Trước khi " tử" em sẽ làm 1 việc có ích cho ttck và cho những người đồng cảnh ngộ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FM100mhz, 23/05/2008.

1061 người đang online, trong đó có 424 thành viên. 18:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10953 lượt đọc và 135 bài trả lời
  1. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    16
    có lời nhắn quan trọng đây:
    sang sông, ở chỗ bãi ngô ấy, giữa bãi, thưừong có ngô non
    làm tý về tối PM tui đến bàn tiếp chuyện chứng khóan nhé, quý sau lại sang rồi
  2. domanhha_dmh

    domanhha_dmh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Đã được thích:
    0
    bác đừng nhảy sông, theo e nên đến cổng..xxx...ôm bom tự sát, ngay trong ngày bác sẽ là người nổi tiếng, đến lúc đó bác lại cứu dc bao NDT vì UBCK sẽ đóng cửa 2 sòng bạc lại
  3. Goldvn9999

    Goldvn9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Đi uống cà phê với tôi đi.
  4. tucdien

    tucdien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ chết đi nhé. Tôi sẽ đốt nhiều tiền vàng cho bác xuống âm phủ mà chơi chứng khoán nhé.
  5. easternlight

    easternlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác chịu khó chờ đến ngày 2-9 đi
  6. ronandkim

    ronandkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác nên c sớm để anh em được nhờ có vậy mới có áp lực với anh =
  7. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    ............

    Nghèo nhưng ko đc hèn

    http://TinChungKhoan.Com
  8. FM100mhz

    FM100mhz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Hai cháu nhà em đã lớn rồi và có thể tự lo được cho bản thân, vợ em cũng có lương hưu đủ rau cháo qua ngày, em đi lúc này thì khoản nợ 2 tỷ của em chắc sẽ được xoá, hoặc khoanh lại, mười năm sau có thể co em chỉ phải trả 2 tỷ tương đương với 1 vé gửi xe do lạm phát tăng cao!

    nghĩ vậy em thấy đi thanh thản lắm
  9. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    591
    Ôi, thế bác đi được rồi
    Bác ăn chơi phè phỡn đủ rồi còn gì
    Tặng bác nhành hoa
  10. easternlight

    easternlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Bỏ chốn đi bác, Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn

    Lúc nào đủ tiền trả nợ thì quay về.

Chia sẻ trang này