1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Trống Đông Sơn nặng lời nguyền cố chủ, Forbes Việt Nam tạm gạch Nguyễn Đại Dương

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dao_Duy_Anh, 08/05/2007.

723 người đang online, trong đó có 289 thành viên. 22:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5729 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. ThichMit

    ThichMit Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2
    Thế này thì là vĩ nhân à

  2. capitalLover

    capitalLover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Đã được thích:
    138
    Thì con người là tổng hoà của các mối quan hệ XH mà các bác. Nếu ko ở trong cái XH VN cuối TK 20 đầu TK 21 đầy rối ren này làm sao có thể có bác Dương.
    Bác nào chửi ông Dương 1 cách đơn giản thì vẫn còn non lắm.
  3. H3H

    H3H Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    4
    Mình đ/c Dương mà oai thế sao, buồn cười quá, các bác buôn CP đi.
  4. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Mời các bác nghía thêm một số trong bộ sưu tầm cổ vật nghìn tỷ của anh Dương

    [​IMG]
    Nếu ai đã có dịp ghé qua nhà hàng Trống Đông Sơn (Trần Đăng Ninh) chắc hẳn đã chiêm ngưỡng cặp ngà voi châu Phi cao 2m và cặp lọ lộc bình ở đại sảnh...

    [​IMG]
    Rồi còn đó bộ bảo vật 12 con dao cán tượng người, được đánh giá là ?ocực hiếm? ở Việt Nam. Thuở xưa, dao cán tượng người được xem là thứ vũ khí quý tộc (thường được chôn theo các ngôi mộ của quý tộc, đế vương).

    [​IMG]
    Còn riêng về bộ Trống đồng Đông Sơn thì vốn là dụng cụ gõ nhưng luôn được coi là biểu tượng của văn hóa, tín ngưỡng, quyền lực và ẩn chứa quan niệm của người Lạc Việt về trời đất. Về chính trị, nó biểu tượng cho quyền uy và chỉ có các lái lão, tù trưởng, lang đạo... mới được dùng nó để báo động, để hiệu triệu nhân dân, và khích lệ tinh thần binh sĩ khi ra trận.

    Anh Dương chưa bao giờ rao bán bộ sưu tập trống đồng vì theo anh: ?oNhững bảo vật này là vô giá, không thể tính được bằng tiền?. Theo giới sành chơi đồ cổ cho biết, họ đã trở tới 100 tỷ đồng nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của anh Dương.

    Không những thế, anh Dương còn nổi tiếng với tuyên bố: Nếu ai phát hiện bất cứ một món đồ nào là giả cổ thì nó sẽ loại ra khỏi bộ sưu tập và xin được kính biếu 10 nghìn USD.
  5. umbalaumbala

    umbalaumbala Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Đã được thích:
    0
    ............................................
    Cậu chẳng hiểu quái gì về Hà Nội Ford mà cũng viết, Capital Ford mới là điểm đến của Dương New
  6. bucasao

    bucasao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Đã được thích:
    0
    nghe nói Duong new chuẩn bị được thả
  7. chickenboy07

    chickenboy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Hay ho *** gì cái thằng đã làm cho bao thanh niên thân bại danh liêt. Nó không trực tiếp làm việc đó nhưng gián tiếp như vậy còn nguy hiểm hơi trực tiêp. Xử bắn
  8. blackcodes

    blackcodes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề phò phạch, đưa lên làm cái *** gì nhi? Mẹ cái thằng Đào Duy Anh này cũng lắm chuyện, cứ thằng nào nhiều tiền thì là anh tuốt, kính trong...am hiểu thê....làm hẳn một cái topic như kiểu ca ngợi anh hùng .
  9. anhnk74

    anhnk74 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng, em rất ghét mấy thằng báo chí, khi không có gì thì tung người ta lên tận mây xanh, khi phạm tội thì "Hắn" "Tên" "Gã"...mịa, cứ như kẻ thù..khốn nạn.
  10. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497
    Đã bảo roài .. ông này dính vào quốc bảo chỉ có toi kô kịp ngáp ..... em mê tín nên hay theo dõi mấy thứ lặt vặt ... thấy ô nào ôm đồ Quốc bảo toàn tèo ........ ông nào bảo vệ , tôn tạo Quốc bảo hay đền chùa thì đều được cô thương phù hộ cả .... chẳng nhìn đâu xa trên sàn có anh TCT ở tỉnh lẻ biên giới Tây Nam tổ quốc cứ ngày đêm dù nắng hay mưa cũng cứ cần mẫn đưa đón bà con lên thắp hương cúng viếng chùa Bà ... khà khà .. vậy là bà thương a TCT chất phác thật thà nên cho đụng trần vài chục piên .. khà khà ....

Chia sẻ trang này