Trời phạt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tien0hontinh, 01/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1526 người đang online, trong đó có 610 thành viên. 17:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1919 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. MotVonBonLoi

    MotVonBonLoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Năm Nông Mạnh thứ hai, tháng chín ngày rằm, D đại hiệp ngự ra thủ tướng phủ, vừa ngồi xuống ngự ỷ, bỗng có một trận cuồng phong rất lớn nổi lên, rồi một con rắn xanh to tướng từ trên sà ngang cung điện rơi xuống nằm ngang trên ngự ỷ. D đại hiệp thất kinh ngã lăn ra bất tỉnh, các quan hầu cận phải đưa đại hiệp vào nội cung cứu cấp.
    Nhưng chỉ trong giây lát, con rắn biến đi đâu mất, trời lại nổi lên một trận cuồng phong dữ dội, mưa tuôn như trút nước. Kế đó, mưa đá lại rơi theo tới hơn nửa ngày, nhà cửa bị hư sập vô số.
    Cũng vào tháng mười năm đó, kinh đô Hà Lội mở rộng lại bị một trận cuồng phong, rồi nước dâng lên tràn ngập cả phố phường. Dân cư, làng mạc, của cải bị sóng cuốn ra khơi mất tích.Ở phố Hàng Bông Nhuộm khi nước rút thấy xác một con giải mình xanh như tầu lá hôi thối không thể tả.
    Tại một vùng sơn cước thuộc Lương Sơn Hòa Bình, có một con gà mái hóa gà trống, rồi đến ngày mồng một tháng sáu, một luồng hắc khí dài hơn mười trượng bay thẳng vào tướng phủ.
    Cũng vào đầu hạ năm đó, trước đền Ngọc Sơn bỗng hiện lên một cầu vồng sáng chói. Phân nửa gò Rùa giữa Hồ Gươm bị sụp lở, gạch đá đè chết một cụ rùa bà.
    Chỉ trong thời gian ngắn mà không biết bao nhiêu sự việc ly kỳ xảy ra. D đại hiệp buồn bã hỏi các quan triều thần tới sao có những hiện tượng quái gở như vậy?
    Quan thượng thư Lê Giao Hộp dâng sớ tâu, đại ý nói: "Rắn sa, gà mái hóa gà trống là điềm dân tình cực khổ vì giá cổ phiếu sụt giãm quá độ và quan lại hèn ngu bất lực mà làm loạn nước..."
    Còn thượng thư Rầu Chết Mịa thì bẩm rằng: "Anh ơi, kỳ này lành ít dữ nhiều.Em thật là lo lắng cho số phận nội các ta ..."
    Nghe mọi lời tâu trình,D đại hiệp vô cùng buồn bã bèn bảo tài công nửa đêm lén đưa xuống miền duyên hải Đồ Sơn tuyển em chân dài mở cuộc mây mưa cho quên sầu muộn suốt ba ngày liền...
  2. nocash

    nocash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    1
    Hay, bác viết như Sư ký nhỉ
  3. thaisonjapan

    thaisonjapan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Đã được thích:
    0
    vote cho bác chủ topíc . bác viết hay như bình ngô đại cáo ngày nào. em cũng nghĩ có lẽ trời giận . dân oan. hồn thiêng sông núi bốc lên ngụt trời .thiêu đốt bọn vô lại tham quan
  4. WindBreaker

    WindBreaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Dân chết trước bác ơi, tham quan vô lại có thấy chết đâu.
  5. tien0hontinh

    tien0hontinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Đã được thích:
    0
    LÀM L.D ĐỂ PHỤC VỤ NHÂN DÂN
    "Kinh nghiệm tốt nhất vẫn là huy động chính sức dân và huy động tại chỗ. Do đang đi kiểm tra dưới cơ sở nên tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm"- Từ Mỹ Đức - Hà Nội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao đổi với VietNamNet qua điện thoại chiều 2/11.

    TRỜI CÓ MẮT NHƯNG CHƯA BIẾT ĐẾN NHỮNG KẺ CẦN PHẠT.

    http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/11/811500/

  6. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Nghe nói đê Ninh Bình có khả năng vỡ. Không biết có thật không? Các bác check giúp với.

    Không biết là thiên tai này có phải là do bị động long mạch tại toà nhà Quốc hội cũ không? Long mạch Hoàng Thành thiêng lắm.
    Hu hu
  7. DHA

    DHA Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    16/11/2001
    Đã được thích:
    14.347
    Khoá topic với lí do: Spam.


    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này