sau, không thể lái đc xe đi xa mà chỉ nhìn những chiếc kính đằng sau.
    --- Gộp bài viết, 31/01/2015 ---
    Lên rồi xuống, xuống chán lại lên, là sự vận động liên tục của thị trường, hãy nắm bắt các tín hiệu tạo đáy mà thị trường đưa ra để có phản ứng tốt nhất. Một lưu ý nhỏ cho các bạn từ kinh nghiệm của mình, hãy lấy vĩ mô làm kim chỉ nam mới đi được đường dài và xa, còn kỹ thuật, chỉ như chiếc kính chiếu hậu nhìn ra đằng sau, không thể lái đc xe đi xa mà chỉ nhìn những chiếc kính đằng sau.
    khoaita2009Trinh-Phat thích bài này.
  4. Ku_xin

    Ku_xin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2013
    Đã được thích:
    1.485
    Thèng nào mà cứ lên đây vỗ ngực xưng tên, đưa ra lời tư vấn này tư vấn nọ , cho rèng mình thành công, nhận xét đúng .... thì đa phần (99%) là móc mồi câu béo ngậy =))=))=))=))=))=))
    thanh_loc9302Trinh-Phat thích bài này.
  5. Trinh-Phat

    Trinh-Phat Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Đã được thích:
    7.466
    Hay nè!
    thanh_loc9302Ku_xin thích bài này.
  6. ngoctanghost

    ngoctanghost Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2014
    Đã được thích:
    8.028
    Trong đây có cả chứng và thơ tình. Phải chăng văn sĩ cầm bút viết thơ lên cuộc đời
    Trinh-Phat thích bài này.
  7. Metastock11

    Metastock11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2013
    Đã được thích:
    2.322
    Nói nhiều ... không chắc đã khôn
    Huymoney, Trinh-Phatthanh_loc9302 thích bài này.
  8. thanh_loc9302

    thanh_loc9302 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Đã được thích:
    1.920
    Mỗi năm, hãy chọn lấy cho mình một Doanh nghiệp làm trọng tâm, bám lấy nó mà kiếm tiền, đừng đánh lan man, không hiểu quả. Nói cách khác: HÃY MUA NHỮNG GÌ MÌNH HIỂU, MÌNH YÊU MẾN, MÌNH TIN TƯỞNG. Việc này cũng giống như chọn bạn đời trong hôn nhân. Tiền là mồ hôi, là nước mắt, là xương máu.

    Thế nào là bám lấy nó?

    - Theo dõi nó hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, mọi tin tức về nó.
    - Nghiền ngẫm từng con số trong BCTC từng quý của nó, so sánh từng con số trong từng quý, tốt nhất là xem lại BCTC 6 quý gần nhất.
    - Nếu có thể nên đích thân xuống tận nhà máy, xí nghiệp, văn phòng của Doanh nghiệp mình đầu tư, tham quan nhà máy, xí nghiệp, xưởng, cơ ngơi, gặp gỡ lãnh đạo cao nhất của DN, nói chung là phải lăn lộn tới mọi ngóc ngách của DN để mình hiểu về DN mình đang đầu tư. Một cách nào đó, mình mua CP của DN thì mình cũng đang là ông chủ của DN đó. Mình phải có trách nhiệm và quyền lợi với DN đó, cứ mạnh dạn lên, tự tin lên, không việc gì phải ngại cả. Ở đời, mình mua một món đồ vài trăm ngàn đồng mình đã nâng lên đặt xuống, vậy tại sao khi bỏ ra một số tiền lớn để mua CP chúng ta lại vô trách nhiệm với đồng tiền của mình như vậy? - Thỉnh thoảng gọi điện cho lãnh đạo, kế toán DN hỏi thăm tình hình DN, nếu thân thiết hơn có thể mời họ làm vài ve, để đàm đạo nhiều hơn nhằm thắt chặt mối quan hệ, nắm thông tin DN nhiều hơn, những thông tin không bao giờ xuất hiện trên BCTC hay Website DN.
    --- Gộp bài viết, 31/01/2015, Bài cũ: 31/01/2015 ---
    thằng khôn thì chẳng bao giờ nói cả, chỉ ngậm miệng ăn tiền thôi, nhở?
    khoaita2009, TuBeo1981Trinh-Phat thích bài này.
  9. F319_8888

    F319_8888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2014
    Đã được thích:
    3.904
    Khóa topic này đi spam và nâng bi cho thằng ngâu quá nhiều @MOD ơi!
    Trinh-Phat thích bài này.
  10. thanh_loc9302

    thanh_loc9302 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Đã được thích:
    1.920
    Trinh-Phat thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này