Trời ơi dân Thạch Thất Hà Tây ăn bẩn bị dịch toi nhiều quá!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi coaithuongtoikhong, 16/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3544 người đang online, trong đó có 255 thành viên. 06:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7268 lượt đọc và 162 bài trả lời
  1. licvnn

    licvnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bác đã nghiên cứu về phong thuỷ chưa, gen di truyền thì cũng đúng, nhưng hành vi cũng bị ảnh hưởng từ phong thuỷ. Có lẽ vì thế nên thằng Tiến mới cặn bã chăng?
  2. quanghiep

    quanghiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Đại uý quân đội đi làm ăn ktế như này thì chết dân, đất nước này dược bảo vệ bởi những loại cặn bã rác rưởi như này đây.
  3. babnhick

    babnhick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Quê hương tôi nghèo khổ mới sản sinh ra 1 loại quái thai dị dạng khuyết tật vè nhân cách như thằng này, hy vọng khi HT về HN thì nòi giống nó ko bị ảnh hưởng nữa.
  4. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội: Hố xí nổi giữa lòng thành phố

    Nhà vệ sinh được dựng ngay cạnh hồ Hố Mẻ
    Với việc có 2/3 số người mắc tả trong cả nước, thật không ngoa khi nói rằng: Hà Nội đang trở thành một trong những địa phương có môi trường bị ô nhiễm nặng nề nhất...


    Bên một con đường lớn, đường Trường Chinh nối từ Ngã Tư Vọng ra Ngã Tư Sở, đến đoạn gặp đường Tôn Thất Tùng, có một cái hồ khá to, đó là hồ Hố Mẻ.

    Nhiều năm nay, đây là điểm ô nhiễm xếp vào hàng số một của thành phố vì lượng rác, nước thải của các nhà dân xung quanh đó đều đổ thẳng ra hồ.

    Mặt nước đặc quánh, lềnh phềnh những đám phân tươi, rác đã thối tồn tại ngay cạnh lối đi với vô vàn ruồi, nhặng. Trên bờ, một đoạn dài sát ngay đại học Y Hà Nội, dưới mấy gốc cây bỗng trở thành một cái tolet công cộng. Bất cứ ai "cần" đều có thể vào đấy để "xả". Đoạn đường đắm mình trong loang lổ những vũng nước tiểu, bốc mùi nồng nặc. Vậy mà, trên mặt nước vẫn có rất nhiều bè rau muống lẫn bèo tây, cây ngổ dại. Vì có quá nhiều phân tươi, nước tiểu và rác đổ xuống đây nên những đám rau muống xanh tốt đến kì lạ.

    Đó còn chưa kể đến hàng trăm bao tải rác mà cả người ở quanh, người ở đâu đem quẳng ra đó cùng với gạch ngói vỡ sau cuộc giải toả, di dời những ngôi nhà ven hồ.

    Có mặt ở khu vực hố Hồ Mẻ vào trưa 14/3 cùng với đoàn kiểm tra đột xuất của Thành phố Hà Nội do bà Ngô Thị Thanh Hằng - phó chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội dẫn đầu, chúng tôi biết thêm rất nhiều điều không thể tưởng tượng được ở nơi đây.

    Nhà vệ sinh được dựng ngay bên hồ Hố Mẻ

    Ngay ven hồ, ngay cả đến chính quyền địa phương cũng không biết tự lúc nào mọc lên một ngôi nhà tạm, một nửa cắm vào đất, một nửa đua ra mặt nước với ngổn ngang đồ đạc.

    Chủ của ngôi nhà này "khai báo" với đoàn công tác, nhà chính thức của anh đang xây nên "mượn" chỗ này để sống tạm bợ. Kế ngay tấm giường của nhà là một cái "bếp" (mà nhất định một người phụ nữ trong nhà không cho chúng tôi ngó qua) nhưng thực chất đó là một cái toalet nổi được thiết kế khá đặc biệt: Vẫn là một chiếc bệ toalét sứ gác lên và ghì chặt vào những thanh gỗ cắm từ dưới lòng hồ.

    Toàn bộ cả đám thợ xây và chủ nhà đi vệ sinh thẳng xuống hồ Hố Mẻ. Bên "gian nhà" của đôi vợ chồng có "nhà đang xây" là cửa hàng bia hơi Vườn Tre Xanh, diện tích tới mấy trăm mét vuông (theo những người dân ở đây là do nó mới "nở" ra chứ trước đây không to và "hoành tráng" như thế!).


    Người dân ngang nhiên "phóng uế"...

    Trong cơn bão dịch tả, cửa hàng bia hơi này vẫn đông người. Rau sống, rau thơm, thức ăn bày la liệt. Nhưng đặc biệt hơn phía sau "mặt tiền hoành tráng" lại là một khu toalét cực kì khủng khiếp. Không cần có bể phốt xử lý, thậm chí không cần cả xây dựng, che chắn gì cả, khách uống bia có thể cứ "ra đằng sau" và xả thẳng xuống hồ. Cùng với việc giải quyết "nỗi bức xúc của khách" là rác rưởi từ nhà hàng đổ ra Hố Mẻ.


    ...Và đổ rác

    Bên bờ, chủ Vườn Tre Xanh còn tiếc rẻ, tranh thủ nuôi thêm một đàn gà "đồi", khiến ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc sở Y tế Hà Nội nhìn thấy phải nhắc nhở: Bác không biết là bây giờ bên cạnh dịch tả, còn dịch cúm da cầm nữa sao?

    Cho đến nay, Hà Nội vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước về số ca dương tính với phẩy khuẩn tả. Theo đánh giá của những nhà chuyên môn, sau mỗi trận mưa nguy cơ lây lan bệnh tả chắc chắn sẽ càng phức tạp. Thành phố sẽ đối phó xử lí dịch bệnh (tất cả các loại bệnh mùa hè, không riêng gì dịch tả) ra sao khi giữa thành phố vẫn còn những nơi bẩn thỉu và ô nhiễm môi trường nặng nề như Hố Mẻ?

    (Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
    [Về trang chủ] [Quay lại]
    Ý kiến bạn đọc Góp ý In bản tin In bản tin

    Ý kiến đóng góp:
    Ha noi tu xung la dat Trang An thanh lich nhung tai sao lai mac benh ta dong nhu vay. Nguoi Hanoi sao lai o do nhu vay? That ho then cho danh hieu "nguoi Ha noi " ma bay lau nay ho van thuong xung tung. Ha noi phai co ke hoạch de lam moi minh neu khong muon bi liet ke la Thanh pho ban thiu nhat the gioi , niem ho then cua nguoi van minh.
    Tran Quy
    anhthien@vnn.vn
  5. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Ôi Hà Nội thanh lịch với những cái hỗ xí tô đùng, mỗi người dân là ..., mỗi cái hồ là một đống phân, mỗi con đường, góc phố là một bãi rác, nên dnàh cho HN thanh lịch danh hiệu thành phố bẩn thỉu nhất thế giới, nỗi hổ thẹn của thế giới văn minh
  6. hai_bn

    hai_bn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Hn là bãi rác của XH, thảo nào từ một nông dân thuần tuý ra HN đã biến đổi con người thằng Tiến trở nên bần tiện như vậy. Hà nội ơi!!!
  7. 58a_phunghung

    58a_phunghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Đã được thích:
    0
    Các bác buồn cười thật, đói nghèo sinh ra tệ nạn xã hội, thất học sinh ra mất nhân cách. Điều này hiện diện ở con người thằng Tiến. Vậy do gen di truyền hay do vùng đất sinh ra nó?
  8. huongntn

    huongntn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cam bố hạ, nhãn Hưng Yên lại ngon trong khi cùng giống đó mang đi nơi khác lại thoái hoá. Đó là do phong thổ vùng đất vậy. Thằng Tiến nó trở thành chí phèo cặn bã là do nòi giống nó thế, nhưng nòi giống được hình thành từ vùng đất. Và vì thế nhiệm vụ của chúng ta là phải thay đổi, xây dựng vùng đất đó. Thạch thất nếu ko thay đổi thì người dân vẫn cứ bị dịch, vẫn cứ nghèo nàn lạc hậu và vẫn cứ sản sinh ra loại cặn bã rrác rưởi làm hại xã họi và cộng đồng như thằng đại uý quân đội Vũ Xuân Tiến vậy.
  9. hacmuli

    hacmuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    9
    Bác biết BỐ HẠ ở chỗ nào không đã????
    Ở đâu cũng có người tốt người xấu.... Việc chuyện Tiến tùng gì đấy tôi ko quan tâm.. nhưng thử hỏi các lãnh đạo ở TP hà nội có mấy người gốc hà nội... có bao nhiêu người còn quê quán THẠCH THẤT - Tôi nghĩ ông cũng là loại ĂN CHÁO ĐÁ BÁT, Không hiểu gốc gác ông THƠM THO thế nào??? mà có MẮT nhìn ĐỜI và CUỘC SỐNG NHƯ THẾ??? NÊN XEM LẠI MÌNH KHI CÓ NHẬN XÉT VỀ 1 VÙNG ĐẤT...
    CÁI NÀY LỊCH SỬ NÓ ĐÁNH GIÁ RỒI... ÔNG KHÔNG ĐỦ TRÌNH ĐỘ ĐỂ NHẬN XÉT CHO CẢ 1 VÙNG ĐẤT ĐÂU...
    vài lời góp ý
    (tôi đang công tác và lấy vợ gần BỐ HẠ đấy NHƯNG VÃN TỰ HÀO VỀ MẢNH ĐẤT QUÊ HƯƠNG MÌNH)
  10. nhu_my

    nhu_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Em là dân Hà tây đây, các bác nói vậy là hơi quá đó, việc nào ra việc đó. Thằng Tiến tuy người Thạch thất Hà tây thật nhưng nó khốn nạn là do nòi giống nhà nó, do môi trường sống ở HN bién đổi con người nó, làm sao có thể đổ cho quê hương Hà tây đói nghèo lạc hậu được. Như tôi và những đồng hương Hà tây ra Hà nội làm ăn học đều thành đạt và nên người. Thằng Tiến chỉ là con sâu làm rầu nồi canh mà thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này