Trời giá rét, xxx càng ngày càng teo, dân An Nam ăn rau muống, rủ thêm các bác hùn vốn đi buôn rau m

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trananh6868, 19/02/2008.

946 người đang online, trong đó có 378 thành viên. 21:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1479 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. zigary

    zigary Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0

    Khà khà huynh muốn học xem thời tiết đệ mời huynh vào Xì gòn đến cầu Nhị Thiên Đường xem các bô lão đóan hay lém. Thôi bi giờ mình chuyển sang cá Đáy lần này đi huynh, chẳng phân tích gì cả đâu em, mới học được chiêu bói dịch của cụ Alex nên đóan đáy lần này là ...Thôi để em PM, bi giờ phát biểu vớ vẩn dễ bị óanh hội đồng lém
  2. alex2002

    alex2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chỉ mong anh em đừng mò đáy cái váy là được rồi. Mới nói có mấy câu mà bác ziragy đã lãnh hội nhanh hơn cả em rồi



    Được alex2002 sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 29/02/2008
  3. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975

    Được thôi...Zi huynh cứ PM...Mình xin học hỏi để xem trường phái của huynh...
    Giờ bắt đáy đau đầu lắm...Kệ thị trường vận hành...Bao giờ đến đáy thì đến...

  4. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    Trời nắng ấm roài mà đại gia rau muống vẫn đếch thèm ăn chứng...

    Nhìn thị trường chán chẳng buồn nói...Đúng là cái chợ cóc ghẻ chộp giật...

    Nhìn cái chợ hàng rong gần nhà mình còn hơn cái chợ bán toàn hàng ôi thiu như vậy...

    Ôi cái chợ cao cấp của Việt Nam......

  5. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    Đúng là toàn bọn ăn rau muống điều hành thị trường...Để thị trường xxx ...éo thể chịu được...Toàn bọn ngờ u...Việt gian bán nước , giết hại đồng bào...Bơm thổi cổ phiếu cho lắm rồi giết dân..Định cho cổ phiếu về bằng mệnh giá à???...

    Rau muống thì trời ấm bắt đầu giảm giá xuống roài mà cái thị trường chứng thối nó vẫn cứ điên loạn, nhìn thấy thế này thì ...éo...ai dám mua đây???

    ...Éo ăn chứng suốt ngày ăn rau muống thì đầu óc khá thế đếch nào được...

    Nhìn thị trường chứng thối mà thấy đau lòng...Thanh khoản là cái ...éo gì...Toàn chứng thối ném đỏ sàn...Hứa là cái ...xxx...gì khi trên bảo dưới chẳng nghe, phép vua thua lệ làng...Điên hết cả ruột khi thấy mọi người xung quanh lồng lên để bán cũng xxx ...éo...bán được...

  6. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    ......
    Hôm qua bán mấy xào rau muống dự định hôm nay sẽ mua...

    Vậy mà hôm nay nhìn cái thị trường chứng thối này đã thấy tởn, bỏ ngay ý định mua vào...

    Chán quá...xxx...éo dám mua...Hôm qua mình dũng cảm lắm cơ mà...Định học đòi theo BUFFET mua vào và quay lưng lại với thị trường...Vậy hôm nay thấy thị trường như thế này lại thấy chùn tay......Có phải mình đang hèn không???

    Chắc ...xxx...éo phải roài...Mình đang xem cái lũ ngờ u nó đẩy thị trường về chỗ chết như nào...Mình đang cười tại sao chúng nó quá tham lam và đẩy thị trường vào chỗ chết như vậy...Kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ...Xây mãi cái thị trường giờ hùa nhau đập be bét...Cá lớn đang giẫy chết với nhau, đang quẫy đuôi trong cái ao ngày càng bị rác rưởi làm cho thu hẹp lại...

    Lệnh bán sàn với khối lượng khủng của ai???...Éo phải là của bà con nhỏ lẻ như mình rồi...
  7. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    ......
    Các đại gia rau muống đã ăn chứng...

    Hai hôm nay thật sự là những ngày vui vẻ, trời đã ấm nắng...

    Rau muống xuống giá...các đại gia rau muống đã ăn chứng...
    Bảng điện tử xanh ngắt 1 mầu thay cho cái mầu đỏ u ám, tối tăm...

    Các cổ phiếu của mình đều lên giá và mình bắt đầu có lãi...Rất vui...mặc dù chưa mua hết tiền và không thể tranh mua được...

    Hy vọng thị trường sẽ đi lên bền vững và giúp mọi người đỡ phần thua thiệt...

    Thị trường giờ đây hy vọng là phần thưởng dành cho những người dũng cảm đã chịu đựng suốt mấy tháng qua...

Chia sẻ trang này