Trò chơi:Ai nhanh hơn ai thắng cuộc hôm nay nào?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuan_dakaoq1, 31/01/2008.

894 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 04:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5120 lượt đọc và 60 bài trả lời
  1. thuytrieudoc

    thuytrieudoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Đã được thích:
    453
    Hế hế , em thấy hơi buồn cười vì lần nào b ác tuandakao cũng nói vuốt đuôi , khi thị trường tăng được 2 phiên thì nói có hàng bán như đúng rồi . Em tôn trọng bác nhưng không nên nói thế , anh em ở đây đều thấy lúc thị trường ở dưới đáy , bác chạy mất dép , sao dám mua được .Không lỗ đợt ở trên là may .
    Bác nhận định cũng khá hay , nhưng đừng hù doạ nhau quá , nếu bác mua đáy thật thì không phải cao thủ thực sự và đã dính trấu rất nhiều (chắc chắn là dính trấu vì những lần bắt đáy khác ) . Bác lại nói như đúng rồi , cổ phiếu nào cũng lãi 60% này nọ , nếu đánh được như thế , sắp trở thành tỉ phú đô la đến nơi rồi , lên đây hô hào làm chi
  2. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    16
    Tuyệt, cảm ơn bác Tuấn, bác rất trân thành và tốt với new như bọn tôi, cảm ơn bác nhiều, mọi người hãy vote cho bác đi.
    Tuy nhiên cuối cùng cần nói lại cho các NBs là KO NÊN MUA NGÀY MAI VÀ 2 NGÀY SAU TẾT!
    Chúc các bác trúng cp! [/size=5]


    [/quote]
  3. tuan_dakaoq1

    tuan_dakaoq1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Ai mua cứ mua, ai bán cứ bán!Đó là quyền của mỗi người mà sao lắm bác cứ nhột chửi dổng lên vậy kà!Tôi bán cho các bác mua kiếm lời mà ko cảm ơn à?


    Trích từ bài của notatall viết lúc 21:19 ngày 31/01/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------


    Vậy là chỉ còn 1 phiên duy nhất ngày mai nữa sẽ kết lại năm con Hợi, 1 năm khốn khó chả giống lũ hợi ăn rồi nằm. Các bác vào thảo luận cho vui để đi đến quyết định cho phiên này chính xác nhé. Sau phiên ngày mai ta sẽ không bàn cổ cánh gì nữa mà bàn về Tết chơi gì, ăn gì cho vui vẻ.
    Cá nhân newbie tôi thì có mấy suy nghĩ thế này, trước phiên cuối năm mạnh dạn trình bày với các bác. Chỉ để trao đổi, cấm chửi bới mạt sát vì newbie tôi còn phải học các bác nhiều.

    Về diễn biến TT, các diễn biến trong những phiên vừa qua thì đều cho thấy dường như đang có tín hiệu cho uptrend. Diễn biến giai đoạn đầu uptrend khá giống như dịp 30/4/2007. Liệu lịch sử có lặp lại sau dịp nghỉ dài 30/4 thị trường up một mạch với mức tăng điểm cực nhanh cho tới 11xx??? Có lẽ nhiều người đang nghĩ tới điều này và dường như ai cúng đang tin vào uptrend

    Tuy nhiên xét về hoàn cảnh và các tin tức thì không hẳn vậy:
    1. TT giai đoạn vừa qua để lại quá nhiều bị kẹp ở khắp các mức điểm của VNI
    2. Từ sau Tết những người đấu giá SABECO sẽ phải dồn tiền nộp (ít ra lượng tiền cần thu về cũng cỡ hơn 2000tỷ)
    3. Sẽ tiếp tục IPO HABECO, ICBV. Lượng vốn lớn lại bị hút và màn dìm giá/đỡ giá IPO kinh điển lại tiếp tục. Dài hạn hơn lượng hàng IPO còn rất nhiều và dồn dập trong 2-3 năm sẽ làm thay đổi hẳn tương quan cung/cầu.
    4. Lập TT trái phiếu và TT giao dịch CP OTC, siết chặt và minh bạch hoá TT này. Với khả năng có thị trường giao dịch các CP này thì nguồn hàng vô cùng dồi dào và tin tức các CP OTC cũng sẽ rõ ràng hơn, giá lại thấp trong khi nhiều cty OTC tiềm năng tốt không kém, nếu không muốn nói là hơn các cty niêm yết hiện nay. Hướng đầu tư sẽ có những thay đổi lớn.
    5. TTCK Mỹ và thế giới sau những liệu pháp kích thích sẽ trở lại xu hướng suy thoái tất yếu. Liệu điều này có diễn ra rõ rệt trong dịp Tết không?? Cái này ảnh hưởng chút về tâm lý và ảnh hưởng đến chiến lược giải ngân của 1 số quĩ lớn nước ngoài.
    6. Với 1 số BCs thì CP về thêm khá nhiều và nhiều hàng mới với số lượng lớn sẽ được cung vào TTNY ngay sau Tết:
    - SSI 40 triệu CP mới về và sau đó là trái phiếu chuyển đổi
    - BMI đưa 75 triệu CP sang giao dịch trên HOSE
    - VPL vừa chào sàn với 1 giá ngất ngưởng tiềm ẩn cực nhiều rủi ro.
    - FPT đã giao dịch thoả thuận xong 1 loạt và lượng hàng này chắc chắn sẽ phải cung ra TTNY để thu xiền mặt về
    -Còn rất nhiều mã CP mới về khác nữa ...

    Vậy theo các bác TTCK tăng vù vù nổi sau Tết không? Cá nhân newbie tôi thì thấy tương lai không sáng sủa gì lắm nên không có ý định đắp chăn đợi năm mới đến. Chỉ là trao đổi và thảo luận, các bác nên đưa ra nhận định và lý lẽ để ta cùng nhìn nhận có quyết định hợp lý nhất cho phiên giao dịch cuối cùng của năm nhé.

    Chúc cả nhà ăn Tết to


    Được notatall sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 31/01/2008



    --------------------------------------------------------------------------------


    Bác đã có 1 bài phân tích rất thẳng thắn và xứng tầm là cao thủ rồi chứ NBs thề nào được!Dám nói cái mà ai cũng biết nhưng cố im để hoàn thành mục đích xả của mình!Bác can đảm đấy!
    Xin bổ sung thêm vào các mục phân tích của bác nhé!
    ...
    7.Tại sao Tây lại xả mạng 2 hôm nay và tiếp tục ngày mai theo dư đoán vì chúng nó đã ngửi được mùi ko ổn định của sự bầy đàn và tăng cung trong quý 1 là ko nhỏ!SAo chúng ko giữ lại qua Tết bán có lời hơn vì TT up trend mà??????Có lẽ tui Tây nó ngu hơn các bác tren này rồi?????????????
    8.TT sẽ thế nào khi các chính sách vĩ mô kích thích CK lại tiếp tục ko tác dụng!Và nhiều lần như vậy thì lòng tin còn vào sự điều hành CP cho CK còn ko?
    9.TT Mỹ đã tèo lại nhưng chả thấy ai bàn đến!!!!!!!Có ý độ ém đấy!!!!!!!
    10.Rất nhiều Topic ở rất nhiều diễn đàn CK đang mở ra để thủ d.. tinh thần lẫn nhau !!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nếu tin TT lên thì ko cần vậy đ1ng ko bác?????????/
    11.Tgiá bán ra U SD hôm nay còn 15970 tiếp tục hã 4 VNđ so với ngày hôm qua!Nó đã chứng minh cho lũ Tây rằng:MS đang được hút r khỏi TT và chúng mày đừng mơ tao mua U SD như đã hứa nhé!GD trên TT hơn 1000 tỷ là do nhảy sạp 2 TK mà tang thôi!!!!!!!!!11
    ....
    Dài quá ko nói nổi!
    UP UP Mau vào bà con ơi!Tôi ko mua!Tôi bán!Thế có quái ko?
    Khàkhà!
  4. thuytrieudoc

    thuytrieudoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Đã được thích:
    453
    Hế hế , bác tuan thích bán thì bán , cũng giống em thích spam thì spam thoai , mỗi người một sở thích , một mong muốn , không ai giống ai cả
  5. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Các bác cứ toàn phân với tích ... không chịu theo dõi tin tức: các cụ nhà mình đã bảo: Bảo đảm cho bà con ăn tết vui vẻ .... Vì thế nên tuần cuối cùng của năm, TT phải tăng....
  6. elnino2008

    elnino2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thằng Lòi Cu làm THUÊ , em nhắc lại là làm THUÊ thôi cho Sơn cá dán công ty Ơ Rô Cáp Pi Tan đó chứ nó có vị gì đâu, hô haò vớ vẩn vãi cả ...
  7. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    172
    Sơn cá rán là ai thế bác, còn các ku làm cho tự doanh CK thì ý kiến bọn đó ít khi em để ý lắm... Vì giờ bọn nó là CK cũng phải cạnh tranh nhau dữ dội mới có cháo mà ăn. Hơn 73 công ty CK rồi..Nên đừng tưởng lừa niu bi dễ nữa nhớ.
  8. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Không có tên mình
  9. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    172
    Chú ý Yếu Sinh Lý, lúc thế này, lúc thế kia...Nên có lập trường đê.
    Anh dòng Miêu Bang, chỉ thích thị trường Cửng, không thích Nhẽo và Mềm, cùng cửng thì cùng ăn cho thích, he he!
  10. mmxhung

    mmxhung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Đã được thích:
    219
    Bác Wall thích thị trường lúc nào cũng lên, nhưng theo em thì như thế không tốt đâu. Đừng bao giờ thích thị trường như thế này thế kia, hãy lựa theo thị trường mà hành động.
    Em theo trường phái đầu tư dài hạn, không thích bơm vá. Cổ phiếu nào em đang nắm giữ mà được bơm vá thái quá, lố bịch là em phải tính đường bán ngay. EM chỉ thích mua lúc mọi người bỏ chạy, bán lúc mọi người hăng tiết vịt thôi

Chia sẻ trang này