Trong vòng 6 tháng nay có bao nhiêu vụ đổ bể trên 100 tỷ rồi các bác?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chimkenken, 15/10/2011.

3871 người đang online, trong đó có 312 thành viên. 07:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1608 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Miền Tây du ký !

    [FONT=Courier New,Courier,mono][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Đường vào U Minh Hạ - Thới Bình, Cà Mau[/FONT]

    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]​
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Vừa chạy vừa chụp - Trên đường vào U Minh Hạ, Thới Bình, Cà Mau[/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Trưa vắng ![/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Đơn côi ![/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Người thành phố chèo đò ![/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Ụn rơm[/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Bên dòng sông Trẹm - Thới Bình, Cà Mau[/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Cầu ván[/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Mắm ! Loài cây nước mặn này có khắp nơi vùng ngập mặn sông nước Miền Tây[/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Đắp đê chắn sóng ![/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Lẻ loi ![/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Lối xưa[/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Máy cule[/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Mượt ![/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Quán nghèo bên đường vào U Minh Hạ[/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Thành quả ![/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Tắc ráng ! Khu lấn biển - Rạch Giá, Kiên Giang[/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Vườn cò trong khuôn viên đài TH Cà Mau[/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Chòi tranh[/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Nhà nào cũng có cái lu nước [/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Bu gà[/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Lò nấu rượu[/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Củi hai bên đường vào U Minh Hạ[/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Kẹt ...sông ![/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Cây cầu có tên rất độc đáo ![/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Cá lóc nướng trui - đặc sản Miền Tây ![/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Macro nè[/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Vua tôm Bạc Liêu[/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Những người bạn vui tính ![/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Người Miền Tây hồn hậu, chất phác [/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Vất vả mưu sinh ![/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Ghe là phương tiện chuyên chở chủ yếu của người dân vùng sông nước Nam Bộ[​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Ghe cũng là nhà, là cả gia tài của người dân nơi đây[​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Mái tranh nghèo ![/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Cất vó[/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Sông nước hữu tình[/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]

    [FONT=Courier New,Courier,mono]Bác tư năm nay 79 tuổi nhưng vẫn còn khoẻ mạnh mang dáng dấp của một lão nông tri điền, gia đình bác Tư có 16 ha ruộng, vườn (160 công). Nhà bác Tư cách TP Cà Mau khoảng 40Km. Ngoài trồng lúa bác Tư còn nuôi tôm, cá. Mỗi năm cho thu nhập trên 1 tỷ đồng. Còn số này nghe có vẻ khó tin.....[/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Bác Tư tiêu biểu cho một nông dân tri thức đúng nghĩa, làm ăn có kế hoạch. Trong nhà bác Tư có 2 cái bảng kế hoạch làm ăn như thế này, chi tiết thu chi từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm và cả kế hoạch 5 năm, 10 năm ! Chi cái gì, lời lỗ ra sao, đều được hạch toán chi li. Trên cái bảng chi chít chữ tôi chú ý đến đoạn cuối: "Kế hoạch từ năm 2005-2010 doanh thu 8,6 tỷ đồng ! Choáng ! Nông dân Miền Tây mà chỉ cần 1/3 số người được như bác Tư thì Miền Tây đã cất cánh từ lâu ![/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Cò về ! Chiều chiều hàng ngàn, hàng vạn con cò lại bay về vườn nhà bác Tư, một hình ảnh thanh bình làm tôi mê mẩn ![/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Rừng mắm ven biển Bạc Liêu ![/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Nuôi tôm ở Bạc Liêu ! Quạt để tạo ôxy cho tôm[/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Cái Kubota cổ lỗ sỉ đời 1800 hồi đó[/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Lúa? không phải ! mà là thức ăn cho tôm[/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Phơi mắm để làm ruốc - Bạc Liêu[/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono]Linh ta linh tinh ![/FONT]
    [FONT=Courier New,Courier,mono][​IMG][/FONT]

    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Đề cảm nhận về con người Miền Tây chân chất, tình cảm mời các bạn nghe bài hát Em về Miệt Thứ

    [/FONT][FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=M5dgrAjklc[/FONT]
  2. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Những đội 'siêu xe' đón dâu của đại gia Việt

    Thời gian trở lại đây, các đại gia Việt từ Bắc chí Nam rộ lên xu hướng “đón nàng về dinh” bằng những đoàn xe siêu sang như Rolls-Royce Phantom, Mercedes CLS, Porsche Cayenn, Audi, Limousine...
    TIN BÀI KHÁC:
    Ngỡ ngàng với dàn xe Audi A4 đón dâu đỏ rực
    Dùng 'xế khủng' Hummer H2 Limousine làm xe hoa
    Những cuộc lên xe hoa đình đám nhất VN 2010
    Cô dâu tự chế xe cưới đẹp long lanh
    Cậu ấm rước dâu bằng dàn siêu xe hoành tráng
    Rước dâu bằng 26 xe siêu khủng

    Rước dâu bằng Rolls-Royce Phantom ở Hải Phòng

    Sử dụng xe siêu sang cho ngày cưới đang trở thành trào lưu của các đại gia. Hải Phòng là nơi mới nhất trình diễn bộ sưu tập xe sang gồm ba chiếc Rolls-Royce Phantom, Mercedes CLS, Porsche Cayenne, Porsche Panamera trong đám cưới của chú rể tên H. chuyên kinh doanh bất động sản tại Hà Nội.


    [​IMG]
    Hai chiếc siêu xe Phantom được trang trí làm xe hoa.
    [​IMG]
    Siêu xe Phantom đen biển lục cửu
    [​IMG]
    Chiếc Phantom đỏ dẫn đầu đoàn rước dâu. (Ảnh: Báo Đất Việt).

    Ba xe siêu sang tham dự trong một đám cưới của đại gia trẻ Hải Phòng chiều 25/12. Trong đó có chiếc Phantom mang biển tứ quý 99K-9999.


    [​IMG]
    Cặp đôi Phantom và Porsche Cayenne với bộ biển đẹp. Ảnh: T.D.(Kenhsinhvien.net)
    [​IMG]
    Đoàn rước dâu với 3 chiếc siêu sang dẫn đầu. Ảnh: Lê Trường. (Kenhsinhvien.net)
    [​IMG]
    Mercedes CLS đi sau cùng. Chiếc coupe 4 cửa này có giá khoảng 120.000 USD. Ảnh: T.N. (Kenhsinhvien.net)
    Hà Nội: Xe sang đón dâu xôn xao ngõ nhỏ


    Trưa ngày 30/03/2011, hàng loạt người đi đường Trường Chinh, Hà Nội đã "mắt tròn, mắt dẹt" trước đoàn xe sang hàng chục chiếc Lexus, BMW, Mercedes... nối đuôi nhau đi đón dâu.


    [​IMG]
    Đoàn xe sang trên phố Hà Nội: "Mẹc" đen nối sau là BMW serie 7. Đầu tiên là một chiếc biển số 80 NN...(Ảnh: Đất Việt)
    [​IMG]
    Chiếc Rage Rover mới coóng, biển 5 số, cũng được đính chữ song hỷ.(Ảnh: Đất Việt)
    [​IMG]
    Audi Q7 2010
    Đến TP.HCM: Choáng ngợp với dàn xe siêu sang đón dâu

    Các đại gia Sài thành cũng không kém cạnh trong trào lưu trình diễn xe sang trong ngày đại hỷ. Hôm 6/11, người dân tại Quận 6 (Tp. Hồ Chí Minh) đã có dịp mục sở thị đoàn rước dâu toàn xe sang, từ Audi, Ferrari, Bentley, Mercedes-Benz, BMW đến Lexus.

    Dẫn đầu đoàn xe sang là chú rể ngồi sau vô lăng một chiếc Audi R8 trang bị động cơ V8, dung tích 4,2 lít cho công suất 420 mã lực, mô men xoắn cực đại 430 Nm lần lượt tại 7.800 và 4.500 vòng/phút.


    [​IMG]
    Chú rể dẫn đầu bằng một chiếc Audi R8.(Ảnh: Auto pro)
    Tiếp theo là sự hiện diện của Ferrari F360 Spider độ bodykit, Bentley Continental, gần 10 chiếc Mercedes-Benz, BMW 635i, Audi Q7 đời 2010, Lexus LX570, LS600hL, LS460.. cùng tham gia đoàn đón dâu.

    [​IMG]
    Ferrari F360 Spider độ nổi bật trong đoàn đón dâu.
    [​IMG]
    Dàn Mercedes-Benz với 3 đại diện tiêu biểu gồm SL 63 AMG, SLK 200 và Brabus cũng góp mặt.(Ảnh: Auto pro)
    Một đám cưới của một thiếu gia Sài Gòn khác cũng quy tụ hàng loạt siêu xe là đám cưới của một thiếu gia hôm 2/1 vừa qua, có hai chiếc Rolls-Royce Phantom mui trần và một dàn limousine sang trọng.

    Có thể nói, đây là một “đám cưới siêu sang” nổi bật tại Việt Nam khi quy tụ dàn xe siêu sang hàng đầu trong nước cũng như thế giới. Gây ấn tượng nhất trong số đó là hai chiếc Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe xanh và trắng dẫn đầu đám rước có giá lên đến 1 triệu USD. Hiện nay, số lượng Drophead Coupe ở Việt Nam cũng rất ít, chỉ khoảng 4 chiếc.

    [​IMG]
    Hai xe limousine, trong đó có một chiếc màu hồng, tham gia đoàn đón dâu.(Ảnh: Auto pro)

    Theo sau là hai chiếc Phantom, một Chrysler Limousine và Hummer H3 limousine màu hồng cực bắt mắt. Ngoài ra, còn phải kể đến sự xuất hiện của Cadillac Limousine và hàng loạt xe sang Lexus.


    [​IMG]
    Ảnh: Ngôi sao

    Đặc biệt, trong đoàn rước dâu hôm 2/1 vừa qua, chỉ có các dòng xe sang trọng, không có những siêu xe như thường thấy. Được biết, chú rể từng tốt nghiệp MBA tại Mỹ và là "quý tử" của một ông chủ kinh doanh xe hơi có tiếng tăm tại Sài Gòn.

    [​IMG]
    Đoàn đón dâu quá sang khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.
    [​IMG]
    Ngoài Rolls-Royce, còn có một chiếc Bentley sang trọng cũng góp mặt. (Ảnh:VNE)

    Rrước dâu bằng xe siêu sang phần lớn là những đại gia trong lĩnh vực bất động sản hay nhập khẩu xe ô tô, nên có điều kiện sở hữu những dòng xe siêu sang nhất thế giới. Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít cặp uyên ương tự bỏ tiền ra thuê xe với mong muốn có một ngày cưới đáng nhớ trong đời.

    Hoàng Tuấn - quý tử của ông chủ một doanh nghiệp nhỏ, mặc dù đã sở hữu một chiếc Cruze nhưng vẫn quyết định thuê xe Bentley cho ngày cưới của mình, chia sẻ: “Được đi Bentley trong ngày cưới sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ cho bọn em, hơn nữa mọi người sẽ thích chụp ảnh với chiếc xe hơn…”.

    Đó là tâm lý của nhiều người vì ai cũng nghĩ rằng: Ngày cưới chỉ có một lần trong đời nên cần được tổ chức ấn tượng.

    Một mùa cưới nữa sắp đến, sẽ có những đại gia nào tiếp tục mạnh tay chi tiền tỷ cho sự kiện quan trọng của cả đời người: lễ rước dâu? Nhưng dù rước dâu bằng xe siêu sang hay xe thường thì quan trọng nhất vẫn là tình yêu, hạnh phúc của đôi tân lang tân nương, là cuộc sống tương lai của đôi vợ chồng trẻ.

    Có dính gì đến các vụ vỡ nợ không nhỉ.
  3. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    đếk bằng một mảnh đất bò ỉa ở Hà Lội.

    500ha x 10.000 m2 x 2000 $ = 10 tỷ $. =))[/QUOTE]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Trùm nợ Phú Xuyên: Chiêu huy động vốn tinh vi


    Thứ Sáu, ngày 14/10/2011, 09:54

    Một trong những nguyên nhân Nguyễn Thị Cúc ở Phú Xuyên, Hà Nội, có thể lừa hàng trăm tỷ đồng là do biết khuếch trương thanh thế. Cúc không bao giờ trực tiếp đi vay tiền của mọi người. Các khoản tiền vài trăm triệu đồng, Cúc cũng không bao giờ nhận với lý do "em chỉ nhận tiền tỷ trở lên".
    An ninh hình sự cập nhật liên tục tất cả các ngày trong tuần

    Như tin đã đưa, chiều 11-10, Cơ quan CSĐT ******* huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Cúc (32 tuổi, trú tại thôn Văn Minh, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

    1. Những ngày này, nhà của Nguyễn Xuân Hùng thường xuyên khóa trái cửa. Hùng ngồi lỳ ở nhà, ngay cả con gái lớn đang học lớp 2 giờ cũng phải nghỉ học vì sợ các con nợ bắt giữ… Nỗi lo của Hùng cũng không phải là thừa, bởi "của đau con xót" có những người cả đời cặm cụi, lam lũ com cóp được chút lưng vốn, giờ bị vợ Hùng cuỗm hết, rơi vào cảnh trắng tay, rất bức xúc.

    Lúc chúng tôi đến, nhà của Hùng có khá nhiều người, Hùng giải thích: "Đây đều là những người thân trong gia đình tôi". Những người thân quen trong gia đình Hùng thường xuyên qua lại kể từ sau khi vụ việc xảy ra.

    - Anh có biết vợ anh vay tiền với lãi suất cao không?

    Hùng miễn cưỡng trả lời:

    - Tôi chẳng biết vợ tôi làm gì cả. Những người đến đây xiết nợ, tôi đều không biết họ là ai.

    - Chị Cúc mua cho anh một chiếc xe Audi, trị giá gần 8 tỷ đồng mà anh không đặt câu hỏi nghi vấn ư?

    Hùng thoáng chững lại, chống chế yếu ớt:

    - Tôi có hỏi nhưng cô ấy gắt bảo là không cần phải quan tâm.

    Qua khoảng sân rộng với những gốc si cảnh trị giá hàng trăm triệu đồng, chúng tôi bước vào căn buồng rộng rãi khang trang, đồ đạc toàn những thứ đắt tiền gồm sập gụ, tủ chè... Vị trí bộ bàn ghế và chiếc tủ chè trị giá khoảng 700 triệu đồng bị xiết nợ giờ đã được thay thế bằng bộ bàn ghế khác ít tiền hơn vẫn còn để mộc, chưa được đánh vécni.

    "Bây giờ tôi chỉ trông chờ vào mấy đứa con. Mấy ngày nay, tôi liên lạc với nó suốt mà không được. Chỉ tội cho mấy đứa con nhỏ suốt mấy ngày qua khóc hết nước mắt vì nhớ mẹ. May mà có ông bà và các bác giúp đỡ, nếu không chắc tôi chẳng xoay xở được với thằng bé vừa tròn 10 tháng tuổi", Hùng vừa tháo dỡ đồ đạc để kiểm tra vừa nói.

    [​IMG]
    Số cây cảnh có giá trị.​

    Trong các ngăn tủ bằng gụ, sang trọng của vợ chồng Hùng, quần áo và đồ đạc đắt tiền xếp đầy chặt. Ở đó, còn có những chiếc ví hàng hiệu, các thẻ mua sắm quần áo của các hãng thời trang nổi tiếng… thể hiện sự sành điệu và chịu chơi của gia chủ.

    Khi tôi hỏi đến những đồ đạc có giá trị trong gia đình, mẹ đẻ của Hùng bảo: "Tất cả đồ gỗ trong gia đình đều do vợ chồng tôi mua sắm. Bao năm tôi làm công nhân đã tích cóp được…". "Bộ bàn ghế và tủ chè gần 700 triệu đồng, bác cũng mua ạ?", tôi gặng hỏi. Lúc này, mẹ của Hùng im lặng, rồi chuyển sang đề tài khác: "Cứ mang tiếng là giàu có, nhưng vợ chồng tôi vẫn phải phơi cơm nguội khô để bán đấy cô ạ. Cúc nó cứ đi suốt, tôi chẳng biết nó làm gì mà vỡ nợ". Theo tìm hiểu của tôi thì bố mẹ đẻ của Hùng chỉ là những công nhân bình thường. Nếu tằn tiện, chắt chiu cả đời thì cũng không dám tiêu sang như thế…

    Theo lời của Hùng thì ngày 5-10, vợ Hùng là Nguyễn Thị Cúc đột nhiên bỏ đi. Hùng liên lạc nhiều lần không được đã gọi điện thoại về nhà bố mẹ vợ thì được biết vợ đã đi khỏi nhà.

    2. Trước khi trở thành "đại gia" tiêu tiền tỷ, Cúc chỉ là một thợ may bình thường, còn Hùng là một lái xe tải… Khoảng 2 năm lại đây, Cúc bỗng giàu lên một cách chóng mặt. Ngoài việc sửa sang lại nhà cửa, sắm sửa các tư trang đắt tiền, Cúc còn "tậu" cho chồng một chiếc xe Audi trị giá nhiều tỷ đồng (Khám xét nơi ở của Cúc, ******* huyện Phú Xuyên cũng thu giữ được một chiếc hộp đựng máy điện thoại Vertu hàng hiệu, một số đồ trang sức)...

    Khi những chiếc két sắt đã đầy tiền, Hùng cũng bỏ việc ở nhà, thường ngày chỉ lướt Audi 8 dạo phố và tận hưởng cuộc sống của một đại gia. Vài ngày trước khi vụ vỡ nợ xảy ra, tại một quán nước ven đường Hùng còn ngông nghênh nói với những người xung quanh: "Nhà của ông V. bán 40 tỷ đồng, tôi chồng tiền ngay".

    Trong quá trình cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám xét, Hùng cũng đang vận trên người những bộ quần áo hàng hiệu mà giá trị của nó cũng lên tới vài triệu đồng.

    Để tạo uy tín, Cúc liên tục mang từ 50-70 cây vàng đến các cửa hàng vàng bạc trên địa bàn huyện bán với giá cả hữu nghị. Khi đã "nhắm vào" gia đình nào, Cúc sẽ mang các tải tiền, vàng gửi vào gia đình đó (Phần lớn là những người giàu có và làm nghề buôn bán vàng bạc) để phô trương tiềm lực kinh tế. Rồi Cúc truyền tai nhiều người vừa mua một tòa nhà chung cư trên Hà Nội thiếu ít vốn nên đề nghị giúp đỡ.

    Với vẻ bề ngoài "hào nhoáng" đó, Cúc dễ dàng đánh vào sự nhẹ dạ của những người bị hại. Một số người khi đó đã đứng ra gom tiền của dân với lãi suất 2,5%/tháng, sau đó cho Cúc vay lãi với lãi suất 4,5%/tháng, hưởng chênh lệch… Cứ như vậy, Cúc đã hình thành một hệ thống các "đại lý" cấp 2 và cấp 3 gom tiền cho chị ta…

    Hiện nay, để ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, ******* huyện Phú Xuyên phối hợp cùng ******* xã Văn Minh và ******* thị trấn Phú Minh tăng cường công tác tuần tra, đồng thời tiếp tục vận động người bị hại đến cơ quan ******* trình báo



    Em đã từng bẩu rồi, cứ nhìn những thằng Trọc phú kiểu khoe của, tiêu tiền như nước, xe đẹp, hàng hiệu, ngông ngông.. là y như rằng đại gia ảo, tỷ phú ảo đóa, tài sản đó là nó đi lừa, để đi lừa thì nó phải tỏ ra cực kỳ giàu có, có người còn lừa cả quen ông nọ bà kia, có tin mật về dự án này dự án kia..... Bị lừa hết roài.
  5. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Địa ốc Hà Nội: Kéo giá, không kéo giao dịch?


    Có một khả năng là cuối năm 2011, thị trường BĐS Hà Nội sẽ diễn ra sóng tăng cục bộ tại một số dự án đất nền, nhưng lại gần như thuần túy tăng về giá chứ không kéo theo lượng giao dịch tăng.
    Kéo giá mà không kéo giao dịch là nhằm ý đồ gì?



    Thấy gì từ một nghịch lý?

    Đang có những đánh giá rất trái chiều về diễn biến của thị trường BĐS Hà Nội. Một luồng dư luận lạc quan về "đất nền rục rịch tăng" hay "thị trường đang ấm lại", nhưng cũng có những xác nhận rõ như ban ngày về việc hầu hết các phân khúc BĐS vẫn không hề nhúc nhích về lượng giao dịch.

    Từ tuần đầu của tháng 9 đến đầu tháng 10/2011, trong phân khúc đất nền ở Hà Nội đã xảy ra một hiện tượng hết sức nghịch lý, khi dự án Vân Canh bất chợt nổi đình đám với mặt bằng giá tăng từ 7-10 triệu đồng/m2. Cần lưu ý rằng ngay trong bối cảnh thị trường BĐS có sóng, một dự án đất nền có tỷ lệ tăng đột biến cũng phải nhờ vào thông tin hỗ trợ từ quy hoạch hay việc triển khai công trình giao thông liên quan đến khu vực dự án. Nhưng cái nghịch lý mà ai cũng thấy rõ là giá đất dự án Vân Canh đã tăng vọt mà chẳng dựa vào một nguyên cớ hợp lý nào, thậm chí còn lồng trong bối cảnh gần hết thị trường BĐS Hà Nội, trừ phân khúc chung cư bình dân, đang rơi vào suy thoái trầm trọng.

    Hoàn toàn có thể "cảm thông" với nỗi lòng đã quá nóng ruột của những đại gia đang ôm hàng ở Vân Canh hay Bắc An khánh. Dư luận đồn đại về chuyện người này người kia ôm đến hai chục nền trong những khu vực dự án này có lẽ không xa với thực tế. Đó là một canh bạc mà người buôn sỉ có thể phải chấp nhận lỗ sỉ, nếu thị trường không tăng trưởng. Mà chuyện tăng trưởng đối với thị trường BĐS Hà Nội thì lại đang trở nên quá đỗi mông lung, đặc biệt từ sau khi phép thử về quy hoạch chấm dứt.



    Phép thử đó rất có ý nghĩa. Vào giai đoạn sốt nóng năm 2010 và đầu năm 2011, chỉ cần một thông tin về quy hoạch giao thông hay di dời các trường đại học ra một khu vực nào đó, chưa cần biết thông tin này có xác thực hay không, lập tức khu vực đó trở nên đắt giá. Kinh nghiệm như thế còn được chứng tỏ sâu sắc hơn nhiều ở Ba Vì mà đã làm cho nhiều nhà đầu tư tứ cấp "rớt đài".

    Nhưng đã gần 3 tháng trôi qua từ khi đồ án quy hoạch Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng chính thức phê duyệt, thị trường BĐS Hà Nội vẫn bất động. Những kỳ vọng và hoài bão của các đại gia BĐS, những người đã ôm hàng và cả những người đang mắc kẹt trong các dự án dọc trục Hồ Tây - Ba Vì - đã tan như bong bóng xà phòng. Hãy nhìn vào phân khúc căn hộ trung - cao cấp thì cũng thấy rõ một sự thật "đau lòng": bất chấp rất nhiều phát minh về khuyến mãi, chiêu dụ của các chủ đầu tư, khách hàng vẫn hầu như thờ ơ, nếu không muốn nói làm phản cảm với ý chí tiêu thụ hàng bằng mọi cách của chủ đầu tư.

    Người Hà Nội vẫn còn ngây thơ?

    Sự an ủi lớn nhất cho giới đầu cơ BĐS Hà Nội chỉ là đường biểu diễn giá đất nền ở Hà Nội đã có xu hướng kéo ngang từ tháng 8/2011 đến nay. Tháng 8 đó cũng là sự khởi đầu của hàng loạt hội thảo, hội nghị về thị trường BĐS - chất xúc tác làm cho thị trường này gia cố thế chững lại sau khi đã giảm khoảng 20-25% so với đỉnh lập vào cuối tháng 3/2011. Sang tháng 9/2011, việc chấn chỉnh lại trần lãi suất tiết kiệm 14%, cùng động thái tái cấp vốn của Ngân hàng nhà nước càng củng cố xu thế chưa thể giảm hơn của mặt bằng giá đất nền.

    Nhưng không phải cứ sau bất kỳ đoạn đi ngang nào, thị trường cũng khởi sắc lại. Có lẽ đã qua rồi cái thời tuổi trẻ bốc đồng hình chữ V, mà thay vào đó, thị trường BĐS Hà Nội đang bước vào giai đoạn "trung niên hai thứ tóc", biểu hiện sau giai đoạn hưng phấn là sự trầm mặc của chữ L hoặc trầm lắng của chữ U. Kịch bản phục hồi của thị trường vì thế cũng không còn được nhắc đến quá nhiều nữa.

    [​IMG]
    Những dự án như Vân Canh, An Khánh đã tự tạo ra một nghịch lý đối với thị trường chung, thì lại càng phơi bày cái tâm trạng quá đỗi khó xử của giới đầu cơ manh động. Giá tự lên và cũng tự xuống, trong cả hai chiều lên và xuống đó đều không có giao dịch. Đó là hiện tượng gì vậy? Hẳn nhiên chẳng có nhiều người quá ngây thơ mà tin rằng những dự án này đang chắp cánh cho một sự khởi đầu phục hồi trên thị trường BĐS Hà Nội. Khác hẳn với những chiến dịch thành công vào năm 2010, lần này nhóm đầu cơ đã hoàn toàn thất bại khi không thể lôi kéo được sức cầu ngây thơ.

    Không khác mấy thực trạng của thị trường BĐS Trung Quốc, lượng giao dịch có chiều hướng giảm ở Hà Nội đã được xác nhận bởi các báo cáo so sánh tháng và so sánh quý của các hãng tư vấn BĐS lớn như CBRE, Savills, Knight Frank... Hiện tượng giao dịch chậm, nhỏ giọt trong khi mặt bằng giá vẫn treo cao ở vùng đỉnh phản ánh điều gì?

    Với thị trường BĐS Trung Quốc, nguy cơ nổ bong bóng BĐS đang dần hiện ra. Hệ quả đó không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, thậm chí có thể xảy ra ngay trong năm nay. Động lực thúc đẩy cho khởi đầu vỡ bong bóng đến từ món nợ 2.200 tỷ USD của các chính quyền địa phương đối với ngân hàng trung ương Trung Quốc, từ những lời hứa trả nợ đang dần trở nên quá kém khả thi do quỹ đất dự án còn tồn không thể bán được.

    Còn với nhiều doanh nghiệp BĐS Hà Nội, tình hình nợ vay ngân hàng cũng khốn khó không kém. Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ khi thị trường BĐS Hà Nội lập đỉnh, nhưng tình trạng đóng băng toàn diện đã khiến khoảng thời gian 6 tháng qua không có ý nghĩa gì lớn về mặt doanh thu. Trong khi đó, chỉ còn vài ba tháng nữa là hết năm, và cũng có thể là chấm dứt mọi hy vọng về mục tiêu tiêu thụ hàng trong năm nay.

    Phép thử về quy hoạch Hà Nội gần như kết thúc, hoặc đã kết thúc. Hy vọng ngắn hạn sẽ chỉ được căn cứ vào bản quy hoạch chi tiết, dự kiến sẽ được công bố từ giữa năm 2012 trở đi. Vì vậy có chuyên gia dự báo rằng phải từ giữa năm sau, thị trường BĐS Hà Nội mới có thể khởi sắc. Nhưng cũng có chuyên gia tỏ ra thận trọng hơn khi đặt kế hoạch trung hạn, từ 2 đến 3 năm, cho việc tăng trưởng trở lại.

    Sẽ kéo giá mà không kéo giao dịch?

    Dù gì, từ đầu tháng 9/2011 đến nay, cùng với xu hướng một phần dòng tiền tiết kiệm đang nằm im nghe ngóng, kể cả tiền từ vàng cũng đang có khuynh hướng chuyển qua BĐS, vẫn có những động tác cố gắng "tỉnh thức" sức mua của người dân. Những động tác này, được thể hiện bởi một vài chiến dịch quy mô nhỏ và mang tính manh mún, liệu có thành công hay không?

    Ít nhất, một vài chiến dịch tạo sóng của các nhóm đầu cơ trên địa bàn Hà Nội cũng đang phần nào đó khuấy động về tâm lý, vẽ nên một ảo ảnh cho người dân về việc thị trường BĐS đang xác lập vùng đáy và có thể bật dậy vào một thời điểm nào đó.

    Cũng có một khả năng là trong thời gian còn lại của năm 2011, thị trường BĐS Hà Nội sẽ diễn ra sóng tăng cục bộ tại một số dự án đất nền, nhưng lại gần như thuần túy tăng về giá chứ không kéo theo lượng giao dịch tăng tương ứng. Về thực chất, đó chỉ là hiện tượng kéo giá. Hiện tượng này có thể phụ thuộc vào ý chí chủ quan của những nhóm đầu cơ lớn (chứ không phải nhóm đầu cơ nhỏ), khi chỉ quan tâm đến việc kéo giá mà không kéo giao dịch.

    Nếu hiện tượng kéo giá trên xảy ra, thậm chí mặt bằng giá nhiều dự án đất nền ở Hà Nội sẽ trở về vị trí tháng 3/2011 (như đã từng xảy ra với giá đất Vân Canh trở lại đỉnh của nó chỉ trong vòng một tháng). Nhưng kéo giá mà không kéo giao dịch là nhằm ý đồ gì?

    Tất nhiên, với các nhóm đầu cơ nhỏ, điều đó hoàn toàn không được coi là thành tích. Còn với nhóm đầu cơ lớn, những người sở hữu dòng tiền nóng - dòng tiền mà nếu muốn thì đã có thể đã làm nóng thị trường BĐS Hà Nội sau khi đồ án quy hoạch Hà Nội được thông qua - mới là người quyết định sẽ "đánh" thị trường ở khu vực nào và vào lúc nào. Nếu nhóm đầu cơ lớn quả thực không quan tâm đến lượng giao dịch mà chỉ chú ý đến mặt bằng giá được xác lập thì đó sẽ là một ẩn số thú vị cho giới phân tích và kinh doanh BĐS.

    Nói chung các chú Gà đất ợ, các chú chỉ làm mồi cho chúng nó mà thôi. Múc vào chôn tiền ở đó, giá cao đó nhưng mãi không bán được, không thanh khoản, đó mới là vấn đề, hờ hờ.. Bẩu rồi, chú nào trả lời được tại sao BĐS "Mua dễ, Bán khó" là các chú đã thắng tới 60%.
  6. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Đô thị vệ tinh trên giấy, cao ốc lấp đầy trung tâm
    Thứ Bảy, 15/10/2011, 10:43

    [​IMG]
    Từ năm 2008 đến nay có khoảng 130 dự án cao ốc được cấp phép, trong đó có đến hơn 70 dự án nằm ở lõi khu vực trung tâm.

    Bốn khu đô thị vệ tinh của TP.HCM được quy hoạch cách đây gần mười năm, với mục đích giãn dân, là một trong những giải pháp lý tưởng cho việc giảm tải khu vực nội thành. Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện, đến nay, hầu hết những khu đô thị này vẫn chưa ló dạng. Trong khi đó, ở khu vực trung tâm, những toà nhà cao tầng vẫn đua nhau mọc lên. Sự tréo ngoe này khiến người ta nghi ngờ những giải pháp giảm ùn tắc giao thông gần đây chỉ là giải pháp tình thế.

    Độ nén đến nghẹt thở

    Chỉ có hơn 5.000m2, nằm lọt thỏm trong khu vực vốn đã đông đúc ở trung tâm quận 1, nhưng cao ốc Bitexco được xây cao đến 68 tầng. Theo quảng cáo, toà nhà sẽ cung ứng cho thị trường trên 38.000m2 diện tích văn phòng hạng A+ theo tiêu chuẩn quốc tế và trên 8.000m2 diện tích của sáu tầng dành cho khu trung tâm thương mại, đáp ứng nhu cầu làm việc của gần 10.000 người trong toà nhà.

    Thử hình dung, một khi toà nhà này được khai thác hết công năng thì đường sá, không gian nào đủ cho số lượng người như vậy ra vào toà nhà này hàng ngày?

    Có người nói đùa, Bitexco cần làm cầu vượt nối toà cao ốc này ra sông Sài Gòn để những người làm việc ở đây đi bằng đường sông, tránh bị kẹt ở khu trung tâm.

    Trong khi đó, theo nghiên cứu của công ty Savill Việt Nam về thị trường căn hộ tại TP.HCM cho thấy, chỉ trong quý 3/2011, tại khu vực nội thành TP.HCM có khoảng 60 dự án căn hộ dịch vụ, cung cấp 3.200 căn, tăng 2% so với quý trước và 9% so với cùng kỳ năm trước. Quận 1 chiếm thị phần cao nhất về số căn hộ với 48% tổng nguồn cung do có vị trí tốt nhất trong thành phố.

    Nếu nhân lên cho mấy năm nay thì con số về căn hộ ra đời tại khu vực trung tâm là hàng chục ngàn. Và theo dự báo của công ty tư vấn bất động sản Knight Frank, trong thời gian tới, quận 1 tiếp tục là quận dẫn đầu về nguồn cung căn hộ dịch vụ.

    Theo thống kê của sở Xây dựng TP.HCM, từ năm 2008 đến nay có khoảng 130 dự án cao ốc được cấp phép, trong đó có đến hơn 70 dự án nằm ở lõi khu vực trung tâm.

    Dự án tiếp nối dự án

    [​IMG]
    Tại các đô thị của nước ta, tuy tập trung xây dựng các cao ốc nhưng vẫn sử dụng hệ thống giao thông hiện hữu của thành phố, là không hợp lý, và tắc đường, kẹt xe là điều tất yếu.

    Đường Nguyễn Đình Chiểu vốn là đường nhỏ hẹp, xe cộ hiện nay chỉ cho chạy một chiều. Tuy nhiên, một dự án mang tên cao ốc C.T Plaza với chiều cao 24 tầng sẽ xuất hiện trong nay mai.

    Theo giới thiệu, cao ốc này chủ yếu dành làm trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê cộng thêm 200 căn hộ cao cấp… Người ta không hình dung nổi đường Nguyễn Đình Chiểu sẽ ra sao khi cả ngàn người đổ dồn về đây cùng lúc?

    Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM đã trình UBND thành phố danh sách 60 khu đất vàng dự kiến đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian tới. Đa phần là các dự án xây dựng khách sạn, khu trung tâm thương mại và căn hộ…

    Theo nhiều chuyên gia dự báo, nếu tất cả các khu đất này có chủ đầu tư thì chỉ nay mai, lượng người và xe di chuyển vào trung tâm thành phố sẽ càng trở nên đông đáng sợ.

    Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết các dự án chỉnh trang cải tạo những khu nhà ở thấp tầng thành cao tầng đều được các chủ đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng thành khu thương mại, dịch vụ, văn phòng. Do vậy, số người làm việc tại khu vực này ngày càng tăng cao.

    Quan điểm của ông Nguyễn Trọng Hoà, viện trưởng viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM là: việc xây dựng các cao ốc là một hệ quả tất yếu của một quá trình phát triển đô thị.

    Ví như, muốn hết ngập, chúng ta phải chịu cực khổ, chịu bực mình về đào đường. Muốn có một đô thị lớn, một trung tâm kinh tế văn hoá thì phải có những cao ốc mọc lên. Quan trọng là chúng ta phải biết chịu cực trước mắt để nhìn về cái lâu dài.

    Trong thời gian qua, nếu các sở ngành không cho xây dựng nhà cao tầng ở những vị trí lõi trung tâm thì chúng ta cấp phép cho xây ở đâu? Khu đô thị mới Thủ Thiêm thì chưa hoàn thành, các khu đô thị vệ tinh khác thì mới hình thành trên giấy.

    Theo ông Hoà, nói như vậy, không có nghĩa là cứ phát triển xây dựng nhà cao tầng tràn lan cũng là một đô thị. Quan trọng là xây dựng nhà cao tầng thường gắn liền với hệ thống giao thông.

    Trong bản thiết kế quy hoạch khu vực trung tâm 930ha thì yếu tố nhà cao tầng với đường giao thông đô thị được phối hợp một cách hài hoà. Cụ thể như, khi xây dựng một tuyến đường sắt đô thị thì sẽ có bao nhiêu nhà cao tầng mọc lên ở tuyến đường đó, khi xây dựng hai tuyến thì thêm bao nhiêu toà nhà nữa…

    TP.HCM cũng đang từng bước thực hiện theo quy hoạch này. Nhưng để nên hình, nên dạng thì phải chờ đợi thời gian, chờ đợi vốn để đầu tư, chờ hoàn thiện cơ chế chính sách…

    Đứng về góc cạnh của một kiến trúc sư, ông Nguyễn Trường Lưu, phó chủ tịch hội Kiến trúc sư TP.HCM cũng cho rằng, trong trung tâm của một đô thị, việc tập trung xây dựng các cao ốc với các chức năng khác nhau, như cao ốc văn phòng, khách sạn, nhà ở, dịch vụ thương mại… với độ nén về mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất cao là điều tất yếu của một đô thị hiện đại.

    Tuy nhiên, sự nén và đậm đặc các công trình cao ốc ở đây, bao giờ cũng được nghiên cứu đồng bộ với hệ thống kỹ thuật hạ tầng. Các công trình xây dựng đều được nghiên cứu tiếp cận với hệ thống giao thông công cộng như hệ thống xe buýt, tàu điện ngầm… để tiện lợi cho người dân.

    Còn tại các đô thị của nước ta, tuy tập trung xây dựng các cao ốc nhưng vẫn sử dụng hệ thống giao thông hiện hữu của thành phố, là không hợp lý, và tắc đường, kẹt xe là điều tất yếu.

    Theo ông Lưu, đến nay, hệ thống quy hoạch chung về giao thông của thành phố chưa được nghiên cứu để phát triển đồng bộ.



    Dự án quy hoạch bốn khu đô thị vệ tinh của TP.HCM

    [​IMG]

    TP.HCM đến năm 2025 sẽ phát triển theo hướng đa tâm cùng các khu đô thị vệ tinh theo bốn hướng: bắc, đông, tây, nam. Ảnh: TL
    Theo quy hoạch, TP.HCM đến năm 2025 sẽ phát triển theo hướng đa tâm với trung tâm tổng hợp tại khu vực nội thành cũ và các khu đô thị vệ tinh theo bốn hướng: bắc, đông, tây, nam.

    Khu đô thị Bắc TP.HCM: nằm gọn trên địa bàn hai huyện Củ Chi và Hóc Môn, sát trục giao thông mang tính chiến lược là quốc lộ 22 kết nối TP.HCM – Tây Ninh, giáp Long An; cách trung tâm TP.HCM khoảng 40km. Giai đoạn 1 của khu đô thị Tây Bắc được quy hoạch với diện tích khoảng 6.000ha, dự kiến mở rộng lên khoảng 9.000ha ở giai đoạn 2. Đây sẽ là một trung tâm thương mại, y tế, thể dục, thể thao… cấp thành phố, với 11 phân khu chức năng như khu trung tâm công cộng, khu thương mại, dịch vụ, y tế, công nghiệp, kho bãi trung chuyển…

    Khu đô thị Đông TP.HCM: hạt nhân là khu công nghệ cao với quy mô 872ha, khu đại học Quốc gia có quy mô 800ha, công viên Văn hoá lịch sử dân tộc quy mô 395ha… Những cụm khu đô thị này khi nhìn tổng thể sẽ tạo thành khu đô thị khoa học – công nghệ ở Thủ Đức và quận 9.

    Khu đô thị Nam TP.HCM: trọng tâm là khu đô thị Nam Sài Gòn (quận 7) và khu đô thị cảng Hiệp Phước. Khu đô thị Nam Sài Gòn bao gồm quận 7 (phường Tân Phong, Tân Phú với diện tích 868ha); nam quận 8 (một phần phường 7 với diện tích 268ha); nam huyện Bình Chánh (xã An Phú Tây, Phong Phú, Bình Hưng, Hưng Long với diện tích 1.839ha). Quy mô diện tích điều chỉnh là 2.975ha tổng diện tích tự nhiên (tổng diện tích phê duyệt trước đây chỉ 2.612ha). Khu đô thị cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè với diện tích 3.900ha, dự kiến dân số 180.000 người (năm 2020).

    Khu đô thị Tây TP.HCM: nằm gọn tại huyện Bình Chánh có diện tích khoảng 500ha. Ở khu đô thị này sẽ phát triển những cụm nhà ở, trung tâm thương mại quy mô lớn nhằm thay đổi bộ mặt đô thị tại phía tây TP.HCM.


    SGTT
  7. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    "Làm bạn" với cà rốt và cà chua, bỏ túi hàng trăm triệu đồng


    [​IMG]

    Mỗi năm anh Chuyển thu hàng trăm triệu đồng từ cà rốt và cà chua.
    Năm ngoái, anh trồng 9 mẫu cà rốt và 2 mẫu cà chua, thu hoạch gần 100 tấn cà rốt và khoảng 20 tấn cà chua, trừ chi phí lãi 350 triệu đồng.

    Trước khi “làm bạn” với cà rốt và cà chua, anh Đỗ Văn Chuyển, thôn Quý Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương trồng thanh hao.

    Có tới 9 mẫu thanh hao nhưng mỗi năm anh chỉ lãi vài chục triệu đồng. "Làm thanh hao vừa vất vả, hiệu quả thấp lại khó tiêu thụ. Tôi tìm hiểu thấy chất đất ven sông Kinh Thầy rất phù hợp với cây cà rốt và cà chua, nên quyết định trồng thử 2 mẫu cà rốt Nhật. Vụ đầu được 26 tấn, trừ chi phí lãi 80 triệu đồng. Vụ sau, tôi trồng thêm 4 mẫu cà rốt và 2 mẫu cà chua" - anh Chuyển cho biết.
    Theo anh Chuyển, trồng cà rốt rất dễ. Thời tiết càng lạnh, cà rốt càng phát triển, nóng quá lá hay bị héo, nếu không có giàn che thì phải tưới ẩm vào những ngày nắng nóng. Chi phí trồng cà rốt thấp, khoảng 3 - 4 triệu đồng/ha, nhưng hiệu quả kinh tế rất cao. Để cà rốt có củ to, chắc, ngoài việc làm đất kỹ, việc bón phân cũng rất quan trọng. Phân bón cho cà rốt thích hợp nhất là phân hữu cơ.

    Năm 2008, ngoài cà rốt, anh còn trồng thêm 2 mẫu cà chua, mấy vụ đầu do chưa có kỹ thuật, nên cà chua thường bị thối gốc hoặc đậu ít quả, quả rụng, thối. Ngoài học trên tài liệu, sách, anh lên tận Trạm Khuyến nông huyện để học hỏi cách trồng và chăm sóc cà chua. "Mình không biết thì phải học hỏi. Tôi không giấu dốt. Giờ đây tôi đã thuộc làu các bệnh và cách phòng trừ cho từng loại cây" - anh Chuyển cho biết.

    Cà rốt và cà chua của anh chủ yếu bán cho nhà máy chế biến rau, củ, quả ở huyện Cẩm Giàng, cho các thương lái đưa đi xuất khẩu... Năm ngoái, anh trồng 9 mẫu cà rốt và 2 mẫu cà chua, thu hoạch gần 100 tấn cà rốt và khoảng 20 tấn cà chua, trừ chi phí lãi 350 triệu đồng.

    "Năm nay, tôi ước tính phải thu trên dưới 100 tấn cà rốt, chỉ cần 3.000 - 4.000 đồng/kg, tôi cũng bỏ túi vài trăm triệu đồng" - anh Chuyển dự tính. Sau mấy năm gắn bó với cà rốt, cà chua, ngoài ngôi nhà khang trang đầy đủ tiện nghi, điều anh vui nhất là con cái học hành thành đạt.
  8. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Gần 60 triệu đồng một kg cà phê chồn Việt Nam

    Cà phê chồn Việt Nam còn đắt hơn nhiều so với sản phẩm Kopi Luwak của Indonesia, vốn được báo chí nước ngoài cho là đắt nhất thế giới.

    Lâu nay, tín đồ cà phê trong nước, ngay cả cư dân thủ phủ cà phê là Buôn Mê Thuột, Dak Lak, khi nói đến cái tên "cà phê chồn" đều chỉ cho đó là truyền thuyết, ít ai dám mạnh miệng tuyên bố họ đã được mục sở thị hoặc thưởng thức cà phê chồn thứ thiệt.


    Nguồn: http://nhaphanphoi.com/xem-tin-tuc-su-kien/Gan-60-trieu-dong-mot-kg-ca-phe-chon-Viet-Nam.html

    [​IMG]

    Tuy nhiên, những người trong nghề khẳng định cà phê chồn Việt Nam là một huyền thoại có thật, và đắt đỏ vào hạng nhất thế giới. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Giám đốc của hệ thống cà phê Trung Nguyên cho biết Trung Nguyên đã sản xuất thương hiệu cà phê chồn của riêng mình với tên gọi Weasel. Mỗi kg cà phê Weasel có giá 3.000 USD, cao hơn nhiều so với Kopi Luwak của Indonesia, được rao dưới 600 USD một kg.

    "Sở dĩ cà phê chồn Việt Nam đắt vì quy trình sản xuất cầu kỳ và hoàn toàn thủ công", đại diện của Trung Nguyên giải thích. Khác với Indonesia, những người sản xuất cà phê chồn tại Việt Nam không nuôi nhốt chồn và ép chúng ăn cà phê sẵn có.

    Một trong những lý do khiến cà phê chồn ngon vì con chồn thường chọn ăn quả ngon lành, chín mọng. Chồn bị "cưỡng bức" ăn hạt cà phê sẽ cho ra sản phẩm không được như chồn ngoài tự nhiên. Đội ngũ chồn ăn hạt và "sản xuất" phân hiện sống hoang dã rải rác khắp vùng Tây Nguyên như Buôn Mê Thuột, Kon Tum, Đắc Nông, với số lượng không nhiều như trước do nạn săn bắn.

    Nguyên liệu thô được thu mua với giá từ 1 đến 10 triệu đồng mỗi kg (tùy thuộc vào chất lượng hạt cà phê, thành phần lẫn trong phân) từ nông dân, thương lái. Sau đó, Trung Nguyên tiến hành sản xuất với nhiều tiêu chí cầu kỳ như thời gian từ lúc chồn cho ra sản phẩm đến lúc bắt đầu chế biến không nên quá 24 giờ, tiếp đến hạ thổ (đưa xuống lòng đất) 343 ngày. Khâu hạ thổ này rất quan trọng để cà phê phân rã vỏ một cách tự nhiên, thay vì dùng máy tách như thông thường.

    Sau khi trải qua các công đoạn cầu kỳ như trên, cà phê Weasel có giá lên đến 3.000 USD một kg. Gói nhỏ 250g được bán ở 750 USD.

    Tuy nhiên, kể cả những người có tiền cũng khó mà mua cà phê chồn Weasel vì mỗi năm Trung Nguyên chỉ sản xuất được từ 40 đến 50 kg. Do đó, sản phẩm này hiện chưa dành xuất khẩu mà chỉ bán ở số lượng nhất định theo đơn đặt hàng của các khách hàng VIP.

    Ngoài ra, cà phê chồn Weasel là món quà độc đáo dành tặng các vị nguyên thủ quốc gia khi họ đến Việt Nam. Gần đây nhất, món quà cà phê chồn Weasel được trao đến tay Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton khi bà đến Việt Nam tháng trước. ************* cũng từng tặng quà tương tự cho chồng bà là cựu Tổng thống Bill Clinton khi ông sang Việt Nam. Trong chuyến thăm Tây Ban Nha hồi tháng 12 năm ngoái, ************* đã tặng cà phê chồn Weasel cho Thủ tướng và Quốc vương nước này.

    Ngoài cà phê Weasel làm từ chồn tự nhiên, nhiều doanh nghiệp khác tại Việt Nam cũng đã thử nghiệm nuôi chồn để thu cà phê. Mô hình này nổi lên tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên như Buôn Mê Thuột thời gian gần đây.

    Cà phê làm từ chồn nuôi nhốt giá không cao bằng chồn tự nhiên. Đại diện một công ty cà phê cho biết sau khi thu mua phân chồn lẫn cà phê từ người nuôi, họ chế biến và bán với giá hơn 600 USD một kg. "Tuy nhiên chỉ khi nào có đợt đặt hàng chúng tôi với sản xuất", anh cho biết.

    Dù Việt Nam có sản xuất cà phê chồn, thậm chí có loại hảo hạng, nhưng cho đến nay cà phê Kopi Luwak của Indonesia vẫn nổi tiếng là đắt nhất thế giới và được nhiều người biết đến hơn, đại diện của Trung Nguyên chia sẻ.

    Ở trong nước, với mức giá "trên trời", cà phê chồn vẫn là khái niệm xa lạ với đa số người dân, có chăng họ mới chỉ có cơ hội nếm cà phê chồn "hương liệu". Một tín đồ ghiền cà phê là anh Trung Hiếu (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết đã uống phải cà phê chồn nhái khi vào các quán trưng biển "Cà phê chồn" hoặc được bạn bè biếu và không thấy có gì đặc biệt, thậm chí mùi vị còn khá tệ. "Nhiều quán in tên 'Cà phê chồn' trong menu, giá cao lắm cũng chỉ vài chục nghìn đồng một ly nên tôi biết ngay là đồ dỏm", anh nói.

    Với đại đa số người sành cà phê, việc tìm cà phê chồn để thưởng thức dù ở Sài Gòn hay Hà Nội là điều không thể. Anh Hùng, nhân viên một quán cà phê lớn ở Hà Nội nói thẳng: "Ở mấy quán từ Nam chí Bắc làm gì có cà phê chồn, chỉ có loại hương chồn và đó cũng chỉ là cái tên ăn theo mà thôi".

    VNE-Thanh Bình
  9. saomakhothe

    saomakhothe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em hỏi U minh giờ còn nhiều muỗi không bác. Em sợ nhất muỗi với đỉa vùng đó. Nhiều không thể tưởng tượng nổi
    Muỗi kêu như sáo thổi
    Đỉa lòn tựa bánh canh
  10. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    - Mày thấy TT thế nào, có nên chơi chứng khoán nữa không mày?

    - Bán hết cổ cánh kiếm việc lương thiện mà làm mày ơi... dính vào môn này tao thấy không ổn...

    - Nhưng giờ bán hết cổ cánh thì còn được bao nhiêu đâu, phải gỡ ván này đã...

    - Tùy mày, tao đi du lịch đây, lên lịch với mấy chiến hữu + chân dài rồi... đời là bể khổ

Chia sẻ trang này