Trời giá rét, xxx càng ngày càng teo, dân An Nam ăn rau muống, rủ thêm các bác hùn vốn đi buôn rau m

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trananh6868, 19/02/2008.

946 người đang online, trong đó có 378 thành viên. 21:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1479 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. SSILeader

    SSILeader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Đã được thích:
    0
    mấy bác buôn rau mà la toáng lên thế này, đại gia mà biết thì không khéo bọn họ vào khuynh đảo thị trường rau muống, anh chị em ta sống = gì? trở lại buôn chứng thế đại gia buôn rau à?
  2. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    Đại gia buôn rau muống lúc này đang sống, còn các đại gia buôn chứng thì đang vỡ mẹt...
    Bọn HSBC nó buông tõm 1 câu :
    HSBC: Đừng mua vào thêm, cho đến khi...Khi nào???Khà...khà...Khi các đại gia rau muống chấp nhận ăn chứng chứ không phải là rau muống......
    Khà ...khà...ăn rau muống chỉ xanh ruột thoai chứ đầu óc chẳng phát triển nổi....

    Tin trên:
    http://www.vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=01&id=9c18b839439f45

  3. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    Rau muống càng ngày càng đắt hàng...Chứng càng ngày càng vỡ mẹt ....Đợi DQC của TZ về dưới 100 thì mua vào...về lấy ít bóng đèn sưởi cho rau muống đỡ rét...

    Cũng mong Điện quang lên 500 để kéo thị trường ai ngờ sàn mà chẳng ai mua...

    Càng ngày dân Việt Nam càng nghiện rau muống thì phải...Ăn rau muống nhiều thì đầu óc làm sao mà phát triển được...Cơ thể càng ngày càng còm cõi đi......

  4. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    Chứng xuống thê thảm mà chẳng thấy chị em nào PM cho mình đi buôn rau muống nhể...Chán quá...Rau thì càng ngày càng đắt...
    Hôm qua quẩy gánh rau muống đi bán được mớ tiền kha khá...Đã thế lại còn được mấy ông Tây ba lô xin chụp ảnh cùng mới chết chứ......Mấy ông Tây cũng Hứa bao giờ có thời gian rảnh theo mình đi buôn rau một ngày và xin đia chỉ...Đi đâu cũng thấy lời Hứa...Tôi xin hứa...vâng tôi hứa...và tôi sẽ Hứa......

  5. zigary

    zigary Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Khà khà đại huynh đi buôn rau lâu ngày mới gặp, bận bịu quá huynh nhỉ. Giờ tòan cáo cùng KK chơi với nhau em thất nghiệp ròai. Các bác HỨA đang chuẩn bị họp nữa đấy, chờ phim hay huynh nhá.
  6. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975


    Zi huynh đệ à, hai mã mình mua trên Hà hôm trước vẫn chưa rớt về giá hôm mua...may quá ...

    Đợi trời ấm mà thấy lâu quá, có lẽ phải 1 đến 2 tháng nữa mất...MÌnh vẫn đang nghe động tĩnh của các bác ấy đây...

    Hà Nội trời bắt đầu ấm rồi Zi huynh đệ à...Hy vọng thị trường sớm ấm lên cho nhiều người đỡ khổ vì thua lỗ nặng nề...

  7. alex2002

    alex2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chào zigary
    Thời buổi thóc cao gạo kém, em đi buôn gạo thoai
  8. zigary

    zigary Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngồi nhâm nhi cà phê nghe bài hát này thấm quá, em bắt chước nhái lại một chút cho huynh nghe "Thà rằng anh nói một câu không cần chúng em như lúc đầu - rồi anh cứ bước cùng Tây..."
  9. zigary

    zigary Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Hì chào Alex, bác rời tổ KK sang thăm bọn em à, hân hạnh đón bác. Rất hâm mộ sư phụ nhaque của bác, dưới trướng cụ nhaque cao thủ nhiều như sao trên trời. Chỉ riêng Alex em có theo học 10 năm cũng không bằng.
    Bác chuyển sang buôn gạo thế ai đi chăn bò cùng cụ nhaque hả bác?
  10. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    Sáng nay ngồi nhâm nhi cà phê nghe bài hát này thấm quá, em bắt chước nhái lại một chút cho huynh nghe "Thà rằng anh nói một câu không cần chúng em như lúc đầu - rồi anh cứ bước cùng Tây..."


    [/quote]


    Hì...Chơi trò đoán đỉnh vote* với Zi huynh đệ mà e rằng phải chờ lâu quá...Chẳng biết bao giờ...

    Mò cái đáy mà thấy tởn hết cả người...Chạy như chạy giặc từ lúc 900...Thà đừng nhẩy vào chẳng được bao nhiêu mà tổn hại thần kinh......Giờ chỉ tập buôn rau và học xem thời tiết Zi huynh à...

Chia sẻ trang này